XtGem Forum catalog
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Bị gấu phát hiện 3 con sói

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
/> Chap 8 đeyyyyyy:
haiz,hôm qua ngủ sớm nên sáng dậy sớm,bt em cũng hay tập thể dục buổi sáng nên cũng được cái gọi là 6 pack,em thì cao 1m78 mà nặng có 55kg ,lỡ dậy sớm rồi thì chạy thể dục luôn vậy,thế là khởi động các kiểu con đà điểu xong,thì chạy thang bộ xuống,chạy lung tung quanh sân chung cư tầm 1 tiếng thì gặp nhỏ thoa với nhỏ nhi đeo cặp,mặc áo dài đi thang máy xuống thì biết ngay là đi học,em nhìn đồng hồ thì thấy 6h đúng,suy nghĩ thế nào lại vác ass lại gần 2 nàng dễ thương kute
- này 2 em đi học đó hả ?(xưng em cho rồi dù sao cũng có chuyện hôm qua với nhỏ thoa )
nhỏ thoa bực mình vụ hôm qua nói :
- mù hay sao mà không thấy ? Còn lại gần tôi cắt !
Đệt em điếng hồn hỏi :
- cắt...cắt cái gì cơ ?
Nhỏ thoa biết mình nói hố không trả lời dong thẳng,nhỏ nhi hỏi em :
- anh lại chọc chị thoa nữa hả ?
Em gãi,đầu gãi tai nói:
- tai nạn thôi mà hì hì
- ủa ? anh tập thể dục hả ? Siêng ghê nha hiii
- ùm,có gì đâu em ? Thói quen của anh thôi mà !
- mà anh ăn sáng chưa ? Đi ăn chung với tụi em nhé ?
He he ăn chung với gái ngu gì không đi biết đâu sau lại ăn nhi em trả lời ngay :
- ừ anh đi với,anh cũng mới tập xong đang đói nè !
Em giả vờ xoa xoa bụng nhăn mặt,nhỏ nhi cười hì hì nói :
- hi anh ngộ quá à ! Đi với em nào !
- ơ anh mới vô đây sợ lạc đường em phải nắm tay dẫn anh đi chứ
- không em ngại lắm,anh theo sau em được rồi !
- nhưng anh sợ lạc đường lắm,hồi nhỏ anh lỡ đi chơi xa lạc đường mất mấy tiếng mới có người dắt anh về nên giờ anh bị ám ảnh(bịa đó ),bây giờ là 6h đường xá đông đúc anh sợ lạc lắm híc !
Em giả vờ đau lòng nhìn nhỏ nhi
- thôi được rồi ! Nhưng nắm hờ thôi nhé !(chị em nhà này dễ dụ ghê cứ từ từ a lừa vào tròng)
thế là em được nhỏ nhi nắm 1 ngón tay kéo em đi ý em là nắm cả bàn cơ (thấy khó khó dụ rồi ) thôi thì tới đâu hay tới đấy,được nhỏ dắt tới quán bún đầu đường,thấy nhỏ thoa ngồi sẵng đó nhỏ lườm em nói :
- nhi,em dắt thêm thằng cha này làm gì ?
- ơ ảnh chưa ăn nên em rũ ảnh ăn lun ạ !
Em chen vô :
- quán này có phải của thoa đâu mà cấm anh vào ?
Nhỏ không nói hừ lạnh liếc em làm em sởn gai ốc,thế là em kéo tay nhi ngồi xuống cạnh em hét to:
- cô ơi ! cho cháu 2 tôôôôôô !
Nhỏ nhi tủm tỉm cười nói :
- anh hùng hồn gớm nhỉ ?
- khà khà anh mà !
2 tô được bưng ra thế là em lấy 2 đôi đũa với 2 chiếc muỗng lấy giấy ăn lau tỉ mỉ từng chút một đưa cho bé nhi nói :
- mời cô nương dùng nhé !
Nhỏ nhi cười tươi như hoa đưa tay lấy nói :
- anh làm phục vụ được đấy nhỉ ?
- à không ! Anh chỉ phục vụ người quen như em thôi
nhỏ thoa đang ăn làm cái phụt...xuống đất ,thấy ai cũng nhìn giả bộ lấy giấy lau lau miệng,em bắt được đường troll nói với nhi :
- em thấy chưa đâu phải ai cũng được như em đâu ?
Nhỏ thoa nói :
- này này anh xê em tôi ra nhé !
- ha ha,cô ghen đó hả ? Hôm qua vụ đó hiểu lầm mà !(em lỡ miệng)
- hiểu lầm con khỉ,có tin tôi đánh anh tại đây không ?
nhỏ nhi ngơ ngác nói:
- ủa hôm qua là vụ nào vậy ?
Em lúng túng
- không có gì đâu em ! Tai nạn,tai nạn thôi !
Nhỏ thoa đá cái chân em 1 cái nói :
- anh coi chừng tôi đó ! Tôi mà bắt được thì đừng mong lành lặn trở về !
Híc,có khi nào phải từ bỏ ý định với sư tử cái không ta ? Thôi tới đâu hay tới đó vậy,ăn xong người trả tất nhiên là em,nhỏ nhi chào em rồi đi học,nhỏ thoa thì ngúc ngoắc cái mông đi ,còn em lại đi theo đường cũ về phòng đánh liên minh và lướt f17...
Xong rồi nhá bà con !

Sr mấy thím ốm ngủ li bì giờ ra chap bù ợ
chap 9 :
về phòng chơi chán không có việc gì làm,thế là vác ass đi ra đường coi như đi chơi cho biết,thế là em đi qua phòng trọ của thằng em họ học đại học trường công thương,qua phòng nó đập cửa rầm rầm gọi to :
- phong ơi ! Ra mở cửa cho anh mày coi !
Thế là thằng nhỏ mở cửa với bộ dạng thảm không thể tưởng,không biết nó có phải vừa hoạt động quá sức với gấu nó không nữa
- mày làm cái gì mà thảm thế hả ?
Nó trả lời tỉnh như ruồi :
- quay tay quá sức,tẩu hỏa nhập ma !
- mày có gấu rồi mà sao thảm thế hả cu ?
- gấu là 1 việc,quay tay là việc khác,không thể gộp chung !
- thế mày không cho anh mày vào à ?
- vào đêêê ! Lão đại cứ tự nhiên !
Vào phòng nó thì trông như cái ổ chuột cỡ bự,em hỏi :
- thế tụi mày ở mấy đứa mà tạo nên kiệt tác thế giới vậy
- 3 thằng đực rựa,2 thằng kia đi rồi còn mình đệ,quay tay ở nhà thôi !
Em chán thằng này quá,thế là dắt nó đi ăn rồi 2 thằng vào nét làm vài trận lấy lại tinh thần,thế éo nào còn đúng 1 máy kẹp giữa 2 hot girl,thằng đệ nhường em chơi trước,em thì mừng thấy bà nội,lao vào quất luôn ,em thì ngóng màn hình 2 em,1 em chơi au mặt thì tạm được mặc dù có nốt ruồi ở cằm,kết cấu cũng tạm được không đến nổi,còn 1 em chơi liên minh đúng nghề em rồi ,ẻm chơi liên minh thuộc dạng gà nhưng được cái mặt xinh hàng bự chỗ nên lõm thì lõm chỗ nên lồi thì lồi quá mức nhưng em thích ,thế là login nick vào trận giả vờ chiến đấu gây cấn chạm nhẹ tay ẻm ,mưu kế quá thâm sâu giả vờ quay qua xin lỗi,rồi em nhìn màn hình thấy nhỏ đang chiến đấu thì em gạ :
- bạn gì ơi,tí cho mình đánh với nhé !
Nhỏ ừ rồi chăm chú đánh tiếp,em mặc kệ cứ đánh trận mình đã,xong trận thấy nhỏ vừa xong luôn,thế là em add friend mời nhỏ vào,vào trận thì team thế này : em s1 yasou,s2 malphite,s3 kata,s4 vi rừng ,s5 nhỏ chơi ad,đánh tầm 35' thì all team,vi mở combat bằng until,malphite thì hất tung,em cũng until,kata ở dưới quay tay,nhỏ thì rỉa máu,team toàn thằng,em được dịp vênh váo với nhỏ kế bên :
- bạn thấy chưa không có mình team sao thắng
- ừm,bạn hay lắm kéo mình nha ?
- ừ ! Mình Rất sẵng lòng !
Làm đk 2,3 trận thì nhỏ tính về,em quay sang nhỏ mặt rất là dâm nói :
- Bạn cho mình sđt đi có gì mình kéo tiếp cho !
Nhỏ ngập ngừng rồi cũng cho,em xin được số cũng vui rồi nên phắn về nhà luôn !
End nha chap này ngắn với chán mấy bác đừng ném nha,chán nhưng là đầu câu truyện tiếp theo mong các bác tiếp tục hóng nhé

Rãnh type cho mấy thím đây
Chap 10 :
ở phòng thằng đệ 1 lúc thì về,về tới phòng thì em đợi ông anh tính chiều đi xin việc luôn chứ ở nhà hoài cũng chán biết đâu đi làm rồi có gấu cũng nên ,đợi đến trưa thì ông anh cũng về em nói luôn :
- anh null,chiều chở em đi kiếm việc nhé ?
- ừ mày xem sao chứ nói mẹ gửi xe vô đi !
- gửi rồi anh sáng mai mới tới ợ
- ừ nghỉ tí rồi chiều tao chở đi xin !
- dạ !
Đang buồn,đang chán xách máy nt với bé lol luôn
- hé lô ! Cho làm quen nhé !
- ủa ai vậy ạ ?
- bạn liên minh nè !
- àk em nhớ rồi ! Hi (nguyên văn là teen code nhưng em dịch lại cho mấy thím dễ đọc)
- ừ người đẹp như em mà nhớ anh là anh vui lắm rầu !
- Xì ! em có đẹp gì đâu ?
- mà em tên gì vậy khi nãy anh không kịp hỏi nên giờ tiếc nuối,ăn không ngon,ngủ không yên nè he he
- hi anh toàn nói quá không à ! Em tên Thủy Yên nè ! Anh tên gì vậy nè ?
- oh ! Người đẹp mà tên cũng đẹp nha ! He
<<12345>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: