truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Bị gấu phát hiện 3 con sói

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
̀n gì tai nạn giao thông cứ tăng hoài là do em đó ! Anh tên H nè ( mấy thím f.a học theo em mà kiếm gấu nhé ) mà em đang học hay đi làm ?
- dạ ! đi làm anh ! Anh cũng đi làm hả ?
- ừ đúng rồi ! Sao em biết có phải thần giao cách cảm không vậy ta ?
- hi hi em đoán thôi mà ! Bữa nào anh lại giúp em tiếp nhé (giúp kéo lol đó )
- ừk bữa sau nhé ! Anh ăn cơm đã bye em !
- dạ bye anh !
Tán thế thôi chứ dồn dập quá gái không thích ,em ngủ trưa tới 1h ông anh dựng đầu em dậy !
- thằng kia ! Dậy đi xin việc nào ! Chiều anh còn bận họp !
Thế là 2 anh,em đi tìm quán tuyển nv,thì cũng tìm được quán nhậu làm từ 8h - 22h lương 3tr nên em cũng đồng ý làm,rồi ổng lại chở về,ổng đi họp,haiz không biết là họp hay kara gái gú gì đây,nhưng thôi chuyện của ổng thì kệ ổng vậy !,nhìn đồng hồ thấy 3h kém,em tính đi uống cf nên qua nhà nhỏ thoa gõ cửa thì mẹ nhỏ ra
- ủa H hả có gì không con ?
- dạ con xin việc được rồi tính rũ bé thoa,bé nhi đi uống cf ạ !
- ừ chúc mừng con nha,thoa ơi ra đi uống cf với anh H nè
nhỏ thoa nói vọng ra:
- dạ con ra liền !
Tầm 5' thì nhỏ ra,nhỏ mặc áo thun quần jean tuy không sexy bằng style quần đùi nhưng dễ thương cực làm em ngắm lòi con mắt ra ,nhỏ theo em mà không nói 1 câu,em nghĩ chắc vẫn giận em đây mà ! Thôi thì bắt chuyện trước vậy :
- này thoa ! Vẫn giận anh hả ?
Nhỏ cũng hé môi tl :
- tôi mắc gì phải giận anh ?
- ừk anh đẹp trai kute cả xóm ai cũng biết,em giận sao được !
Nhỏ bật cười làm nổi bật 2 má lúm 1 cách duyên dáng làm em ngẩn ngơ
- thôi đừng giận anh nữa nhé,tai nạn thôi mà ! Bỏ qua nha
- anh coi chừng đó lần sau tôi đánh chết !
- ừ thì lần sau hun chỗ khác thôi !
Em giả vờ ngây thơ tản lơ
- Anh dámmmm
- hề anh đùa đó mình rũ nhi đi uống cf nha ! Chứ đi với em anh sao chống cự được sức hút của em !
- Hừ!không có nhi đừng hòng tôi đi với anh
thế là 2 vợ chồng lộn 2 anh em xuống tầng 4 ,gõ cửa nhà bé nhi,em thì đứng ra xa ngắm trời,ngắm mây,nhỏ thoa thì rũ bé nhi ra ngoài,em đang thẫn thờ ngắm đó đây thì...bốp
- úi da.....đau quá gãy lưng rồi
nhỏ thoa lên tiếng :
- anh đừng có xạo ! Tôi đánh nhẹ mà ! Mà anh đứng ngắm gì đó ?
- ngắm gái xinh đó
- đồ dê xồm !
- he he không phải đang ngắm 2 người hot girl xinh xắn đó sao ?
Nhỏ nhi đứng sau lưng nhỏ thoa lên tiếng :
- anh toàn nói ngọt không à ! Thôi đi nào !
End chap nhoa

Chap 11 đây :
e hèm,tới quán cf thì dẫn 2 nhỏ xinh lung linh vô quán mà ai cũng nhìn ,nhìn mấy thằng f.a mà em tội nghiệp nó chắc lại than thân trách phận với câu nói bất hủ : thằng 2 hộp sữa thằng không hộp nào ,em chọn 1 bàn trong góc có thể nhìn ra ngoài đường qua gương,thế là em kéo ghế mời 2 người đẹp ngồi(mục tiêu là ngó qua áo thun trễ cỗ ) em nghĩ thầm á à ! Nhi trắng,thoa hồng nha !!! ,đang nghĩ thì có 1 tiếng nói vang lên
- anh chị uống gì ạ !
Em đang mơ màng thốt 1 câu :
- trắng,hồng (em thề là em lỡ mồm may mà 2 nhỏ không biết em nói gì k là xác cmn định)
nhỏ phục vụ ngơ ngác,em nói luôn :
- sữa đá em êi
nhỏ thoa với nhi uống sữa chua,em nghĩ thầm lẽ nào 2 chị em thiếu sữa
- hôm nay anh mời 2 đứa ra là do anh tìm được việc rồi nè !
Nhỏ nhi nói :
- chúc mừng anh nha ! Mà việc gì vậy anh ?
- phục vụ thôi nè em ! Công việc được lắm nè !
- dạ ! Anh làm tốt nha !
- ừ ! cảm ơn em nè ! Làm mà dành tiền cưới em chứ !,em nhe răng cười tí tởn
- Anh này nói bậy không !
Nhỏ thoa chen vô :
- này xin phép tui chưa mà cưới ?
Em trả lời :
- không cưới nhi vậy cưới thoa hả ?
Nhi cười tủm tỉm nói :
- đúng rồi ! Anh cưới chị thoa đi cho cô 3(mẹ thoa) rãnh nợ nhé !
Thoa quát nhỏ nhi :
- con kia,mày bán đứng chị mày vậy hả ?
Em giản hoà :
- thôi thôi ! Cùng lắm thì .... Cưới 2 đứa chứ gì ? Yên tâm anh vậy chứ không so đo đâu !
2 nhỏ đồng thanh :
- đồ dê xồm !
- này ! Tại 2 em đẩy qua đẩy lại đấy chứ !
- hứ !!! 2 nhỏ đồng thanh tập 2
em chém thêm tầm 30' thì tính tiền về,em rủ 2 nhỏ đi chơi game trong quán game mini,rồi lại đi kara thuê phòng vip các kiểu,giọng em thì như bò rống nhưng cũng được vài bài tủ nên không mất mặt với 2 hot girl,giọng 2 nàng thì ôi thôi cứ như là rót mật vào tai em ấy,dễ thương trong sáng làm em càng nghe càng thích,ngẩn ngơ nghe 2 nàng hát mấy bài tình ca ngọt ngào lúc sau thì nhỏ thoa đi wc còn em thì tranh thủ chiếm tình cảm nhi để sau này còn dễ tán
- này nhi,em chưa đưa quà gặp mặt anh đấy nhé !
- ơ em quên mất chưa mua rồi !
- không biết đâu ! quà anh đâu ? Em làm nũng nhão nhoẹt nghe cứ muốn đập đầu mà tự tử
- Nhưng em chưa mua mà !
- vậy em đền anh cái khác nha !
- nhưng em không mang theo cái gì cả !
- á ! Con tắc kè kìa !
Theo phản xạ nhỏ nhi quay theo hướng em chỉ,em thì nhanh chóng áp sát đối tượng chu mỏ ra gần má nhi,và chuyện gì đến cũng đến
chóc...!
- rồi đó là quà gặp mặt của anh đấy he he! Em cười 1 cách dam dang (thêm giấu đi mấy thím ),nhi đỏ mặt quay đi,nhìn nhi thẹn thùng mà em chỉ muốn đi mua lịch ngay và luôn ,được 1 lúc thì thoa vô lại tiếp tục những bài ca tình yêu,nhỏ nhi thì im im chỉ có em với thoa hát chắc là thẹn thùng đây mà nhưng không sao có lần đầu thì cũng có lần sau,em không thoát được anh đâu nhi ơi he he he !,hát hò ăn uống xong cũng tầm 6h thế là kéo nhau đi về,biết nhi đang thẹn nên em cũng pha trò cho 2 chị em cười như đười ươi ,về tới nhà thì đường ai nấy đi,ăn uống xong xuôi em lại ngồi ở ban công,châm lửa điếu thuốc,lại nghĩ về người con gái làm em đau,nước mắt lại rơi khi nghĩ về nàng,haiz mọi chuyện qua đi như 1 giấc mơ,bây giờ em lại vì nàng mà nghiện thuốc(ai không biết nàng thì đọc thớt đầu tiêm nhé),cứ thế tâm trạng không thể tốt hơn ! Có lẽ em đã mang trong tim 1 hình bóng khó phai nhòa,liệu em yêu thoa hay nhi thì có quên được người xưa ? Liệu có thể mang hình bóng chôn sâu tận đáy lòng ? Câu trả lời ở đâu ? Có lẽ phải tự em quyết định... Chôn vùi nỗi nhớ...lãng quên 1 cuộc tình buồn !
End chap,haiz đoạn cuối làm em buồn quá đi !

<<1 ... 345
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO:

The Soda Pop