80s toys - Atari. I still have
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Anh chỉ là cơn gió

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn

Em xin chào thân ái và dí dái vào mặt các thím ạ!
Dưới đây là câu truyện của thím Tuananhflt(Taf) , thím ấy nhờ em up lên VOZ để được nghe những góp ý và nhận xét của mọi người. Mong các thímnương tay gạch đá ít thôi ạ em k chèn được link các bác thông cảm hộ em.
Lời Tựa:
Ken - Truyện teen Anh chỉ là cơn gió
Ảnh Truyện teen Anh chỉ là cơn gió

Mời bạn ghé xem ngay Ảnh nóng 18+ tại wap De9x.sextgem.com

Hôm đó là mộ ngày đẹp trời giữa tháng 5, bầu trời trong xanh với chút nắng nhẹ cùng với những cơn gió tinh nghịc vui đùa trên những tán cây xanh biếc, những chu chim thi nhau chuyền cành bắt mồi thật nhộn nhịp... Thế sao lòng tôi lại cảm thấy không vui chút nào, tại công viên này, cũng chiếc ghế đá quen mà tôi và em đã ngồi đây biết bao nhiêu lần dâu vui hay buồn, thủ thỉ với nhau biêt bao tâm sự . Đây là nơi đã chứng kiến quá trình chúng tôi yêu nhau, và có lẽ cũng là nơi tôi nói ra những lời làm tan nát trái tim bé bỏng của em...
- Mình chia tay đi...anh có người khác rồi- tôi nhìn vào mắt em và nói một cách lạnh lùng khiến em sững người
- Anh nói cái gì vậy...sao tự nhiên anh lại như vậy?- em mở to hai con mắt long lanh nhì tôi như không tin vào những gì mình vừa nghe được,nó qua bất ngờ đối với em, tôi chỉ biết im lăng nhìn em- Anh nói gì đi chứ?... Sao anh lại như vậy hả ? Huhu anh đang đùa với em đúng không...hức- nói rồi hai hàng nước mắt của em lăn dài trên gò má đáng yêu đó. Tôi lại làm em khóc, tôi biết em đau tôi cũng đau lắm nhưng tôi phải làm vậy thôi thà cứ để em đau một lần rồi thôi còn hơn để em đau suốt đời.
-Anh không đùa...em hãy quên anh đi...và đừng tìm anh nữa...vô ích thôi
-Anh nói dối...em không tin ...em không tin đâu-em nói trong giọng nghẹn ngào khiến trái tim tôi càng xót xa,lúc này tôi không còn dám nhìn vào đôi mắt em nữa,tôi sợ, sợ mình sẽ lại yếu mềm mà nói hết sự thật cho em biết mất.
-Anh xin lỗi-nói rồi tôi quay lưng bỏ đi để lại em ở đó với những giọt nước mắt không ngừng rơi,để em không thấy được những giọt lệ cay đắng của tôi đã kìm nén từ bao giờ. Em cứ khóc đi, khóc xog thì hãy quên tôi đi nhé, quên đi kẻ đã rời bỏ em đi nhé... Tôi yêu em và sẽ mong cho em được hạnh phúc trọn đời,cũng vì yêu em tôi mới không dám đánh cược tình yêu của mình với số phận dù cho tỉ lệ thắng của tôi là 99% đi chăng nữa. Đã có những lúc tôi hận ông trời sao lại cho tôi gặp được em ,được yêu em như vậy mà hôm nay lại bắt chúng tôi phải xa nhau...nhưng điều đó cũng đâu có giúp tôi ở bên em nữa đâu, thôi thì đành nhận trái đắng về mình mà chấp nhận thôi. Tôi sẽ nhớ em lăm,ngốc ạ...sẽ nhớ hình bóng bé nhỏ mà tôi đều mong muốn nhìn thấy vào mỗi khi thức dậy, nhớ nụ cười ngây ngô toả năng khiến trái tim tôi xốn xang lỗi nhịp , nhớ cả những lúc em giận hờn nũng nịu như trẻ con đêđược dỗ dành mới đáng yêu làm sao,nhớ những lúc ôm em vào lòng để em thủ thỉ và chỉ ước thời gian dừng lại mãi mãi để cho hai ta cứ mãi được như thế,nhớ những lúc em quan tâm chăm sóc khi tôi bi thương hay ốm đau và trách tôi không biết tự lo cho bản thân gì cả, nhớ những lúc hai đứa ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn buông xuông trên những cánh đồng thơ mộng, nhớ cả những lúc em đuổi đánh tôi khi bi tôi trêu hay hôn trộm dù điều đó xảy ra hằng ngày nhưng cả hai vẫn không biết chán....nhớ lắm,sẽ nhớ tất cả những gì về em, những nơi hai đứa từng tới... Tất cả sẽ ở trong trái tim này, mãi mãi....
Bước đi trong lặng lẽ anh thấy mình đơn côi
bước đi trong lặng lẽ anh thấy mình chơi vơi
Thấy mím môi em khóe anh nuốt lệ tuôn rơi
Cớ sao phải rời xa,do số trời em ơi...
Nào ngờ đâu duyên ta đẹp đôi nhưng phải xa nhau người ơi,anh luôn mong em hạnh phúc đầy vơi... Còn riêng anh thôi mang lẻ loi anh chúc em vui bên tình mới, là anh hết buồn trôi...
Chắc bây giờ em đã đang hạnh phúc phải không em,có lẽ vì duyên kiếp khiến chúng ta xa rời, nhớ anh không người ơi? Em nhớ anh không người ơi...
Bước đi ngậm ngùi nhưng trong anh cảm thấy lòng yên vui... Muốn quay lại để ngắm ánh mắt và khóe môi em cười... Thế nhưng thôi đành buông tay, anh cố quay đi thì mới hay, đừng để cho con tim loai hay tình yêu trông thấy... Giá băng trái tim này.̉

Chap 1a:
"Kể từ khi người đi mùa đông càng rét thêm…
Cho lòng anh ngày đêm nghĩ đến em…
Anh vẫn luôn nhớ về…
Từng lời ta cùng nhau ước thề…
Nhưng giờ đây tình yêu đã vỡ tan…
Để mình anh chìm vào từng nỗi nhớ miên man…
Lang thang nơi đó…
Nơi yên vui nay đã mãi xa một người chỉ còn nỗi nhớ
Đành lạc loài chơ vơ như những cánh én mãi nơi phương nào…và rồi"
-oáp...ai đấy- tôi uể oải vớ chiếc điện thoại đang kêu ầm ầm bên tai trong giọng ngáp ngủ, không biết thằng điên nào lại phá đám giấc ngủ ngàn vàng của mình khi đang mơ đến đoạn gay cấn nữa(tùy mức độ trong sáng của mỗi người nhé),lí do vớ vẩn là giao thông luôn chứ chẳng chơi haiz
- ơ...giờ mà mày còn ngủ được à thằng chó, biết mấy giờ rồi không?- hoá ra là thằng Nam học chung từ cấp 2, mà mẹ nó chứ nói vơí mình mà ngang hét thẳng vào tai không bằng, vừa sáng ra đã thế này có mà xui cả ngày,hôm nay thằng này chán sống rôì, nhưng cứ xem chuyện gì đã rồi tính xử nó sau.
-Thế có chuyện gì mà mày gọi tao sớm thế?- tôi vẫn trả lời mà chả biết giờ giấc gì cả
- Mày định ở nhà ngủ không lên trường luôn à thằng chó... Vậy tao đi trước...Ở nhà mà ngủ Tút... Tút... Tút
vừa nói xong nó cúp máy cái rụp và cũng giúp tôi tỉnh luôn cả ngủ, bây giờ mới nhớ ra hôm nay là buổi học chính thức đầu tiên vào lớp 10 vậy mà cũng quên được,nhìn đồng hồ, còn 15phút để tới trường với quãng đường gần 2km haiz...vội tung người ra khỏi cái giường thân yêu bay vô nhà vệ sinh xyz nhanh nhất có thể...5phút sau quần áo chỉnh tề, tóc tai gon gàng, đôi dr 2013 đã đi và thêm tí boos chuẩn không cần chỉnh rồi phi xuống dưới nhảy lên con AB đi như bay tới trường,giờ này mọi người đều đi làm hết rồi lên cũng chả bị ai hỏi cả,chi có cô giúp việc đang làm gì đó trong bếp thôi. À quên chưa giới thiêu về tôi nhờ, Trịnh Thế Phong là con thứ hai trong nhà nên cũng được chiều từ bé,gia đình sở hưũ một công ty khá lớn nên sống cũng thoải mái, với gương mặt cũng có thể đập trai của trường nên được nhiều bạn gái hâm mộ( CDSHT tý), nhưng chưa có ai khiến tôi rung động thực sự cả, có lẽ cũng vì mối tình đầu quá cay đắng khiến trái tim tôi trở lên lạnh giá, nhưng rồi một ngày kia có một người con gái đã đến và sưởi ấm trái tim băng giá này khiến nó như được tái sinh vậy...Hôm nay trời có vẻ dễ chiu hơn khi mà không có nắng gắt như mọi hôm,có lẽ là dấu hiệu của một cơn mưa lớn về chiều tối nhưng điều đó cũng chả khiến tôi bận tâm lắm,đơn giản là mưa thì ướt thôi.
Vi vu trên chiếc AB thần thánh, gần tới trường lên cũng chạy chậm lại, ai ngờ vừa queọ vào con hẻm quen thuộc thì 1 chiếc xe đạp phi ra khiến tôi giật mình phanh gấp ,kết quả chắc mọi người cũn
123 ... 33>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: