Pair of Vintage Old School Fru
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Anh chỉ là cơn gió

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
oát mồ hôi hột như hai thằng đằng sau.
- Dạ..dạ để em...để em gọi...- nó hốt hoảng trả lời.
- Tốt, mày biết phải nói với bọn nó sao rồi chứ?
- Dạ...
Vậy là ngay lập tức nó điện thoại ra gọi cho tất cả những đứa đã tham gia đánh tôi trước mặt mọi người và đương nhiên nó không dám nói là đang bị bắt ở đây rồi. Nó chỉ nói với bọn kia là đang bị mấy thằng chặn đường ở đây để cho khỏi nghi ngờ, coi bộ thằng này tốt với anh em ra phết, có phúc tự hưởng có nạn cùng chịu luôn...
Đúng như kế hoạch đã vạch ra, bây giờ đã dụ được bọn nó tới đây, mọi người chia ra hành động luôn cho kịp. Bãi đất này nằm khuất và chỉ có một lối vào duy nhất nên chúng tôi chia ra làm hai tốp để chặn đường thoát của bọn nó, anh Long cùng 5 người khác ở lại vị trí cũ trông chừng ba đứa này, số còn lại sẽ nấp ở lối vào đợi bọn nó tới là ập vào bao vây ngay lập tức.
Tất cả mọi người cũng đã vào vị trí, xe máy được cất gọn tại một góc để đề phòng hỏng hóc khi giao chiến chứ xe chúng nó ai mà quan tâm, đương nhiên trên tay mỗi người đều trang bị một thanh típ dài sáng bóng, ăn một phát với sức của mấy ông này chắc cũng nằm viện dài dài, chỉ có mỗi anh Long là cầm một cây phớ đã kể lúc nãy thôi.
Được tầm 15 hay 20phút sau thì từ xa có tiếng rú ga ầm ầm của xe máy ngày một rõ hơn, cuối cùng thì bọn nó cũng đã tới, nhìn sơ sơ tầm chục đứa loai choai lớp 12 13 gì đó, trên tay cũng có vài thanh típ khua loạn xạ như mấy thằng thiểu năng trí tuệ, thấy bọn nó tới ba thằng kia cúi gằm khuôn mặt bầm tím xuống đất vì biết mình đã bán đứng đồng bọn của mình rồi cũng sẽ không có kết quả tốt.
- Bọn mày là ai mà dám đến gây sự ở địa bàn của tao- một thằng có vẻ như là đại ca đứng lên phía trước hất cằm hỏi chúng tôi, chắc nó nghĩ là có thể lấy số đông để áp đảo đây mà, nhưng sự thật thì số lượng của chúng tôi còn đông hơn lại dày dặn kinh nghiệm và thể hình cũng hơn hẳn nên phần thắng nghiêng về phía nào thì ai cũng có thể đoán được, nhưng cái thằng trẻ trâu kia thì làm sao biết được điều đó khi mà trước mặt nó chỉ có 6 7 người cơ chứ, chỉ là vấn đề thời gian nhanh hay chậm mà thôi.
- Mày chưa đủ tuổi để biết tao là ai đâu thằng ranh- anh Long cười khẩy nói với nó
- hừ, mấy đứa mày chán sống rồi à- thấy vậy mặt nó liền đỏ bừng bừng, tay lăm le thanh típ trực lao tới ăn tươi nuốt sống chúng tôi nhưng anh chẳng có ai cảm thấy sợ khi mà ngay từ phía sau đám bọn nó là chục người cao to với những thanh típ đài sáng bóng trên tay đang khoác vai nhau tiến lại rất nhanh dù chỉ đi bộ giống y hệt cảnh đánh nhau trong Mv All day Long của Z:EA mà tôi rất thích.
- Sao, giờ mày định làm gì? Nài, chỗ này nhiều máu này...- anh Long chỉ chỉ tay vào đầu trêu ngươi nó trong khi mấy anh kia cười giễu cợt còn đồng bọn của nó cũng nhận thấy tình hình của mình nên không dám tỏ ra xấc xược nữa mà đứng sát lại với nhau phòng ngự dù biết là vô ích.
- Mày...chúng mày muốn gì?- nhìn mặt thằng cầm đầu ai cũng có thể thấy rõ nó đang tức lắm, tức mà chẳng thể làm gì được vì đang bị thất thế lại càng tức hơn. Chẳng nói gì thêm nữa mọi người lao vào đám bọn nó nhanh chóng, chỉ có anh Long và hai người khác là không vào vì bảo vệ tôi khỏi xô xát tránh đụng tới vết thương chứ nếu không tôi cũng vào trả lại những gì bọn nó gây ra cho tôi rồi.
Dù thất thế nhưng bọn nó vẫn chống trả quyết liệt khi mà thằng cầm đầu không ngừng gào thét thúc dục tụi đàn em... Khung cảnh trở lên hỗn loạn, những thanh típ đập vào nhau nghe chói tai, tiếng la vì đau đớn của bọn nó ngày một tăng lên khi mà chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua quá nửa số đó đã nằm dưới đất quằn quại trong khi mấy anh kia chẳng hề hấn gì lắm với vài vết thương nhẹ.
Cuộc hỗn chiến cuối cùng cũng đến hồi kết của nó, một cái kết mà ai cũng có thể biết được... Trước mặt tôi bây giờ là khủng cảnh bọn nó nằm la liệt dưới đất với những vết bầm tím khắp người, còn có gãy xương hay không thì cần phải hỏi bác sĩ, mấy chiếc xe máy của bọn nó thì đổ lung tung dưới đất vì bị đạp trúng nhiều bởi mấy anh kia khi đánh nhau, ba đứa bị bắt từ trước vẫn quỳ ở chỗ cũ nhìn đồng bọn bằng ánh mắt tội lỗi, chắc bọn nó cũng biết được hậu quả của việc phản bội là gì...
Lúc này tôi cùng anh Long mới tiến lại gần chỗ thằng cầm đầu đang nằm ra vẻ đau đớn để giải quyết nốt việc còn lại, mấy anh kia thì đứng vây quanh bọn nó coi chừng, thi thoảng lại có đứa ngóc dậy và ăn ngay một đạp lại nằm im...
- Bây giờ chúng mày đã biết lí do tại sao lại nằm đây chưa?- anh Long túm cổ thằng đại ca lên hỏi.
-....- nó chẳng nói gì cả chỉ gục đầu xuống như đã hiểu sau khi thấy tôi đứng bên cạnh.
- Bây giờ nói tao biết là thằng nào đã chém nó bị thương thì mọi chuyện kết thúc ở đây, nếu không thì chắc mày đã hiểu...- anh Long chậm rãi nói kèm theo đưa cây phớ ra trước mặt nó chém nhẹ xuống nền đất nhịp nhàng.
- mày...mày muốn làm gì?- nó có vẻ biết sợ khi mà gương mặt anh Long chả có tí gì là đang đùa hay dọa cả, một gương mặt không hề có cảm xúc.
- Làm gì thì mày cứ thử không nói là sẽ biết ngay thôi...- anh Long vẫn lặp lại hành động ban nãy, chỉ là càng lúc càng gần tay nó hơn mà thôi. Cho tới khi khoảng cách giữa cây phớ và tay nó chỉ còn chưa đầy 2cm thì nó mới vội vàng rụt lại và trả lời trong run sợ chứ không còn láo như lúc đầu.
- Tao nói...tao nói là được chứ gì....

Bỏ lại khung cảnh tàn tạ với mấy đứa mình đầy thương tích phía sau, tất cả chúng tôi lấy xe ra về vì đã đạt được mục đích đề ra. Chẳng cần phải trả thù bằng cách đâm chém tụi nó mà mọi người cứ tưởng tượng thái quá làm gì cả, đơn giản anh Long chỉ muốn dậy cho bọn nó một bài học thích đáng với những việc làm của mình vì tất cả chúng tôi đều vẫn còn đang ngồi ghế nhà trường mà, đâu thể gây ra những tội sẽ khiến mình phải trả một cái giá đắt được. Về phần đứa đã khiến tôi phải nằm viện gần một tuần qua thì cũng thật bất ngờ khi nó là người tôi và anh Long đều nhận ra khi nghe thằng cầm đầu kể về nó, và hiện tại thì nó không có mặt ở đây cùng đồng bọn nên tôi và anh Long sẽ phải tìm tới nó một lần nữa... Theo lời tường thuật lại thì cái hôm mà tôi bị chặn, bọn bị tôi đánh và thằng cầm đầu cũng chỉ muốn đấm đá bình thường thôi nhưng ai ngờ là khi thấy tôi thì thằng kia mới rút con dao dài trong cốp xe ra chém vào cạnh vai tôi quá nhanh ngay cả thằng đại ca cũng không kịp cản nó, còn sau đó thấy tôi bị vậy mất máu bọn nó liền lên xe bỏ chạy để lại phía sau người đi đường xúm lại giúp đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu...
Mọi chuyện tới đây cũng coi như đã được giải quyết gần xong, bây giờ chỉ còn một đứa cuối cùng nên không phải kéo theo nhiều người như thế này cho mất công, tôi và anh Long chia tay mọi người tại một ngã rẽ trên đường Phan Đình Phùng dù mấy anh ấy muốn giúp tới cùng, sau khi anh Long hẹn mấy anh ấy một chầu liên hoan nhỏ thì tôi
<<1 ... 313233
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: