Em: Sao nữa đây. Mày biết tao ghét nhất là nhìn con gái khóc rồi đấy.
T: Mày vẫn nhớ tao thích ăn cái gì ghét cái gì à.
Em: Đã bao giờ quên đâu mà nhớ, thôi lên đi tắm đi. Tí thằng Bin mua đồ về rồi ăn.
Em đi lên tầng 2 định dọn cái đống đồ kia, bọn nó đi hết rồi đành tự dọn thôi. Lại như ngày đầu tiên nó về, em bước đc vài bước thì có vòng tay ôm chạy.
T: Từ lúc tao về đây là lần đầu tiên, mày quan tâm tao đấy._ em quay người lại.
Em: Con điên, đi tắm đi, tí nữa còn ăn.
T: Thế mày k muốn biết gì à.
Em: Đm đi tắm đi đừng để tao nói nhiều, ăn xong rồi tính. Từ tối lại uống rượu k chứ gì.
Nó cười hìhì đáng yêu vãi, đi thẳng lên tầng 3 luôn. Em vừa dọn đồ cũng vừa suy nghĩ, xem thằng kia là thằng nào mà con T bị đánh k bật lại. Hoàn toàn k giống tính cách con t tí nào cả. Tầm 15phút thì Cu Bin mang cặp lồng bún về, con T cũng tắm xong. Em bảo Cu bin về trước, con T ăn ngon lành. Cái tính nó là thế cứ đi đâu chỉ cần đồ ăn k hợp 1tí thôi là uống rượu k ăn gì, về nhà với ăn. Kể cả đi bar, nó k bao giờ ăn trước nếu em bắt đi ăn thì mới ăn. Con này nó điên thế đấy mấy thím ạ, ăn xong nó cứ nhìn em cười cười.
T: Có muốn hỏi gì k???
Em: Muốn thì nói k thì thôi._ tính em cả nó ngang như nhau các thím ạ, k ai chịu thua ai đâu kể cả bây giờ.
T: Sao mày lúc nào cũng thế nhờ.
Em: Ờ thế bây giờ mày muốn nói gì nói đi.
T: Tao chả biết nói gì, mày hỏi tao trả lời._ Nó vênh cái mặt lên nhìn em.
Em: Rồi tao thua mày, thằng kia là gì của mày.
T: Người yêu cũ.
Em: Đm, thế sao mày k cho tao đánh nó, yêu lắm à, sợ tao đánh nó chết à.
K hiểu sao lúc đấy em tức mà nói những câu đấy, có thể đấy là lòng ích kỉ của em. Nói xong em đẩy mạnh cái ghế, định đứng dậy đi lên phòng.
T: MÀY NGHE TAO NÓI XONG ĐC K, TAO CHỈ LO CHO MÀY THÔI THẰNG ĐIÊN_ nó hét to, em hơi sững người ngồi xuống.
T: Nó là con ông N trưởng quận abc, tao lo cho mày thôi chứ lo gì cho nó, mày nghĩ tao yêu nó à, cũng chỉ cho đỡ buồn thôi, nó chưa đủ tư cách động vào người tao.
Nó nói xong em đơ người ra 1 lúc.
Em: Thôi khỏi nói nữa, từ bây giờ tao k để ai đụng vào mày đâu, có trưởng quận thôi mà bố nó chứ có phải nó. Đi lên đi tao khóa cửa.
Chap 9
Cũng như mọi ngày, bình minh lúc 1h tắm rửa, xuống nhà lại có bữa cơm ngon lành. Các thím gato chưa kiếm con bạn thân đi, ăn uống xong em đưa con T ra nhà hàng. Đang đi gần đến nơi, đã thấy con camry của thằng hôm qua đỗ gần đấy. À nó tên C nhé, em vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì em T thì cứ nhìn em.
Em: Sao còn yêu à.
T: K.
Em: Thế sao nhìn tao thế mày nghĩ nó làm gì đc tao.
Đến nơi đỗ xe, thì thằng C chạy ra. Vẫn cái ánh mắt hôm qua, mỗi tội mặt nó có thêm vết thâm đen.
C: Em nói chuyện với anh đc k??
T: Chả có chuyện gì nói.
C: Thế em bỏ anh theo thằng chó này chứ gì, nó có gì hơn anh chứ.
Ơ cái đm thằng chó này, em hơn nó các chắc.
Em thấp hơn nó này, chắc chắn em đẹp dai hơn nó rồi. Mà cũng chưa biết nó như nào nên, em im lặng cười nhếch mép quay sang con T.
T: Mày có cái đéo gì hơn, mày chỉ có 1 ông bố vẫn ngửa tay xin tiền thôi.
Mày nên nhớ mày chả là cái đéo gì, 1 trò chơi của tao thôi.
C: Cái đm con chó cái._ nó định lao vào, em đứng chắn luôn.
Em: Mày nên nhớ, mày đang ở đâu hôm qua chắc chưa đủ à._ nó khựng lại.
C: Chúng mày chờ đấy, thằng chó này nữa. Cái nhà hàng và cái cửa hàng cầm đồ của mày k yên đâu.
Em: Cứ tự nhiên, làm gì mày thích, mà mày nên nhớ con T là vợ tao đấy. Mày động vào người nó nữa thì, báo ông già mày nhặt xác mày về.
Đm thằng này cũng đc đấy chứ, có qua 1 đêm đã điều tra đc em rồi. Lúc đấy em hơi điên rồi những vẫn kìm lại, tại chưa biết chất nó thế nào. Túm tay con T kéo vào nhà hàng, nó từ lúc đấy, mặt k còn cau có nữa mà cứ cười.
Em: Cười con C gì cười lắm thế.
T: K có gì vui thì cười.
Em: Vui cái L ý mà vui, mà thôi ở đây đi. Tao về cửa hàng tối qua đón.
Đinh quay lưng bước ra, thì gặp ngay con Ng. Nó đứng ngay ngoài cửa, em vẫn như k nhìn thấy cứ thế đi qua.
Ng: Anh nói chuyện 1 lát đc k.
Em: Nói đi_ lạnh lùng như dai Hàn Quốc trong phim luôn.
Ng: Em xin lỗi, em cảm ơn anh.
Em: Xin lỗi cái gì chả nhớ gì hết, mà nó là chủ k phải anh. Em là đc việc thì cứ làm thôi_ em quay sang nhìn con T.
Em: Thôi anh đi đây, còn có việc nữa.
Nói xong đi thằng luôn, nói thật là lúc đấy em chả nghĩ gì con Ng cả dù sao cũng qua lâu rồi. Mà bây giờ đang nghĩ là cái thằng kia, k biết nó định làm gì. Thôi kệ mẹ phi về cửa hàng trước xem, thằng D hôm qua điều tra đc cái gì rồi. Về đến cưa hàng, đã thấy đông đủ cả. Em vào hỏi thằng D luôn.
Em: Sao rồi.
D: Số má kinh lắm mày ạ.
Em: Kinh nhưng có đều hàng tháng k hay lúc có lúc k.
D: Đm mày.
Em: Chửi con C ai bảo bố hỏi tử tế k nói.
D: Nó chả có cái vẹo L gì, có ông bố là ở quận abc. Cũng có tí quen biết, mới du học về hết.
Em: Ờ.
D: Mày định làm gì nó.
Em: Làm con C ý, chờ đã nó động vào tao thì tính. Chứ mày nghĩ tao còn trẻ trâu lắm à.
Xong cũng hỏi chuyện thu tiền linh tinh, tại nghe thế em đủ hiểu rồi. Chả phải nghĩ ngợi gì nữa. Ngồi chém gió chán chờ mấy thằng em thu tiền về, chán phát nản. Chỉ mong nhanh nhanh đến giờ qua đón con bạn, hôm nay chắc cho nó đi chơi tí mấy ngày ở nhà rồi. Con này thiêng lắm, vừa nghĩ đến cái là thấy cái đt rung rung, ngó qua mới có 6h con điên này hôm nay gọi sớm thế.
Em: Tổng đài tư vấn tình dục xin nghe.
T: Dục dục cái con bà mày, qua đây đi.
Em: Sao.
T: Bọn thằng C qua phá này.
Em: Đm chờ tao 15phút.
Tắt đt, em gọi cho Cu Bin, bảo nó về cả gọi thêm mấy thằng nữa ra trước. Quay lại bảo thằng D ở cửa hàng, 1lúc sau thằng Cu Bin về. Em cả nó phi đến luôn. Vừa đến nơi, thì có thấy thằng mẹ nào đập phá gì đâu, em lướt qua 1 vòng. Đi thẳng vào trong thì thấy con T cả con Ng đang đứng với nhau. Chả thấy cái gì đặc biệt, đang định chửi đm con này ngáo à.
T: Đm kia kìa.
Nhìn theo hướng tay con T chỉ ra cái bàn, có 5 thằng trong đấy có cả thằng C. Thấy chúng nó ăn uống bình thường, có đập phá gì đâu.
Em: Nó làm gì.
T: Có làm gì đâu, thỉnh thoảng vỡ mấy thứ, chửi bới linh tinh. Đuổi mấy bao nhiêu khách rồi.
Em: Đm, đéo làm ăn C gì nữa. Ra nói khéo khách hôm nay có việc đóng cửa sớm, đéo cần lấy tiền. Để lại bàn nó thôi.
Xong thì em cả thằng Cu Bin ngồi chờ, tầm 15 phút con T cả con Ng đi vào.
T: Xong rồi.
Em: Ờ, mày ngồi trong này đi.
Nháy mắt với nó cái, rôi đi thẳng ra bàn đấy mặt vẫn tươi cười.
C: Sao muốn xin lỗi tao rồi à.
Mặt nó khinh khỉnh ghét vãi. Em với tay lấy chai bia trên bàn dơ lên, bọn bàn nó đứng lên hết mấy thằng đệ em cũng vào đủ cả. Thằng C dơ tay cho bọn kia ngồi xuống.
C: Chắc mày biết tao là con ai, mày muốn vào trại sớm à.
Em nghe xong thẳng tay phang thẳng chai bia vào đầu nó. Chưa hả giận vớ thêm 1 chai nữa tiếp tục tặng nó như đi siêu thị mua hàng có đồ khuyến mãi ý.
Em: Kể cả bố mày tao cũng dám đánh, bố mẹ mày k biết dậy mày hôm nay tao dậy hộ.
Rồi gia hiệu cho bon Cu Bin massge miễn phí cho chúng nó. Sau 15 phút thấy cũng đủ, em bảo thôi nói.