truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Anh chỉ là cơn gió

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
ạy xe đuổi theo tôi nhưng không thành vì chiếc xe thể thao của tôi làm sao thua chiếc xe mili của Nhi được, chạy một hồi tới nhà Nhi thì nhỏ cũng bỏ cuộc xuống xe thở hồng hôc dắt xe vào nhà mà chả thèm chào tôi nữa. Tôi cũng đạp về nhà vì giờ đã 12h rồi, ăn cơm chiều còn đi chơi cùng bọn nó như đã hẹn nữa chứ. Haiz
Vào tới nhà thì thấy ba mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách xem tivi, chắc là ăn cơm trước rôi. Thấy tôi mẹ tôi liền hỏi
- sao giờ mới về nữa
- dạ con trú mưa
- vậy vào ăn cơm đi, mà mày đi học bằng gì thế?- mẹ tôi hỏi có lẽ thấy xe vẫn ở nhà.
- Dạ xe đạp- tôi trả lời
- sao hôm nay lại đi xe đạp thế? - mẹ tôi ngạc nhiên
- không có gì đâu, con đi xe đạp chung với bạn cho vui- nói rồi tôi đi vào bếp luôn, ăn xong chén cơm thì mới lên phòng thay quần áo định ngủ một giấc thì điện thoại lại reo, là tin nhắn từ Nhi, tôi mở luôn ra đọc
N- Đồ đáng ghét
T- ghét thật hay giả vờ đó,môi ngọt ghê á
N- hứ, cứ đợi đấy
T- đợi để hôn lại hả
N- không thèm nói chuyện nữa
T- ê này...
N- ....
T- không trả lời là khônp biết sự thật nha
N- thật gì nữa
T- thì là mình đùa đấy
N- thật không
T- thật mà, hòa nha
N- ùm,hihi
T- mà Nhi chưa hôn ai bao giờ thật hả?
N- ùm, còn Phong.
T- thì mình cũng vậy mà, T_T
N- Sao Phong chưa có người yêu hả
T- chưa, mà thôi mình đi ngủ đây bye
N- um bye
rồi tôi cũng ngừng cuộc trò chuyện lại vì không muốn nhắc tới vấn đề đó, bỏ qua ân oán giang hồ sang một bên mà đi ngủ một giấc chiều còn đi chơi với chúng nó, gần tuần nay ở nhà rồi mà.
Mò dậy lúc 2 giờ kém tôi uể oải chui vào wc rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống dắt chiếc AB đi chứ không đi xe đạp nữa vì đi một mình mà. Có vẻ sau cơn mưa tầm tã hồi trưa thì đường phố trở lên ẩm ướt rất khó chịu, chỉ được cái là mát mẻ thôi. Bước vào quán Mười đã thấy bọn nó đang ngồi ở đó sẵn rồi, nhưng chỉ có 4 thằng là Nam, Minh ,HIẾU, Mạnh còn bọn kia đâu không thấy nữa. Thấy tôi tới bọn nó mới quay ra dục
- nhanh lên mày, đợi từ nãy rồi- Minh mập kêu
- vào ngồi máy bên cạnh luôn đi- thằng Nam nhắc
- mà bọn nó đâu hết rồi, sao có 4 đứa mày- tôi hỏi khi đã bật key lên
- chúng nó bảo ở nhà học rồi- Hiếu trả lời nhưng mắt vẫn gián vào Youtube, thằng này đúng là ham hố mà, nhưng nó không xem mấy cái các bác nghĩ đâu nhé mà cái nó xem là clip đội SKT T1 đánh giải cơ, tôi thì rất hâm mộ Faker vì anh ấy đánh rất hay, nhiều pha xử lí thần thánh xem lác cả mắt ra ý, nhất là khi cầm zed, tôi thích Faker vì anh ấy hầu như không bao giờ sử dụng những bộ trang phục lòe loẹt nữa, đúng là rất khiêm tốn.
Vâỵ là tôi cùng bọn nó tạo thành một team 5 người đi đánh thường cho vui vì đánh hạng chỉ chơi được 2 thôi. Rồi những trận đánh cũng diễn ra song song với những tiếng chửi nhau vì combat không ăn ý làm tý thua khiến mọi người trong quán hơi khó chịu. Chơi tới gần 6giờ thì cả bọn kéo nhau về hẹn ngày đoàn viên vì chơi game online với nhau quả thực rất vui dù thắng hay thua. Đó cũng là cái mà game ofline không thể có được.
Trở về nhà thì cũng đã 6giờ tối, tôi lên phòng tắm rồí xuống nhà ngồi coi tivi một lúc đợi mọi người về ăn cơm như bao ngày khác rồi lại lên phòng lúc 7 giờ rưỡi, giờ vẫn còn sớm chán, tôi bật máy lên online face rồi lên giaitri321.pro đọc truyện vì cứ khi không chơi game hay ngủ thì tôi toàn ngồi đọc truyện cho đỡ chán, lâu rồi cũng thành thói quen . Đang đọc thì thấy có ai buzz mình bên facebook tôi liền chuyển tab thì thấy là nick của Nhi.
N- đang làm gì đó?
T-đang học bài nè- tôi chém gió chứ có biết học bài là gì đâu
N- thật không đó
T- không tin hỏi làm gì?
N- vậy Phong đang học bài gì đó- ax hỏi thế biết trả lời thế nào
T- bài gì thì Nhi hỏi làm gì, mà Nhi không học đi
N- thì đang học mà
T- vậy mình đang chát với ma thì phải
N- thì phải nghỉ một lát lên chát với người yêu chứ :x - chẳng hiểu sao nghe Nhi nói vậy tôi hơi khó chịu
T- vậy Nhi chát với người yêu đi mình off đây- rep xong tôi đóng tab luôn rồi đọc truyện Will let you love me again và nghe đi nghe lại bài Nơi anh không thuộc về của 365band tới 11giờ mới đi ngủ mặc cho mai có thể dậy muộn đi nữa. Tới sau này khi nhớ lại tôi mới hiểu được vì sao mình lại làm vậy...

******************
Nhiều lúc anh đã thấy em mỉm cười, nắm tay anh thật chặt
Chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ...

******************

tối qua còn tưởng sáng nay nằm luôn ở nhà ngủ rồi chứ , thế mà nhạc chuông báo thức kêu gần hết tôi đã tỉnh dậy luôn rồi, sao mình giỏi vậy ta! Đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo xong tôi lại bắt đầu hành trình khám phá thế giới cổ đại của mình để xem có phát hiện thêm em khủng long nào mới không, lúc đi thì có vẻ háo hức tò mò chứ không phải là vì háo sắc mà vậy đâu nhé, chỉ có chút chút thôi^ ^ vì con trai ai chả thế...vậy mà lại ra về với hai bàn tay trắng T_T. Rồi tôi cũng mò lên phòng làm những việc như mọi khi rồi qua nhà Nhi đi học chung như hôm trước.
Cứ như vậy cho tới hơn một tuần sau vì chả có gì đặc biệt cả, tôi thì sáng dậy thể dục xong tới lớp ,trưa về ăn cơm xong chiều đi chơi với bọn nó, tôí ăn cơm xong lại ngồi đánh lol hoặc đọc truyên và nghe nhạc tới hơn 9h thì đi ngủ. Nhi thì đã thân với hầu hết những đứa trong lớp vì rất hòa đồng, có mấy đứa cũng tán Nhi nhưng cũng chẳng có kết quả vì người ta có người yêu rồi mà, và tôi cũng chả quan tâm tới điều đó...vì mình đâu có liên quan, hai đứa vẫn trêu đùa bình thường nhưng tôi lại có cảm giác như có bức tường ngăn cản khiến tôi chỉ cười gượng chứ không tự nhiên như trước.

******************
15/9/2013



< phút cuối hôn lên bờ môi là trên con phố ngày mà mình đã yêu. Mùa đông lạnh

giá khi ko có em bên a. Chỉ còn lại kỉ niệm khi ta vẫn bên nhau. a nhớ e nói vz a

rằng chúng ta chẳng thể nào yêu nhau như lúc đầu. Lòng mặn đắng đau con tim

khi a ko thể giữ e. a phải tập cuộc sống ko còn e

Người nói đi vì sao muốn rời xa. Có phải do a đã làm sai 1 điều chi. Mình cũng

đã bên nhau bao vui buồn cùng sẽ chia. Lẽ nào ng đã hết yêu a. Tim rất đau vì

e muốn rời xa. Chẳng phải do a chưa quan tâm đc về e. Mình từng đã yêu nhau

đậm sâu giờ còn mỗi riêng a. Ôm kỉ niệm ấy khi mình vẫn yêu. Người nói nghe 1 lí

do.

E nói rằng mình sẽ mãi đi bên nhau sao bây giờ ng đã vội đi bỏ lại riêng mỗi a.

Chẳng lẽ e đã quên những tháng năm ta có nhau. Chỉ còn lại mình anh với nỗi đau.

Người nói đi...

Anh sẽ chôn sâu kết thúc này. hãy xem như là mình đã chưa quen biết nhau. Phải

học cách buông tay khi em ko còn tình yêu. bao kỉ niệm về chúng ta ngày xưa.... Kỉ

niệm về em >



bài hát Vì sao em rời xa vang lên khi tôi đang định đóng cửa phòng đi học, là Nhi, có lẽ vi hôm nay tôi đi muộn nên Nhi mới gọi. Mà đâu phải tại tôi dậy muộn đâu mà tự nhiên đau bụng đó chứ, sáng ra đen vãi.
- Alô, mình nghe nè
- sao giờ Phong còn chưa qua vậy, mình đi trước đó nha- giọng Nhi có vẻ bực, mới 6h35 chứ mấy
<<1 ... 910111213 ... 33>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO:

Teya Salat