XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
ên, cũng giống như Tào Tháo yêu vợ vô cùng, Thắng cũng yêu Trang Anh rất nhiều và không ngạc nhiên khi hắn đã đặt toàn bộ tình yêu lẫn niềm tin vào cuộc tình ấy.
Đương nhiên, cái gì hi vọng nhiều thì khi sụp đỏ cũng thật sự không dễ chịu gì. Đó là 1 quá khứ không hề đẹp mà chính Đức cũng k dễ gì quên được, đừng nói là Thắng.
- Thôi về đi, tao mệt rồi giờ thèm ngủ quá !
Thắng vươn vai rồi ngáp 1 cái rõ to, không cần quan tâm xem Đức có đồng ý hay không đã bỏ đi trước, làm Đức phải co giò chạy theo nếu không muốn bị bỏ ở lại.
Đang đi, chợt hắn đứng sững lại, Đức không kịp hãm đã đưa nguyên cả dàn mũi của gã vào cái phản khổng lồ của Thắng, cơn đau làm gã tru tréo lên :
- Mày tính ám sát tao à? Đau chết mẹ !
Gã chửi rồi đưa tay xoa mũi, chợt thấy lạ khi không thấy Thắng chửi lại, gã tò mò thò đầu ra thì thấy….Ngân đang dang tay ra và trừng mắt nhìn Thắng vẻ rất là giận dzữ. Gã đưa mắt nhìn Thắng rồi lại quay ra nhìn Ngân, rồi bất ngờ gã lôi điện thoại ra nói rõ to :
- Alo…mẹ à…vâng vâng….,- rồi chạy mất hút trước ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tức giận của 2 người kia.
Nhìn Đức nhanh chân lủi vào trong màn đêm, Thắng bỗng có một niềm ước ao nho nhỏ là mẹ hay bố hắn sẽ gọi điện cho hắn bây giờ, điều đó hẳn hắn sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng đáng tiếc con đường giữa thực tế và ước ao rất là dài, đôi khi là vô tận. Và bây giờ, trước mặt hắn, đang là một khuôn mặt cau có vì tức giận, không biết lúc nào sẽ xả nước lũ lên đầu hắn.
Thắng gãi đầu gãi tai :
- Anh tưởng e qua đêm ở trại nên bọn a đi về trước !
- A làm loạn ở đấy xong là về đấy à? Giỏi ! A đấm vỡ mặt người khác rồi cứ làm như không có gì ấy !
- Thằng đấy ăn đấm có oan đâu, em bênh nó hử?
Bị Thắng trêu, Ngân càng thêm giận, cô nàng áp sát hắn, kiễng 2 chân nên để tới mặt hắn, nói :
- Anh giỏi, giỏi lắm, có về cũng phải rủ em về cùng chứ, làm e cứ tưởng 2 anh bị bọn bạn mất dạy của thằng kia nó chặn đánh chứ !
Nghe thấy hai từ “ chặn đánh “ Thắng phì cười ra, nhưng thay vì nói một câu thiếu nghiêm túc như những gì hắn muốn nói, hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má Ngân, cười nhẹ nói :
- Anh tuy hâm thật nhưng k hâm đến nỗi làm siêu nhân đâu, thấy nguy là phải chạy nhanh chứ, a là thầy giáo của em cơ mà.
Đó là một câu nói thật sự là nghiêm túc, nhưng kể cả người ngoài cuộc lẫn trong cuộc đều không nhận thấy nghiêm túc ở cái điểm nào, nghe câu đâu đó xong, Ngân chợt thấy tim đập mạnh, buột miệng :
- Anh ko đàng hoàng tí nào !
Nhìn Ngân giận dỗi, Thắng thật sự muốn làm việc gì đó lớn hơn chỉ là 1 cái ôm eo, bất quá hắn đang đứng giữa chốn đông người và Ngân còn đủ nhỏ để hắn k muốn vượt rào, mức lương cao chỉ với 2 giờ dạy vẫn hấp dẫn hắn hơn là ôm hôn 1 cô bé. Hắn cười hì hì, gọi Đức đang vẩn vơ ngắm cỏ cây ở đâu đó, rồi nắm tay Ngân cười :
- Mình trở lại trại thôi !
- Trở lại trại ? – Nghe Thắng nói, Ngân tưởng nghe lầm, phải hỏi lại lần nữa, và cô bé nhận đc cái gật đầu của hắn, rồi nhanh chóng toét miệng cười .
Thấy Thắng quay trở lại trại, Đức ngạc nhiên vô cùng, gã cố tình đi chậm lại thụt về phía sau, rồi túm tay Thắng lôi lại, gầm gừ vào tai :
- Mày tin tao bóp chết mày k? Giỡn tao à hay vì gái mà quên bạn thế hở?
Trái ngược với khuôn mặt giận dữ của Đức, Thắng cười hì hì, khoác lên vai thằng bạn, nói :
- Mày thường chửi tao là thằng dại gái nhất thế gian còn gì?
- Chắc chắn k nên có thằng thứ 2 trên đời này !, - Đức lắc đầu, thằng bạn thân của gã có vẻ ngây ngô , nhưng vì gái cũng có thể làm được nhiều chuyện người khác k nghĩ tới.
Tuy k hài lòng với cái cách mà Thắng đang quay gã vòng vòng, nhưng rõ ràng nhìn thằng bạn suốt ngày ủ rũ vì gái trỏ nên hoạt bát ….cũng vì gái , gã cũng thấy vui vui..Ít nhất, giờ k phải nhìn cái khuôn mặt ủ rũ như nhà đưa đám của nó.
Khi cả 3 quay trở về sân trường, lúc này đã bắt đầu đến các tiết mục văn nghệ, đông nghẹt người, nếu k may mắn sở hữu thân hình khá lực lưỡng với đám nhóc cấp 3 thì khó mà chen vào giữa đám đông, nhìn Ngân vất vả chen lấn, Thắng k khỏi buồn cười, hắn vươn tay , nắm lấy tay cô bé rồi kéo đi giữa những tiếng chửi bới của những người bị hắn đẩy ra.Mất một lát, cả 3 mới an vị ở vị trí khá đẹp, trước k có người, còn đằng sau mọi người đều tránh xa 2 gã cốt đột bự con như 2 con tinh tinh.
Tiếng nhạc ầm ĩ với các tiết mục văn nghệ nhanh chóng hâm nóng bầu không khí của sân trường, nhưng khác với Đức và Ngân đang hò reo theo điệu nhạc, Thắng khá trầm tĩnh, hắn quan sát, có một cái gì đó đang hấp dẫn hắn hơn những điệu nhạc, những cô nàng xinh xắn, và hơn cả cô bé dễ thương đang 1 tay nắm tay hắn, tay còn lại hua lên trời điệu nhạc. Đang mải mê quan sát, thằng Đức k biết ở đâu ra lù lù bên cạnh, ghé tai hắn :
- Có gì bất ổn à?
Thắng yên lặng k trả lời, bàn tay hắn nắm chặt bàn tay Ngân hơn, khẽ nghiêng đầu ý muốn Đức nhìn theo hướng của hắn. Theo hướng mắt của Thắng, gã thấy …thằng tóc đỏ đang ngồi ôm ấp 1 con nhỏ cũng tóc đỏ nốt, gã lè lưỡi , lẩm bẩm :
- Mày hướng tao nhìn cái thằng bệnh này làm gì thế?
Thắng lắc đầu, hắn cảm thấy thất vọng về IQ của thằng bạn thần mình, rốt cuộc cũng giơ tay lên , chỉ về phía cuối sân trường nơi có 1 đám thanh niên lố nhố với áo phông in hình nhện to đùng trên lưng, nói :
- Nhện đen !
Hai từ “ nhện đen “ đập vào tai Đức, khuôn mặt của gã bỗng trầm hẳn xuống, gã định nói gì đó nhưng thấy Thắng kịp nháy mắt với gã trước khi bị Ngân kéo vào đám đông và mất hút. Gã lắc đầu cười, cũng biến mất nhanh chóng vào đám đông.
Ở nơi khác, cách biệt hoàn toàn với đám đông, một đám thanh niên đang tụ tập phì phèo thuốc lá với nhau, tên nào tên đấy nom bặm trợn hầm hầm, tóc tai cũng k giống người cho lắm với quả áo phông trước sau toàn nhền nhện. Một thằng trong đám, có lẽ là đại ca hoặc cái gì đó to tát, đứng dậy nói :
- Chuẩn bị đồ đi tụi bay, tao chán nghe cái thể loại nhạc này rồi.
Gã vừa nói xong, đám lâu nhâu kia bắt đầu lôi từ trong những túi đựng vợt tennis, balo nào là tuýp sắt, gậy gỗ, gậy bóng chầy……chợt 1 thằng trong đám ngước mặt lên hỏi :
- Có cần phải phá k anh? E thấy đám nhóc đang cắm trại vui vẻ mà !
Chưa nói hết câu, gã đã ăn trọn vẹn cái giày của thằng đứng đầu vào mặt, gã bật ngửa vè phía sau, mặt mũi tùm lum máu me. Tên kia chỉ 2 gã cốt đột khổng lồ nói :
- Hai thằng mày coi nó, giải tán cái đám lố lăng cắm trại kia, tao sẽ xử nó .
Gã vừa quay lại thì đã sững lại, trước mặt cả đám, một cái bóng đen dài đang in bóng lên tường, một người thanh niên dáng k quá cao nhưng cơ bắp đang nhìn đám thanh niên mỉm cười.
- Thằng thiểu năng nào đây? – Thằng đứng đầu nghiễn răng gầm gừ, gã nắm chặt cây tuýp sắt trong tay, giơ lên đe dọa.
Người thanh niên nhếch mép cười :
- “ Nhện đen “ chúng mày sớm đã giải tán rồi, vì cái cớ gì lại mọc ra đám lố lăng như thế này?
- Mày láo ……
*
* *
Đức xuất hiện khi Thắng và Ngân đang cùng mọi người hát bài nắm vòng tay lớn quanh đống lửa trại đang bốc cháy, lửa đỏ rực hâm nóng cả khuôn mặt cả những người xung quanh. Nhác thấy Đức, Thắng trao tay Ngân cho 1 nhỏ bạn của cô bé, tách khỏi đám đông, hướng về phía Đức, nói nhỏ :
- Sao rồi mày ?
- Êm như đệm Sông Hồng !
- Xin lỗi mày, việc này đáng lẽ để tao giải quyết , nhưng mà thời
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!