ời rồi . Còn gia đình em , dòng tộc , cả nhà C nữa , liệu họ có đồng ý không đây . Ôi đau đầu , quá đau đầu , có lẽ lúc này em cần một khoảng thời gian để suy nghĩ . Cái kế hoạch đi xa từ lâu rồi , giờ chắc đến lúc tiến hành nó để xem quyết định của cả hai người có thật sự khả thi hay không . Hay em sẽ là người biến mất , sẽ chẳng còn ai biết em ở đâu , cho đến khi họ tìm được người mới thay thế em trong tim . Em bảo D đi tắm rồi xuống ăn cơm , D cũng thôi khóc rồi ngoan ngoan đi tắm . Em cả C xuống nhà trước đợi D , lúc sau D xuống cả ba ăn xong rồi lại lục tục cbi đi ngủ , mặc dù vẫn chưa quen múi giờ cho lắm . Đêm đó ....
Đặt mình xuống giường em cả hai người ngủ luôn từ bao giờ không biết , đang ngủ thì giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập . Em quờ quạng tìm điện thoại thì chạm phải cánh tay một người, mở mắt ra là D đang cầm điện thoại của em . Ra hiệu suỵt rồi kéo em dậy khỏi giường , em đi ra ngoài ban công cùng D . D giơ điện thoại cho em xem , là số của một người . Bật loa ngoài cho em cùng nghe
D: alo
Ex: D à ?
D: uhm
Ex: em dạo này khỏe không ?
D: khỏe , có chuyện gì không ?
Ex: anh .. anh .. muốn nói xin lỗi em
D: xin lỗi về chuyện gì ?
Ex: anh sai rồi , em tha thứ cho anh được không , quay lại với anh nhé ?
D: anh nói dễ nghe thế , sau những gì anh gây ra cho tôi giờ anh nói câu quay lại nhẹ như phủi bụi thế ?
Ex: anh sai rồi , là do anh không đúng , em làm ơn đi ( có tiếng khóc )
D: hừ , anh vì gái , anh vì cái mã của bọn nó anh ruồng bỏ tôi như thế , giờ anh còn nói tôi quay lại với anh nực cười
Ex: là do anh sai mà , anh chẳng qua chỉ là ..chỉ là ..
D: chỉ là anh muốn nổi vì cái mã của anh đúng không , muốn làm hot boy đúng không , sau tất cả những gì tôi làm cho anh vậy mà anh nhổ vào nó như thế liệu anh có đủ tư cách để nói những lời này sao ?
Ex: anh xin lỗi , ngàn lần xin lỗi em
Em: haiz không cần phải xin lỗi đâu , vì cô ấy chẳng bao giờ cho cậu cơ hội đâu nên đừng có cố làm gì cả
Ex: ai vậy D ?
D: chồng tôi
Ex: em có chồng rồi à ?
D: phải
Em: đưa máy cho anh D
D: dạ
Em: cậu nghe này tôi biết cậu cũng yêu D , nhưng giờ chắc là mấy đứa kia nó sút cậu rồi chứ gì nên mới tìm về D hả ? thế cậu chậm chân rồi , D giờ làm vợ tôi rồi cậu làm ơn đừng làm phiền nữa nhé
Ex: tao đéo tin , chúng mày thích dàn dựng à , mà cái con đĩ kia mày chả nhẽ mày mới chia tay tao chưa được nổi 1 năm mà mày đã kịp làm thế à ?
Em: này này , cậu làm ơn bình tĩnh lại nhé đừng có cố làm gì nữa . mà thôi những loại người như cậu chúng tôi chẳng thèm phí lời làm gì đâu vậy nhé . Chào cậu
Em cúp máy , quay sang nhìn D . Chả hiểu sao D đang khóc , đặt điện thoại ở bên cạnh . Ôm lấy từ đằng sau , xoa nhẹ lên bờ vai đang rung lên ấy
Em: thôi nào , đừng khóc nữa em
D: em không hiểu tại sao , những lúc như thế này em thấy bối rối lắm anh à
Em: có gì mà bối rồi , kệ nó đi , mà sao em phải khóc chứ ? nó đáng để em khóc không ?
D: em biết , nhưng em đau lắm , em để nó nói như thế với anh , em thấy..
Em: ngốc , không nói nữa
D: em yêu anh lắm cún ạ
Em: anh biết mà , thôi vào ngủ đi em không anh , anh yêu em nhiều nên em không phải lo lắng gì đâu
D: hôn em đi anh
cầm tay D xoay đúng một vòng ,rồi nâng cầm lên đặt lên môi D một nụ hôn , tay đưa lên gạt những dọn nước mắt đang tuôn ra . D ôm lấy cố em , ghì chặt như không muốn em biến mất
D: em giao cả cuộc sống và tâm hồn em cho anh giữ , hãy làm cho em thấy những gì em trao cho anh là đúng đắn nhất nhé anh
Em: em không phải lo , dù có phải xuống dưới địa ngục hay về tây thiên anh cũng luôn ở bên cạnh em và C
D: em muốn có con
Em: hả ?
D: em muốn có một đứa con giống anh và em
Em: hâm à , từ từ để nhà mình ổn định đã
D: hứa nhé , khi nào cưới xong anh phải trao cho em một đứa con nhé
Em: uhm anh biết rồi
D: vào ngủ thôi anh , em hạnh phúc quá hi hi
Em: uhm
D: á , bế em vào
Em: bé lắm ấy mà bế
D: đi mà chồng yêu em ngại đi lắm , chân em đang đau này
Em: uh rồi thì bế
chỉ đợi có thế , D nhảy lên người em luôn . Đỡ lấy D rồi bế D vào giường , đặt nhẹ nhàng xuống rồi em cũng nằm luôn . D cười rõ tươi rồi nắm chặt lấy tay em , ngoài đầu sang nhìn C thấy C đang nở một nụ cười . Em biết C chưa ngủ nhưng vẫn giả vờ , hôn lên trán C cả D rồi nắm chặt tay . Giấc ngủ nhẹ nhàng đến như mọi khi . Đang phiêu bồng với giấc mơ ôm ấp Takizawa thì thấy tiếng xì xào rồi tiếng cười . Em mở mắt ra thấy hai mẹ trẻ đang ngồi sơn móng chân móng tay thì phải . Em ghét nhất là đang ngủ mà bị phá ngang
Em: này này , xuống dưới giường mà ngồi chơi để nguyên anh ngủ mãi mới có ngày nghỉ
C: ơ hay , anh ngủ cứ ngủ việc bọn em chăm sóc sắc đẹp thì kệ bọn chứ
Em: ơ thế không xuống dưới mà làm , thượng lên đây làm gì
D: anh hâm à , kệ bọn em
Em: mất cả giấc ngủ
C: anh lo mà dậy đi , trời sáng bảnh mắt rồi , người ta dậy làm bn việc từ sáng đến giờ rồi
D: anh dậy đi , đừng có nằm ườn ra như thế
Em nhìn đồng hồ thấy cũng tầm 9h rồi , thôi đành uể oải đi ra ngoài nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi vào thay quần áo . Xong xuôi vẫn thấy hai mẹ trẻ ngồi sơn sơn quét quét
Em: thế không thay đồ để đi à ?
D: đi đâu hả anh ?
Em: đi mua đồ chuyển về nhà mới chứ làm gì ?
C: ơ em tưởng chiều
Em: chiều gì mà chiều , đi sáng luôn đang không nắng , chiều mua xong bh mới lắp xong ?
C: dạ , D em sơn nốt đi , chị thay đồ
D: em cũng xong rồi , chị với hộ em cái váy trong tủ với , màu xanh ấy
C: ơ anh ngồi đấy làm gì ?
Em: ngồi đợi chứ làm gì mau lên
D: vô duyên , anh xuống dưới nhà đi để bọn em thay đồ
Em: ài còn có gì để không thể nhìn nữa không ? làm bộ làm tịch
C: anh xuống không ?
D: xuống đi anh , xong bọn em xuống luôn
Em: rồi rồi lắm chuyện quá
Thế là kế hoạch ngồi ngắm hai mẹ trẻ thay đồ tan thành mây khói , em đành lủi thủi xuống bếp . Mở tủ lấy cái bánh cả hộp sữa . Ăn uống xong mà vẫn chưa thấy hai ẻm xuống . Em tranh thủ cuốc bộ ra đánh xe vậy . Về đến nhà rồi cũng vấn không thấy bóng dáng cả hai đâu cả . Bực mình đúng là con gái lúc nào cũng lâu la lề mề trong việc sửa soạn đồ . Ngồi pha ấm trà ngồi nhâm nhi với điếu thuốc , bật tivi đúng lúc có phim " Strike back " ở kênh CineMax . Đang xem ngon trớn thì tivi tắt cái phụt , em ngẩng mặt lên thấy D đang cầm điều khiển . Mà hai ẻm dạo này có cái gu ăn mặc na ná nhau thế nào ấy , D thì mặc váy Maxi kiểu hai dây màu xanh dài đến gần gót chân , tay cầm đôi sandal , đầu thì đội cái mũ rộng vành màu vàng nhạt ; còn C thì cũng mặc maxi nhưng ngắn hơn một xíu màu vàng nhạt , kiểu cổ áo sườn xám nhưng để lộ hai vai , tay cũng cầm một đôi sandal màu đen , đầu đội cái nón cói vành nhỏ kiểu vintage . Trên người cả hai đều nào lắc nào vòng , giống mấy bà digan thế không biêt , chả hiểu là định đi biển hay định đi mua đồ mà mặc như thế cơ chứ .
D: đi thôi anh
Em: định đi dự lễ hội biển à ?
D: đâu , mặc thế này cho thoải mái tí mà anh
Em: haiz , đi mua đồ thôi mà cũng phải ăn mặc nhìn như mấy con bé vũ công venezuela ấy