pacman, rainbows, and roller s
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Anh chỉ là cơn gió

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
g tưởng tượng được nhỉ, nhưng may tôi chỉ bị xây xát nhẹ vì đi chậm mà, hậm hực đứng dây xem đứa nào lại ngu đến mức chui vào đầu xe máy nữa? Phải cho nó một bài học mới được...vừa quay qua thì chợt thấy 1 con bé xinh xắn dễ thương đang dựng xe lên khiến cái mặt tôi lúc đó như này này rồi lại như này này, quên luôn mình đang định tính sổ với nó @@
- Xin lỗi bạn... Mình không cố ý...-con bé nhìn tôi với ánh mắt vô số tội của mình mà xin lỗi khiến tôi đơ luôn chỉ ừ được một câu mà chả biết nói gì nữa . Con bé thấy thế liền xách xe phóng thẳng, vẻ như đang vội lắm, nó đi khuất rồi tôi mới tỉnh lại haiz
- Mình bị sao thế nhỉ?có bao giờ như vậy đâu,còn chưa xử tội con bé đó mà haiz- lẩm bẩm một hồi tôi cũng phóng tới trường gửi xe ngoài cổng rồi đi vào với dáng vẻ Like a Boss. Kể ra cũng chả ai tin một thằng nhóc suốt ngày cúp học đi chơi rồi đánh nhau như tôi lại vào được ngôi trường này bằng điểm thật, ngôi trường Phan Đình Phùng là mơ ước của rất nhiều đứa mọ sách muốn vào học nên điểm khá cao. Cũng nhờ hôm đi thi cô giám thị bận nhắn tin với người yêu hay sao ý mà tôi copy được 100% bài toán của đứa ngồi bên trên và được 9 điểm,còn văn thì không hiểu chặt chém thế quái nào lại được những 7,5 điểm(chắc do năng khiếu bẩm sinh), thế là tôi ngang nhiên đậu vào đây trong sự kinh ngạc của gia đình và bạn bè khiến tôi được đà vênh mặt, hehe. Chúng nó cứ thắc mắc 1 thằng toàn bỏ học đi chiến LoL như thế mà điểm sao lại cao thế ? Nhưng tôi đâu ngu mà nói cho bọn nó biết sự thật OMG. Mà có ai chơi LoL thì kết bạn với tuananhflt nhá, lúc nào rảnh buzz rồi ae đánh giao hữu. Thôi lan man thế thôi, giờ quay lại với lúc đó nhá...

Chap 1b:
Sau khi gần vào tới sân trường thì tôi mới nhận ra một sự thật phũ phàng khiến cái mặt tôi như này này, đó là tất cả mọi người đang ngồi chào cờ từ cái đời pharaông nào rồi, haiz. Bây giờ mà vác mặt vào có khi thầy hiệu trưởng thấy đẹp trai quá cho đặc quyền đứng trước cái cột cờ huyền thoại như gương mặt đại diện cũng nên,còn giờ mà quay ra đi về mấy bác bảo vệ gọi vào trà chanh chém gió thì mệt. Nghĩ đã thấy ghê đành vác ass xuống căngtin ngồi cho lành, vừa có mặt lại tiện ăn sáng luôn. Thế mà cũng nghĩ ra được , mình phục mình quá hehe. Vậy là sau khi thanh lý môn hộ 1 hộp xôi và một chai nước với tốc độ rùa bò thì buổi chào cờ cũng kết thúc. Đang định phóng lên lớp cất cặp rồi đi wc thì bị bọn nó phát hiện .
- Ê mày bò ở đường à mà giờ mới tới thế Phong- thằng Nam hỏi đầu tiên.
- Chắ nó lại cắm ở Mười thơm rồi- thằng Mạnh cà khịa
- Hay tối qua quay tay quá độ nên sáng không dậy được- thằng Phúc dê làm mặt dâm không tả được
- Quay quay cái cmm, bố đập chết giờ- tôi đâm bực mình làm chúng nó im de
- Bạn Phong vào sổ mà vẫn hung dữ ha- nhỏ Linh lớp trưởng không biết chui từ đâu ra làm câu khiến tôi cứng họng.
- ừ thì...Thì...đùa ấy mà- tôi chỉ biết cười trừ vì mình vừa nói hớ, mấy nhỏ xung quanh thấy bộ danh vô cùng đẹp trai đó chỉ tủm tỉm cười rồi vào lớp hay xuống căn-tin tùm lum.
- Thôi lên lớp đi mấy thằng điên, à mà lớp mình tí có em nào chuyển vào ấy mày biết không? Nghe nói xinh lắm- thằng Nam hớn hở nói.
- Thật à, mà thôi mày cầm hộ cặt tao lên lớp đi, tao xuống wc tý- chưa để nó ú ớ câu nào tôi đã quang cái cặp cho nó rồi tót ra sân sau rồi. Trường này khá lớn có 3 dãy nhà 4 tầng đầy đủ thư viện, phòng thí nghiệm, thực hành , vi tính và có cả sân thể dục riêng tại một góc, sân được lát những viên gạch đỏ rất đẹp. Xen dưới những tán cây bàng lớn xum xuê là những mảnh đất trồng hoa sặc sỡ cùng với những chiếc ghế đá kỉ niệm. Nhà vệ sinh thì lại đặt ở sân sau theo đúng nghĩa của nó, lại xa nên cũng ít người qua lại nếu không cần thiết. Lúc này cũng không ngoại lệ, gần tới nhà vệ sinh thì trông thấy có mấy thằng đang trêu ghẹo một đứa con gái thì phải, đang định bỏ qua mà đi tiếp vì nghĩ chúng nó chỉ trêu bình thường thôi thì cũng chả sao ai ngờ...
- Cô em đưa số đây thì anh cho đi
- Tránh ra, không tôi hét lên
- Haha ở đây thằng nào dám đụng tới anh chứ.
Thấy nó mất dạy quá đành phải xen vào. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh chứ chưa dùng bạo lực ngay
- Có chuyện gì vậy? -tôi hỏi
- Không phải chuyện của mày, biết điều thì biến- thằng cầm đầu quay ra nói sấc xược
- Tao không biến đó ,rồi sao..- tôi hất cằm về phía mấy thằng đó nói
- Thằng này ngon, mày muốn chết à- nó cười khẩy ra vẻ khinh bỉ vì thấy tôi có một mình
- Ngon thì nhào vô, hay mày chỉ có võ mồm- tôi ra chiêu khích tướng mà có hiệu quả ngay
- Đập chết mẹ nó cho tao- mặt nó sầm lại vì tức ra lệnh cho hai thằng còn lại nhào vào trước, định ỷ đông mà nghĩ bắt nạt được tao à mấy thằng nửa mùa. Chằng là tôi học vịnh xuân quyền từ nhỏ và mới học thêm tiệt quyền đạo,cộng thêm những lần thực chiến với mấy ông anh giang hồ thì 3 thằng này là chuyện nhỏ như con thỏ.
Tôi chỉ cười nhạt rồi lao vào cuộc chơi, thằng lao vào đầu tiên định đạp vào hông tôi nhưng né được nên nó mất đà rồi hứng trọn một cú đấm móc đậm chất Blitrack xong lùi về sau nếm siro dâu từ mũi, thằng thứ hai nhanh tay đấm vào bụng tôi một cú rất chi là....nhẹ vì tôi đã hơi lùi lại để giảm lực cú đấm, sau đó tôi trả lại nó một cái tát ngang waptrick vả, và kèm theo một cú nộ long cước vào bụng khiến nó nằm luôn. Thằng đại ca thấy hai thằng kia ăn hại qua liền nhào ra với ý định đấm thẳng vào mặt tôi nhằm huỷ hoại nhan sắc của mình nhưng bị tôi khóa tay rồi lên gối cho 3 phát vào bụng không thương tiếc, thiếu điều muốn mửa ra. Định huỷ hoại nhan sắc nghiêng thùng đổ chậu của anh à? Mơ đi nhóc@@. Tôi tiến tới sút vào bụng nó rôì nói lạnh tanh.
- Tao mà thấy mày bắt nạt con gái nữa thì đừng trách, giờ thì cút- mấy thằng đó rìu nhau đi và không quên để laị một câu
- Chuyện này tao không bỏ qua đâu- nói rồi nó hậm hực đi thẳng. Không bỏ qua thì mày làm gì nữa, quay lại cho tao đánh tiếp à, thế cũng vui,nghĩ thế thôi nhưng tôi cũng đoán chắc thằng này cũng có thế lực mới dám láo như vậy, nhưng cũng chả quan tâm....

chap 2:
Giờ mới quay ra chỗ con nhỏ bị trêu lúc nãy, chứ nãy giờ mải đánh nhau đã biết mặt nó đâu. Vừa nhìn thấy con nhỏ cái mặt tôi cứ như thế này này, làm gì mà trùng hợp qua trời, là con bé làm mình té lúc nãy đây mà. Đúng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ mà, nhân thể này đòi luôn món nợ lúc sáng khiến mình bẩn hết quần aó rồi ôm xe chạy lấy người,chỉ xin lỗi mà xong à grừT_T
mà bây giờ mới được nhìn kĩ con bé, nó búi tóc đuôi gà cá tính, gương mặt trái xoan khá trẻ con, đôi mắt đen nhánh trong sáng tựa nước sông Tô lịch ^ ^, cái mũi hơi cao trên cặp môi quyến rũ chúm chím như trái nho mọng nước nhìn là muốn cắn cho phát, thân hình nhỏ nhắn tầm 1m65 khiến lửa giận trong tôi bị dập tắt không thương tiếc.
- Cảm ơn bạn nha, bạn có sao không vậy-con bé mỉm cười rạng rỡ hỏi, lần đầu tiên tôi thấy một nụ cười toả nắng như vây, nhỏ có một thứ gì đó mà tôi không thể nào định nghĩa được, cũng khiến tôi đơ vài giây.
- À ừ ....mình kh
<<1234 ... 33>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: