₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
Lượt Xem :
(1 / )
₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
nên mai khỏi viết em thăng đây
Sr mấy thím làm trận lol quên lun ra chap,mà ông anh xách lap đi rồi type bằng đt hơi lâu giờ bù luôn nè
chap 4 :
lên phòng thì thấy ông anh đang nc với bà hàng xóm,tâm trạng đang vui vì được 2-0 tất nhiên là em win roài ,nói chuyện 1 lúc thì bà hàng xóm hỏi :
- cháu lên đây chưa đi được đâu phải không ?
- Dạ ! Cháu có biết đường đâu cô còn ổng (chỉ ông anh) đi làm miết cháu có được đi đâu đâu ?
Ông anh vỗ đầu em nói :
- mày muốn đi thì ai cản ? Nhưng tao bận thật,tao mắc họp hành rồi còn xuống nhà dân thẩm định đồ thế chấp chứ đâu rảnh rang !
Bác hàng xóm vỗ tay nói :
- à đúng rồi ! Hay bác nói bé thoa dẫn cháu đi nhé ?
Em nghĩ thầm : đệch giờ mới biết nó tên thoa,tên thì dễ thương nhưng người thì dễ ghét (oan gia mà cưng nhưng biết đâu bất ngờ hờ hờ )
bác hàng xóm tên vân e sẽ gọi là BV còn nhỏ thoa gọi là NT nhé
BV : Thoa ơi ra mẹ bảo !
NT : dạ con ra đây ! (vẫn quần đùi ngắn,vẫn xịt máu mũi )
- mẹ kêu gì vậy mẹ ?
BV : Con dẫn anh đi chơi đây đó cho biết nhé !(chỉ em)
NT : Nhưng tí con rũ bé nhi đi mua đồ rồi !
BV : vậy thì con dẫn anh đi luôn !
Nhỏ bĩu môi (OMG dễ thương thế )
nhưng rồi em thấy nhó cười nhếch mép ( cái đệch không phải kết anh chứ,anh đẹp zai thế lày mà )
NT : Dạ giờ đi luôn mẹ ! Đi anh ! (ôi ngọt thế,nhưng em bắt đầu nghi nghi )
lòng sợ sợ nhưng vẫn theo nhỏ,theo thang máy xuống tầng 4,đi vòng vèo 1 hồi nhỏ gõ cửa phòng 423,nghe cạch 1 tiếng,1 khuông mặt lò ra,em hết hồn vì cái mặt nạ dưỡng da lòi ra cặp mắt,người đeo mặt nạ nói :
- chị thoa hả ? Ủa anh này là ai đây ?
NT : hàng xóm nhà chị đó ! Mình đi mua đồ đi bé nhi !
Bé nhi : dạ ! chị đợi em tí em thay đồ rồi ra liền !
Nói xong nhỏ đóng cửa,nhỏ Thoa quay sang em nói :
- sao thích không ? Tôi làm mai cho !
Wtf? Có thấy cái mặt đâu mà mai với mối em nghĩ thầm xong nói :
- tôi thích ai thì tôi tự tán không cần cô làm mai !
Tự nhiên nhỏ cười ngặt nghẽo nói :
- anh thích ai mà tán thì bố đứa nào dám yêu anh !
Wtf? Em ngơ luôn không biết chuyện gì đang xảy ra...(sau này mới biết tán là đánh,ngôn ngữ các vùng đúng là rắc cmn rối )
đang lúc nói chuyện thì cánh cửa phòng bật mở 1 thiên thần trong truyện tranh hiện ra ủ ôi 1 khuôn mặt thiên thần tóc dài tới lưng chân tuy không dài nhưng bù lại hàng họ đâu ra đó da trắng như sữa,em tưởng tượng sờ vào làng da mịn ấy thì phê biết mấy Vẫn cái style quần đùi áo thun khoe chân ngắn nhưng da trắng,đang cdsht thì nhỏ thoa lên tiếng :
- đi thôi bé nhi,xem em kute đến nỗi có người chảy dãi kìa !
Wtf? Em tỉnh mộng gãi đầu gãi tai mặt đỏ chói
nhỏ nhi không nói gì cười toả nắng (híc có để a sống không đây em )
- ừm mình đi thôi chị !
End chap nhé các thím dự báo e sắp dính bẫy gì đây ? Nhỏ thoa bẫy thì thôi rồi tối có chap cho mấy thím nhé !
Chap 5 :
haizz ! Đi thang máy xuống tần 1 mà cứ như đi lên thiên đường,em đứng sau 2 nàng đứng trước ngắm nhìn 2 nàng mà chỉ muốn mua lịch gấp
thang xuống tầng 1 đi ngang với 2 hot girl oai phải biết thiếu điều mắt ngước lên trời thôi he he ước gì được vòng tay qua eo 2 nàng thì phêêêêêêê (đi trên đường chẳng có gì đặc sắc nên em lượt bỏ )
- haiz cuối cùng cũng tới được cửa hàng,sài gòn nóng phải biết !
Em than thở
NT :
- anh con trai mà yếu thế ? tôi với bé nhi là con gái,có nói gì đâu ?
Em gân cổ cãi :
- tôi mới vô đây mà ! Cô thì khác chứ !
- ờ ha ! Sorry cưng !
Nàng nháy mắt 1 cái,ôi đệt có mùi nguy hiểm cmnr em nghĩ
NT : Này anh theo tôi thì phải xách đồ cho tôi nha ! Chứ 2 đứa con gái chân yếu tay mềm làm sao xách nặng được ?
Ôi đệt em đoán đâu có sai
em : thôi xong xuân này con không về mẹ ơi !
2 nàng bật cười toả nắng,trời ơi sao mà đẹp thế này má ơi con không về con muốn ở lại đây luôn
rồi 2 nàng đi trước em đi sau vô hàng đồ dùng,2 nàng chọn đi chọn lại mấy món kem dưỡng da rồi mặt nạ dưỡng da ôi thôi phải nữa tiếng em mới được ra khỏi hàng với 2 tay 2 túi xách,rồi qua hàng thức ăn mua mấy gói bim bim rồi xyliton đủ thứ,em cầm bịch bánh bao bỏ trong giỏ lên(em khôn lấy cái giỏ đựng hàng k thì ôm sao hết)
em nói :
- chắc thứ này không cần mua đâu nhỉ ?
NT : sao lại không ? Tôi mua tôi ăn cứ có cho anh đâu mà nói ?
Em : ủa tôi tưởng 2 cô có bánh bao rồi chứ
2 nàng không hiểu,nhưng suy nghĩ 1 chút thì
- aaa...,đồ dâm tặc !
Em thì co giò chạy trước nên không bị gì
2 nàng lại đi vào hàng giày dép lựa 2 đôi giày cao gót tầm 5 phân,em lên tiếng :
- có đi giày cao gót cũng không bằng tôi đâu mua làm gì cho mất công hị hị
Bé nhi lên tiếng :
- hứ em có mua để đi với anh đâu
em trả lời :
- Em không đi với anh thì đi với ai ? Hi hi
Bé nhi đỏ mặt ngượng ngùng dễ thương kinh khủng,đang ngắm bé nhi thì nhỏ thoa cắt ngang nói :
- 2 anh chị tình tứ thì ra kia nhé ở đây để tôi chọn đồ !
Em chọc :
- à thì ra có người ghen,nhi mình ra kia nhé hé hé (thật không ngờ lúc đó em cười dê vãi)
nhi càng đỏ mặt hơn nói :
- anh đi thì đi 1 mình đi,em với anh có quen đâu ?
(á đù đi chung mà bảo không quen)
- ờ thì trước lạ sau quen mà ! (lúc đó công khai tán bé nhi luôn nhưng ai ngờ hờ hờ)
NT : Này đây là em tôi nhé đừng có lừa nó,nó còn nhỏ lắm nha !
Em tl :
- ủa tôi lừa gì nhỏ đâu nhưng nếu k lừa nhỏ thì lừa cô à hị hị
nhỏ thoa không trả lời đi luôn,thôi thì đi theo vậy
đi ngang qua hàng quần áo 2 nàng lại chọn này,chọn nọ mất cả tiếng quý giá của em(cả tiếng đk trận lol chứ he he )
em không nhịn được nữa bèn lên tiếng :
- này 2 cô bớt chọn giùm tôi thích cái nào thì chọn cái đấy không thấy tôi xách nặng mỏi tay lắm không ?
- anh im đi ! biết gì mà nói tôi chứ không phải như con trai các ông chọn bừa được !
Em cáu :
- cô dắt tôi đi chơi hay là trả thù tôi đó hả ?
- đúng tôi trả thù thì sao ? Dù có không trả thù thì người xách đồ vẫn là anh !
- cô...!,em cứng họng không biết nói gì
- anh cứ yên lặng xách đồ đi rồi tí có quà !
Em yên lặng đi theo,à há biết cách troll rồi,em nói với nhỏ thoa :
- tôi thấy có món đồ hợp với cô lắm !
- đâu món nào ?
- để tôi bịt mắt cho cô sự bất ngờ nha...
- anh mà dở trò thì chết với tôi
- rồi rồi !,em bịt mắt dẫn tới chỗ đồ lót(nhi thì đang chọn đồ bên kia nên không biết)
dẫn tới chiếc áo ngực màu đỏ (màu hấp dẫn nhé )em mở mắt nhỏ ra nói :
- sao ? Bất ngờ không ? Tôi chọn là nhất
em cấm cái áo ngực đỏ chói đưa ra trước mặt nhỏ thì
bụp....nhỏ đấm thẳng bụng,em ôm bụng quát to :
- cô làm gì thế biết đau không ?
- cho cưng chừa cái tội chọc chị nha !
- dữ như quỷ cái !
- anh nói cái gì ?
- dữ như đồ quỷ cái !
Bụp...đệch lại thêm 1 quả em lại ôm bụng rên
- đừng giỡn mặt với chị nha cưng !
End chap nha mấy thím
Chap 6 :
đệt,em vừa đi vừa ôm bụng nói thầm : quỷ cái thì phải gặp quỷ đực mới ưa
nhỏ thoa quay lại hỏi:
- anh vừa nói cái gì ? Có tin tôi đập cho anh 1 trâ
Đánh giá của bạn là
góp ý quan trọng giúp
Admin nâng cao
chất lượng bài viết !
Đánh giá :
₪ Cùng Chuyên Mục
₪ Bạn xem chưa ?
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: