truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ fULL

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
?

E: sinh tố dâu.

L: kem ca cao.

T: ly trà đá ủa ly sinh tố bơ.

H: sinh tố bơ luôn.

P: sinh tố dâu.

O: kem dừa.

P.a: kem ca cao luôn.

Pv: rồi a chị đợi lát.

Pv đi zô ngồi đợi tí của nó cũng gần nữa tiếng vl thật, pv bưng ra mà lần này là mấy e chân ngắn bưng ra cơ, mặt váy đùi trắng vãi. E pv bỏ nước xuống

L: a nhìn gì đó?

E: nhìn gì đâu hê.

L: liệu hồn.

E: dạ e sợ.

E pv đi vô mà còn cười duyên cái mới chịu nguẩy ass đi, e lên tiếng.

E: thi uống sinh tố đê, ai thua trả tiền.

T: triễn.

H: bịnh gì cử.

E: ok, P.a e làm trọng tài nha.

P.a: ok, cho 7 ly nước nóng luôn bạn gì ơi.

Pv: dạ có ngay.

P.a: xong chưa e đếm 1 2 3 nhá.

T: ukm.

P.a: 1......2..........3

E kéo ống hút rột rột, nói gì chứ e uống lạnh hay lắm. Ba thằng hết một lượt, đành chơi tiếp.

E: hai bơ một dâu e ơi!

Pv: dạ!

E: thằng nào uống nước nóng thua nhá.

T: khỏi nói.

E: tốt.

Sinh tố lại đem ra ba thằng lại uống khí thế, cuối cùng thằng H chịu hết nổi nên nó thua herher, nếu ráng chút nữa e cũng chịu hết nổi rồi.

P.a: a T thua.

Hơơơơơơơ cả đám vô tay la rần rần mọi người xung quanh đều nhìn, nhưng bọn thằng B e thấy đâu mất rồi thôi kệ cmn. Uống no say thì T nói.

T: đi karaoke đi.

Cả đám tán thành thế là tính tiền xong cả bọn lấy xe chạy qua chổ a Q hót karaoke, chạy được đoạn thì ôi vl, cả đám xe chặn đầu bọn e , e thấy có thằng ml B. Bên nó khoảng 10 thằng thấy có vũ khí, nếu không có bọn con gái thì bọn e solo được vì bọn e có đem côn trong cốp xe, mà có mấy con gấu ở đây hơi phiền. Bọn e ngừng xe lại

E: bị úp sọt à?

T: tao nói không sai mà, bọn chó cắn trộm.

H: tới với nó luôn.

E: không được.

H: sao vậy?

E: ba thằng thì không sao, còn mấy đứa này nữa.

T: giờ sao?

E: quán nhậu của lão Tr gần đây nhất, tao đếm 1 2 3 quay đầu chạy nhé. Còn P.a thì chạy zô quán kem có bác D chắc bọn nó không làm gì đâu.

P.a: dạ.

E: 1 2 3 chạy.

Thằng B: đm bọn chó chạy kìa, chém chết mẹ nó.

Bọn e chạy đi e quay lại thì thấy P.a zô quán kem rồi bọn nó không đuổi theo P.a mà đuổi theo bọn e.

E: chia ra tập trung quán lão Tr

T: ukm

Ba thằng quẹo chia ra, ở đây thì thuộc cmn đường rồi, L ngồi sau lưng cứ nắm chặt áo e, e nắm tay L

E: có a rồi đừng sợ.

L: ukm

E: Á..........Ah!

E: Á......ah

E bị thằng cẩu B phang cho một nhát ngay vai trái, e cảm nhận mùi tanh và lành lạnh nơi bả vai, thốn vl nhưng hên ko buông tay lái. L het to lắm, e kéo cứng tay ga mong cắt đuôi được nó, vì còn một đoạn đường trường nữa là tới quán lão Tr rồi.

L: AH!

Nó phang cho L một gậy ngay lưng, đm nó tức không có bọn con gái thì mười thằng bọn nó chưa chắc ăn nổi ba thằng bọn e.

E: e có sao không? Cố chịu tí.

L:.......hix.

E nghe tiếng L thúc thích mà não hết cả lòng, không ngờ cả 20 năm chưa từng bị tai to đầu gấu nào đụng tới mà hôm nay bị một thằng mặc váy cắn trộm, thù này không trả ko phải quân tử. E nghe ở đoạn rẽ zô quán lão Tr có tiếng bô xe nẹt kinh lắm, kiểu này bị chặn nữa chắc là ko qua con trăng này rồi. E hơi chùn tay lái, e thì không sao nhưng L có chuyện gì e biết ăn nói sao đây. Nhưng dừng cũng tiêu mà ko dừng cũng tiêu. Trong phút chốc e hỏi L.

E: e chịu được không?

L kẽ gật đầu trên lưng e, mà hình như lúc đó quên cảm giác đau hay sao ý. Giờ nghĩ lại mà còn thấy thốn huống chi lúc đó. Chắc tại nguy hiểm nên vết thương nhỏ ko quan trọng nữa. E chạy càng gần khúc cua thì tiếng xe càng nghe rõ, bọn thằng B cũng gần tới thằng B nó hét như cha chết ý. E chuẩn bị quẹo cua zô quán lão Tr thì cả đàn xe ở trong cua chạy ra. Lúc đấy e cũng định tông thẳng mà chạy luôn, thì e thấy thằng T trong cái đám đó, giây phút ấy không phải nói chứ e mừng như sắp chết đuối vớ được phao vậy. E thở phào nhẹ nhỏm,

E: được cứu rồi. E ôm chặt nha a thắng gấp.

L gật đầu siết chặt lấy e, e đạp phanh sau lếch bánh theo đường ngang, hên đek té lạy athena phù hộ. "rắc đôp" ôi quên bóp càng tay bể mẹ hộp số rồi hix. Ko quan tâm, đám người kia chạy tới chổ e, bọn thằng B thấy thế quay đầu chạy. Lão Tr hét

Tr: chém chết mẹ nó cho tao.

E: đừng a Tr. - E hét lên ngăn lại.

Tr: mày sao vậy?

E: nó con của cán bộ, để e giải quyết. A mắc công lại phiền cho a.

Tr: tay mày có sao không, bị ăn kiếm à?

E: sơ sơ thôi chưa chết được.

L cứ ôm chặt lấy e, e thấy có gì đó không ổn. E bay xuống xe, hỏi L

E: e sao vậy L?

L: e không sao, hơi mệt tí thôi a đừng lo. Tay a máu nhiều quá, đưa e coi.

E: ko sao đâu, sao mặt e tái xanh vậy? Có gì nói a nghe coi.

L: e không sao mà.

E: thật không?

L: ukm.

Tr: chắc nó sợ quá đó mà, zô quán tao lấy đồ băng cho mày N. Đi

Thế là kéo về quán lão Tr, có vài khách ngồi trong tum nhậu, có vợ lão Tr ở trong đi ra gặp e bả hỏi luôn.

Chị Tr: mày sao vậy N.

E: nảy bị con mèo nó cắn thôi chị.

Chị Tr: đánh nhau đúng không?

E: hi.

Chị Tr: ngồi đó đi tao zô lấy bông băng, tụi mày lo ăn rồi đi đánh nhau tới khổ.

Lão Tr đứng cười cười thì chị nhà làm luôn.

Chị Tr: còn ông đó, tướng như cây tre mà tối ngày chơi giang hồ.

Tr: ờ tướng như cây tre mà tối nào cũng kêu tao tha mạng đó bây.

Thằng T: gầy gầy chứ thầy đó a Tr haha.

Tr: chú mày có lý.

E đi ra ngoài chỗ ghế đá ngồi xuống đốt điếu thuốc, chuyện này phải nhờ sư phụ giải quyết thôi. E hút một hơi thật sâu vào phổi rồi đt cho sư phụ.

E: dạ con chào chú.

Sp: mày điện chú giờ này trể vậy.

E: dạ con có chuyện nhờ chú.

Sp: chuyện gì?

E: con mới bị úp.

Sp: mày trình cỡ đó mà cũng bị úp à? Mà thằng nào úp mày?

E: con của tay Xx làm cán bộ trên TPCT đó chú.

Sp: thằng Xx nhà ở xyz đúng không?

E: dạ.

Sp: mà mày không giải quyết nó được sao?

E: con đốt nhà nó còn được, con nhờ chú qua nhà dằn mặt ông già nó để con dễ bề thu xếp.

Sp: khẩu khí mày lớn nhỉ, hơn cả a S cha mày rồi.

E: con giống cha nhà có phúc mà chú.

Sp: giờ mày ở đâu chú ra, mà mày có bị làm sao không?

E: một kiếm trầy da thôi chú. Con đang ở quán a Tr bên abc nè chú.

Sp: biết rồi, đợi chú nữa tiếng.

E: dạ.

E cúp máy ngồi đốt thuốc mà giờ ngồi đây mới cảm nhận được cái cảm giác nó rát thấu ông trời vậy, có một bàn tay để lên vai e. E quay lại thì là L, e cười.

L: cởi áo ra e xem, chị mới đưa bông y tế kêu e băng cho a.

E: bộ chị không kêu là không băng rồi hả? - E xoáy L.

L: e đòi đưa a đi bv, mà T nói a dễ gì chịu đi.

E: hi.

L ngồi xuống cạnh e, cởi áo e ra rồi tự dưng che miệng khóc, e vuốt tóc L.

E: gì vậy? A có làm sao đâu nào, nín đi.

L: a đau không?

E: ko, cười cái coi.

L quẹt nước mắt rồi rửa vết thương cho e, cái oxy già nó rát vl mà e éo dám la sợ L lo đành cắn răng chịu. Đt rung e mở ra thì ra của P.a

E: a nghe.

P.a: a có sao ko? E nghe a T nói a bị thương.

E: bị trầy tay thôi ko sao đâu.

P.a: a đang ở đâu.

<<1 ... 3536373839 ... 44>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO:

Ring ring