À mà chắc anh phải tuyển lại đứa quản lí, chả biết sao con Ng xin hết tháng nghỉ.
Em: Con quản lí hôm nay đấy á, nó làm đc việc k anh?
Đ: Cũng đc, làm hơn năm rồi từ lúc mới mở, đc lòng nhân viên nữa.
Em: Thế anh bảo nó làm tiếp đi, cứ bảo em bảo thế là nó hiểu còn k chịu nữa thì thôi.
Đ: Mày quen à.
Em: Cũng có thể là có mà cũng có thể là k.
Đ: Đm gái đâu cũng thấy ông quen, thôi anh về qua mấy chỗ có việc đã.
Em: Thôi anh ngồi đây, anh em mình uống tí lâu lắm rồi chưa uống với nhau.
Đ: Thôi để hôm khác, hôm nay anh còn việc cho bố mày.
Em: Thế thôi anh về đi, lúc nào rảnh alô em.
Đ: Ừ 2đứa mày cứ làm đi có gì thằng L k giải quyết đc thì gọi anh.
Con T ra mở cửa cho anh Đ, em vẫn ngồi xem ti vi. Lúc nó vào cũng lấp lửng em nói luôn.
Em: Muốn hỏi gì hỏi đi, tao biết mày mà. Muốn biết cái gì cứ nói.
T: Tao nghe thằng D kể rồi, mày định làm gì con Ng.
Em: Làm gì là làm gì?_ em cười nhạt
T: Thì trước đây mày ghét đứa nào, là cho 3 đời nhà nó k còn chỗ phải đi chỗ khác mà.
Em: Thế bây giờ tao bảo mày giải quyết hộ tao thì mày làm gì.
T: Nếu 1 đứa mà k biết quý thể xác như nó mà lại động vào mày thì quá đơn giản, tao dám đảm bảo 1 tuần cả nhà nó phải chuyển xa cái Hà Nội này.
Mặt nó k có 1 tí gì vẻ đùa cợt cả, em hơi giật mình con này cũng ác quá đấy chứ, cười nhạt rồi nói.
Em: Thế mày biết chuyện của tao cả nó xảy ra bao lâu rồi k.
T: Từ lúc tao mới đi.
Em: Ừ, thế bây giờ tao bảo k làm gì nó kệ nó mày nghĩ sao.
T: Mày nói thật, mày còn yêu nó, thế mày k phải là L ẩm trước kia rồi.
Câu nói của nó kèm theo vẻ mặt ngạc nhiên và nhếc mép cười. Đúng thật, cái thời điểm đấy em cũng khác trước nhiều, trước kia chỉ cần đứa nào em cảm thấy ghét. Nó chưa đụng chạm gì đến em, em cũng tìm đủ cách phá cho nó khốn khổ rồi.
Em: Thế bây giờ tao nói cho mày nghe này.
T: Nói.
Em: Thứ nhất tao chả có yêu đương gì nó cả, tao vẫn như trước chia tay là hết k còn quan hệ chỉ là người lạ. Thứ 2 chuyện của tao với nó qua lâu rồi, mà trước kia mày thử xem tao lừa bao nhiêu đứa con gái như thế rồi. Đời có nhân quả cả, tao bị thế vẫn nhẹ chán. Còn bây giờ sao tao phải đuổi nó, nó làm đc việc, mà đấy cũng là công việc là bát cơm của người ta. Dồn người ta vào đường cùng làm gì. Còn tao vẫn như trước nhưng chỉ với đứa nào động vào tao vào bát cơm của tao, vào người nhà tao.
T: à ừ mà thôi tùy mày.
Em: Tao nói thế vẫn chưa hiểu à, còn bây giờ nhà hàng đấy bố giao cho mày mà. Mày làm chủ tao đứng sau thôi, như nào tùy mày những cái đấy mấy cái đấy tao chả quan tâm.
T: Rồi rồi hiểu rồi mà. Hìhì, thế sao hôm trước còn gặp con người yêu cũ làm gì.
Em: Biết nhiều chết sớm đấy, đi nấu cơm đi tao đói rồi.
T: Con bà mày, bố mày tò mò mới hỏi. Kệ mẹ mày đi nấu cơm đc chưa.
Em: Tốt ngoan đi, tối cho đi chơi.
T: Đéo thèm.
Nó đi thẳng lên tầng 2 nấu cơm, mồm nó nói k thèm nhưng vừa ăn cơm rửa dọn xong cái đòi đi chơi ngay. Em mừng thấy bà, cuối cùng sau mấy ngày cũng có bữa cơm ngon. Mấy ngày sau chả có gì đặc biệt mấy, cứ 1h dậy tắm rửa xong xuống có bữa cơm ngon lành chờ sẵn, ăn uống xong đưa nó qua nhà hàng còn em ra cửa hàng, tối đón nó về ăn ngoài, cho con Bốp đi chơi. Hôm nào k đàn đúm đi chơi thì qua nhà hàng rồi về nhà. Hôm nào nó điên điên lại sáng sớm dựng em dậy đi ăn sáng.
Hôm đấy con T đi sinh nhật con bạn, em ở nhà buồn nên rủ thằng D, Cu Bin, Cu bi qua nhà uống rượu. 4 thằng ăn uống say sưa chém gió từ 8h đến 12h vẫn chưa thấy con T về, em lấy đt nhắn tin cho nó. Các thím đừng thắc mức tại sao nhé, vì con này ngoài đi với bọn em ra chưa bao giờ đi chơi với ai quá 11h30 cả. Em nhắn “về chưa”, chờ mãi 1 lúc lâu sau nó mới nhắn lại gọn lỏn 2 chữ như em nhắn “sắp về”. Lại quay lại với mấy anh em, vẫn say sưa thằng uống rượu.
Mà thế nào tự nhiên em chả thấy ngồi yên đc, cứ thấy lo lo cho nó. Nhìn qua đt thì gần 1h rồi, nó vẫn chưa về. Cảm giác chờ đợi khó chịu lắm ý, thôi kệ lại ngồi chém gió tiếp. Tự nhiên con Bốp đang nằm dưới chân em, chạy xuống cầu thăng sủa, con này lạ lắm em cứ ở nhà lúc nào ngồi đâu là nó đi theo hết cứ nằm dưới chân em thôi. Chỉ có ai vào nhà hay ở trước cửa thì nó mới thế. Em quát con Bốp lên, thấy lạ quay qua bảo Cu Bi.
Em: Mở ti vi bật camera lên xem, hình như có người ở ngoài.
Cu Bi bật camera lên, thấy 1 con camry đỗ thẳng trước cửa nhà em. 1thằng con trai tóc dựng ngược, ăn mặc khá lịch sự, mở cửa xe rồi chạy sang bên kia mở cửa. (cái này em chém thêm cho sinh động chứ lần sau gặp lại mới nhìn rõ). Người bước xuống xe kia k ai khác chính là con T, chả hiểu sao từ bé em ghét kiểu galang mở cửa xe lắm ý. Kể cả đi với mẹ em hay với ai luôn, chỉ trừ khi trời mưa em cầm ô với mở cửa xe cho thôi.
Thế đéo nào lúc đấy em nhìn mà tức vãi, chỉ muốn đập cả cái ti vi đi thôi. Xuống xe xong k vào nhà luôn lại còn đứng nói chuyện. Càng ngày em càng thấy bực, đm nó chứ. Ơ mà từ từ, hình như chúng nó đang cãi nhau, em thấy thằng kia kéo tay con T nhưng con T giằng ra. Em tập chung hết sức theo dõi chúng nó, qua cái màn hình ti vi.
D: Có phải xuống k?
Em: Từ từ xem như nào đã.
Các thím cứ bình tĩnh đừng nghĩ lung tung, bọn em là thế chơi thân thì thân thật. Nhưng chuyện riêng của đứa nào tự giải quyết đc thì giải quyết, căng lắm thì mới can thiệp. Lại tiếp tục nhìn con bạn, mà ức chế thật xem đc hình nhưng k có tiếng mà trời tối nên k rõ mấy. Thấy con T vùng vằng nói 1,2 câu quay vào mở cổng, đột nhiên thằng kia kéo tay con T lại tát thẳng vào mặt con T. Em ngước lên nhìn thằng D, chả đứa nào bảo đứa nào tất cả đứng đậy phi thẳng xuống nhà.
Em vừa chạy xuống đầu nhảy số, thằng kia là thằng đéo nào. Con T cũng đâu phải vừa, lúc trước ở nhà nếu nói bằng phân thì có em cả thằng D là quát mắng đc nó, chứ chả ai dám đụng đến nó cả. Xuống đến nơi, em đạp cửa ra vẫn thấy con T ôm mặt. Thằng kia chửi, em lao thẳng ra đạp vào người nó. Quay lại nhìn đội hình mình cũng ra gì phết đấy, thằng nào cũng cởi trần gần như kín người.
Em: Đm mày, làm cái L gì đấy, con dai mà đánh đứa con gái à. Hay đứng đái chỉ là dáng bề ngoài của mày.
…: Chuyện chúng mày à, biến chỗ khác.
D: Biến cái đm mày à.
Sau câu nói thằng D em lao vào luôn chào nó bằng bàn tay của em 2 cái nhẹ nhàng chắc sắp gẫy răng thôi. Nó ngã xuống đấy em định đạp thêm mấy cái nữa, thì con T kéo em lại bảo thôi. Nó lồm cồm bò dậy, em vẫn nhìn nó chằm chằm, con T giữ tay em. Nó nhìn em nói “mày chờ đấy” rồi leo lên xe. Em túm tay con T kéo vào nhà.
Con mẹ cái thằng đàn bà, tát còn T in đỏ có 4 dấu tay trên má. Nhìn mà sót lắm, con T vẫn thút thít, em nháy thằng D đi theo điều tra xem thằng kia là thằng nào. Tại rất ít khi em đánh ai mà con T cản em lại, chỉ có chuyện gì mới thế. Thằng D cả Cu Bi đi xong, lấy tay lau mấy giọt nước mắt còn lăn trên má con T.
Em: Đã ăn gì chưa.
Con T lắc đầu. Em quay ra chỗ Cu Bin.
Em: Mày lấy cái cặp lồng, chạy ra ngõ Tô Hoàng mua anh bát bún, nhớ k hành, lấy thịt cánh thôi mà lọc hết xương ra. Nếu hết bún thì chạy lên Khâm Thiên có hàng xôi hay ăn ý, lấy 1 hộp xôi thịt nhiều nước thịt.
Thằng Cu Bin chạy lên lấy cặp lồng rồi đi, 2 cái món đấy là món ăn đêm mà con T thích nhất đấy. Phải nói từ lúc nó đi đến tận bây giờ luôn, em vẫn nhớ rõ từng sở thích, từng cái ghét của con T. Con T lại nhìn em thút thít tiếp. Ơ cái