E hèm mới dậy xong review luôn cho các thím đây,e sẽ viết tiếp từ đoạn nằm viện và sẽ là chap 1 của thớt thứ 3(cuộc sống mới nhé)
chap 1 :
- haizz,nằm viện chán quá đi,anh hai xin mẹ cho e xuất viện điiiii !
Ông hai trừng mắt,nói đùa:
- cái thằng có sướng mà không biết hưởng,có em y tá dễ thương chăm sóc thế mà không hưởng !!!
Em đùa lại :
- thế em đánh cho a gãy chân rồi để em ấy chăm nhé
- thế mày đánh cho nặng tay để tao còn ở lâu với em ấy hé hé !!!
- nhìn bản mặt của ông kìa,nhảy lầu đi cho lâu !!!
- he he tao đâu có diễm phúc như mày lỡ tán e ấy ghét lại cho 1 mũi thì xong ! Thôi tao về ở lại với em y tá nha cưng !
- té đê không tiễn !

Ảnh Truyện teen Bị gấu phát hiện 3 con sói
Mời bạn ghé xem ngay
Ảnh nóng 18+ tại wap
De9x.sextgem.com
Haiz,sau 3 ngày nằm cũng được về nhà khi kiểm tra từ a đến z haiz về nằm cả tháng mới tháo bột,cả tháng ấy e đã suy nghĩ nhiều rồi,quyết định đi xa tới 1 nơi mới,1 cuộc sống mới rời xa nàng và tìm kiếm 1 tình yêu mới quên đi nàng
edit lại chap 1
suy nghĩ kĩ lắm rồi thì sau khi tháo bột,em nói chuyện với mẹ em :
- mẹ cho con đi làm xa nhé !
Mẹ em giật mình :
- xa là đi đâu?
- dạ chắc con sẽ vô tp.hcm ạ !
- mày suy nghĩ kĩ chưa !
- dạ rồi ạ
- ừm,vậy thì tao ủng hộ nhưng khi nào cảm thấy sống ở ngoài không ổn thì về lại nhé
mẹ vuốt tóc em,em lại nhìn mây,nhìn gió suy nghĩ về cuộc sống mới ở 1 nơi xa lạ không còn gặp nàng, con tim sẽ lại không đau,nhưng cuộc sống không là mơ có lẽ phải đối mặt với khó khăn mới làm con người em trưởng thành
ngày e đi không mưa không nắng, nhưng trong lòng em có nắng có mưa,em biết mơ mộng không giống hiện thực...
Mẹ và ông 2 ra tiễn em,mẹ dặn dò đủ kiểu,ông 2 thì nói sg phức tạp mày không nên dây dưa lung tung nhé,ông 2 là 1 người trưởng thành rồi,luôn nói những câu người lớn và rất thương e,lên xe sắp xếp chỗ ngồi rồi xe lăn bánh tạm biệt đắklắk nhé,e nhìn về nơi xa, nơi có c.sống mới chờ đợi em
Em hiện hồn lên với mấy thánh đây tiếp nhé
chap 2 :
xe đi tới sáng thì cũng tới,em tới và đợi ở nhà xe chờ ông anh họ ra đón,em chờ 1 lúc lâu thì ông anh họ gọi điện nói :
- hôm nay anh mắc họp chú mày đi taxi hay xe thồ qua chung cư anh nhé (ông anh họ làm thẩm định giá cho các ngân hàng nên cũng thuộc dạng có của ăn của để, mình ổng thuê hẳn 1 lô chung cư sống 1 mình điện thoại,laptop,tivi,v...v không thiếu thứ gìổng sống 1 mình nên em ở chung cho vui)ổng nt địa chỉ nói em sang đó...
Tới căn hộ của ổng không có chìa khoá đành để đồ ở ngoài đợi ổng về mà lâu quá,đang định tìm quán nét làm trận lol thì có bác phòng kế bên hỏi chuyện :
- cháu ơi,cháu tìm anh null hả ?(tên ở nhà của ổng)
- dạ,cháu là em họ ảnh ,lần đầu tới đây ạ !
- ừ cháu vào đây đợi nè !0
bước vô nhà bác thì cảm giác đầu tiên là mát,phê ơi là phê trời sài gòn gặp mùa nóng thì cứ như là đang ngồi trên nồi nước sôi
ngồi tám với bác được 5' thì cánh cửa mở ra,em quay đầu nhìn thì bắt gặp 1 thiên thần,nàng mặc chiếc áo dài,đeo 1 cái cặp sách,da trắng như ngọc trinh,cao khoảng 1m6 đổ lại,mặt xinh lung linh như thiên thần trong truyện cổ tích
nàng cất tiếng nói trong trẻo làm điên đảo chúng sinh :
- con chào mẹ con mới về !
Nàng quay sang em
- ủa thằng nào ở đâu chui ra vậy mẹ ?
Đờ cờ mờ 1 câu nói làm em sốc toàn tập,mặt đơ ra như cây cơ(haiz uổng công nghĩ tốt về nó nhưng ai ngờ hờ hờ)
mẹ nàng lên tiếng :
- con gái,con đứa mà ăn nói vậy đó hả ? Đây là em anh null mới ở quê lên hàng xóm mới đấy !
Nàng bĩu môi thì thầm gì đó (sau này em mới biết nàng rủa e là thằng nhà quê )
mẹ nàng trừng mắt,nàng lè lưỡi đi vô phòng
lúc đó trong đầu em hiện lên 3 từ Con Quỷ Cái
mẹ nàng quay sang nói với em :
- con đừng để ý nó vậy chứ tốt lắm !
- dạ...dạ không sao đâu bác !(nghĩ lại thấy mình giống khẩu phật tâm xà quá )
thôi em xin hết chap 3 ngày mai sẽ có
bật mí cho mấy thím là em đã tìm được người đấu khẩu muahhaha
Không thím nào cho 1 lời động viên tinh thần nhá thù này sẽ trả còn giờ viết xong chap 3 mai ngủ nướng
chap 3 :
haiz,cũng tới lúc ông anh họ về,e vác đồ vô nhà ổng,sắp xếp đâu ra đó rồi quay sang hỏi ổng :
- huynh đài ơi, có thể cho đệ biết ở sài gòn này có cái việc gì cho để làm không hở !
Ổng tl :
- mày ở chơi vài ngày cho thư thái rồi tao dẫn mày đi xin việc,sài gòn việc thì nhiều nhưng căn bản mày có chịu làm không ?
- đệ lên đây đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, huynh cho đệ biết đại loại 1 số công việc trên cái đất sài thành này đi
- ừm... Mày làm quán ăn không ?
- quán gì vậy huynh ?
- hoàng ty ở quận 3 !
- oh...! Hoàng là vua,ty là chuột thế hoàng ty là vua chuột à đệ không làm đâu(sr hoàng ty hơ ny )
ông anh cười cười,cốc cho 1 phát
- đau đệ,mà để để đi cho biết cái đất sài thành đã !!!
- ừ mày ở chơi vài bữa rồi hẵng đi làm !
Dọn dẹp xong xuôi vác cái lap ông anh xuống sân ngồi trên ghế đá cho mát,đang làm dở trận thì...
Con nhỏ con bà hàng xóm đi lại gần,nhỏ đã thay đồ mặt quần đùi áo thun,quần đùi thì ngắn,áo thun thì mỏng làm e xém phụt máu mũi nhưng e nghĩ lại lúc nãy nó sỉ nhục mình nên làm lơ ngồi đánh tiếp,nhỏ đi vòng ra sau lưng,nhìn màn hình lap nói :
- oh my god, nhà quê biết đánh liên minh luôn ! (cái đờ cờ mờ không lẽ bố đánh mày )
đến đây thì không thể nhịn được,em đáp trả:
- vâng ! Tôi nhà quê nhưng lịch sự ngoan hiền không như ai kia ăn mặc hở hang cho cả xóm nó nhìn để cả làng nó biết haha !
Nhỏ quê độ hừ 1 phát đi luôn sao mà đáng yêu thế,nhưng bây giờ là kẻ thù không thể để ả mê hoặc e tự nhủ lòng mình
đánh chán chê xong em lại vác ass lên nhà,đang đi thang máy lên tầng 6 thì thang dừng tầng 4,vừa mở thang là thấy ngay mặt nhỏ
what the hợi ! Không trùng hợp thế chứ ? (sau này mới biết nhỏ có con em họ lớp 10 ở tầng 4 dễ thương kinh khủng nhưng vẫn thua chị nó 1 tí,2 chị em nó mặt đồ sexy thì e cứ phải mất vài lít máu )
e lên tiếng trước :
- hừ, đúng là oan gia ngõ hẹp ! Đứng chung thật mất mặt !
Nhỏ đáp trả :
- vâng ! Đứng chung với anh tôi thật mất giá !
- haha cô có cái giá quái gì đâu mà mất (em ôm bụng cười)
- thế anh nghĩ anh là cái thứ gì ? Kiếp trước tôi ác lắm hay sao kiếp này gặp anh đó nha quê !
- ái chà chắc kiếp trước cô là giặc chuyên giết người cướp của,tội ác tày trời nên kiếp này ông trời phái tôi đến trị cô đó !
Tinh...tiếng thang máy vang lên
nhỏ tức tối bước nhanh,em nói với theo
- 2-0 rồi nhé cưng ! Muahhaha
- Anh cứ chờ đó tôi sẽ trả thù !
Nhỏ lườm cái sắc lẹm,em quên mất gái là động vật thù dai
hết chap thôi đi ngủ,chap này dài