XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
)
Truyện teen Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ fULL
M: không như a nghĩ đâu, mà a đừng hỏi nữa e mệt rồi.
E: ukm, tốt thì rời xa thằng đàn bà kia đi, nói ít hiểu nhiều nhé.
E nhìn thấy con K.L nhìn e trăn trói.
E: nhìn gì con kia.
K.L: bộ hai đứa bây....
E: ukm.
K.L: phức tạp.
Không ai nói thêm câu nào nữa, tới nhà của K.L thì thấy ôbz nó đã có mặt rồi, e chào luôn.
E: dạ chào hai bác.
Mẹ K.L: ukm chào con N. M sao vậy con?
M: dạ tại con sơ ý bị ngã xe thôi dì.
Me K.L: rồi chân cẳng thế này rồi sao, đau không con?
M: dạ cũng đỡ đau rồi dì ạ, có tiêm thuốc tê mà dì.
Blabla rồi bọn kia cũng về tới, rồi cũng chào hỏi nc blabla e đưa M lên phòng của K.L, ba của K.L với K.L cũng phụ e. Hai người kia đi ra, e cũng đi ra. E quay lại nói
E: nghỉ đi, cần giúp gì alo tôi.
M: a về hả?
E: vâng.
M: a đi cẩn thận.
E: cảm ơn!
Rồi e đi ra, xuống nhà chào mọi người rồi e vs L té. E chạy song song với L, L chẳng nói câu nào. E thấy vậy cũng thôi. Mẹ lu bu về tới nhà cũng tầm chiều, vừa chạy tới cổng thì thằng T cũng vừa tới.
E: L e vô nhà trước đi a bàn chuyện đại sự với thằng T tí.
L: xì, đại với sự. Zô liền nghe không.
E: đá cái chết giờ.
L: plè..- L lè lưỡi rồi chạy zô đúng là trẻ con.
Thằng T nói: mày cẩn thận.
E: chuyện gì?
T: thằng B hạng tiểu nhân như nó ưa đâm lén lắm.
E: kệ nó, tao lo chuyện khác.
T: chuyện con M.
E: ukm, nghĩ gia cảnh nó vậy tao cũng tội.
T: nối lại tình xưa đê
E: nối cha mày, chỉ là tao xót thương cho phận nó thôi. Ba thì mất sớm, còn mẹ nó nói trắng ra là bỏ nhà theo trai. Tội.
T: hôm nay mày có tính thương người từ khi nào ế.
E: tao học đúng 5 điều cụ Hồ dạy, yêu tổ quốc yêu đồng bào mà.
T: vl thôi té đi.
E: chút ba thằng lắc vài lon đi ku.
T: ok, vài thùng chứ vài lon gì.
E: thôi té mẹ đi.
E zô nhà tắm rồi chạy đi mua mồi, mua ít cánh gà chiên nhăm nhi thôi. E chạy về thì thằng T dọn ổ rồi, thằng H thì đi chở bia chưa về. Hồi thằng H về bọn e lai rai hồi thì nghĩ. E chán quá chẳng biết làm gì, thôi đi lên sân thượng đốt thuốc, e đứng suy nghĩ lung tung thì L xuất hiện, vòng tay qua ôm ngang bụng e. E giật cmn mình
L: a nghĩ gì mặt ngu quá zạ.
E: ngu đá chết chứ ngu.
L: hi.
E: e nảy giờ làm gì ế.
L: e ngồi nc với chị K.L
E: chuyện gì vậy.
L: thì hỏi thăm chị M thôi, tội chị ấy a hé. Mà chuyện a vs chị M thế nào nói e nghe đi.
E: nghe chi zạ?
L: biết chứ chi.
E: như này...- E kể hết cho L nghe.
L: a nghĩ vậy chứ biết phải vậy không?
E: bây giờ chuyện đó không quan trọng, vì giờ a đã có một thiên thần rồi.
L: đâu đâu, e có thấy ai đâu. - L giả nai hay thật.
E: ukm ko có thôi hêhê.
L: èo, mà a đối xử tốt với chị M chút đi, hôm nay e nghĩ chị M buồn vì a nên mới vậy đó.
E: tốt là sao? Nối lại tình xưa hả.
L: a dám.
E: sao không hêhê.
L: a dám là e cắt.....
E: cắt gì? Hêhê
L: ai biết, hi
E: nói đê
L: hok.
E: hok nói này hehe. - e cù léc L
L: haha tha e buông e ra, cắt ku a giờ hahaha.
E: á e nói bậy.
L: ghét. - L vừa cười vừa lườm e.
E: he.
L: cười gì?
E: a yêu e
L: hi, e cũng vậy ngố rừng.
E: ukm ngố núi.
Hai đứa e đứng ôm nhau nhìn cảnh vật về đêm. Không biết rồi đây sẽ ra sao?
ps: e bị cảm các thím thông cảm, ngồi type chap cho mấy thím mà e phải lấy cái xô để lên đùi hứng nước mũi đây
Update Bị Úp.
Buổi sáng thức hơi trễ vì hôm qua cả ngày mệt mỏi quá thế là cúp luôn, dạo này kúp hơi bị nhiều ko biết có sao không. E bò dậy đi rửa mặt, rồi qua phòng L. Thấy L không có trong phòng e móc đt ra định gọi cho L, thì e thấy một đoạn tn L soạn trong máy e.
" E quá giang con bạn đi học rồi, e thấy a ngủ nên e ko kêu. A ở nhà chơi ngoan nha, trưa qua rước e sẵn tiện đi thăm chị M luôn. Yêu anh :-P"
Vãi con dỡ hơi có xe không đi mà quá giang rồi bắt phải rước đến bó tay, mà còn đi thăm con M nữa chứ. Biết rõ e không thích mà cứ lôi kéo, e đi xuống nhà thì gặp P.a với L.a hai đứa đang ngồi tám ngoài sân.
E: hai đứa nói xấu gì a ế.
L.a: xí, ai thèm nói xấu a há chị P.a.
P.a: ờ a N xấu sẵn rồi cần gì phải nói.
E: a đấm hai đứa phát chết giờ.
L.a: đấm phát chết luôn hả hai.
E: ukm.
L.a: không cho hoi hóp lun à?
E: đưa mặt đây a đấm phát xem có hoi hóp ko?
L.a: hok có ngu.
P.a: a ngủ cứ như 8 giới ý.
E: kệ a, không ngủ được như a ganh tị à.
P.a: hứ, thôi a đi chỗ khác chơi đi.
E: bị ra rìa rồi à, hết zui.
L.a: à hai, chị dâu kêu trưa nhớ qua rước chị á.
E: khổ lắm nói mãi.
L.a: mới nói có lần mà nói mãi đâu.
E ko thèm chém với hai đứa nó nữa, đi zô xách xe đi kiếm đồ ăn sáng. E vừa ra tới cổng thì thằng T lú đầu ra.
E: hê đồng chí.
T: oh men! Đồng chí kúp à?
E: chuẩn ngu, a mày đi học thì giờ ở đây à?
T: hê. - Nó gãi đầu nhìn ngu vl.
Rồi thằng H ở đâu lù lù cải ml ra.
H: hai đồng chí bl buổi sáng chưa?
E: ôh thêm đồng chí nữa, mà bl thì mày giành hết cmnr lấy gì tới tao.
H: cafe chém gió đi mấy đệ.
T: triễn đê, ra đâu hẻm nè. Thằng N cất xe đi mày.
E: oh
E dắt xe zô nhà sẵn hỏi hai con kia.
E: cafe ko hai muội.
P.a: bao à.
E: ukm a bao e trả tiền.
L.a: e không đi đâu ra đó mắc công trai nó xỉu hết.
E: ôi vãi lồng. Tôi trình chém của hai tiểu muội kinh quá ở nhà chơi luôn đê.
E nói xong xách ass đi ra ngoài với đám kia, ba thằng ra quán cafe chém gió đủ thứ trên đời nào game, gái, chuyện quốc tế, rồi bàn chuyện chiều đi chơi v.v.. Blabla hồi thì giải tán về nhà, chán éo có chuyện làm bay lên phòng nằm chơi. Nằm nghĩ vu vơ tự nhiên nghĩ tới con M, tại sao ba nó mất mà nó bịt kín ko cho mình biết ko lẽ nó chê mình nghèo thật. Thôi thì éo buồn nghĩ nữa, đang gim tay nghe phiêu thì đt có tn xem thì số lạ.
" đi đường cẩn thận nha con chó"
E biết của thằng nào rồi kệ cmn như chó sủa bên tai thôi, năm phiêu tiếp thì lại báo có tn bực cmn mình. Xem thì ra là của V.a
V.a " dạo này e không nt cho a cái a bơ luôn à"
E rep luôn " a sợ làm phiền e, sợ n.y e ghen thì khổ "
V.a " a hay quá hé e có ai thèm iu đâu mà ghen."
E " thế luôn cơ à? Xinh như khỉ mà không ai thương hehe"
V.a " a nói gì cho nói lại, mà qua trà sữa mango đi a uống trà sữa với e nè"
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!