thay đồ đi rước L. Chạy qua đón L, rồi L bắt đi chợ mua đồ đem qua cho con M ăn tẩm bổ nữa phiền thật nhưng phải cắn cmn răng thôi. Mua đồ xong e vs L chạy qua nhà con K.L, chạy tới nhà nó L xuống xe gọi cổng.
L: cô hai ơi có nhà ko?
Giọng K.L: ơi L hả.
L: dạ e nè chị hai.
K.L chạy lạch bạch ra mở cổng công nhận chị e có tướng chạy yk chang nhau đến hài.
K.L: Ủa N tới nữa hả?
E: dạ chị vợ.
K.L: hơ ngoan mại, bị L huấn luyện có khác. Chứ tao nói mày nào nghe, mê gái có khác.
E: đúng rồi L con gái tao mê là phải, còn mày thì tao hơi nghi ngờ.
K.L: cái đầu mày thử chưa mà biết.
E: ae trai với nhau thử làm gì hôhô.
K.L: thôi mày nhãm quá. Mà mua gì mà nhiều ế?
L: mua mấy thứ linh tinh cho chị M thôi. Mà chị M sao rồi chị?
K.L: hỏi nó sao chị biết.
E: nó vô tâm thế đấy e ợ. Lúc xưa thì đi học mà a xì hơi cái nó cũng nói là xì hơi to quá mà giờ e nó bị thế mà nó không quan tâm không biết nó có ý gì với a nữa. - E nói với L
K.L: cỡ mày hả mơ đi, xách quần chị chưa cho.
E: cởi ra đi tao xách ngay và luôn.
L: thôi xin hai người, mệt hết cả đầu.
E với K.L tạm ngưng, đi zô nhà e phụ L đem đồ ra bếp. E ko thấy ôbz con K.L đâu nên e hỏi.
E: ôbz đâu gái.
K.L: đi dạy rồi.
E: mới chưa được 1h mà đi sớm mại.
K.L: ko lẽ mày đợi tới giờ mới zô à?
E: chứ sao?
K.L: thôi nói với mày tao mệt quá, thằng hâm.
L: chị M đâu chị hai.
K.L: trên phòng á.
L: lên thăm chỉ đi a. - L kéo e đi.
Thiệt tình e éo muốn đi chút nào, L này thiệt tình. E với L lên phòng con M e mở cửa thì đập vào mắt e là cảnh tượng con M đang nằm phơi phới, mặc váy ngắn ở nhà loại giống như L, nằm ngữa hai chân duỗi thẳng mà một chân thì có cục bột bự chà bá, nó nằm cái tư thế ấy mà lại nhấc hai chân lên vai thì ( thôi ko nói nữa kẻo lại thèm herher). Thếy nó đang nằm nhắm mắt L hỏi.
L: chị M, chị ngủ hả?
M: ủa L, anh, hai người mới tới hả? - Con M mở mắt nhìn bọn e, nghe nó kêu từ a sao nghe nhạt quá, lúc trước nghe nó kêu anh thì thấy vui giờ thì nghe ko có cảm giác.
L: dạ, bữa nay chị thấy sao? Hết đau chưa?
M: đỡ hơn hôm qua, mà còn nhức lắm.
L: vậy hả chị ăn uống gì chưa?
M: chị hai mới pha sữa cho uống rồi, ăn thì chưa.
L: sao chị không ăn, muộn rồi có hại cho bao tử lắm.
M: chị hai có làm gì cho ăn đâu.
L: trời ạ, pó tay bà này. Thôi để e xuống hối bả.
M: ukm.
L: ở chơi ngoan nghe ngố rừng.
E: ơ bỏ a một mình à?
L: chị M kìa một mình hồi nào, với lại a xuống vướng tay vướng chân.
E: ặc.
Rồi L đi ra ngoài bỏ e một mình ở nơi này, e đi lại mở cửa sổ cho nó thoáng gì mà đóng cửa kín mít sợ gió luồng vào *beep* nhiễm gió à. E đứng đó nhìn ra ngoài không ai nói với ai câu nào, không khí nặng nề và sự im lặng đáng sợ bao trùm lên căn phòng. Con M mà lên tiếng là e hấp diêm nó ngay( e đùa ợ). Con M lên tiếng
M: a im lặng vậy lúc trước nói nhìu lắm mà. - con M thều thào.
E: trước khác giờ khác rồi.
M: vẫn vậy thôi.
E: ukm, vẫn hai con người đó nhưng mà suy nghĩ giờ đã khác.
M: a thay đổi thật rồi.
E: thì một phần là e dạy a, và sống thì phải biết thay đổi cuộc sống mới thú vị chứ.
M: e xin lỗi chuyện hôm qua nhé.
E: là chuyện gì.
M: chuyện a B chữi bọn a trong bv.
E: đây không rãnh mà chấp bọn trẻ trâu, với lại e không cần vì nó mà phải xin lỗi. Không đáng.
M: nhưng e sợ B sẽ làm gì a, nó nói là làm đó.
E: thì cũng đang mong lắm đây. - E quay qua nhìn con M cười nữa miệng, chắc lúc đó mặt e ác lắm.
M: e mong không có chuyện gì xảy ra.
E: ukm, chân sao rồi.
M: anh qua tâm.
E: tội nghiệp thôi.
M: thế đừng hỏi, hức. - Mẹ ý chảy nước mắt, nước mắt đâu mà hay thế.
E: sao khóc.
M: đừng hỏi.
E: vậy tự nhiên.
E quay qua hướng cửa sổ tiếp, thì " bịch" e quay lại thì cái gối từ tay con M bay tới lưng e, nó ném xong ôm mặt khóc như đúng rồi. E quay ra cửa sổ chap 3, mặc nó giờ vó nói cũng chả giải quyết được gì haiz.
M: a là đồ đáng ghét.
E: vâng.
M: huhu.....hức. - Khóc dai thế vl con này.
E đi lại gần nó áp sát xuống mặt nó, con M trợn con mắt ướt nhem của nó nhìn e.
E: nín dứt. - E gằng giọng.
M: .....hix.
E định mở cửa đi ra đi toilet thì chợt nhớ, con M đi vệ sinh tắm rửa thế éo nào nhỉ? E hỏi luôn
E: chân e như vậy, tắm rữa vệ sinh có tiện không?
M: có dì với chị K.L giúp, dì có mượn chiếc xe đẩy về nên cũng tiện.
E: ukm nghỉ đi.
M:........
E định mở cửa ra thì ở đầu một con nữ quỷ mở cửa bay vào nói chính cmn xác là con ma nữ Mesuda, cánh cửa đập thẳng vô mặt e. E choáng váng rồi đau thật các thím ợ, e cứ tưởng ở trên phim mới có cảnh này ai dè giờ e được nếm thử thốn vl. E té ra đất ôm mặt, L bay zô hí hửng
L: chị M, e nấu gần chín rồi chị ăn luôn ko? - L nói rồi nhìn e đang nằm lăng dưới đất. - Ủa a sao vậy? - L hỏi ngây cmn thơ luôn.
E: đang định mở cửa, e xông zô thì á đù, banh hết khuôn mặt đẹp zai rồi.
L: trời e xl, a có sao không cho e coi.
E: gãy răng, hình như xẹp lổ mũi rồi. - E chọc L mà lúc đó đau thật.
L: đâu cho e coi, e có biết a đi ra đâu. - L lính quýnh.
E: đây hết đẹp zai rồi.
L: èo đỏ trán tí thôi làm quá, xuy
E liếc qua thì thấy con M mỉm mỉm, con này thấy mình bị thương nó vui thế cơ à, thế nao ông cũng hiếp mày ( cái này e đùa tiếp ợ). E lếch ra đi WC, để L làm gì thì làm. E ra rồi xuống nhà ra sân chỗ ghế đá ngồi đốt rơm có quấn giấy gọi là thuốc lá ý, đốt thuốc hát vu vơ mấy câu tình ca cũng tầm nữa tiếng thì L đi ra.
L: về a!
E: không tám nữa à?
L: hi, về ngủ.
E: ặc ukm về. - E nói vọng vào nhà - Về nhé K.L
K.L: biến. - Vl con này.
E chở L về trong tâm trạng không thể bình thường hơn hêhê, về nhà cũng có gì làm đâu. Tắm rữa bay qua phòng L hôn hít rồi ôm ngủ. Thôi tua nhanh tới chiều, e thức dậy thì cũng gần 5h chiều công nhận ngủ kinh thiệt, L thì thức hay gì rồi mà không thấy. E rửa mặt xong xuống nhà thì thấy L đang phụ thím với bà nấu ăn.
Bà: mày ngủ dữ hén Bối.
E: hêhê.
Thím: tí đi rước e giùm thím nha bối.
E: yes madam.
E đi ra dắt xe đi rước L.a luôn cũng gần tới giờ tan học rồi, e chạy xe ra cổng thì thấy cái đám lâu la kia đang ngồi trước cổng.
T: bốc hơi đi đâu trưa giờ éo trình diện mại.
E: ôm gấu ngủ thôi chú ơi!
T: mày đi đâu đấy?
E: đi rước L.a
H: 7h nha con trai.
E: ohm
Rồi e phóng đi, công nhận học sinh đâu mà đông khiếp. Cực khổ mới rước được cô ba nhà e zìa, zìa tới nhà thì e té đi tắm luôn. Tắm xong e kêu L tắm đi chuẩn bị đi ăn kem, L nghe tới kem thì hăng cmn hái. Vượt lên chính mình L tắm hơn 10p thế là rớt vòng xóa nợ herher. Xong xuôi bọn e kéo nhau xuống nhà, tập trung đầy đủ cũng hơn 7h, ba thằng đực ba con gấu với gấu e là P.a 7 đứa phóng đi ra quán kem. Ra quán quen do có hẹn hồi sáng nên bọn e có đặt chổ, lên sân thượng cho mát. Lên sân thượng thì e gặp thằng trẩu B đang ngồi với đám lâu la tóc vàng tóc đỏ, e thấy nó liếc e. E kệ cmn đi lại bàn,ngồi xuống thì e trai phục vụ lại hỏi