Polly po-cket
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Bị gấu phát hiện 3 con sói

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
̣n không ?
- ặc...tin tin,tai gì mà thính vãi chưởng(vc)
nhỏ nhi chọn đồ xong bên kia thì đi lại chỗ bọn em,thấy em ôm bụng,nhỏ quan tâm hỏi :
- anh bị làm sao vậy ? Đau bụng hả ? Đau dữ lắm không ?(ôi ít ra còn được quan tâm )
- ừ ! anh không sao đâu,tại anh bị quỷ hành hạ nên đau nè !
- hả ? ai hành hạ anh ?
Em lấy tay chỉ chỉ nhỏ thoa
- đó đó bà la sát đó (nhỏ thoa chọn đồ nên không chú ý)
- hiii,đáng đời anh ai bảo chọc chị thoa chi ? Mà anh tên gì vậy ?
- anh tên H,đẹp trai nhất làng,đàng hoàng nhất xóm,tóm lại là kute
- hi hi anh hài hước ghê ! mà anh không mua gì à ?
- anh có biết mua gì đâu ? Hay là em chọn cho anh nha ?
- ùm,nhưng anh muốn mua gì ?
- anh muốn mua ... (muốn nói mua em nhưng sợ vỡ mồm ) Gấu bông !
- hả ? anh con trai sao lại mua gấu bông ?
- ừ thì anh mua tặng mà !
- dạ ! vậy anh đi theo em !
Đi vòng vèo cũng tới được chỗ bán gấu,sâu bông các loại em nói với nhi :
- em thích con nào ? Chọn giùm anh !
- anh xem ! con sâu này đẹp quá sờ sướng lắm ! ôm nó ngủ thì tuyệt vời (anh cũng có sâu nè nhưng không to bằng sâu bông )
- ừm vậy em lấy đi ! rồi mình ra tính tiền !
- dạ !
Ra tính tiền thì wtf? Con sâu nhỏ tí đòi 2 trăm 8,thôi kệ đi với người đẹp thì mua đại vậy ! Cái tội cầm không xem giá
- anh H,anh tặng cho ai vậy ? Bạn gái anh hả ?
- không...anh tặng em đó coi như quà gặp mặt làm quen đi nha ?
- ơ em...cảm ơn anh (đệt tưởng không lấy trả bố tặng đứa khác )
đi ngang hàng lưu niệm,em thấy quả cầu thủy tinh có nam với nữ ôm nhau lắc lắc tuyết rơi,em thấy thích mua luôn về trưng lên bàn vi tính,em với nhi ra trước cổng thì nhi gọi điện cho thoa ra về,còn em ôm 1 đống đồ, đúng là vừa đi vừa khóc mà ,nhỏ nhi khoe :
- chị thoa em được anh H tặng nè ! Quà gặp mặt đó chị !
Nhỏ ôm con sâu mà dễ thương quá
- ủa thằng cha nhà quê này cũng biết tặng quà hả ?
Em chen vô :
- này tôi không phải nhà quê nhé ! Dân thành phố đắk lắk chính hiệu đó !
- uả ông ở miền núi hả ? Nghe nói toàn dân tộc ở nhà sàn không ! Không phải ông ở nhà sàn đó chứ ha ha
- đệt ,đã không biết thì đừng nói nhé ! Đắklắk không phải không biết phát triển nhé ?
- mà này ông tặng quà gặp mặt cho nhỏ nhi vậy quà tôi đâu (đệt giờ mới thấy cái ngu khi nói quà gặp mặt nói anh thích em nên tặng có phải hơn không )
hix,em đàng xìa quả cầu ra mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa nói :
- đây nè ! Đừng phân bì nữa nhé !
- oa đẹp thế ông tặng thì tôi cám ơn ! Nhi gọi taxi đi em !
- ủa được đi taxi hả ?
- ừ thấy anh tặng quà có thành ý nên tôi đi taxi cho anh khỏi ôm đồ nữa !
- he he xem ra cô còn có lương tâm (mất mấy trăm mà chỉ đk đi taxi nhưng từ từ rồi thu hoạch sau )
haiz về tới nhà cũng muộn rồi nên chia tay ai về nhà nấy,trước khi vô thì nhỏ thoa lục túi đồ ăn vặt lấy ra hộp bánh quy nói :
- cho ông nè coi như quà gặp mặt luôn (douma hộp bánh mấy chục mà so với quả cầu à nhưng thôi từ từ anh sẽ ăn em thay bánh cưng à )
- Ừk cám ơn nhé,nhi ơi quà anh đâu ?
- ơ em không có cho em nợ nha ! (ừ cho em nợ tình đó )
- Ừ Thôi anh về phòng paiz em !
- dạ chào anh,chào chị thoa !
Thế là còn em với nhỏ thoa trong thang máy lên tầng 6,may là em kiềm chế chứ không thịt rồi
nhỏ thoa lên tiếng :
- ông thích em tôi không? Tôi gắn kết cho !
- không ! chuyện tôi tôi lo ! không cần ai can thiệp đâu !
End chap nhé mấy thím
Chap 7 :
về tới phòng thì chưa muốn đi ngủ thế là em xách lap ra ban công ngồi đánh lol,vừa đánh hết trận thì ban công kế bên xuất hiện 1 mái tóc dài,nước từ mái tóc nhỏ từng giọt lên nền tạo ra từng tiếng tock...tock,1 thân hình bước ra với 1 chiếc váy trắng từ đầu tới chân,bước chân nhẹ như bay,tóc phũ qua mặt,1 bàn tay từ từ đặt lên lan can,em hoảng quá hét :
- nàyyyy,thoa sao cô hù tôi vậy?( mình có nên viết sang truyện ma kô?)
- ủa anh ở ngoài đây hả ?
- tôi không ngồi đây thì ngồi đâu ? Mà sao cô giống ma quá vậy làm tôi hết hồn may mà nhìn thấy mặt cô,không thì tôi phi thân sang trừ khử con ma rồi
- Xì cái đồ nhát gan,mà anh đang làm gì vậy ?
- à tôi chơi liên minh nè !
- a...,vậy cho tôi chơi chung với nhé ?
- cô cũng biết chơi hả ?
- tất nhiên ! Tôi mà lại
- ừ vậy cô rank gì rồi ?
- rank là cái chi ?
- à rank là hạng của xh đó !
- à bạc 3 nè !
Wtf em bạc 5
- ừk vậy máy cô đâu ?
- anh đợi tí tôi vô lấy máy nhé !
Ủ ôi nhìn em nó mới tắm xong mà nhìn sướng con mắt quá đi ước gì được hun 1 phát nhỉ em suy nghĩ,a...em búng tay cái chóc có cách rồi he he,đợi tầm 3' nhỏ thoa xách cái lap ra chắc của ba nhỏ,nhỏ kêu em tạo phòng rồi mời nhỏ vào,nhỏ có cái nik cũng hay betapiu_liuxiu***(dấu sao là che kí tự mấy thím đừng hòng tìm gái của em )
đánh được 2 trận toàn thắng thì em rủ nhỏ :
- ê thoa,tui thấy cô đánh hay quá hay hơn tui nữa nha !(nhỏ toàn chơi ad)
- tất nhiên tui mà lại phải hay hơn anh rồi !
- à hay tui với cô solo nhé ?
- ơ solo gì ?
- à nếu cô thắng thì tui nợ cô 1 điều kiện,nếu tui thắng thì cô nợ tui 1 điều kiện nhé ?
He he em gài hàng nhỏ,thấy nhỏ do dự em tâng bốc liền :
- cô đánh hay lắm chắc gì đã thua tôi với lại cô bạc 3,tui bạc 5 nó cách nhau 1 bậc đủ để thấy cô là 1 người đánh hay lại xinh như thế này có khi lại nổi tiếng trên alo đó chứ
nhỏ nghe vậy khoái quá đồng ý luôn (em ơi em đã bị gài )nhỏ sở trường ad nên chơi ad còn em thấy nhỏ đã khóa ad thế là chơi jax kết quả thì mấy thím biết rồi đấy,jax trâu bò solo jinx máu giấy thì chỉ có đường jinx đầu hàng thôi,hết trận nhỏ thua nhăn mặt phụng phịu,trề môi ra em chỉ mún phi sang lan can nhà nhỏ hãm thôi,em cười toe toét :
- này cô nợ tôi 1 điều kiện nha
- Biết rồi nhưng anh ăn gian
- wtf? Solo tự do mà ai biểu cô chơi ad
- nhưng tôi chỉ biết chơi jinx thôi !
- đó là do cô mà,ơ tóc cô dính gì trắng trắng kìa !
- đâu ?
- lại đây tôi lấy cho !
Em lại gần lan can,nhỏ cũng lại gần em nói :
- dính nhiều lắm giống bụi đó,cô nhắm mắt,nghiên đầu tôi phủi cho,cẩn thận bay vô mắt đó !
Nhỏ tin liền nhắm mắt nghiên đầu tới chỗ em thế là em ưỡng người sang lan can bên đó (tí thì trật tay mai lên bàn thờ ngắm gà ) làm cái chóc !!! Vào má Phi về lại lan can nhà mình ngay không lại ăn vả,em nói liền với nhỏ :
- chúc ngủ ngon ! Còn nợ tôi 1 điều kiện nhé !
Tính quay đầu chạy thì nhỏ túm ngay áo kéo lại làm em chạy không được,tay kia nhỏ vương lên túm tóc làm em la oái oái,nhỏ nói :
- cưng dám đùa chị à ?
Em đành xuống nước với nhỏ :
- á...á,em không dám tại chị dễ thương quá em không kìm lòng được ạ ...
Nhỏ không nói gì thò chân qua lan can sút vài phát vào mông em ,em liền chúi người xuống thoát khỏi bàn tay quỷ dữ thở phào 1 cái thầm nghĩ mình chót dại chọc nhầm quỷ cái hix số khổ rồi,nhỏ lườm em
- anh coi chừng đó tôi mà bắt được anh thì chết với tôi !
Haiz,em thất thiễu bước vô nhà trải nệm ra nằm đầu thì cứ nghĩ tới thoa và nhi,mình thích ai đây ? Bất giác lại đưa ngón tay lên miệng cười thầm !
End chap các thím bầu chọn thoa hay nhi tiếp đi nhé he he
<<12345>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: