₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
Lượt Xem :
(1 / )
₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
̀ng chó kia xuống xe mặc cho con nhỏ bên cạnh khóc lóc van xin,nhìn con nhỏ đó tôi lại thấy thương cho nó vì quen phải thằng chó này. chả hiểu những thằng đểu giả như vậy lại tồn tại trên đời này làm gì nữa, chỉ khổ cho con gái nhà người ta.
Đúng là con gái ngốc thật,yêu ai không yêu lại toàn đi yêu người làm tổn thương mình...
- Hôm nay mày xong rồi thằng chó- sau câu nói của tôi thì hai anh em nhảy vào úp nhiệt tình, mới sút được vài phát vào bụng thì hai ông bảo vệ nhà hàng cạnh đó cầm rùi cui đang chạy lại chỗ tôi, cũng may mà tôi thấy vậy liền kêu anh Long chuồn ngay trong khi chưa dạy cho thằng đó một bài học. Coi như lần này nó hên vậy. Lần sau gặp lại thề nào tôi cũng sẽ đập nó lần nữa cho bõ ghét.
có nhiều bạn nghĩ hành động đánh người của tôi và anh Long là không đúng, là trẻ trâu nhưng các bạn cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh đó xem thế nào. Khi em gái của các bạn bị một thằng nào đó lừa gạt tình yêu như vậy thì có muốn tìm thằng đó mà đánh không? Câu trả lời là có, những thằng như vậy phải đánh cho nó chừa cái thói lăng nhăng bắt cá hai tay của mình đi âu cũng tốt cho con gái nhà người ta mà. Nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải nhau như vậy vì nó cũng không hẳn là đúng, cái gì giải quyết bằng mồm được thì giải quyết thôi, chẳng qua lần này do anh Long nóng tính mà tôi thì đang gặm trái bơ của Nhi mấy hôm nay đâm ức chế mới đồng ý dạy nó vài đường cơ bản chứ bình thường thì phải xác thực chính xác mọi việc mới giải quyết sau.
Vậy là sau khi tôi và anh Long phóng đi để tránh mấy ông bảo vệ thì anh ấy rủ tôi lên vincom chơi, bây giờ vẫn sớm nên tôi cũng đồng ý đi vì về nhà cũng chỉ ngủ,game hay truyện mà thôi. Phải công nhận không khí Trung thu tràn ngập khắp mọi nơi, đi tới đâu cũng thấy những món đồ chơi lạ mắt được bày bán bạt ngàn, từ những chiếc đèn ông sao cho tới những chiếc mặt nạ kì dị đều rất bắt mắt. Nhớ lại ngày xưa tôi còn bé cứ đến Trung thu là thích lắm luôn ý, phải đòi mua bằng được đèn ông sao và mấy món đồ chơi khác như gậy như ý hay súng nước để đêm Trung thu đem ra nhà văn hóa của khu chơi cùng những đứa trẻ khác. Những giây phút hồn nhiên ngây thơ cầm chiếc bánh nướng hay bánh dẻo trên tay chạy khắp phố của lũ trẻ chúng tôi thật thích thú, cho tới tận bây giờ hay mai sau tôi cũng không thể quên được cái cảm giác đó, vì nó sẽ là mảnh kí ức về tuổi thơ của tôi trong suốt đoạn đường đời phía trước,dù có bao trông gai khó khăn đi chăng nữa,phải không?
Trở về nhà sau buổi chiều đi chơi cùng anh Long thì cũng tới bữa cơm tối. Vì là Tết đoàn viên nên ông anh của tôi cũng về ăn cơm mà không quên dẫn theo chị Trân tới vì nhà chị ở xa không về được, mà trong tết đoàn viên ăn cơm cùng gia đình mới vui,dù gia đình tôi chỉ là gia đình tương lai của chị. Bữa cơm đoàn viên diễn ra hết sức vui vẻ vì nhà tôi ai cũng quý chị Trân mà, mọi người cũng chỉ hỏi thăm việc học hành của tôi và hai anh chị ấy thôi chứ không phàn nàn gì cả vì trong vấn đề học hành ba mẹ tôi rất thoải mái chứ không bao giờ đem cái bài ca " con người ta" ra để so sánh với con mình cả, điều đó cũng rất đúng vì mình học sao là chuyện của mình ,chứ cứ suốt ngày so sánh này nọ cũng có giỏi hơn được đâu, cái chính là phải dựa vào quyết tâm của mình mà thôi. Có lần tôi đọc truyện của thánh Leo có nói về cái vấn đề " con người ta" luôn giỏi hơn con nhà mình mà cười đến đau cả bụng ra,mà hình như thánh Leo drop truyện YNCHDNEG luôn rồi thì phải, đợi mã mà chả thấy chap mới gì cả! Theo tôi thì khi mình đã quyết tâm làm một việc gì đó thì phải làm tới cùng chứ không được bỏ ngang vì vậy truyện này sẽ không có tình trạng drop.
Mà hơi lan man rồi thì phải? Sau khi bữa cơm kết thúc thì anh tôi và chị Trân xin phép đi chơi rằm bỏ lại thằng em bơ vơ một mình. Theo đúng truyền thống mọi năm thì tối nay tôi sẽ ở nhà lên diễn đàn cầu mưa cùng anh em FA cho vui vì Trung thu là tết thiếu nhi, mà sao người lớn cứ đi ngoài đường^ ^quả thật thì bây giờ trung thu đối với giới trẻ chả khác gì Valentine cả, phần lớn họ dường như quên mất đây là cái tết dành cho thiếu Nhi mất rồi,nói vậy chứ sau này có gấu ôm thì tôi cũng dẫn đi chơi đều đều,đừng có mà nghĩ bậy cho người xấu đó nha^ ^.
Nghĩ là làm, tôi mò lên phòng bật máy tính lên topic cầu mưa chém gió với mấy thím vozer trên facebook vì không kiếm được cái níck voz cả. Vẫn là những lời than thở đều đều của mấy bác FA đang dự trữ dầu ăn cần thanh lí, đáng ra thì Trung thu năm nay của tôi cũng vẫn sẽ tẻ nhạt như vậy nếu như không nhận được 1 tin nhắn từ một người, người mà tôi nghĩ sẽ chẳng thèm nhìn mặt mình nữa chả là tự động nhắn tin.
- cho thời gian 10phút
đó là cái tin nhắn Nhi gửi tới khi tôi đang chém bão trên fb, lúc nhìn người gửi mà tôi chả tin được cơ, mở ra xem mà chả hiểu gì cả, chả lẽ Nhi lại gửi nhầm vì có hẹn gì đâu, với lại còn đang giận tôi cái vụ hôm trước nữa cơ mà. Nhưng rồi trong khoảnh khắc nghĩ tới cái tối hôm đó tôi nhớ Nhi đã nó đêm trung thu qua đi chơi với Nhi nên chả thèm suy nghĩ có nhầm hay không mà tôi bật dậy mặc quần áo rồi phóng con AB sang nhà Nhi với tốc độ lên bàn thờ.
Một nụ cười luôn hé, Thế Giới vẫn quay
Còn tôi vẫn nơi đây, đưa bàn tay lên trời xanh, ôm trọn vào lòng
Một khoảng trời nhỏ bé, giữa những khát khao
Cơ mà chỉ tôi với riêng tôi, đêm nằm nghe
Một bài ca, về Tình Yêu, ôi chán ngán
Lang thang 1 mình, cũng chẳng làm sao
Bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi, quen rồi, quen 1 mình như thế
Yêu thêm 1 người, có chắc là mình sẽ good lên, hay là chỉ thêm đau đầu?
chap 14
Quả thật khi bạn đang bị một người nào đó giận mình rất lâu,không thèm nói chuyện hay nhắn lấy một tin nhắn mà bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời người đó lại nhắn tin cho bạn trước thì sẽ như thế nào? Ai thì tôi không biết hay chẳng thể biết được chứ tôi lúc đó thì trở lên vui lạ,cứ như nhặt được cục vàng ấy. Quả thật thì từ nhỏ tới giờ tôi chưa làm ai giận như vậy thì phải, mà có thì tôi cũng chả quan tâm ngoài một người ...
Không biết nãy có vội quá mà tôi đâm lú lẫn không nữa, quần jeans áo thun lại đóng ngay đôi dép lê đi trong nhà luôn,không thể đỡ được. Đi được nửa đường rồi chả lẽ lại quay lại cho mất thời gian thêm, nhỡ đâu tới muộn quá Nhi đâm giận thì sao nhỉ? Chả thèm suy nghĩ nhiều vì tôi là người không quá chú trọng về bề ngoài của mình lắm đơn giản vì đẹp sẵn rồi sao phải lo (có một bí mật mà từ trước giờ các thím chưa biết đó là ngày đó tôi bị hoang tưởng mức báo động đấy ạ)
tuy là đoạn đường nhà tôi và Nhi ngắn thật nhưng phải mặc quần áo rồi lại chen chúc qua đoàn người tấp nập cùng những đứa bé ngây thơ chạy lăng xăng thì sau 15phút tôi mới đứng trước cổng khá quen thuộc. Phải nói sao nhỉ? Hồi hộp chăng! Phải, đứng trước cảnh cổng đó tôi thực sự rất hồi hộp và xen lẫn sợ hãi. Hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tôi tới nhà một người con gái vào đêm trung thu như này, dù trước đây tôi cũng đã tới nhà một người như vậy nhưng lúc đó còn nhỏ nên chả lo nghĩ nhiều, hơn nữa tôi lại đa
Đánh giá của bạn là
góp ý quan trọng giúp
Admin nâng cao
chất lượng bài viết !
Đánh giá :
₪ Cùng Chuyên Mục
₪ Bạn xem chưa ?
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: