XtGem Forum catalog
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Anh chỉ là cơn gió

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
a ngay trước mắt...
Những cơn gió bắt đầu rít từng hồi mạnh hơn theo chiều hướng tăng dần đều, từng cơn gió đùa nghịch trên mái tóc khuôn mặt một cách thích thú, những chiếc lá khô bắt đầu rụng xuống ngày một nhiều tạo âm thanh rất khẽ mỗi khi chạm đất, có lẽ trung thu năm nay của tôi sẽ chỉ buồn như vậy nếu như lát nữa không có thêm một sự cố ngoài mong muốn xảy ra
chẳng biết có phải khi người ta chìm đắm trong những suy nghĩ xa thật xa thì thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn bình thường không mà tôi mới ngồi ở đó một lát mà đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cảm giác cứ như là 1 tiếng bằng 60phút ấy, chán thật á. Cũng đã đến lúc phải về để ngủ rồi, tôi uể oải nhấc bộ xương như sắp long xòng xọc ra ngoài vì ngồi quá lâu một chỗ khỏi chiếc ghế đá một cách khó nhọc, mà nghe đâu ngồi lâu một chỗ rất dễ bị Táo quân tới thăm nhà thì phải, thật không vây? Nghĩ mà ghê quá nè.
Nếu con đường từ nhà tôi tới nhà Nhi hôm trước đã xa thì đoạn đường từ chỗ tôi ngồi về nhà cảm tưởng cứ như cả vòng trái đất ấy.
Lết từng bước đi trong đêm lặng lẽ y hệt khung cảnh lãng tử đi trên thảm hoa, giờ cũng khá muộn nên đoạn đường tôi đi cũng khá ít người qua lại, không còn những đứa trẻ lăng xăng chạy trên vỉa hè cầm đèn ông sao hay những đứa bé cầm đồ chơi trong vòng tay ba mẹ dạo phố nữa rồi. Có lẽ lúc này những đứa bé đó đã chìm sâu vào những giấc mơ thật đẹp để được gặp chú cuội hay chị hằng mất rồi... Thi thoảng trên đường lại xuất hiện bóng dáng của những thằng trẻ trâu trên những chiếc môtô la hét rồi đãnh võng không ngừng, những thằng đó độ ảo tưởng chắc là max cmnr, nó nghĩ nó là siêu nhân cưỡi môtô biết bay chắc luôn.
Đi tới con đường dẫn tới nhà tôi thì đằng xa xuất hiện 2 chiếc xe máy đang tiến tới phía tôi với thái độ chả tình thân mến thân chút nào cả. Tôi thì cũng chả quan tâm tới mấy thằng trẻ trâu này cho lắm, nhìn sơ qua cũng đoán được bọn này tầm tuổi tôi hoặc ít hơn thôi, thế mà mặt thằng nào cũng như kiểu ngửa nên trời ý, hay bọn nó bị lác tập thể làm vậy để nhìn đường cho dễ sao kìa. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mấy thằng mắt lác đó đi qua tôi một cách vui vẻ rồi trao cho nhau những ánh nhìn trìu mến ( ọc ọc) ,đằng này lúc đi tới chỗ tôi một thằng ngồi sau ném thẳng quả bóng nước vào cánh tay tôi cái bụp khiến nước văng tung toé và đương nhiên là tôi bị ướt nhẹp rồi. Tôi vốn là người vô cùng khoan dung độ lượng( xạo thế cha nội) nên sẽ bỏ qua vì nghe đâu đây là môn thể thao bóng nước mỗi khi trung thu tới thì phải, cái này hình như lan từ vùng quê ra thành phố đấy. Nhưng " cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" , sau pha ném chuẩn xác vừa rồi không thấy tôi phản ứng gì mấy thằng đó nghĩ tôi sợ nó đông mà không dám hó hé thì phải, hai xe 4 thằng liền quay đầu lại và ném tôi 2 quả nữa vào lưng và vai (quả này thì xác định cmnr). Sức nhẫn nhịn của con người có hạn và khi đi quá giới hạn đó thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, người ta gọi đó là " tức nước vỡ bờ" cũng không sai. Ngay cả chị Dậu là đàn bà con gái mà còn dám vùng lên đánh quan tham thì tôi là một nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đang đi dép tổ ong( thực sự chuẩn là dép lê) sao lại không dám đánh mấy thằng nhãi này trong khi người đầy võ nghệ.
Tôi đưa ánh mắt sắc lạnh hướng về phia chúng nó rồi nhanh như cắt đạp mạnh vào đầu xe con sh ở gần nhất khiến nó loạng choạng rồi cũng tạch luôn xuống lòng đường rất êm ái và thoải mái. Hai thằng xe kia thấy thế nhảy luôn xuống xe rồi 4 thằng lao vào phía tôi rất ư là ngổ ngáo, đã thế cho chúng mày vào chuồng gấu trúc luôn một lượt. Bọn nó tiến đến nhưng tôi vẫn đứng im nhìn lạnh tanh khiến bọn nó hơi chột dạ, rồi cũng lao vào như muốn ăn tươi nưốt sống tôi không bằng. Với vịnh xuân quyền tôi đã được học từ nhỏ kết hợp với một chút tiệt quyền đạo của mình tôi cũng đủ sức hạ được bọn này nếu như bọn nó không có võ.
Thằng đầu tiên bay vào với chiêu nộ long cước rất khí thế chính là thằng đã ném tôi, nhưng có phải cứ đá vậy mà trúng được như trong game đâu, tôi nhanh chóng lách qua một bên rồi lên gối nó khi ở trên không khiến nó ôm bụng rơi tự do xuống đất, ba thằng còn lại thấy đồng đội lên bảng điểm số cũng muốn lên theo mà nhảy vào cùng một lúc, giá mà lúc đó có đồng hồ cát thật thì đẹp biết mấy, tôi dù có giỏi võ nhưng lúc này trời tối nên không phản ứng kịp được, né được hai thằng thì thằng còn lại đấm thẳng vào mồm tôi đau thấu trời xanh, nộ khí tăng cao tôi túm cổ thằng đó ra đấm như bao cát vào mặt nên không chú ý bị đạp mạnh từ đằng sau khiến tôi ngã nhào về phía trước đập ngay chán xuống đường, may mà có đỡ tay nên không nặng lắm, lửa hận trong người đâng lên nghi ngút, hôm nay bọn mày tới số rồi con ạ...
chap15
Ngay sau cú đạp của một thằng nào đó khiến tôi đập trán xuống đường như vậy thì tôi chỉ muốn bay ra giết nó ngay tại chỗ, cũng may mà không trấn thương sọ não chứ không thì làm gì có ai ngồi đây viết truyện hằng ngày như này này...
Các naron thần kinh hoạt động hết công xuất, như được bùng nổ sức mạnh tôi bật dậy đạp mạnh vào thằng đang lao tới gần nhất khiến nó bay lại đằng sau như bị bác Lee sút, mấy thằng kia cũng đã vực dậy hết và nhanh tay đỡ được thằng kia khỏi nằm, ai ngờ tụi nó chỉ đỡ lấy lệ rồi thả thằng kia nằm xuống đường cái rầm xong lao vào tôi, khổ thân thằng bé quá. Nhanh chân quét ngang người thật nhanh để ngăn 3 thằng lao vào một lúc vì không thể né kịp vì chỉ có 2 tay thôi mừ, bọn nó thấy vậy liền lùi lại tránh pha càn quét đó rồi một thằng nhảy vào trước vung tay đấm trước mặt tôi, dù nó đấm mạnh nhưng chậm nên không khó để né rồi khóa tay lại dùng nhất kình thốn nện vào bụng nó 3 phát xong khuyến mại cú đạp lăn ra xa cho đỡ vướng tay chân. Hai thằng còn lại nóng máu nhảy vào 1 thằng đấm 1 thằng quét trụ, đành ăn cú đấm để bay lên đạp vào ngực thằng quét trụ rồi quay đá vòng thằng vừa đấm vào mặt mình . Tình hình hiện tại thì 4 thằng đã nằm la liệt dưới đất và tôi thì cũng bầm dập vài chỗ trên ngưới, trước khi đi sút thêm mỗi thằng vài cái coi như khích lệ tinh thần , may mà tối nay đi dép lê chứ đi đôi đoctor thì bọn này có mà gãy răng.

Con đường trong đêm vẫn vậy, yên tĩnh và lạnh lẽo khác hẳn so với ban ngày tấp nập và ồn ào, từng bước chân mệt mỏi của một chàng trai trải dài trên con phố, những cơn gió giường như vô tâm không biết lòng cậu ta đang trống trải mà cứ phảng phất xung quanh khiến trái tim băng giá trở lên cô quạnh đến não lòng.

Gần 11giờ tôi mới về được tới nhà, nhanh chóng đi lên phòng để không ai trong nhà nhìn thấy bộ dạng này kẻo lại lo lắng thêm. Sau khi vào tắm rửa thay quần áo mới đem thuốc ra tự bôi qua loa một chút rồi rán mấy miếng băng gâu vào vì chả nặng lắm, nhìn lại mình trong gương với vài miếng băng gâu trên mặt thấy cũng hay hay chứ đùa. Trung thu năm nay đến đây phải kết thúc rồi, chỉ trong 1 ngày mà nhiều chuyện xảy ra như vậy. Thứ tôi cần nhất bây giờ là m
<<1 ... 2021222324 ... 33>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: