P.a cúp máy, e ngồi cho L băng bó xong xuôi rồi mặc áo vào, e đứng lên.
E: L e ngồi đây đi, a zô kia chút.
L: dạ.
E đi vô trong chỗ mấy người kia. E ngồi xuống nói
E: con P con O ra kia chơi với con L đi.
Hai đứa nó không nó gì đứng lên đi ra chổ L, vì e nghiêm túc nên bọn nó không trả treo như mọi hôm.
T: giờ sao? - Thằng T hỏi e
- Giờ mày đt cho thằng béo kêu hết ae của nó qua đây. - E nói.
- Ukm. - Thằng T gật đầu rồi đứng lên đi ra đt cho thằng béo.
- Còn thằng H mày đt cho thằng Ư kêu nó kêu người qua đây luôn. - E nói tiếp.
- Rồi. - Thằng H cũng đứng lên đt cho thằng đệ e.
- A Tr kêu chị với mấy đứa nhỏ làm đồ nhậu đi tí về chiến. Chi phí e thanh toán cho, chắc cũng hơn vài chục mạng đó. Kêu ba nhỏ kia phụ luôn. - E nói.
- Chú mày quan trọng tiền bạc, mất hết tình cảm hôm nay để a lo. - A Tr nói.
- Thế thì quá ngon herher. Mà tí dẫn ae đi với e chút. - E cười rồi nói.
- Đi xử bọn kia à? - A Tr hỏi.
- Chắc vậy. - E nói.
- Ukm khi nào đi. - A Tr nói.
- Đợi tầm tiếng nữa đi, đợi ông thầy e qua, rồi mấy thằng đệ nữa. Con cán bộ thì vụ này làm lớn chút, để phòng rắc rối về sau. - E nói.
- Ukm. Lâu lắm mới thấy chú mày động tay động chân. Mà mày có nói với chú của mày không? - A Tr nó.
- Không, nói lỡ ôbn ở nhà biết lại lo. - E nói.
- Ukm. - A Tr nói rồi đứng lên đi vô trong dặn chị nhà làm mồi.
E thì đi ra chỗ ba con gấu kêu nó vô phụ chị.
E: vô trong coi phụ chị Tr làm đồ ăn kìa mấy đứa.
O.P: ukm. - Hai đứa nó đồng thanh.
L định đi thì e kéo tay lại, L tròn mắt nhìn e.
L: gì zạ?
E: ngồi xuống dỡ áo lên a xem.
L: có gì đâu mà xem.
E: giấu a hả? - E vỗ lưng L một cái.
L: Ah. - L nhăn mặt.
E: sao chối nữa ko?
L: hihi.
E: cười nữa, dỡ áo lên.
L: sao a biết e bị thương?
E: nhìn biểu hiện e là biết thôi. Cái môi tái nhợt, mặt lâu lâu nhăn một cái là biết rồi.
L: hp quá nhỉ.
E: nói nhìu quá dỡ cái áo lên coi.
L: e ngại lắm.
E: chip còn thấy rồi ngại gì nữa.
L: không phải, ở đây đông người quá.
E: ờ hé, thôi mệt thì ngồi đây chơi đi. Không cần phụ đâu.
L: e phụ linh tinh được mà, e zô đây.
E: cẩn thận đó nghe.
L: dạ.
E ngồi đốt thuốc nữa thì hai thằng kia lại báo là ok hết chừng 15p có mặt, thế tạm ổn rồi. E ngồi nc với bọn nó thì xe của sp chạy tới đậu ngay trước cửa quán. E đi ra mời sp zô, a Tr cũng ra tay bắt mặt mừng herher. Ba thằng e với a Tr với sp ngồi xuống.
- Đem nước ra có a Z tới chơi e ơi! - E Tr nói vọng zô bếp.
- Vâng, con cũng nghĩ vậy. Chú lớn hơn tay Xx qua đó nc trước, sau này con có làm gì thằng kia thì cũng dễ nói. - E nói.
- Ukm, mà áo mày làm gì máu me không vậy? - Sp hỏi.
- Xây xước ngoài da thôi không có gì đâu chú. - E nói.
Sp: ukm.
Ngồi hồi thì đám đệ tới, cũng tầm 60 70 thằng bên a Tr cũng vài chục số, e nghĩ nhiêu đây hù cha con nó cũng đủ đái trong quần rồi.
E: thôi mình đi chú.
Sp: ukm.
Tr: đi bây. - A Tr quay qua nói với đám đệ.
E đi xe với chú, xe e hên chưa hư nhưng lái hết nổi rồi. Bọn kia thì toàn xe độ nẹt bô ầm ầm, vài ba anh 67 HV cũng không dám chặn bọn nó, mà cũng 10h rồi ai rãnh mà đi bắt xe lũ này. Chạy hồi cũng tới nhà thằng B, e dặn mấy người kia đậu xe ngồi ngoài vỉa hè bên kia đi. E với sp zô gọi cửa, hồi thì có một bà tầm 50 mặc đồ bà ba ra hỏi.
- A tìm ai ạ? - Bà kia hỏi sp, với lại nhìn e mặc áo có dính máu mặt bà ý cũng xanh xanh.
- Chị cho tôi gặp a Xx. - Sp nói.
- Dạ mời ông với cậu zô nhà. - Bà ý mở cổng cho bọn e vào, bà ý thấy cả đàm ngồi bên kia toan xăm trổ bả cũng hơi run.
- Bà đừng sợ không sao đâu. - E nói.
- Ông với cậu đợi chút tui đi thông báo. - Bà ý quay đi.
- Chị cứ nói có a Z nhà ở xyz cần gặp. - Sp nói với theo.
- Vâng. - Rồi bà ý đi zô trong.
E với sp đứng đợi được lát thì thấy tay Xx bụng phệ trong nhà đi ra, thấy sp với e mặc đồ có dính máu thì mặt lão biến sắc. Lão lại chổ e.
Lão X: dạ e chào sếp. Đêm hôm a với cháu đây tìm e có việc chi ạ. Mời a với cháu vào nhà. - Nhìn cái mặt nịnh thần của lão này là thấy ghét rồi.
E với sp theo lão zô nhà, ngồi xuống ghế thì vợ lão trên lầu đi xuống. Lão lại xì xào to nhỏ gì đó bà vợ chạy xuống bếp.
Lão X: a với cháu...
Sp: không có việc gì đâu, đây là N thằng con nuôi tôi. Không biết việc gì mà thằng con của chú nó chém thằng con của tôi ra thế này đây. - Sp nói với vẻ mặt lạnh te
Lão X: trời ạ, e không biết. Để e gọi thằng trời đánh đó xuống. - Lão nói với sp rồi quay qua hướng bếp kêu to. - Bà nó đâu lên kêu thằng B xuống cho tôi.
Bà vợ: có việc gì thế. E chào a Z ạ. - Bà vợ trong bếp chạy ra.
Lão X: nó ăn học không lo, nó đánh con nhà người ta kìa bà thấy chưa?
Bà vợ: trời đất, để tôi kêu nó xuống. - Rồi bà vợ chạy te lên lầu.
E vs sp vs lão X ngồi im lặng, im lăng đến đáng sợ. Bà vợ đi xuống, e thấy thằng B đi sau, nó gặp e nó chữi luôn vl thằng này.
B: đm thằng chó còn dám tới đây à? - Nó chạy xộc xuống.
Lão X: thằng mất dạy, mày gây ra chuyện rồi thằng khốn. - Lão X đứng dậy lại tán thằng B một cái.
E vs sp cũng chẳng biểu hiện gì cư ngồi xem phim, bà vợ thì ngăn lão X lại.
Lão X: mày lại xl bác với a nhanh lên, không tao giết mày.
B: nó là gì mà phải xl.
Lão X: mày... - lão định đánh nó thì bà vợ ngăn lại.
Bà vợ: e xl a Z, con e nó còn nhỏ ko biết chuyện e thay mặt nó xl a với cháu, mong a với cháu bỏ qua cho con e lần này.
Sp: nhỏ mà biết lấy dao rượt người khác à? Mà tôi nói cho a chị biết luôn, đây thằng N con của a S nhà ở xyz còn cháu ai thì chắc chú mày vũng biết.
Lão X nghe sp nói thì tái xanh mặt,
Lão X: con e lỡ dại, a với cháu bỏ qua cho e.
Sp: tôi chỉ nói thế thôi, chuyện sắp nhỏ tôi k thích can thiệp.
Lão X: dạ. Thằng khốn xl a đi mày.
B:....... - Thằng này cứng.
Lão X: mất dạy, tao nói mày không nghe à.
Sp: thôi chú không cần làm um lên như thế, thôi khuya rồi ba con tôi xin phép.
Lão X: dạ, a với cháu về.
Sp: ukm.
Bà vợ với lão X tiễn e vs sp ra cổng, bà vợ nhét cho e xấp tiền.
Bà vợ: cháu cầm lo thuốc men.
E: không đâu cô ơi, à nếu được cô cho con mượn đt của B được ko ạ?
Bà vợ: thằng B ra đây.
Thằng B đi lững thửng ra.
Bà vợ: đưa đt cho mẹ.
B: chi vậy?
Bà vợ: tao kêu đưa đây.
B: nè.
Bà vợ: đây đt của B đây con.
B: mẹ đưa cho nó làm gì?
E cầm con ip5s của nó e đập cái bốp. Ôbz nó nhìn e còn sp thì ko tỏ thái độ gì. Nó thì sừng cổ với e
B: đm mày làm clg vậy?
E: đm tao thấy thái độ của mày nảy giờ tao ức chế lắm rồi nhá. Tao đập đt mày để khỏi thông báo cho lũ kia, còn lũ kia ngày mai cũng nhập viện hết thôi. Còn mày thì ở nhà đi lú mặt ra đườ