ây rồi . Hít hà cái mùi hoa sữa thoáng qua trong gió , Hà nội ... Trờ về nhau sau 12h đêm , C thì hôm nay em để cô ấy về nhà vì bố của C đi công tác nên chỉ có một mình mẹ vợ ở nhà , C về nhà để ngủ với mẹ . Đặt lưng xuống giường là y rằng những cơn ác mộng ma mị cứ bám riết lấy em , khó chịu và mệt mỏi nên đành phải ngồi đánh dota cả đêm với mấy đứa bạn từ thời đại học . Đến sáng sớm thì C qua nhà em rủ em đi ăn sáng , còn em thì cũng gọi cho ông thầy phong thủy để đi chọn nhà . Công việc đến trưa thì xong xuôi , ông thầy chọn cho em một cái nhà cũng khá ổn , hướng Đông Nam và cách phối của các phòng cũng khá hợp với mệnh của em . Đặt cọc rồi kí hợp đồng mua nhà với bên bán xong xuôi , đang đi xem lại mấy chỗ trong nhà thì điện thoại kêu , là H
Em: uhm , anh nghe em đây
H: anh không trả lời em à ?
Em: uhm thì ( quay sang nhìn C như muốn hỏi ý kiến , C nhìn em mỉm cười rồi gật đầu )
H: thì sao anh ?
Em: rồi , ok anh đồng ý , mà tối nay để anh tổ chức cho em , em vẫn nhớ lời hứa với anh chứ
H: vâng , em vẫn nhớ
Em: em trả lời anh luôn đi
H: em cũng suy nghĩ kĩ rồi anh ạ , em sẽ nghe theo anh , vì dù sao em cũng sợ nhỡ đâu một ngày em gặp người quen thì mẹ em chắc sẽ không sống nổi mất
Em: vậy thì tốt , nếu em làm được thì anh chị sẽ không bỏ rơi em ,anh chị sẽ giúp em
H: vâng , vậy thì tối nay kế hoạch như thế nào hả anh ?
Em: cứ để anh sắp xếp rồi anh nt cho em , thế em muốn nó ntn ?
H: chắc là đơn giản thôi anh , nếu có thể thì lên Bar một chút ạ , tại lũ bạn em chúng nó cũng thích đi Bar
Em: haiz , đúng là tuổi trẻ toàn thích những thứ như thế , rồi ok anh biết rồi , anh sẽ đặt bàn . Trước khi lên Bar có muốn làm gì không ?
H: đi ăn uống bt thôi anh
Em: rồi vậy thì đi ăn lẩu nhé , hay ăn nướng . À mà thôi được rồi lên Sen ăn vậy , anh đặt chỗ , tối anh sẽ cho xe qua đón bạn em , khoảng bao nhiêu người đây em ?
H: dạ thi cũng tầm khoảng hơn 10 đứa thôi ạ , mà ăn ở ngoài đi anh , đi ăn lẩu đi
Em: đươc rồi thế tối nay bảo bạn em tập trung ở chỗ xxx anh cho xe qua đón nhé , mà này chiều em lên Vincom đợi anh , anh chị đi mua đồ cho em mặc tối nay , mà em đang ở đâu đấy ?
H: dạ em vừa tan học anh à , giờ về nhà nấu cơm . Chiều mấy giờ thì anh chị qua
Em: cứ tầm khoảng 4h đi , đi xong rồi còn về nữa .
H: dạ vâng , em cảm ơn anh nhiều lắm hì
Em: không có gì đâu , dù sao anh cũng coi em như em gái anh thôi , nhớ lời anh học hành cho tử tế là được rồi
H: dạ vâng , hì
Cúp máy quay lại thì thấy C đang đứng ngoài ban công , gió thôi tóc C bay trong làn gió . Em nhẹ nhàng ôm từ đằng sau , đặt một nụ hôn lên má .
Em: em có suy nghĩ gì thế ?
C: không anh à
Em: thôi khỏi giấu , nói đi
C: anh làm như thế có khiến cô bé cảm thấy gì không ?
Em: gì là gì ?
C: mà thôi , em tin tưởng anh mà hì , em biết chồng của em luôn đúng
Em: uhm , thôi đi ăn thôi , mời thầy đi ăn luôn
Em cùng C đi vào trong , rồi đi xuống xuống dưới ....
Quanh quẩn cũng xong buổi sang cả buổi trưa về nhà đánh một giấc , đang say giấc nồng thì chả hiểu sao em k tài nào thở được . Mở mắt ra là C đang bóp mũi em , nhìn cái điệu cười cười rất chi là ghét của C trước mắt , em kéo luôn xuống làm một nụ hôn . C cấu em một phát vào tay nhưng vẫn chiều thôi , vợ chồng sắp cười mà . Được một lúc C vỗ vỗ vai em ý là buông ra
C: anh dậy đi , đi đón bé H với cả đi chuẩn bị luôn cho chiều nay nữa
Em: à ừ nhỉ , tí nữa thì anh quên
C: bé H vừa gọi cho em hỏi mấy giờ thì anh chị qua , em mới lên gọi anh đấy . Đi đi không để nó chờ
Em: rồi rồi , đợi anh tí
Ngồi dậy thay bộ quần áo đang mặc chuyển qua áo phông , quần ngố , em đi xuống nhà với C . Ngáp một cái thật dài rồi ra chào bác em một câu . Chả hiểu C đánh con mini sang nhà em từ bao giờ rồi mà nó lại đỗ trước cổng
Em: em đánh xe sang từ bao giờ thế ?
C: à em đem qua chỗ ông anh quen rửa xe nên tiện em đánh qua đây luôn
Em: à , mai đem qua gara để bảo trì nhé hôm nọ anh thấy có vẻ như không ổn lắm đấy
C: anh đem qua đi , em có biết đâu
Em: uhm
Đánh xe thằng về phía Vincom , vừa rẽ vào đường phố Huế thì bị một em đi con Liberty chặn đầu , đã thế nó còn chừi em vì đi ngu , chả hiểu sao rõ ràng là đèn đỏ ngươi ta dừng một đống phía kia đã thế còn không đội mũ nữa , mà em rẽ lúc đèn xanh nó chửi em đúng là con gái . Em kệ chẳng nói gì , đợi nó đi rồi cũng đi luôn không muộn . Đến nơi gửi xe gọi điện hỏi xem H đang ở đâu . Em với C đi ra đấy , nhìn thấy em cô bé vẫy vẫy tỏ vẻ mừng lắm . Em xoa xoa đầu H rồi bảo cả hai lên đi , còn em thì ra quán Cafe ngồi chờ . Em ngại nhất là đi shopping với mấy chị em . Mua tờ thể thao với tờ an ninh , tìm chỗ ngồi ngay ngoài sảnh của highlands . Rút bao thuốc ra , làm một điếu , tiện tay cắm tai nghe vào nghe nhạc . Đang đọc dở mấy bài bình luận về ManU của mấy tay nhà báo viết mà hài hước thì có một bàn tay huơ huơ trước mặt em . Ngẩng đầu lên thì thấy một em rất cho là xinh tươi , mặc cái váy bó sát cơ màu đỏ , môi cũng đỏ luôn . Nhìn quả váy với body của em xinh tươi ôi sao mà , lạy thánh Ala , đường nét thật sự là không chê vào đâu được với đoạn rạch ở giữa ngực để lộ cái khe áo .
Gái : anh ơi , hết bàn rồi , em ngồi nhờ ở đây được không anh
Em:( quay qua quay lại nhìn thì đúng là hết bàn thật ) Uhm , em cứ tự nhiên
Gái: cảm ơn anh
Em: không có gì
Định gài cái tai nghe về vị trí cũ thì em ấy ra cười cười giơ tay giống kiểu chào em .
Em:...
Gái: đẹp trời thế này mà anh ngồi có một mình thôi sao ?
Em: uhm , anh thích ngồi một mình thôi , còn em thì sao lại đi một mình
Gái: vâng , em đang buồn nên cũng đi cf cho thoải mái đầu óc
Em: uhm , em cứ tự nhiên thoái mái đi nhé , anh không phá đâu
Gái: anh có vẻ lãnh đạm nhỉ ?
Em: hả ? là sao em ?
Gái: có vẻ anh không thích nói chuyện
Em: uhm cũng có thể , anh đang tận hưởng ngày đẹp trời như em nói thôi
Gái: ha ha , em thích cái cách anh nói chuyện đấy
Em: uhm
Gái: anh đi làm chưa , nhìn anh có vẻ tri thức
Em: anh à , hiện tại thì cũng có , nhưng chủ yếu là ăn bám các vị bô lão ở nhà ( nghe cái cách nói chuyện vờn vờn nhau biết là kiểu này là đi câu giai rồi )
Gái: vậy à , thế chắc nhà anh cũng có điều kiện nhỉ , không thì làm sao các vị bô lão để anh ăn bám được , trong khi anh đi làm
Em: uhm , anh cũng thấy cách nghĩ của em có vẻ hay đấy
Tự dưng chủ động gái đứng lên sang chỗ em ngồi , em thì cũng không phải loại phũ lắm nên cũng lịch sự ngồi lùi vào nhường vị trí , vơ lấy bao thuốc ở bàn định châm thì em ấy thò tay vào cầm bao thuốc của em ( vô duyên )
Gái: anh thích hút loại này à , ở Hn loại này hiếm lắm
Em: cũng không hiếm lắm , chỗ anh mua quen thì vẫn bán
Gái: em có thể thử không ?
Em: cứ tự nhiên thôi
Móc một điếu ra rồi đưa lên châm lửa , nhả một hơi khói rất điệu nghệ cái kiểu đấy là gái đi bar nhiều với cả em ngửi cái mùi nước hoa rẻ tiền thì cũng đoán ra phần nào rồi . Hơi khó chịu một tí thôi nhưng không sao cả
Gái: hơi nặng so với loại em hay hút nhưng thấy anh thích em cũng thích theo đấy
Em: uhm , tùy người hút em ạ ( vẫn chăm chú vào tờ báo kệ )
Gái: nhìn anh , em đoán anh chưa có người yêu đúng không ?
Đánh giá của bạn là
góp ý quan trọng giúp
Admin nâng cao
chất lượng bài viết !
Đánh giá :
₪ Cùng Chuyên Mục
₪ Bạn xem chưa ?
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: