XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
)
Truyện teen Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ fULL
- Hix lớp cũ của e nó không như lớp a, bọn nó toàn đi riêng.
- Ukm, thôi a đi tắm thay đồ đây, e đi về sớm nhá cần gì gọi a.
- Dạ.
E đi xuống tắm chuẩn bị đi, ra trể bọn nó lại nhằn. Vẫn phong cách cũ quần Jean sơ mi trắng có điều hôm nay mang giày không mang tông lào nữa. E đt cho thằng T
- Alo - Thằng T bắt máy.
- Đi chưa?
- Đang thay đồ xuống liền, gọi thằng H đi.
- Ukm mày đi rước con P ko?
- Ko nó đi với con X rồi.
- Ukm.
Xong e gọi thằng H.
- Đang trước cổng. - Thằng H nói.
E gọi cho P.a - E nghe a. - P.a bắt máy
- Xong chưa e?
- E xong rồi.
- Ukm xuống đi a chở đi.
- Ừa.
E ra khỏi phòng L đứng trước cửa phòng L nhìn e nhướng nhướng mắt.
- Gi ế? - E hỏi
- Đẹp há.
- A mà lị herher.
- Gớm.
- Thôi a đi đây.
- Dạ
E hôn trán L như ba hôn con ý héhe, e xuống thì hai thằng kia cũng có mặt rồi, e nói
- Mới 6h làm bãi coffee ko.
- Nó hẹn 6h tập trung mà.- P.a
- E ra đó đợi tới cóc mọc râu à?
- Thôi ra đó cho có tinh thần đi. - Thằng H nói.
- Ok thôi next. - E nói
- Quà đâu ní. - Thằng T nói.
- Chết tao bỏ quên rầu đợi tí.
- Nhanh đi a. - P.a nói
E phi zô nhà lụm hộp quà đem ra, e tặng cô CN cái khúc vãi để dành may áo dài thôi. Rồi e xuống cả bọn phóng ra LHP ( Lưu Hữu Phước chứ ko phải Lê Hồng Phong nhá). Tới nơi thì cũng có kha khá rồi bọn này năm nay siêng ế, thằng QT gặp bọn e nó ngoắt lại.
- Bốn đứa bây đi trể ế.
- Hơi sớm rồi mày. - Thằng T nói.
- Ủa mà P.a về khi nào đó, không qua trình diện a. - Thằng QT nói.
- Tao về bữa cn mà trình cái đầu tía mày. - P.a nói
- Thôi bọn bây cho tao xin. - Con Q nói.
- Anh! - Con P kêu thằng T.
- Con này gặp trai mắt sáng rực. - Con X xoáy con P.
- Đủ dân số chưa để tao xem, bốn đứa tao, QT, H.A, con P con X con Q con TD con Nh, con Ng, thằng P, ẻm N.A( thằng này BD), thằng Tr, con T.H, con T.Th, con Q.H. Chị tao ko xuống được bọn bây thông cảm, còn K.L với con Tr con B nữa. - E nói.
- Chút bọn nó tới. - Thăng QT nói.
E: ukm.
Thằng T: đi nhà cô A trước rồi đi qua nhà K.L hay sao?
Con Q: ukm như năm trước đi.
Blabla thì cũng thấy mấy bà kia tới.
E: bọn mày tới trể vậy, lớp trưởng ko có tinh thần giờ giấc chi cả.
KL: Việc đó của phó phong trào mà.
QT: tao liên quan gì?
Thằng H: thôi con lạy mấy cha mấy mẹ 7h rồi.
K.L: tập trung đủ chưa? Q.A chị mày đâu N?
E: hôm nay ko đi được xin kếu.
K.L: ukm, tất cả quà cáp đủ chưa?
Bọn e đồng thanh: dạ rồi thưa chị.
K.L: Tốt nhà cô chủ nhiệm nhé.
Thằng H.A: ok triễn.
Cả đám phóng xe đi đến nhà cô chủ nhiệm, nhà cô A nằm bên Cái Răng nên chạy cũng ngoằn ngèo hơn nữa tiếng cũng gần 8h, tới nhà cô A bọn e thắng xe lại. K.L xuốnng xe gọi cổng, ( Vì hôm kia K.L có đt cho cô nói giờ này hôm nay bọn e tới nên cô ko có lên trường)
K.L: Cô ơi! Cô có nhà không ạ?
Cô A: cô đây K.L hả? - Cô trong nhà đi ra.
K.L: dạ
Cô A mở cổng.
Cô A: ủa mấy e đông đủ vậy à?
Bọn e: dạ chào cô.
Cô A: mấy e zô nhà đi.
Bọn e dắt xe zô sân, nhà cô A vẫn vậy. Cô năm nay hình như mới 34t có chồng nhưng vì chuyện gì nên hai người không sống chung nữa, chuyện riêng của cô nên bọn e không ai hỏi cả. Cô A là người tốt luôn giúp đỡ bọn e nên bọn e quý cô lắm, nhờ cô kèm kẹp tại nhà cô nên lớp e năm đó thi tốt nghiệp 12 ko ai rớt cả.
Cô A: mấy đứa nam vào trong nhà lấy chổi ra quét dọn dẹp chổ ngồi đi, còn mấy đứa con gái theo cô zô trong lấy đồ ăn ra nào, mẹ cô đang nấu ở dưới bếp mấy e phụ đem lên đi xong hết rồi.
E: Yes madam! Tụi bây triễn đê.
Bọn e lăng xăng dọn dẹp rồi cuối cùng cũng xong, cô A ngồi giữa chủ trì bọn e thì ngồi hai bên. K.L đứng lên bọn e cũng đứng theo
K.L: dạ thưa cô! E xin đại diện các bạn chúc cô ngày nhà giáo VN vui vẻ và hạnh phúc, luôn luôn thành công trong công việc ạ. E xin hết.
Cô A đứng lên.
Cô A: cô cảm ơn, mấy e là học trò của cô ai cũng học CĐ hoặc ĐH hết cô vui và hãnh diện vì các e lắm. Mà hình như còn thiếu Q.A thì phải.
E: dạ Q.A hôm nay không xuống được, chị e có nhờ e chúc cô 20/11 vui vẻ ạ.
CôA: ukm, thôi bọn e nhập tiệc đi.
Bọn e: dạ!!!
E: ăn đê Tr e ngồi mặt e ngu ế.
Tr: ngu cái đầu a.
E: ko ngu hun a miếng coi.
Con Tr: hun cái đầu mày, mà hun má hay hun môi.
E: tùy e.
Ôi con này nó bạo thiệt nó hun má e cái bộp, cả bọn kia vỗ tay rần rần, cô A cũng cười nghiêng ngã.
Thằng T: a cũng muốn được hun này e Tr.
Con Tr: e mơ đi nha e trai.
Thế là lại cười rần rần, ăn hồi thì K.L con Tr con X và con P xin về trước để chuẩn bị đồ ăn tí qua nhà K.L họp mặt. Bọn e thì quẫy ở nhà cô A la hét hát hò với cô hồi gần trưa bọn e xin kiếu về. Bọn e chạy về nhà con K.L, tới nhà con K.L mở cổng bọn e dắt xe zô sân, e hỏi
E: ôbz đâu K.L?
K.L: ba mẹ đi họp hội cựu học sinh rồi.
E: ác.
K.L mấy đứa gái theo tui zô bếp con trai dọn chổ đem chén, ly ra đi.
Bọn e cũng xúm zô lăng xăng vì ở nhà cô A chỉ là phụ thôi, họp mặt bây giờ mới chính thức bắt đầu. E thì quét chổ ngồi ở ngoài hàng ba. Con P ở trong bếp chạy lại chổ e.
Con P: ê N zô đây theo tao có cái này cho mày xem rồi mày sẽ bất ngờ. - Rồi nó kéo e đi.
E: có gì hót zậy.
Con P: đi theo tao rồi biết.
Nó kéo e xuống bếp thì ôi đệch, e đứng cmn hình
E: ôi vl. - E đứng cmn hình.
Vl con M, chính xác là con M ôi vl sao nó lại ở đây nhỉ. Con M quay lại nhìn e nó cũng tròn mắt nhìn e giống như e là người nhà trời xuống vậy, e kéo con P ra hỏi nó.
E: clgt sao nó lại ở đây?
Con P: e con K.L nó kêu qua phụ.
E: hình như tao được biết là con K.L có thằng a lao động nước Hàn thôi chứ liên quan gì tới con M.
Con P: mày ngu quá con M e họ.
E: ukm, thế sao mày biết nó ở đây éo thông tin cho tao, mày biết t ko thích gặp nó à?
Con P: để tao dẫn mày đi xem cái lý do tao ko nói cho mày zụ con M. Đi theo tao.
E đi theo nó ra sau sàn nước rửa chén, thì ôi vl. E đứng cmn nó hình cứ mồm chữ A mắt chữ O. Người e gặp ko ai khác là L, là L. E hỏi con P.
E: clgt?
Con P: chồng tới nè mắm. - Con P kêu L.
L quay người lại nhìn e cười rõ tươi, rồi lau tay đứng lên đi lại phía e. L mặt quần ngắn áo sơ mi trắng đúng tông với e, nhìn L đi lại mà cứ tưởng dracula hiahia. E lúc đó thì ngớ cả người éo hiểu có chuyện gì.
L: a mới tới hả?
E: e làm gì ở đây? Đừng nói là....
L: hihi, đúng rồi!
E: a có nói gì mà đúng.
L: e đi guốc trong bụng a mà hehe.
E: oh để chiều a đi bác sĩ xin thuốc sổ giun, để sổ con giun trong bụng a ra.
L: hứ. - L nguýt e trông yêu gớm, e véo má L.
E: mà e là e họ của K.L à?
L: dạ e ko ngờ a là bạn của chị K.L( lúc đó L kêu con K.L bằng chị L tại e thêm là K.L cho các thím dễ phân biệt)
E: thế e với con nhỏ áo đỏ trong bếp là sao, con P nói là nhỏ đó cũng e họ con K.L.
Con P: thì là chị e họ luôn chứ sao,
L: P nói đúng đó, người mà a nói mặc áo đỏ đó tên M con cô 3 e còn chị K.L là con của cô
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!