Gái: hì , em đoán đúng rồi nhé , bắt tay cái nào anh , em cũng không có này
Em: uhm , em
Gái: sao anh lạnh lùng vậy
Em: à , anh đang đọc báo
Gái: em tên Q , còn anh
Em: anh tên X
Gái: anh bỏ tờ báo , nói chuyện với em ít phúc được không ?
Em đã cố không muốn nc rồi mà cứ bám dai như đỉa ấy , bực bội . Gấp tờ báo để sang bên cạnh
Em: ok , em cứ nói đi anh đang nghe đây ( tiện tay gài cái tai nghe lên )
Kệ cho em ấy ngồi luyên thuyên , em vẫn thả mình trong cõi dub bass kệ chẳng quan tâm lắm đến những gì em xinh xinh kia nói . Đang nghe hay bỗng dưng em ấy thò mặt thẳng vào tai em , nhìn nhìn cái gì đó
Gái: anh có cái nốt ruồi giống em thế
Em: hả ?
Gái đang định nói thêm câu nữa thì em thấy 4-5 túi đồ thả phịch xuống ghế bên kia , ngoảnh sang là C với cả bé H đang đứng hằm hằm nhìn em . May quá có người giải cứu em rồi
Em: Vợ làm gì mà lâu thế
C: ai kia anh ?
Em: à , người ta ngồi nhờ thôi em
Em kia thì đang há hốc mồm ra nhìn C , chắc là đang tự hỏi là ai đấy
Em: à quên , giời thiệu với em đây là vợ chưa cưới của anh
Chẳng nói chẳng rằng gì cả , em ấy đứng lên rồi xách cái túi đi thẳng , nhưng mà quả nhiên là thể hiện trình độ mặt dày và đáo để của em ấy như kiểu trêu tức C thì phải .
Gái: cảm ơn anh đã bỏ thời gian nói chuyện với em , em thích cách anh nc lắm , đây là số của em nhé có gì gọi cho em . Chào anh
Trước khi quay mông đi , em vẫn nghe loáng thoáng câu chửi tục . Cầm tờ giấy ăn có số của gái trong tay , em bật cười trước hành động làm quen rất chi là công nghiệp của đại đa số con gái bây giờ . Đúng là loạn cả rồi . Vớ cái bật lửa rồi châm điếu thuốc , vứt tờ giấy ra bàn . Cả C và H nhìn em như kiểu là em vừa làm gì sai ấy
Em: có chuyện gì mà hai chị em nhìn anh ghê thế ?
C: vừa rời mắt đã đong đưa gái rồi
Em: em tin nó nói à ?
C: không phải em tin , mà là em không thích cái kiểu đấy
Em: ý em là kiểu gì ?
C: chả nhẽ anh không từ chối được à ?
Em: từ chối cái gì cơ ?
C: thì như nó nói ấy
Em: em chẳng hiểu gì đã vơ tội cho anh luôn rồi , nó bảo không có bàn ngồi ngồi nhờ , anh lịch sự thì để nó ngồi . Đọc báo nghe nhạc nó phá anh , bắt buộc anh phải tiếp chuyện nó thôi . Mà em để ý làm gì , nhìn là biết loại người như thế nào rồi mà
C: hừ , em vẫn tức
Em: khỏi tức , ghen thì nói là ghen ra , anh chẳng làm gì sai thì em ghen anh làm gì chứ ?
C: thôi , em chả cãi nhau với anh nữa , H em uống gì
Đợi cả hai ngồi xuống , em mới bàn bạc việc tối nay . Hỏi kĩ lưỡng những gì mà H muốn em làm , xong xuôi để hai chị em ngồi ngắm đồ vừa mua . Em bốc máy gọi cho bà chị làm ở lẩu gật gù dưới đoạn Trương Định , thím nào ở Hà nội thì chắc nghe tiếng quán ấy rồi nhỉ , đặt chỗ xong rồi gọi cả hai đi về . Lái xe đưa H về nhà trước , rồi xong đưa mẹ trẻ C về nhà . Hôm nay nhà C có việc bên gia đình nhà ngoại nên C không đi được với em . Xong xuôi em về nhà tắm rửa , rồi là quần áo để chuẩn bị đi . Mở tủ quần áo ra lục xem cái áo sơ mi màu xanh lam em thích ở đâu thì thấy ở góc trong cùng có một bộ vest được bọc trong giấy bóng kính , ở trước ngực có cái giấy dán nhắc nhở , là chữ của D
" Anh yêu , em biết anh sẽ có việc cần dùng đến bộ này nên em đem giặt cho anh rồi . Anh cứ mặc thôi không phải là lại đâu , nhớ đừng uống nhiều nhé anh , cẩn thận đấy đêm hôm về say lai xe không tốt đâu . Em yêu anh nhiều lắm chồng ạ xoxo "
Em thoáng giật mình , chỉ biết cười và thầm cảm ơn D vì lúc nào cũng chu đáo biết em sẽ làm gì Chẳng ai tốt với em , hiểu em cần gì như D , đúng thật là hai bà mỗi bà một vẻ một mặt khác nhau trong cuộc sống của em . Mặc bộ vest vào rồi đeo cravat đầy đủ , xức tí Armani vào người rồi đi xuống nhà , bà bác thì chửi em vì cái tội em cả C không ăn cơm ở nhà mà không bảo bà ấy một câu . Em trốn lẹ , vừa ra của thì thấy ông anh cả chị dâu nhà em về . Em cười rồi chào cả hai xong né vội đi luôn , không tí ăn dép bà ấy ném thì mệt lắm. Lái xe đi đón H rồi gọi điện lái xe của L hỏi xem đã đi đón bạn bè của H chưa . Mọi thứ đã được chuẩn bị một cách rất ổn , em chỉ việc đón H rồi qua chỗ ăn nữa thôi . Đến ngõ nhà H , gọi điện mãi một lúc sau mới thấy H đi ra , đằng sau mẹ của cô bé . Em mở cửa xe ra , cất lời chào mẹ H:
Em: cháu chào cô
MH: ơ X à , cô tưởng nó lại đi với ai mà ăn mặc cả trang đểm lòe loẹt như thế kia
Em: ( đúng là hơi lòe loẹt thật ) À hôm nay cháu tổ chức sinh nhật cho H bác ạ , tại dù sao thì kỉ niệm sinh nhật tuổi này là quan trọng mà , sắp thành thiếu nữ rồi . Cháu xin phép bác cho cháu đón H rồi lát cháu chở H về
MH: uhm , mày đón em nó là cô yên tâm rồi , đưa em đi rồi lát đưa em về sớm hộ cô nhé
Em: dạ vâng , cháu chào cô
Mẹ H yên tâm khi thấy em rồi nên cũng chẳng nói gì nữa , dặn dò H mấy câu rồi đi vào trong ngõ . Em bật cười khi thấy cô bé trang điểm già dặn hơn so với lứa tuổi
Em: nhìn em buồn cười lắm
H: ơ có gì mà buồn cười hả anh ?
Em: em xóa bớt lớp trang điểm đi , đánh môi nhẹ thôi . Chị C không bảo cho em cách make up à
H: dạ có , nhưng mà em sợ xấu
Em: em xinh xắn sẵn rồi mà còn sợ xấu nữa hâm
H: để em xóa bớt đi vậy.
Em chẳng nói thêm , đánh xe thẳng tiến về phía quán lẩu thôi . Vãi quán lẩu lâu lắm mới tới , giớ bắt khách đi xuống chỗ dưới để gửi xe , rồi cho xe ôm chở lên . Quả thật là em thán phục cái cách kinh doanh của cửa hàng bà chị em . Đợi xe ôm chở ngược lên trên chỗ quán lẩu , H thì đang đứng với bạn bè rồi . Em thì một tay xách cái tủi bên trong có đựng hộp quà dành cho H , một cái là của C tặng . Thấy em bạn bè của H ồ lên , nhìn qua lũ nhóc đang đứng túm năm tụm ba ở ngoài đường với H . Đứa nào cũng xinh lung linh , đúng là trẻ con bây giờ như thế bảo sao các anh thanh niên không vào tù bóc đến chục quyển lịch cơ chứ . Mỗi tội mấy đứa con trai thì em không ưa đưa , vì ăn mặc có đứa nhìn lấc cấc , có đứa thì nhìn trông chả biết là nam hay là nữ nữa . Nói chúng là dị hợm , em thì chẳng kì thị đâu nhưng mà em không thích cái kiểu thế thôi . Dẫn H với cả đám bạn vào , em nghe chúng nó xì xào về em cả H ở đằng sau . Em cũng kệ , đi qua bàn thu ngân gặp ngay cái con bé cháu của bà chị , em cười cười trêu mấy câu rồi em nó nhờ phục vụ dắt em lên trên phòng em đặt . Mà giờ em mới để ý , trong lũ bạn của H có một cô bé , nhìn thật sự là rất bình thường và không nổi bật , ít nói và cũng không tham gia nc với ai . Chỉ có H là ngồi cạnh cô bé ấy lúc vào mâm . Em thì chẳng có gì làm , lôi bao thuốc ra hút . Mấy thanh niên bạn H cũng thấy thế bắt chước lôi ra hút phì phèo , đúng thật là . Giờ ăn đến rồi , giờ ăn đến rồi , đợi nhân viên mang đồ lên rồi chế nồi lẩu , em bảo H đứng lên tuyên bố lí do tổ chức . H giới thiệu em là ny của H , đang làm ở bên Anh , hôm nay sinh nhật nên có về để tổ chức cho em ấy , nhìn ánh mắt bạn bè ngưỡng mộ H em cũng thấy sao sao và thương H thế . Em đưa cái túi có quà cho H , bạn bè H đứa nào cũng bảo mở luôn ra . H cũng tò mò nên đành mở ra theo như lời kiến nghị của bạn bè , quà của em chả có gì to tát cả , con IP4s bình thường , còn của C là một cái đồng hồ thôi . Lũ bạn H ồ lên có vẻ rất phục H , cô bé vui mừng quá nên nhoài người thơm một cái vào má em . Chỉ có cô bé bạn ngồi cạnh H là chẳng nói gì . Cả bữa ăn mấy đứa nhỏ có luyên thuyên đủ chuyện , nào là nói xấu bà giáo , rồi chơi ở đâu , r