XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
)
Truyện teen Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ fULL
- Ừ e cứ bình thường đi cần gì sợ a như thế, a ko chấp chuyện hôm bữa đâu. - E nói.
-Dạ.
- Còn nhỏ lo học đê đừng có mà ham đánh nhau, thôi zô học đi a về đây. - E nói
- Dạ chào a ạ.
- Ukm.
E lái xe về ghé ngang quán kem làm hai hộp về ăn cho mát, không ngờ lại gặp một thứ mà e không bao giờ muốn gặp. Con M! Con bồ cũ của e hồi năm nhất, lúc đó nó chê e nghèo nên nó đi theo thằng khác. Mà cũng phải lúc trước e đi học toàn đi xe đạp xài đt thì 1280 với lại nó không biết nhà e nên nó khinh cũng phải. Nó nói nó không chịu được cuộc sống như vậy, nên e cho nó đi thôi. E cũng cảm ơn nó vì nó e mới có ngày hôm nay, nó mua kem e cũng mua kem. Nó mở miệng trước
- Dạo này a khỏe không? - M bỗng hỏi e.
- Hã! Đủ sức đứng đây nc với e. - E quay qua nói.
- Ukm. - Con M gật đầu.
- E sao vẫn tốt với a kia chứ? - E hỏi.
- E vs a B ct rồi. - M nói.
- Ờ thế à. - E vẫn lạnh lùng không cảm xúc.
- A thế nào? - M hỏi.
- Vẫn tốt đừng bận tâm. - E nói.
- A có sđt ko. - M hỏi.
- À a nghèo ko có tiền ăn lấy gì có tiền mua đt xài e. - E nói giọng mỉa mai.
- Èo, dạo này a khác quá. - M nhìn e nói.
- Vâng, cũng nhờ e nên a mới được như ngày nay. A cảm ơn e mới đúng. - E cười khẫy.
- A đừng nói thế, lúc trước tại e sai không biết suy nghĩ.....nên.. - M ấp úng
- Ukm, phải lúc trước e biết a có tiền hơn thằng B thì khác rồi đúng không. - E chịu hết nổi nên nói luôn.
- ........- M im lặng.
- Thôi có kem rồi a về đây tạm biệt. - E nói xong rồi trả tiền kem rồi chạy thẳng luôn, e nhìn gương chiếu hậu thì thấy M nhìn theo mắt hơi đỏ chắc khóc, mà người như nó biết khóc sao chắc e cdsht rồi.
E chạy về nhà với ngỗn ngang tâm trạng, đậu xe bước zô nhà cầm hai hộp kem trên tay lên phòng L. Vừa bước zô thì e mắt chữ O mồm chữ A.
- Ôi vl. - E lia thì thằng T thằng H con P con O đông đủ cả, L thì đang ôm lap.
- Ck zìa kìa mắm. - Con O cười cười nói với L.
- Hi đi đâu về mà mặt ngố zạ. - L cười hỏi e.
- A đưa L.A đi học vô tềnh gặp còn mèo nó rượt con chó. - E nói.
- Èo a dỡ hơi. - L trề môi ra.
- Cầm bọc gì đó ku em. - Thằng T soi cái bọc trên tay e.
- À mấy hộp thuốc mua cho thím út, để t đi đưa cho thím đã. - E nói rồi đi cất hai hộp kem zô tủ lạnh đem ra với bốn đứa quỹ này thì có nước ngồi liếm hộp, cũng may bọc đen thằng T cũng éo thấy hehe.
- Ê rãnh nách hay sao mà tụi bây tụ tập qua đây ế, không để a nghỉ trưa à? - E xoáy bọn kia.
- Wa xem hai đứa bây có ăn vụng cơm trước giờ ăn không thôi? - Thằng T đểu e.
- A mày có khi nào ăn cơm trước giờ đâu toàn đúng giờ thôi. - E nói.
- Nhìn mặt mày nguy hiểm quá. - Con P chiêm vào.
- A nguy hiểm đó giờ e mày mới biết à?
- Hơ.
- Thôi im lặng tí coi nào. - L nói.
- Thôi lên sân thượng chơi đã ở đây nực quá. - E nói.
Cuối cùng chỉ ba thằng bọn e đi lên trên đó đốt thuốc, ba con gấu thì ở phòng làm gì đó. E đứng hút thuốc rồi nói
- Ê bữa nay t gặp con M.
- Khi nào? - Thằng T hỏi.
- Lúc đưa L.A đi học. - E nói.
- Rồi sao? - Thằng H hỏi.
- Thì nó hỏi thăm này nọ, rồi còn xin sdt t nữa.
- Rồi mày có cho không? - Thằng T hỏi.
- Không đương nhiên là không, t nói t nghèo làm éo gì có tiền mua đt. - E nói.
- Ờ tốt. - Thằng T nói.
- Mà nhìn e ý xuống sắc lắm. - E nói.
- Ukm thôi kệ nó đi, e L tốt hơn nó cả trăm lần. Mà mày biết không? T nghe con O nói là con L nó tâm sự là nó yêu mày lắm. - Thằng H nói.
- Ukm vậy à? - E nói.
- Ukm. - Thằng H gật đầu.
- Nếu không có gì thay đổi tao muốn L là người con gái cuối cùng trong đời tao. Tụi bây nghĩ sao? - E nói mắt nhìn xa xăm.
- T ủng hộ. - Thằng T nói.
- T cũng vậy. - Thằng H cũng nói.
- Ukm.
Ba thằng đứng đốt thuốc mà tâm sự, vì tình bạn của ba thằng có lẽ trên hơn cả tình anh em. Buổi tối, thì đi uống cafe với sư phụ. Sư phụ e là một nhân vật không tầm thường, nên thầy kêu đi uống cafe chắc có biến. Nhưng lần này e đoán nhầm chỉ là thầy trò tâm sự với nhau thôi, e xem thầy cũng như cha vậy. Thầy dạy e nhiều đạo lý làm người hay lắm,
- N này. - Đang ngồi uống ngụm cafe thì thầy kêu.
- Dạ.
- Dạo này học hành sao con.
- Dạ cũng bình thường chú.
- Ờ, ráng mà học con ạ. Hồi đó a S với chú đây nhờ học mới có ngày hôm nay con à.
- Dạ, hôm bữa ba con về có ghé sang chú đúng không ạ.
- Ukm ae lâu ngày gặp lại có thằng K đi cùng nữa, hôm đó mất hết hai con gà đá của chú hêhê.
- Woa, chơi bảnh zữ chú.
- Hêhê chú mày mà.
- Ờ mà chú dạo này hơi phì rồi đó.
- Bia bọt riết rồi nó vậy.
Hai thầy trò blabla thì chia tay về ngủ. Hơn 10h e mới về tới nhà, chạy xem tới đầu ngỏ thì ôi vl. Có một cô gái xỏa tóc dài che mặt, ngồi cúi đầu ngồi trước cổng. Nhìn xa xa e hết cmn hồn tưởng hôm nay hên vl mới giờ này gặp ma sao ta, e ớn lạnh vl nhưng cũng bò xe tới xem sao tính gặp ma là phi luôn éo dám về nữa. Lại gần thì bóng người đó ngẩng đầu lên e muốn tắt cmn thở. Rồi bóng người đứng lên lấy tay vén tóc lên, ôi vãi thì ra là L. E trườn xe tới
- Trời ạ, sao giờ này e còn ở đây ko ngủ đi. Làm tưởng ma hú hồn.
- Tại e thấy a đi lâu về e lo nên xuống đợi, ngồi ở xích đu muỗi chít quá nên e ra đây tản bộ mỏi chân quá e mới ngồi xuống.
- Sao e ko đt cho a, ngốc.
- Hi e quên. - L cười e cảm động muốn rơi luôn nước mắt.
E chống chân xe xuống rồi đi lại ôm L. Nói thật chứ nếu mình đi chơi về khuya mà có người con gái yêu thương đợi cửa thì còn gì hạnh phúc hơn các thím nhỉ.
P.s: hôm nay L bị nóng lạnh chắc bị sốt e phai chăm L tạm nhiu thôi nhá:
UPDATE CN 18/11
Sáng hôm nay ngủ với L nên ngủ nướng, hai đứa vẫn chưa xyz nhá. Mà không có gì sướng hơn ôm gái mà ngủ, đang phê như con têtê thì đt rung tè tè. Với tay chụp lấy cái đt mắt vẫn mơ mơ, P.A is calling.
- Alo, a làm gì e đt nảy giờ không bắt máy vậy? - Giọng P.A san sảng
- Hơ, a mơi ngủ dậy hi. - E ngáp dài nói.
- Er hay, e tới Vĩnh Long rồi gần tới cầu CT mà giờ này a còn ngủ. A trai gì haiz thất vọng. - P.A nói như đúng rồi.
- Ấy chết a quên, sorry nhá hihi.
- Chừng nữa tiếng e tới đó, ra rước e đi.
- Ặc, oh.
- Ngay nhé.
- Ukm.
E tắt máy bật dậy đt cho hai thằng kia, hai thằng ý cũng éo thua gì e.
- Ê ml chút nữa P.A về ra bến xe ngay và luôn nhá tao đi liền đây. - E nói với thằng T.
- Ờ ra quán cafe đầu hẻm đi bọn a đang ăn sáng thiếu mỗi vk ck chú thôi. - Thằng T nói.
- Ờ té. - E tắt máy định bay xuống rửa mặt súc miệng.
- A đi đâu ế. - L hỏi.
- Ra bến xe đón P.A, e đi luôn nhá.
- Zậy hả ukm, a đi súc miệng đi, e thay đồ rồi súc miệng sau.
- Ukm.
E té zô WC với tốc độ ánh sáng, nhanh như tia chớp e bay ra về phòng thay đồ. L cũng thay đồ xong rồi e với L xuống nhà thấy L.A kêu nó lấy xe đi chung chút chỡ P.A về, rồi chảy ra quán cafe với bọn kia.
- Èo a chị ngủ trễ ế. - Thằng H vừa gặp e đã nói.
- Chắc bọn nó mần thịt nhau hồi đêm hôm chứ gì. - Thằng T đá đi
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!