ôm đang đang xúc miệng buổi sáng bằng cốc trà đá và điếu thuốc. Hình ảnh này đã ăn sâu vào tâm trí em từ lúc nhỏ. Gõ đến đây làm em nhớ đến lúc em suýt “trúng thưởng” đôi vòng tay có tên @. Phải chạy tít vào Nha Trang để trốn vì sợ lãnh cái “giải thưởng” đó, nhiều khi nhớ Hà Nội đến quặn lòng. Thôi lan man rồi quay lại việc chính.
Đưa con T đi ăn xong cũng lòng vòng phố phường. 2h thì anh Đ qua đón, đến nhà hàng cũng chẳng có gì đặc biệt mất giới thiệu qua loa. Em lượn 1 vòng con T xem ở lại a Đ bảo cách xem sổ sách em ngại cái này nên chuồn ngay.
Đang lượn lờ nhìn thấy hình dáng ngon vãi nhất là cái vòng 3 nhưng thấy quen quen, em nghĩ trong đầu “đm đừng bảo gặp ở đây nhớ”. Em quay lưng vào trong bếp nhó nghiêng, đc 1 lúc thì lại cái giọng nói quen quen mà em k muốn gặp lại bao giờ đang nói chuyện với anh Đ và con T. Quay lại đúng thật đm con người yêu cũ, con người yêu cũ đầu tiên em yêu mà bị nó cho cái sừng to đùng.
Thấy dạo này nhiều thím gặp gấu chó thôi thì cũng kể nể coi như chia buồn vậy. Em và nó quen nhau qua giới thiệu của bạn, cũng yêu nhau gần 1 năm. Nó là người đầu tiên em yêu thật lòng, cũng là người tạo nên hình xăm kín lưng. Để tự nhủ mình “con nào càng tỏ ra là thiên thần, sau lưng sẽ là 1 con ác quỷ”. Nó tên Ng phải nói nó xinh cực luôn mấy thím, mặt đúng như 1 thiên thần vòng 1,2 thì chuẩn vl, vòng 3 hơi bé.
Em quen nó đc khoảng hơn 1 năm cũng đủ kiểu hết rồi, lúc nào cũng ngoan ngoãn, ngày đi học tối đi chơi với em muộn nhất 12h là phải về. Lúc con T đi em cũng buồn nhiều, nên ở nhà suốt k đưa đón nó đi học nữa. Mà vứt xe cho nó đi luôn, 1 hôm đang đang mơ đến mấy em diễn viên nổi tiếng trong phim nhật. Thì thằng D gọi cho em.
Em: A văn lô nó đi.
D: Lô lô cái L đm 2 cái sừng tò đùng rồi mà ở đấy mà lô.
Em: Đmm hết cái chơi gọi trêu tao à.
D: Trêu trêu con C, tao thấy con Ng đi xe mày cả thằng nào vào nhà nghĩ abc chỗ xyz này.
Em: Đm đùa hay thật_em bàng hoàng hết sức, k tin vì em cả thằng D vẫn hay đùa như thế.
D: Đéo tin ra đây đi.
Em: Ờ ra luôn, nếu mày k đùa tao thì mày biết làm gì rồi đấy gọi bọn nó hộ tao.
Em mở tủ lấy con dao, con này theo em từ lúc em học cấp 3 đến tận bây giờ luôn. Rồi gọi taxi phi thẳng đến đấy, vừa đến nơi đã thấy ngay con innova đỗ cách nhà nghỉ khoảng 10m. Xuống xe thì thằng D chạy ra đầu tiên, nó chỉ cho em cái xe đang để ngay ngoài luôn. Đm nhìn kĩ lại đúng xe em thật, em gật đầu ra hiệu cho thằng D rồi đi thẳng vào.
Cái ngày đấy là cái ngày mà em nhớ nhất trong cuộc đời này, đm mình đối xử với nó tốt vờ lờ mà nó cắm sừng em. Mà bọn này số nhọ, chọn đúng cái nhà nghỉ thằng D quen. Vào em đưa thằng lễ tân 300k nó chỉ tận phòng, đưa luôn cả chìa khóa. Nhưng vẫn dặn dò này nỉ có làm gì ra ngoài, đây chõ làm ăn. Em thằng D cùng 1thằng nữa đi lên, vừa đến cửa phòng, hồi hộp tim đập thình thịch, em chỉ mong nó bay cũng đc, đập đá cũng đc. Chứ đừng để em nhìn cảnh tượng kinh hoàng đấy, vẫn câu nói quen thuộc đời đéo như mơ các thím ạ.
Đạp cửa vào, thì bắt ngay tại trận như các cụ nói trai trên gái dưới đấy nhục vờ lờ. 2 đứa kia thấy em, thì vội vàng buông nhau ra, em lao thẳng vào đá liên tục vào mặt thằng kia. Con Ng thì ngồi ôm cái chăn túm lấy chân em. Đá nó 1 hồi thấm mệt, thằng kia máu mồm máu mũi chỗ chảy tong tỏng. Thằng D đứng can em, em bình tĩnh nghĩ lại thôi đi chỗ khác, chứ chỗ này người ta còn làm ăn nữa. K cẩn thận công an đến còn nhục mặt hơn, con D vẫn ngồi khóc lóc ôm chân em tiện chân em đá thẳng ra luôn.
Em: Đm tao cho chúng mày 1phút để mặc quần áo, rồi đi cùng tao. K thì hôm nay tao đâm chết chúng mày ở đây.
Chúng nó vâng dạ, mặc quần áo xong, nhìn cảnh tượng đau lắm các thím. Trên người con Ng k có 1 cái gì mà trước mặt bao nhiêu người. Đi xuống em bắt bọn nó lên xe ôtô, còn bảo 1 thằng mang xe em về nhà. Thằng D thấy em mang con dao lấy ngay, chắc nó sợ em manh động, mà lúc nãy k có thằng D can thì em manh động thật. Em bảo thằng D đến cái nhà ở bên Long Biên, ông già em có cái nhà ở bên đấy đúng chỗ hoang vắng có làm gì k ai biết, bây giờ thỉnh thoảng em vẫn sử dụng đến. Con Ng vừa khóc lóc vừa nói.
Ng: Anh cho em giải thích đi.
Em: Im mẹ mày mồm vào.
Đến nơi em kéo thằng kia vào, con Ng vẫn khóc lóc vào đến nơi thằng D kéo em lại.
D: Tao biết mày điên lắm, làm gì thì làm giữ bình tĩnh 1 tí.
Em: Biết rồi, tao k để nó chết đâu.
Ng: Anh cho em giải thích.
Em: Im mẹ mày đi, mày nên nhớ tao chỉ tin những gì tao nhìn thấy thôi.
Em: Còn thằng kia mày yêu nó à._ quay sang nhìn nó. Thằng này em k biết tên gọi tạm là A nhé.
A: Vâng em yêu Ng.
Em: Đặt tay phải nó lên.
Em nói ra hiệu cho 2 thằng em giữ chặt người nó dặt tay nó lên bàn, lấy tuýt nước vụt liên tiếp vào tay. Nó kêu gào, con Ng thì mặt tái mét dù nó nhìn em đánh nhau nhiều lần nhưng chắc chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này. Các thím đừng chửi em trẻ trâu mà đúng lúc đất em vẫn còn trẻ trâu lắm. Đánh xong em nói.
Em: Cái này cho mày biết k phải cái gì cũng động vào được đâu. Thế chúng mày đã như này bao lâu rồi.
A:… _chắc lúc này nó k nói đc rồi, em quay sang hỏi con Ng.
Em: Nó k nói đc thì mày trả lời hộ đi.
Ng: Em quen anh ý có 2tuần.
Em: Ờ anh ý à, đặt nốt tay trái nó lên.
Nghe câu anh ý đau lắm mấy thím ạ, lại là người đầu tiên em yêu thật lòng nữa. Tiếp tục đập liên tiếp vào tay nó, xong cho mấy thằng em đánh 1 trận nữa. Đưa chúng nó ra cầu Long Biên.
Em: Hôm nay tao cho mày biết, lấy cái gì của người khác đều phải trả giả. Lần sau xem mình có đủ sức để lấy k nhé, mày thích bất cứ lúc nào bất cứ ai cứ đến tìm thằm L ẩm này. 2 đứa chúng mày khôn thì từ bây giờ nhìn thấy tao tự biết mà trốn đi.
Sau khi thả chúng nó xuống em lên xe, lúc này giọt nước mắt đầu tiên dành cho 1 người con gái đã chảy ra. Đấy là cái lý do có hình xăm người con gái có bộ mặt thiên thần đằng sau sẽ có đôi cánh ác quỷ, cũng là để tự dặn mình đừng bao giờ tin người con gái nào có bộ mặt thiên thần. Đang mải mê trong cái suy nghĩ của quá khứ anh Đ lên tiếng kéo em trở về hiện tại.
Đ: L đây là Ng quản lí về mặt tuyển người đuổi người. Nói thế cho mày dễ hiểu_ ông này hay troll em vãi.
Ng: Ơ anh…_ ánh mắt ngặc nhiên, em ngạc nhiên k kém.
T: Quen à, đi đâu cũng thấy gái quen nhờ.
Em: Ờ, mà xong chưa đi qua cửa hàng cái.
Em lảng sang chuyện khác, rồi kéo con T đi luôn. Đởn gian vì em k muốn nhìn thất mặt con Ng. Người yêu đầu tiên mà bị cắm sừng đau lắm mấy thím ạ. Đi đến cửa hàng em ngồi chém gió với mấy anh em, một lúc thì thấy con T đi vào nhìn em lạ lạ. Em đoán chắc nó kéo thằng D ra hỏi cũng đièu tra đc phần nào rồi.
Hnay thì mấy đứa ăn ở ngoài với nhau, 7h tối phải về vì còn con Bốp ở nhà nữa phải dẫn nó ra hồ gần nhà chơi. Từ ngày mang con Bốp về em khổ lắm. Ngày nào cũng phải dẫn nó đi chơi, mà nó 60kg có phải ít đâu kéo em chạy theo k kịp. Hôm nào con T nó vui còn đỡ, nó mà buồn bắt em cõng về. Các thím cứ tưởng tượng 1 đứa trên lưng, 1 tay cầm xích dắt con chó nó khổ như nào. Nhưng cũng có cái hay bao nhiêu lần cãi nhau với con T, con Bốp đều là người giảng hòa cho 2 đứa.
Chap 8:
Tối lúc về nhà cũng gọi anh D qua để hỏi lại tình hình nhà hàng. Tại lúc gặp con Ng em chán mẹ nó rồi, có để ý gì đâu. Con T thì cứ như muốn hỏi chuyện gì nhưng chả nói em kệ luôn.
Đ: Ở đấy có ông A, ông B hay qua ủng hộ nhiều, còn đứa C đứa D làm đc việc….bala balô…….
Đ: Đấy có thế thôi, từ ngày mai giao lại cho 2 đứa.