XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
)
Truyện teen Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ fULL
- Ukm kinh tế thì chịu đi nhóc, mà dạo này a thấy e được dáng hơn trước nhễ.
- Hihi quá khen, mà đẹp hok. - P.a đứng lên xoay xoay rồi hỏi e.
- Đẹp nhưng thua a hiahia.
- Gớm quá ông ơi.
- Hehe, mà thế này chắc nhiều vệ tinh lắm đây.
- Hi, nhiều gì đâu xếp hàng từ SG về tới CT thôi.
- Ôi vãi, chơi với e mười mấy năm mà thấy e khờ khờ, mà mới lên xì gòn có mấy năm mà khả năng chém gió hơn cả a rồi.
- Hihi, sao bằng a được.
- Èo, nhiều vệ tinh thế chọn được ai chưa? Nasa hay vinasat chẳng hạng.
- Èo e đây còn nhỏ chưa biết yêu là gì hi. Mà toàn bọn gì đâu ko à, hám gái gặp gái đẹp cứ lếch lếch theo.
- Ặc, tự tin.
- Hi, mà tí đi chơi không?
- Chiều đi giờ làm biếng lắm.
- Èo đúng là...haiz. - P.a lắc lắc đầu.
- Là gì?
- Là làm biến chứ gì, hihi.
- Éc mà e đi zô ngoại mấy giờ e về?
- Chắc ở với ngoại bữa mai e về.
- Sao chiều không về đi chơi.
- Hi, ở ngoại mai về rồi đi.
- Ukm cũng được. Mà a buồn ngủ rồi té đây.
- Ukm, a gần giống heo rồi.
- Chắc vậy, à quên quà đâu?
- Á e quên để e lấy.
P.a lục tủ lôi ra cái nón màu đen có in hàng chữ "we are one No.1" rồi P.a cầm lại chụp lên đầu e.
- Èo nón xấu thế? - E giả vờ.
- Trả đây. - P.a định giật cái nón lại
- Đâu có ngu hêhê, a về đây cảm ơn nhá. - E nói rồi chạy về nhà.
E về té thẳng lên phòng L, thấy L đang nằm vắt chân ôm lap. Mà ôi ôi mặc váy ( không biết thay từ khi nào) mà vắt chân lên nhìn cái ass mà muốn hên là kiềm chế được. E bay lên giừơng L quay qua nhìn e rồi quay zô lap tiếp, e bay lên nắm kế L nhìn zô thì thấy L đang coi phim tàu hình như Cung Tâm kế. Hết hàn rồi tới tàu khựa, e vòng tay qua ôm eo L. L ko nói gì e thò tay xuống đặt lên ass L rồi xoa xoa, L quay qua nhìn e như muốn nói " làm gì đấy" e làm cái bộp. E giơ tay vỗ ass L cái chát
- Hi. - L nhăn răng cười. - Ở nhà đội nón a bị ấm đầu hả, mà nón đâu đẹp vậy. - L nói rồi gỡ cái nón e ra soi soi.
- À con nhóc P.a nó tặng cho mấy đứa a.
- Mua đâu đẹp quá zạ.
- Ko biết nghe nói đặt trên sg.
- Zậy hả, e cũng muốn có.
- Ờ để mai mốt a đi đặt áo rồi hỏi xem có nón không đặt a với e một cặp.
- Hi.
Đang nói chuyện thì đt rung, thì ra thằng T.
- WTF?!?
- Ê ku chiều đi đá banh thằng QT rủ kìa, đá với bọn A2 hồi cấp 3 ý.
- Đội thằng Thiên ấy hả.
- Ukm, chiều 4h nhá.
- Ok.
E tắt máy rồi quay qua nhìn L. - Ai vậy a? - L hỏi
- Thằng T rủ chiều đi đá banh.
- Cho e đi với.
- Ukm, mà tắt phim đi phim tàu mà coi gì coi phim nhật hay hơn hehe. - E làm mặt cười đểu
- Phim nhật là phim gì? - L ngây ngô hỏi
- Năm ae siêu nhân hêhê.
- Èo a coi mình đi.
- Tắt đi a ôm ngủ tí coi nào.
- A ngủ đi tí e ngủ. - L nói nói rồi xít lại gần e.
- Ồm vậy a ngủ đây a buồn ngủ rồi.
- Ukm.
E nằm xuống ngủ ko biết gì luôn mở mắt thì mới 3h định nướng mà chợt nhớ đi đá banh với thằng T, quay qua thì thấy L đang ngồi ko lẽ ko ngủ trời.
- Oh mỳ gói, e coi phim từ trưa tới giờ à?
- Dạ hi.
- Còn cười nữa, haiz thôi a rửa mặt rồi đi đá banh đây, ở đó coi tiếp đi hén.
- Á e đi zới.
- Đi thì thay đồ đi.
- Dạ hihi
E đi rửa mặt thì thằng T gọi,
- Ê chuẩn đi ku. - Rồi nó cúp máy ôi vc thằng bạn.
E thay bộ đồ đá banh mang thêm đôi giày nhìn cứ như messi ý hĩa hĩa. Ra thì thấy L đang đứng chỗ cầu thang đợi, L sốc hàng vãi quần ngắn mà áo thì áo MU.
- Đi e. - E đi xuống cầu thang rồi dắt xe ra cổng.
Vừa ra thì thấy cả đám đang bu trước cổng, gồm thằng T thằng H, thằng QT, thằng H.A và thằng P với e nữa là sáu thằng và gấu bọn kia. Lớp e thì có sáu thằng biết đá banh thôi nên éo có ai thay mới đau, bọn còn lại éo biết đá mà lớp e hồi c3 thì có 8 đứa men thôi toàn lại gà mái. Cả đám kéo ra sân, zô sân thì team bên kia cũng có mặt rồi. E nhìn thấy một khuôn mặt mà e éo bao giờ muốn gặp đó là con M, nó ở đây chắc là gấu thằng nào bên A2 rồi. Nó gặp e thì cười gật đầu, e bơ luôn kệ cmn. Thằng T đẩy vai e nói nhỏ
- Ê con M kìa.
- Kệ mợ nó đi.
- Ukm.
E soi bên nó cũng được 7 thằng với 7 con mái, bọn này toàn có gấu. Bên e thì 6 thằng 5 mái vì con gấu của thằng Q.T ko đi. E hỏi
- Ê bên tụi bây lên đủ chưa?
- Rồi. - Thằng Th nói.
- Ukm vậy làm luôn cho nóng. - Thằng T nói.
- Giao hữu tiền sân hay sao? - E hỏi.
- Ukm giao hữu thôi. - Thằng K.V A2 nói.
- 1 tiếng nhá. - Thằng T nói.
-Ừ. - Thằng V nói.
Thế là quất đội e thì thằng H.a to con nên thủ môn, thằng H với thằng P thì thủ, e đá trung tâm, hai thằng T và QT thì hai cánh. Trân đấu diễn ra cũng khá sôi nổi, e thấy con M cứ nhìn e chằm chằm e phân cmn tâm. Tầm 20p thì bên e bị dẫn 2 bàn rồi, e nhìn L thấy hơi buồn chắc do bọn e bị dẫn bàn, còn bọn mái bên kia mỗi lần sút zô lại la rần rần như đúng rồi. Bên e dồn lên tấn công xém bị thua nữa nên đá cẩn thận hôm nay bên nó đá hay. Trong một pha phạt góc e chuyền qua cho thằng H, thằng H đẩy qua cho thằng T sút trúng chân bên nó thằng P sút bồi thế là gỡ được một bàn. Thằng ngồi ngoài la lên còn 15p, bên e dồn lên tấn công để mình thằng H giữa sân. Một tình huống bên e bị phản công nhanh hên chặn banh được, thằng H đẩy thẳng cho e, e qua được thằng hậu vệ bên nó thằng thủ môn lao ra định hốt e. E thấy nó lao ra e hất banh tròng đầu nó như kiểu QD trong fifa ý éo có gió đâu nhá, thế là gỡ hòa. Bây giờ nghĩ lại e ko hiểu sao lúc đó e lại bình tĩnh đến vậy, sút vào bọn mái bên e la om sòm L cũng nhảy tưng tưng cùng với bọn kia. Giằng co hồi thì thằng kia la hết giờ thế là đấu súng 6 mét, bên e ăn 4-2. Nhưng bọn e chia 50-50 với bọn kia cho thắm tình bằng hữu, nghỉ mệt uống nước rồi ra lấy xe về. Chầu nước bọn kia trả, suốt buổi L ngồi khoát tay e suốt con M ko biểu hiện gì cứ liếc nhìn e e cũng kệ cmn
6h bọn e giải tán về nhà, tắm rửa ăn cơm mà L dạo này ở nhà toàn mặt váy loại ngang đầu gối mặc ở nhà ý. E lên phong thì L.A chạy zô
- Hai chỉ e bài này cái.
- Hỏi chị L kìa. - E nói.
- Đâu đưa chị xem. - L nói
- Đây nè chị.
- Đây hả?
Blabla hai đứa lo làm bài e thì ôm lap chơi game, xong rồi hay sao ý L.A xách ass đi ra, L bay lên gần e.
- Anh, chơi gì zạ Kiếm thế hả.
- Ukm đang đợi đi tống kim.
- Ukm cho e chơi với.
- Biết sao mà chơi.
- Thì anh chỉ.
- Thôi a xin, e ngồi chơi đi.
- Năn nỉ mà ck.
-......- E bơ L
- Yk Yk.
-.....- E im lặng
- Ck cho e chơi vơi mà. - L năn nỉ làm e siêu cmn lòng e cho chơi luôn.
- Đi qua phòng a lấy cái usb đi a để ở học tủ bàn đó, kéo ra thấy liền.
- Dạ. - L sáng mắt lên chạy đi liền.
- Nè anh. - L đi lấy rồi quay lại.
- E mở máy đi rồi cắm Usb zô có mục Arena KT đó zô đăng nhập zô.
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!