Duck hunt
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Anh chỉ là cơn gió

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
́...tút tút tút
- ê...ê..- đang định nói là đùa thì Nhi đã cúp máy mất tiêu rồi, mà cũng quên xém mất không nói cho Nhi biết đã xuất viện, vì Nhi nói ngày nào cũng sẽ vào chơi với tôi và chị Trân cho đỡ buồn, chắc hôm nay vào mà chẳng có ai Nhi sẽ tức lắm đây, mà điều đó cũng đâu có gì quan trọng, thôi kệ nghe nhạc tiếp.
Lại một lần nữa đang thả hồn theo lời bài hát thì bị tiếng nhạc chuông phá đám, tý thì cái điện thoại được hôn tường rồi. Cứ tưởng người gọi là Nhi nhưng mà không phải, là anh Long gọi...
- Alo anh- tôi bắt máy
- Mày về nhà rồi phải không?- anh Long hỏi
- Vâng, mà sao anh biết vậy?- hơi thắc mắc vì tôi nằm viện đâu có nói với anh ấy mà còn vừa mới xuất viện thì sao anh ấy biết được nhỉ? Chẳng lẽ mình bị theo dõi 24/25 sao ta?
- Tý rồi nói, bây giờ anh qua nhà mày...
Cũng chả hiểu vì sao anh Long biết chuyện rồi qua nhà tôi làm gì nữa nên cũng cúp máy ngồi đợi anh ấy sang thôi chứ biết làm gì.
Được tầm 15phút sau thì dưới sân có tiếng môtô tới, chắc là anh Long, tôi đang định đi xuống dưới nhà thì thấy anh Long đang đi lên phòng tôi nên cũng chả buồn xuống nữa.
- mày ngồi xuống đi...
-......-
-......-
*

Kết thúc cuộc nói chuyện với anh Long tôi cũng giải đáp được những thắc mắc hồi nãy và biết thêm được vài chuyện nữa... Ngắn gọn là chuyện tôi phải nằm viện hay lí do vào viện thì ông anh tôi cũng đã kể hết cho anh ấy nghe rồi, chỉ là anh ấy không liên lạc hỏi tôi chi tiết mà nhờ người điều tra xem những đứa đã đánh tôi là ai để đợi khi tôi xuất viện thì giải quyết thôi. Như đã nói thì giờ tôi đã xuất viện, anh Long cũng đã biết được những đứa đánh tôi là ai và bây giờ thì anh ấy qua đây lai tôi đi để nhận diện bọn nó cho chắc chắn trước khi giải quyết vì anh ấy làm gì cũng muốn chính xác cả. Theo như anh Long kể thì mấy đứa tôi gặp hôm trung thu là lớp 9 còn những đứa hôm sau chặn đánh toàn là lớp 12 với cả lớn hơn, chỉ không biết là thằng nào đã chém tôi mà thôi.
Khoác thêm chiếc áo gió, đi đôi doctor vào cho có rồi xuống nói với cô Năm ra ngoài có chút việc, phải nói mãi cô ấy mới cho tôi ra ngoài vì lo cho vết thương của tôi. Mọi thứ xong xuôi tôi với anh Long lên môtô tới chỗ hẹn với mọi người...
Băng qua những con đường đông đúc xe cộ, tôi và anh Long dừng chân tại một quán cafe trên đường Hoàng Hoa Thám, một con đường rất đỗi quen thuộc...
Quán cũng khá lớn và đẹp, được trang trí không quá cầu kì nhưng khiến cho người ta có cảm giác thoải mái ngay từ lần đầu đặt chân tới.
Bước vào bên trong quán ngay lập tức có một top tầm hơn chục người đang ngồi tại góc vẫy tay gọi anh Long, tôi chỉ nhận ra vài người trong số họ vì đã từng gặp nhiều rồi, còn số còn lại thì lạ hoắc, tất cả đều to con và gương mặt khá cứng cỏi. Sau này mới biết được đó đều là bạn thân anh Long cả, ai cũng đều sống tình nghĩa với anh em chứ không phải chơi vì lợi dụng, hễ có việc gì cần giúp họ đều cố gắng có mặt dù bận chuyện gì đó. Mà tôi để ý là dưới gầm bàn có mấy bao đựng vợt tenis màu đen đen, chắc hẳn bên trong đựng đồ nghề chứ chẳng phải vợt như mọi người trong thấy, nhìn qua chắc ai cũng tưởng mấy ông này đi chơi thể thao chứ chả đùa. Tin chắc là sẽ có nhiều người nghĩ về họ chẳng khác nào giang hồ hay những đứa lêu lổng ăn chơi, chứ thực tế thì mấy anh đấy đều là sinh viên đại học cả, họ cũng sống cuộc sống bình thường như người khác nếu không nói là rất hoà đồng. Chỉ khi gặp chuyện không thể bỏ qua họ mới cùng nhau giải quyết dù là bạo lực đi chăng nữa. Vậy mới nói là đừng nên vội đánh giá người khác chỉ qua những gì mình trông thấy trong khoảnh khắc, mà cần phải trải qua tiếp xúc thật lâu ta mới hiểu được họ là người như thế nào. Khi bạn nhìn thấy một người con trai to con xăm trổ đầy mình đang giúp đỡ một cụ già ven đường như tôi bạn mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của trái tim biết yêu thương...
Sau khi anh Long giới thiệu tôi với mọi người và phổ biến kế hoạch xong thì tất cả xách đồ leo lên gần chục chiếc xe gắn máy đủ thể loại hướng thẳng tới một quán net trên gần trường sư phạm Hà Nội- nơi bọn đã đánh tôi thường xuyên tụ tập...
Đến nơi, anh Long cùng vài người khác vào trong quán lôi bọn kia ra, còn tôi bị thương nên ngồi ngoài đợi cùng mấy anh kia vì vào cũng chẳng làm gì được.
Được một lúc thì mấy anh ấy cũng ra và theo sau là 3 đứa nữa, tôi nhận ra 2 đứa đã đánh nhau với tôi hôm trung thu còn đứa còn lại thì lớn hơn một chút nhưng tôi không nhớ rõ là nó có đánh tôi không vì hôm đó bị quây quá nhanh nên chẳng nhớ được gì nhiều.
Đương nhiên việc mấy ông anh tôi lôi bọn nó ra khỏi quán net cũng gây chú ý và mấy đứa chơi ở trong kéo nhau ra cửa đứng xem tùm lum nhưng bị mấy ông anh tôi đuổi vào.
Sau khi mấy anh ấy trao cho bọn nó vài cú đấm gọi là giao lưu tình cảm thì lôi lên xe chở đến địa điểm đã định để thực hiện kế hoạch, mấy thằng kia cũng biết thân nên từ lúc ra ngoài chỉ im lặng làm theo.
Thực ra thì mục đích chính của anh Long không chỉ là đánh mấy thằng nhãi này, vì như thế thì đâu cần nhiều người như vậy, mà anh ấy muốn giải quyết tất cả những đứa đã đánh tôi nhất là đứa mang lại vết thương ở lưng của tôi một cách dứt khoát. Mà để giải quyết tất cả bọn nó thì rất mất thời gian nên phải gom tất cả lại một chỗ cho nhanh, chính vì thế mà 3 thằng này bị bắt đi coi như con tim hay đại loại thế.
Địa điểm mà chúng tôi đưa bọn nó tới là một bãi đất trống cạnh công trường đang thi công ở cầu giấy, chỗ này khá khuất và ít người qua lại nên sẽ không có ai để ý bên trong có chuyện gì đang xảy ra.
- Mày có biết vì sao bọn mày lại ở đây không?- sau khi đạp bọn nó ngã lăn ra đất anh Long mới tiến lại gần túm cổ thằng lớn nhất lên hỏi, tôi thì chỉ đứng phía sau anh ấy xem mọi chuyện thôi.
- dạ...em...em biết...ạ- thằng đó sau khi nhìn thấy tôi đứng đằng sau thì lắp bắp trả lời chẳng bù cho cái hôm chặn đánh tôi đứa nào cũng tỏ ra đắc chí
- vậy có phải mày chém thằng em tao phải nhập viện không?- vừa hỏi anh long vừa đạp nó ngã lăn ra đất lần nữa khiến nó nằm ôm bụng quằng quại nhưng vẫn phải bò dậy trả lời.
- dạ...không phải em, em đâu dám làm vậy
- vậy thì thằng nào chém nó- anh Long gằng giọng khiến cho hai thằng đằng sau cũng phải giật mình vì sợ.

CHAP 22 (Trót Yêu)
11 Tháng 11 2014 lúc 16:12


"- dạ...không phải em, em đâu dám làm vậy
- vậy thì thằng nào chém nó- anh Long gằng giọng khiến cho hai thằng đằng sau cũng phải giật mình vì sợ."
- dạ...dạ...hự...hự- thấy nó ấp úng không nói ra anh Long liền đấm hai phát vào bụng khiến nó bò ra đất vừa ôm bụng vừa xin
- anh tha cho em...em không có làm vậy...
- Bây giờ tao cho mày chọn, một là ngay lập tức mày gọi tất cả những đứa đánh nó tới đây trước mặt tao, hai là ba đứa mày sẽ chịu thay hết cho chúng nó,sao... mày chọn đi- anh Long nhận cây phớ sáng loáng từ tay một anh khác chém mạnh xuống ngay trước mặt thằng kia khiến nó giật mình t
<<1 ... 30313233>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: