XtGem Forum catalog
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Anh chỉ là cơn gió

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
́i người lạ đâu, hì- Nhi thành thật
- vậy hả- tôi hơi ngạc nhiên
- hay Phong hôm đó qua đi chơi cùng mình nha
- mình cũng là người lạ mà
- lạ đâu, mẹ Phong là bạn thân của mẹ mình mà, mà sao không gặp Phong bao giờ nhỉ- Nhi thắc mắc vì nhà hai nhà đứa đều ở Yên Phụ cách nhau không xa lắm mà lại chưa từng gặp mặt dù mẹ hai đứa là bạn thân.
- thì đẹp trai phải ở nhà chứ, ra đường nhiều cho con gái bắt cóc mất hả?- tôi chém gió chứ suốt ngày đi chơi mà
- hứ, đẹp trai gì mà ế kìa- Nhi nguýt dài
- thì chưa có ai lọt vào mắt mình thôi- tôi đáp tỉnh bơ
- thật không đó,hay là...- Nhi hỏi ẩn ý
- hay là gì?- tôi tò mò
- hay Phong là gay nên không có thích con gái- Nhi tủm tỉm cười
- này ăn nói bậy bạ nha- tôi đâm cáu vi chưa có đứa con gái nào nhìn tôi mà có thể nảy ra cái suy nghĩ đó
- chứ không sao chưa có người yêu ,hứ- Nhi vẫn trêu
- nói nữa là mình quăng luôn xuống dưới kia nha- tôi dọa chứ cho thêm tiền cũng chả dám
- dám không?- Nhi không sợ mà lại phồng má lên thách thức, tới nước này mà không làm gì thì còn gì là đàn ông nữa chứ, thôi thì vì nước quên thân vậy...
- là Nhi nói đó nha- rồi tôi từ từ tiến lại gần Nhi cười nham hiểm khiến Nhi sợ mà lùi sát tới góc lan can rôì dừng lại vì hết đường
- Này... Phong...định làm gì...mình đùa mà- Nhi lắp bắp nói nhưng vô ích vì tôi đã bực thật rồi, tôi đứng sát lại đưa hai tay lên kéo đầu Nhi lại và bất ngờ đặt lên môi Nhi một nụ hôn trước sự ngạc nhiên của nhỏ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra,tôi chỉ thấy Nhi đứng như bất động, hai mắt mở to nhìn tôi trân trân mà không phản ứng gì cả.
- sao...sao Phong- Nhi lắp bắp khi tôi dứt nụ hôn bất ngờ đó, mà đây cũng là lần đầu tiên tôi hôn một người con gái mà lại không phải người tôi yêu, nhưng không làm vâỵ chả nhẽ ném Nhi xuống dưới thật à,tôi đâu có bị điên,bóc lịch như chơi. Thà chịu thiệt mất nụ hôn đầu tiên để chứng minh mình không gay còn hơn, kể ra thì cũng hơi lâng lâng vì môi Nhi rất mềm mại lại ngọt ngọt nữa,không biết có phải do son môi không mà tôi lại muốn thử lại lần nữa mới khổ. Mà giờ mới để ý mặt Nhi lúc này chả khác gì trái gấc chín cả, mắt thì cứ nhìn trân trân xuống đất còn tay cứ bứt vào nhau ngại ngùng.
- giờ Nhi có nói mình là gay nữa không- tôi hỏi vì không thấy Nhi nói gì thêm nữa
-......- im lặng
- này sao vậy- tôi thắc mắc vì không hiểu con gái lắm
-......- vẫn im lặng, và tôi chợt nghĩ chẳng lẽ đó cũng là nụ hôn đầu tiên của Nhi bị tôi cướp mất nên mới vậy không nhỉ?hay vì được tôi hôn nên phê quá đơ luôn tại chỗ rồi hả trời, chẳng lẽ phải hôn lại lần nữa thì Nhi mới hết đơ như vậy?
- này không nói gì là hôn tiếp nha- tôi chỉ dọa vậy thôi chứ chả dám đâu
- hức...hức- bỗng nhiên tôi thấy Nhi dưng dưng khóc tới nơi rồi khiến tôi đâm khó hiểu vì vừa xong trêu tôi thì hớn hở lắm kia mà sao giờ khóc nhanh vậy trời, con gái đúng là thất thường! Hay tại tôi làm hơi quá sao kìa? Tội lỗi...
- này...đừng có khóc nha...mình đâu có làm...gì đâu- tôi nói như mình vô tội vì Nhi mà khóc ai thấy thì lại bảo tôi bắt nạt thì khổ
- huhu...hức- Nhi càng lúc càng khóc ghê hơn như muốn lấy nước mắt cuốn tôi bay từ tầng thượng xuống đất không bằng, mà khi con gái khóc thực sự tôi rất sợ vì chả biết làm gì đâm ra ăn nói lung tung
- Nhi khóc thật hả? Thôi mình xin lỗi mà, tại Nhi trêu nên mới...- nhận lỗi mà lại đi đổ lí do cho người ta thì đúng là ngu mà, không nói gì cho xong, mà quả thật thì cũng do Nhi trêu vào điều tôi gét thứ hai mà đâu hoàn toàn tai tôi đâu chứ?
- mình ...ghét Phong lắm...hức...- Nhi ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh ngấn lệ khiến tôi chả biết nói gì nữa, cứ trân trân đứng nhìn Nhi bỏ đi xuống dưới, lúc này tôi mới nhận ra mình cũng hơi quá đáng khi hôn một người con gái mới quen như vậy chỉ vì lí do vớ vởn hết sức, rồi người ta sẽ nghĩ tôi là một kẻ chẳng ra gì mà thôi...
những ngày tới đến lớp tôi sẽ phải nhìn mặt Nhi thế nào? Hai đứa sẽ vì chuyện này mà không còn là bạn như trước nữa sao? Tôi cứ đứng đó nhìn vô thức lên bầu trời đầy sao mà suy nghĩ cho những ngày sắp tới mà chẳng hiểu vì sao mình lại phải lo lắng như vây nưã? Có lẽ tôi sợ mất đi một người bạn như Nhi chăng? Và trung thu này chắc chắn Nhi không muốn tôi qua đi chơi nữa rồi,nhưng sao lại cảm thấy buồn như vây chứ,không lẽ?... Sau một hồi đứng đó tôi cũng thở dài lắc đầu đi xuống dưới
- thôi thì thế nào cũng được, trước giờ mình có quan tâm tới mấy chuyện này đâu haiz.
9h30
bữa tiệc cũng sắp kết thúc khi tôi xuống tới nơi, mọi người vẫn ăn uống cười nói bình thường duy nhất có một người con gái ngồi im bên mẹ mình mà không cười nói hay khóc nữa, bỗng tôi có một cảm giác hối hận vì trong lúc bực dọc đã lỡ cướp đi nụ hôn đầu tiên của một người con gái chỉ vì muốn chứng tỏ mình... Không phải là gay. Đúng là nhảm hết sức, bác nào thấy tức thay cho Nhi thì cứ gạch đá thoải mái vì tôi có ... Tường gió và quay Tay^ ^
đùa chứ lúc đó tôi chỉ muốn lại gần mà xin lỗi Nhi thành tâm chứ không mong Nhi sẽ bỏ qua cho tôi, nhưng ở đây lại đông người vậy lỡ Nhi nổi hứng xăm cho tôi năm ngón tay vào mặt thì có mà đào hố chui xuống cũng không hết nhục...thôi thì ngày mai mình sẽ xin lỗi Nhi nhé! Nghĩ vậy nên tôi tạm quên đi để ngày mai tính rồi vào ngồi với anh tôi và chị Trân cười nói bình thường vì hôm nay là ngày vui của gia đình mà tôi cứ làm mặt thảm thì mất vui.
Rồi bữa tiệc cũng kết thúc lúc 10giờ, mọi người lần lượt chào ba mẹ tôi ra về, lúc mẹ Nhi tới chỗ chúng tôi chào thì Nhi cũng chả thèm nhìn mặt tôi lấy một lần dù đầu tiệc vui vẻ là thế, mẹ Nhi cũng thấy điều đó nên hơi nhíu mày khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì ? Tôi thì cũng hơi khó chịu thật đấy nhưng nghĩ cũng là lỗi của mình nên thôi. Đợi khi khách đã về hết thì tôi cùng ba mẹ mới ra xe về nhà, ai cũng vui vẻ ra mặt trừ tôi ra, suốt quãng đường ba mẹ tôi khen về lúc tôi đàn trên sân khấu không ngớt nhưng tôi cũng chỉ vâng dạ cười có lệ chứ không như mọi khi, được ba mẹ khen là tôi vui phải biết vì những lần đó đếm trên đầu ngón tay T_T
về tới ngôi nhà thân thương là tôi chỉ muốn bay lên phòng mà ngủ cho nó khoẻ để đỡ phải nghĩ ngợi mấy chuyện đâu đâu, nhưng đời không như mơ...
Sau khi lên phòng tôi luyến tiếc lột bộ vest trắng rất ư là hợp với tôi ra treo lên mắc rồi mặc tạm bộ đồ thun để đi ngủ cho thoải mái trước khi vệ sinh răng miệng vì một thế giới không sâu răng mới chui lên giường ngủ, vừa tắt đèn một lát thì cách cửa phòng tôi bật ra một cách lạ thường, gió từ ngoài lùa vào lạnh cả sống lưng, lúc này chỉ còn ánh đèn từ dưới nhà len lỏi qua cầu thang chiếu mờ sau nhân ảnh ở cửa phòng tôi. Lúc đó tôi hơi giật mình nên không với tay bật đèn lên được, cứ nằm nhìn trân trân vào nhân ảnh đó vì thực sự từ trước tới giờ tôi không có sợ ma mà cũng chưa tận mắt thấy ma bao giờ cả, nên lúc này tôi rất hiếu kì vì không biết ma trông thế nào, là con gái thì có xinh không ta? Từ từ cái bóng đen xì xi
<<1 ... 1516171819 ... 33>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: