em ấy rồi bô ạ ( em cầm hay tay của C và D đưa lên cho mọi người thấy )
Bô: thế mày đã nói với gia đình hai đứa chưa ?
Em: D thì rồi bô ạ , còn C nữa thôi ạ
Bô : thế mày nghĩ là gia đình người ta sẽ cho mày cưới khi con gái họ sẽ phải chịu kiếp chồng chung à ?
Em: con k dám khẳng định , nhưng dù có là 1 % thôi con cũng vẫn mong muốn được mọi người chấp nhận . Còn nếu không con xin phép hơi láo ạ , con sẽ không còn là con cháu họ mình nữa . Con sẽ tự đứng lên ở xã hội , con không dựa dẫm vào ai để con nuôi cả hai em ấy . Và nhất là cả hai đều mang giọt máu của con rồi . Con mong bô và các chú , các bác hiểu cho con . ( cả hai ẻm nắm chặt ta em nhất có thể )
CG : mày láo quá rồi đấy X ạ , ai cho phép mày nói câu đấy . Mày tự tung tự tác quá rồi đấy
Em: cháu chưa bao giờ xin ai , cũng như chưa bao giờ tự quyết bất cứ điều gì . Nhưng bây giờ là cháu muốn cháu tự quyết định cho cái tương lai của cháu
CY: mày nghĩ mày sẽ được mọi người trong xã hội đồng ý à ?
CA: mày nghĩ kĩ đi Cún , người ta đàm tiếu thì mày sẽ làm sao , mày biết mồm thiên hạ rồi đấy . Toàn mồm l` thôi , chúng nó thêm mắm thêm muối vào thì cả họ này chui vào đâu ?
CH: đừng vội vàng , mày nên chọn 1 trong 2 đứa , chứ đừng vơ cả vào mình như thế
....( nhiều lắm , nhiều những lời tham gia có , trách móc có , khẳng định có , rồi còn nhiều điều nữa )
Em: cháu nói rõ ràng rồi , cháu nhất định cưới cả hai em ấy , cháu không muốn bỏ một ai cả .
Bô : tao cho mày ăn học , cho mà thành người , mà bây giờ mày làm việc như thế này thì khác nào bôi tro trát trấu vào mặt cả họ . Mày nghĩ như thế là được à , nếu mày muốn làm cái việc tày trời này thì mày cút , cút ngay khỏi đây . Tao không có đứa con như mày , tao từ mặt mày . Biến ngay khỏi đây cho tao
Em: ( em đập bàn mạnh một cái ) con đã nói rồi , dù có thế nào đi nữa con cũng phải cưới cả hai , con không muốn vợ con , con con phải chịu khổ . Được ba đuổi thì con đi , con sẽ làm mọi cách để con cưới cả hai . Con sẽ không bỏ một ai cả , chưa bao giờ con được phép tự quyết định . Lần này con sẽ tự mình làm những việc con cho là đúng . Từ giờ thằng X này không còn là con cháu dòng họ xxx nữa . Vâng từ nay thằng X của mọi người sẽ là một thằng không còn gì cả . Mình đi cả hai em
Em nắm tay cả hai kéo đi , đánh xe chạy thẳng về nhà em . Hậm hực vất chìa khóa xuống đất , mở tủ lôi chai Sminoff ra mở nắp và tu , tu và tu . Mùi rượu xông lên tận óc , cổ cháy và đau như hàng nghìn mũi kim đâm vào cổ họng . C và D thấy vậy liên chạy vào ngăn em , C giật chai rượu khỏi tay em , D thì lấy ngay một cốc nước rồi mang ra cho em
C: anh bị điên à , anh uống như thế khác nào tự giết mình chứ
Em: mặc kệ anh , hôm nay để im cho anh uống đi , anh bực mình lắm rồi
D: anh đừng thế , mới có tí khó khăn mà anh đã như vậy rồi , chả nhẽ lời bố em khen anh giờ anh lại để ông thất vọng à ?
Em: giờ chẳng còn gì quan trọng nữa rồi , anh bực mình vì cái thói gia trưởng của cả gia đình rồi . Tại sao phải lấy một mà không phải cả hai chứ . Bực cả mình
C: mọi chuyện mới thế mà anh đã vội kết luận , anh phải để từ từ chứ , nhỡ đâu mọi người chưa xuôi thì sao ?
Em: còn gì mà nói nữa , kệ đi , đưa anh chai rượu mau
C: không , em cấm anh sờ vào
Em: rồi ngồi đấy mà cấm , em móc túi vứt điện thoại xuống ghế , mở gara lôi con quái vật ra , chả mũ mão gì em mở cổng rồi phi đi trong đêm mặc kệ mọi chuyện . Giờ em rối và bực mình , chả hiểu tại sao xã hội hội nhập rồi mà cái nét cổ hủ vẫn ăn sâu vào trong đầu người già thế . Ghé qua nhà thằng bạn , lấy hai chai chivas và một chai John xanh . Em bảo mai em trả tiền nó rồi đi thẳng luôn , ra khu cầu đường bao biển khu sau núi bài thơ . Dừng xe , rồi ngồi bệt ra đất , mở nắp chai John ra tu một hơi , giờ thì rượu nó ngấm rồi , gió biển lạnh nữa . Em thấy hơi ngai ngái nơi cổ họng , đầu quay quay , Mặc kệ tât cả , em chẳng quan trọng nữa , tu tiếp . Một lúc sau hết chai rượu em ném thẳng vào góc đường rồi nằm thừ ra đất , lúc nãy thì quay quay nhưng giờ thì mọi thứ rõ ràng hơn bao giờ hết . Nước mắt tuôn ra , em khóc , khóc vì thất vọng , khóc vì bất lực , giờ biết phải làm gì đây cơ chứ ? Bỗng dưng nghe thấy tiếng xe quanh đây , em kệ chắc là người đi đường thôi . Rồi không gian im bật , một bóng người đi gần đến em . Là anh K , quái sao ông này biết em ở đây nhỉ ?
K: đàn ông con trai mà phải chui ra đây uống rượu rồi khóc à ?
Em: kệ em đi anh , em chẳng muốn nghĩ thêm gì cả
K: anh tưởng chú can trường lắm , vậy mà mới thế thôi mà đã vậy rồi à ?
Em: mọi chuyện khó nghĩ và đau đầu hơn em tưởng .
K: anh hiểu , khó khăn thật , cưới cả 2 cơ mà . Nếu là anh chắc anh cũng phản đối , vì chú là con trưởng đúng không ? Một người gánh vác nhiều thứ sau này cho dòng họ , chú nghĩ mọi người không nghĩ cho chú à ?
Em: kệ đi em đi anh , mà sao anh tìm được em ?
K: L bảo anh
Em: vậy à , đúng là chỉ có L mới hiểu em
K: uhm đôi khi anh cũng ghen tị với chú lắm , chú chiếm trọn tình cảm của L , bây giờ anh vẫn chưa làm sao để L yêu anh hết cả trái tim . Dù anh biết L vẫn giữ hình bóng chú trong tim L
Em: vâng , nhưng em không thể đến bên em ấy được
K: nếu không gặp C và D chắc giờ chú lấy L rồi , nhiều đêm nằm cạnh L anh thấy L khóc vì chú , lo lắng cho chú .
Em: em có đáng để bao nhiêu người phải khổ đâu anh ?
K: vậy mà bao nhiêu cô gái thích chú đấy , này hút đi ( ông K ném bao thuốc về phía em )
Em: em cảm ơn
K: thôi giờ thì anh uống với chú cho hết , tí nhớ về nhé
Em: L đang ở nhà em à ?
K: uhm , lúc nãy chú to tiếng L giật mình thon thót đấy , lúc chú về thì L bảo anh đi luôn theo chú , về nhà chú thấy cả C và D đang ngồi khóc ở nhà L bảo anh ra đây với chú luôn đấy
Em: vâng , tại em mà nh người phải khóc
K: đúng là , một thằng đàn ông đôi khi cũng phải yếu đuối , nhưng cũng phải vứt bỏ nó nhanh chứ để nó lấn át thì không hay đâu
Em: dạ , anh này em tính đi xa một thời gian để suy nghĩ
K: chú định đi đâu
Em: em đang tính sang bên Thailand ,ngày trước em có quen ông thấy ở Thiền Viện Trúc Lâm chỗ Yên Tử ấy anh biết không ?
K: anh biết
Em: giờ thấy sang Thái tu ở chùa bên ấy rồi , em muốn sang với thầy để tìm sự bình yên nơi cửa Phật
K: đừng nói với anh là chú định đi tu đấy
Em: không , em muốn tâm em tĩnh hơn dạo này nhiều chuyện quá em hơi rối rắm không thấy con đường đi
K: uhm , anh cũng thấy ổn . Bao giờ chú đi ?
Em: chắc mai em đi
K: vội vàng thế ?
Em: em muốn yên tĩnh một thời gian
K: uhm , thế để anh nhờ bạn anh ở sân bay book vé cho
Em: chuyện này chỉ có anh biết thôi đấy nhé ?
K: rồi , anh biết rồi
Em: dù L có bức cung cấm anh nói với em ấy
K: ơ , cái đấy anh không dám hứa đâu
Em: thôi kệ , uống với em đi anh
Mở nắp chai rượu , em tu một hơi rồi đưa cho ông K , ông ấy cũng làm một hơi . Cả hai anh em ngồi uống rồi nói đủ chuyện từ chính trị cho đến công việc . Công nhận ông K từng trải và hiểu đời , dạy em thêm nhiều thức em không biết . Chả biết mấy giờ , hết rượu rồi em với ông ấy cùng đi về . Em leo lên xe nổ máy và vê côn vít ga lên cao phóng đi trong đêm . Gió rít ầm ầm bên tai , mọi thứ như nhòe đi trước mắt , hít thở hơi khó khăn một chút . Về đến nhà em nhẹ nhàng dắt xe vào gara rồi đợi ông K về . L