đưa cho L con NM chưởng acc phụ của thằng T cũng ff8 vk 16 set đồ 14.
- Woa con này đẹp nè anh.
- Ukm, zô đánh e cứ trỏ chuột trái vào thằng có cây máu màu cam, còn phe mình cây máu màu xanh nè thấy ko. - E chi cho L.
- Dạ.
- Rồi số 1 là ăn máu, hết máu thì nhấp zô cái rương này rồi lấy máu ra hiểu chưa. Chết thì chạy ra chỗ vàng vàng này chạy ra đánh tiếp, hiểu chưa.
- Dạ.
- Rồi để a. - E đi bên tống cho L đi chung với e. - Rồi đi theo a nha, thấy cái tên nv a ko nè trên bản đồ nè.
- Thấy rồi.
- Ukm thôi ra đánh nè.
- Dạ
E chuyển qua chiến nhẫn, ai có chơi KT thì hiểu Chiến nhẫn thế nào nhé one combo you die. L thì cứ xong pha hiến máu gà mà tỏ ra nguy hiểm chạy thẳng lên bọn kim thì bị bọn nó cho về thành.
- Anh anh cứu e với. - L bị thằng Thiên nhẫn tiềm long rượt mà quay đầu chạy mới nản
- E mạnh hơn nó nhấn M xuống ngựa đánh nó.
- Ờ. - L lính quýnh bấm xuống ngựa quay đưa thằng kia chí mạng 2hit die, vãi thằng ma nhẫn.
- Thấy chưa? - E nói
- Hihi.
E chạy đường giữa xông pha, mà chiến nhẫn thì giết lần có một thằng nên ko hổ báo như thiếu lâm được.
- A nó đông quá chạy đi a. - L quay đầu chạy.
- Èo mấy thằng này sao giết a đươc. - E to mồm thế thôi chứ nó cũng 3 hay 4 thằng chí tôn gì đó.
- Zậy hả?
E đập bọn nó giết cũng được vài mạng, bên nó chí tôn toàn thúy yên nên e trâu ko được lâu hên đồng đội lên kịp nên e ko chết, chết thì nhục mặt. Chơi game chán e qua youtube
- L e coi Bao công xử án tôn ngộ không chưa?
- Ủa có nữa hả anh?
- Ukm để a mở cho xem.
E mở lên cho L xem, L coi tới khúc Triễn chiêu zô phòng Công Tôn Sách thấy cts đang nghe lk nghèo thì L cười như lên rồ, cười lăn qua lăn lại cứ ôm bụng cười đến nổi tốc váy luôn ảo thiệt. E kéo phủ xuống, L nhìn e mà vẫn mím mím.
- 123 cười. - L lại cười như rồ.
Cười rồi L quay qua nhìn e, e ôm hôn L cứ hôn thôi chứ lúc ấy chưa biết làm gì đâu nhá. E lên sân thượng đốt thuốc, hóng gió với L. Cần thơ về đêm đơn giản hai chữ " bình yên"
UPDATE 20-11
- Alo clgt gọi sớm thế? - E mơ ngủ tl đt thằng QT
- Đm hẹn 6h sáng giờ này 4h30 mà mày còn ngủ à? - QT nói.
- Ôi đệch mợ chú, mới 4h30 chú thức làm clg bắt con sóc bỏ zô lọ à?
- Mày nghĩ xem có khi nào cái lớp mình đúng giờ hẹn không. Hẹn 6h mà toàn 8h mới có mặt đầy đủ. - Thằng QT nói.
E: Mày đt rủ mấy thằng kia đi xem khá hơn tao ko.
QT: A mày đt rồi bọn mày chung một trứng toàn như nhau.
E: Oh mà tập trung LHP à?
QT: oh thôi tao nhắc nhở mấy thằng kia đã, làm lớp phó phong trào nó khổ thế đấy.
E: Ukm té.
E nằm xuống nướng tiếp mà éo nướng được cái tính e đang ngủ mà bị đánh thức là khó ngủ lại lắm, lòm còm chui ra đi vs buổi sáng rồi lên sân thượng khởi động tí cho ấm người, e đang hít đất ngon lành thì gặp con nhỏ ở đối diện phía sau nhà e. Nhà nó hình như có hai chị e, mới chuyển nhà về tháng trước sang lại nhà của ông Tư. E gặp nhỏ này là nhỏ e vì có lần e gặp hai chị e nó rồi mà ko biết hai chị e nhà nó nhiêu tuổi, con chị thì cao ráo nhìn mặt xém kute chứ chưa kute phải hồi đó ba nó ráng nhóng zô thêm tí nữa là nó kute rồi, còn nhỏ e này thì hơi lùn chắc tầm 1,55 kute chắc do ba nó rút kinh nghiệm haha. E gật đầu cười chào nó, nó cũng cười lại nó có hai cái răng nanh nhìn cũng duyên.
E: Chào cô hàng xóm!
E ý: Dạ chào a hàng xóm.
E: E về đây cũng lâu rồi mà ít khi gặp nhỡ. ( phía sau nhà e với nhà e ý cách nhau tầm hơn 2m thôi)
E ý: E gặp a quài chứ gì, tại a ko chú ý đấy thôi.
E: A thường rất chú ý tới cái đẹp, mà có cái đẹp sát bên nhà mà không chú ý, thật là sai sót haizz.
E ý: Hi.
E: mà e tên gì ế cho biết quý danh đi.
E ý: E tên D.
E: oh tên đẹp nhỡ, còn biệt danh.
E ý: biệt danh là gì a?
E: à quên nít nem ý.
E ý: là tên ở nhà ý hả?
E bó tay với con này rồi nhá.
E: uhm nôm na là vậy.
eD: tên ở nhà e tên Su.
E: ấy cha! Người dễ thương mà tên cũng dễ thương nữa.
ED: Hi a khéo nịnh.
E: a có nịnh nọt gì đâu sự thật là vậy mà hehe.
Thấy D khòm xuống rồi ẳm lên thấy con mèo tam thể, D vuốt vuốt rồi thơm con mèo nữa mới kinh.
E: ước gì mình được như con mèo. - E nói vu vơ.
ED: hi.
???: Su ơi zô biểu cái coi!
ED: DẠ, thôi e zô đây chị hai e kêu.
E: ừa.
Thấy Su nó đi zô e hít hơi thở cái rồi cảm giác có một luồng âm khí lành lạnh chạy dọc sống lưng, e quay qua thì L nhìn e có 1/4 con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống e vậy. E giật con mợ nó mình.
- Ủa e. - E nói.
- Ước gì mình được như con mèo. - L nháy giọng e rồi đi lại phía e. E dự có điều chẳng lành.
- Hê a trêu nó mà có gì đâu e đừng nghĩ lung tung nhá.
- ......- L im lặng đi lại phía e.
L cầm tay e còn tay kia thì nắm lưng quần e chân thì câu chân e rồi L xoay người lại chắc lại chơi kill cũ đây mà, e cũng cao thủ võ cổ truyền chứ đùa cũng có tí kiến thức nên biết được ý đồ, e trụ tấn L vật éo được hêhê.
- Hêhê. - E cười chọc quê L.
- Giờ sao chịu té ko? - L hỏi.
- Không đừng mơ nhé. - Mợ e quên đang lấy hơi trụ tấn mà xì hơi ra làm phân tán cmn lực chân nên bịch. E té nhào nhưng hên e lấy thế được nên té cũng nhẹ.
- Á! - E nằm đo đất e kêu tiếng rồi giả bộ nằm ngay đơ thẳng cẳng luôn.
- Ê đứng dậy. - L kêu.
-......- E vẫn nằm bất cmn động.
- Ế đứng dậy không, nằm dưới đất không biết dơ à. - L đá đá chân e.
-.......- E vẫn éo dậy nằm lì đó.
- Anh. - L ngồi xuống vỗ vỗ mặt e.
-.......- e vẫn nằm đó.
- A không dậy e đi zô à. - L đứng lên.
-.......- E giả xỉu nên cứ nằm.
- Zô đây nằm đó đi. - L nói rồi nguẩy ass đi.
-...........- E biết thế nào con ngáo cũng quay lại nên cư nằm.
Đúng như e nghĩ thương nhau đắng cắn nhau đau mà, e nằm dài ra đấy thì L sao mà yên tâm được trừ phi éo êu e thôi. L chạy lại
- A ơi, có sao không. - L nâng đầu e dậy vỗ vỗ mặt nói hoảng lắm rồi.
-......
- A anh tỉnh đừng làm e sợ anh. - L sắp khóc cmnr.
- Để e đi kêu chú K. - L nói rồi định bay đi e nắm tay giật mạnh lại L té lên người e. Nhanh như cức à không như chớp e vật L xuống rồi e hôn L L chỉ kịp
- Ưmm...m.
E hôn L rất lâu lúc đầu nàng ý còn để hai tay chống trước ngực, nhưng hồi cũng lấy hai tay ôm cổ e ghì xuống vãi thiệt. E hôn hồi muốn đứt cmn hơi nên buông ra, e thò tay xuống váy L định.... Thì L đánh tay e cái chát nên e rụt lại hehe.
- Làm gì đó. - L hỏi.
- Làm gì đâu à. - E làm mặt tỉnh.
- Hứ, mà nảy a làm e hết hồn biết không?
- Ai biểu đánh a chi.
- Thì ghét mới đánh.
- A làm gì ghét?
- Thì nhỏ nảy đó.
- À nhỏ hàng xóm có gì đâu, ghen hả.
-.....- L hok nói gì.
- Im lặng là có rồi.
- ......- L im lặng nhào lại hôn e tiếp, ôi vãi cuồng hôn.
- Hi. - L buông ra cười.
- À, tí đi chơi họp lớp với a không.
- Chắc ko đi đâu, hôm qua chị họ e nhờ e bữa nay qua nhà chỉ phụ làm liên hoan, nhờ e qua đi chợ tiếp.
- Ukm, cần a đưa đi không.
- A đi lúc 6h sáng mà, chị e kêu 11h mới qua.
- Ukm zậy ở nhà chơi ngoan nha.
- Hihi, a đi khi nào về?
Đánh giá của bạn là
góp ý quan trọng giúp
Admin nâng cao
chất lượng bài viết !