Lamborghini Huracán LP 610-4 t
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Anh chỉ là cơn gió

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
t người lớn nhiều kinh nghiệm. Nghe xong mặt tôi ỉu xìu
- dạ không có gì đâu , thôi cháu đi học đây- sau khi chào mẹ Nhi tôi lại tiếp tục leo lên xe đạp uể oải tới trường, đoạn đường 500m dài là thế mà sao 2km từ nhà Nhi tới trường lại trôi qua nhanh quá đỗi tưởng tượng, đang chìm trong những dòng suy nghĩ thì cổng trường Phan Đình Phùng đã hiện ra trước mặt. Gửi xe xong tôi chạy ra căntin mua một thanh kẹo béo với hy vọng có thể làm hòa, rồi tôi ôm cái hy vọng đó leo lên lớp cho kịp giờ học vì trống vừa đánh xong. Bước vào cái lớp chợ thì bọn nó đã yên vị hết rồi, nhưng vẫn nói chuyện ngang dọc vô cùng sôi nổi, tôi hướng ánh mắt về chỗ ngồi của mình và thấy một hình bóng quen thuộc đang cặm cụi vào những trang sách say mê mà không để ý tới xung quanh.
- sao hôm nay tới muộn vậy mày?- thằng Nam hỏi
- ờ có chút việc- tôi đáp
- chiều nay mày có đi không?- Phúc dê
- chưa biết- rồi tôi tiến lại chỗ ngồi của mình nhanh chóng ngồi xuống mà chả thấy Nhi phản ứng gì, như kiểu tôi là không khí vậy.
- này, sao không đợi mình đi học?- tôi chủ động bắt chuyện vì không chịu được cảnh người khác lơ mình mặc dù tôi luôn lơ người khác^ ^
- không rảnh- Nhi trả lời cụt hủn làm tôi tức nổ đom đóm mắt mà chả làm gì được, nên vẫn phải xuống nước vì người có lỗi là mình mà
- chuyện tối qua...mình...xin lỗi , mình cũng không định làm vậy đâu...tại mình bực quá mà...đừng giận nha...nha, cho Nhi kẹo này- tôi nói với vẻ vô cùng hối lỗi đưa Nhi thanh kẹo mà Nhi nói thíc ăn
- không đâu mà giận người dưng- khuôn mặt Nhi vẫn tỏ ra lạnh lùng cắm vào cuốn sách trên bàn, sao nghe câu nói đó mà tôi lại vô cùng hụt hẫng, Người Dưng ư? Thà Nhi cứ giận mà mắng tôi còn đỡ hơn là bơ tôi như vậy! Như chạm tới lòng tự ái tôi chả thèm nói thêm câu nào nữa quăng thanh kẹo vào ngăn bàn mà lôi sách lịch sử ra đọc ngấu nghiến, tuy tôi lười học thật nhưng lại rất thích học văn sử địa nên cũng có thể gọi là khá giỏi ba môn này.suốt giờ lịch sử tôi nhồi cả bài Trung Quốc thời phong kiến vào đầu một cách khủng khiếp. Tới giờ ra chơi của tiết 2 tôi mới xuống căn tin ăn sáng cùng bọn nó, đồng thời tránh cái mặt băng sương hắc ám của Nhi luôn, nhưng dù sao thì sau 15 phút giải lao tôi vẫn phải mò lên lớp rồi gặp cái mặt đó. Mấy tiết sau chả có gì khả quan hơn ngoài tiết hóa học
- Trịnh Thế Phong lên bảng kiểm tra bài cũ- giọng thầy giáo gọi tên trong bảng tử thần như sét đánh ngang tai với tôi vì với hóa thì mù tịt,nhìn bài tập trên bảng mà hoa hết cả mắt.
- sao lại gọi em hả ba má thầy- tôi rủa thầm trong bụng rồi vác ass lên bảng, không quên kêu bọn thằng Hiếu ở bàn đầu nhắc bài cho. Đang chép theo lời bọn nó được nửa bài thì thầy giáo nổi hứng đi xuống chỗ bàn đầu, vậy là bọn nó cũng im luôn, đồng nghĩa với việc tay tôi ngừng hoạt động. Sau một hồi đứng như diễn viên trên bảng tôi cũng ôm con 3 về chỗ trong bực tức mà chửi thề trong bụng " không biết sáng ra khỏi nhà bước chân trái hay chân phải trước mà đen vl"
kết thúc buổi học nhạt như nước ốc tôi dắt xe về mà chả nói câu nào với Nhi cả, chỉ âm thầm đạp xe theo từ phía sau suốt cả quãng đường từ nhà tới trường như một điệp viên thực thụ. Về đến nhà cũng 12giờ, tôi quăng cặp lên phòng rồi xuống nhét hai bát cơm vào dạ dày rồi đi ngủ cho khoẻ.
Mở mắt ra là đã 2giờ chiều, hôm nay chả còn tâm trạng đi đâu nữa nên ngồi nhà lướt facebook và đọc truyện cho đỡ chán, đến tối ăn cơm xong cũng chỉ xem phim rồi làm đôi trận lol xong đi ngủ chứ chả có gì đặc biệt ngoài nhắn tin chúc Nhi ngủ ngon dù biết sẽ không có hồi âm.
Cái tình trạng đó tiếp diễn cho tới tận 3 hôm sau, tức là tới Trung Thu.
- Ê tối nay mày đi chơi không?- thằng Nam gọi khi tôi đang lấy xe về
- chắc tao không đi đâu đâu- tôi cười nhạt
- Trung thu mà ở nhà chán chết- nó than
- thế sao mày không rủ nhỏ Mai đi chơi cùng đi- tôi hỏi vì thấy hai đứa này cứ kè kè bên nhau suốt mà
- tao rủ rồi mà không biết Mai có đi không nữa haiz- nó thở dài
- thế thì kệ cha mày, tao còn về- tôi chả thèm quan tâm tới cái mặt nó nữa mà đi về thẳng, kể ra Trung thu mà ở nhà cũng hơi buồn thật, nhưng tôi thì lại chả thích đi cùng nhỏ nào cả, đối với con gái tôi chỉ khá thân với Nhi nhưng lại đang bị bơ nên chắc tối ngủ cho khoẻ thôi,một mình quen rồi mà.
- anh gọi có việc gì không?- đang nằm ngủ trưa thì điện thoại của anh Long gọi tới,chắc lại có vụ gì nên gọi đi chung cho vui .
- chiều nay mày rảnh không?
- có , mà sao anh?
- định rủ mày đi xử một thằng bên Tràng Tiền
- thằng đó bán kem hả? -tôi hỏi trêu
-kem cái đầu mày, thằng đó nó quen cái Linh mà còn dám quen đứa khác nữa nên phải xử đẹp nó- giọng anh Long hậm hực vì thằng kia quen em gái anh ấy mà còn dám lăng nhăng nữa, đến tôi còn thấy gét mấy thằng như vây nữa là, đằng nào cũng đang ức chế mấy hôm nay rồi, đi đập thằng sở khanh đó một trận cho đỡ tức cũng được.
- rồi mấy giờ đi
- 30phút nữa anh qua
- oke anh- cúp máy xong tôi dậy đi thay quần áo đội chiếc nón sơn đen cho chất, rồi xỏ thêm đôi dortor 2012 vào tí sút cho thấm. Bác nào đi doctor thì hiểu thôi...
Gần 30phút sau tôi leo lên chiếc môtô của anh Long đi cho tiện, có gì thoát cho dễ. Theo lời anh Long kể thì thằng này bằng tuổi tôi học bên Chu Văn An thì phải, khá đẹp trai ,học giỏi ,ăn nói thì ngọt xớt nên được lòng bọn con gái, cũng vì vậy mà khi biết được thằng này quen với mấy người một lúc anh Long mới tức mà muốn đập nó, còn cái Linh em ảnh thì khóc lóc rồi cũng cạch mặt thằng đó luôn. Đời lắm thằng sở khanh thật, bác nào mà lỡ giống thằng đó thì đừng gạch đá nhé...tốt nhất là thay đổi chung thủy yêu một người thì tốt hơn. Theo nguồn tin vỉa hè cho biết thì thằng này đang đi cặp kè với một đứa khác bên Tràng Tiền, nó sang đó làm gì thì chắc ai cũng biết rồi nên khỏi phải nói. Chỗ đó hồi trước tôi cũng hay tới với một người nữa mà...
Lượn qua lượn lại mấy vòng quanh cửa hàng bán kem anh Long mới chỉ cho tôi biết mặt cái thằng đó đang đứng cạnh một con bé khá xinh, mặc quần short với áo pull rộng trước cửa hàng kem. Chỗ này đông người ra vào nên tôi với anh Long tạm thời ngồi xem phim Hàn một lúc vậy, chẳng hiểu sao tôi càng nhìn mặt thằng đó lại càng ghét, chỉ muốn bay ra đập nó ngay thôi. Rồi tầm 10phút sau hai diễn viên Hàn xẻng mới chịu dắt tay nhau lên chiếc xe đạp điện đi chỗ khác. Tôi và anh Long bám theo liền, được một đoạn thì xe chúng tôi ép xe thằng đó vào dệ đường gần một nhà hàng trên Phố Tràng tiền. Tôi cùng anh Long nhảy xuống xe bước lại chỗ nó.
- bọn mày muốn gì?- đúng là thằng này đi với gái có khác, nói oai vãi ra. Cái này là bệnh sĩ chết trước bệnh tim đây mà. Kiểu này không vào viện cũng vào nhà xác thôi T_T
- Tao chỉ muốn đưa một thằng bắt cá hai tay như mày vào bệnh viện thôi mà- anh Long cười lạnh- còn cô em muốn tốt thì không nên quen một thằng đểu như thế này.
Trông thằng kia có vẻ tái mặt vì sợ,còn con bé đằng sau mặt không còn giọt máu rồi. Vì không muốn đánh phải con bé tôi đành phải kéo th
<<1 ... 1718192021 ... 33>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: