m cái gì mà đến mức ấy !
- Chú k biết chứ, giao bài tập về nhà chúng nó k thèm làm, mình chửi thì lại giở trò, ném sách vở rồi bỏ về, hôm sau mẹ nó đến trường đã k nói tử tế lại còn dọa nạt cho mình nghỉ việc, nói đùa chứ phải hồi đại học thì cả 2 mẹ con xuống máng tắm lâu rồi !
Thắng định nói gì đó, nhưng hắn nghi ngờ,, rướn người nên một chút rồi thở dài :
- Mùi hồng xiêm, ông anh vừa nốc đẫy ở chỗ nào rồi mò ra đây thế?
- Cũng có chục chén, cơ mà chưa đến mức k biết mình nói gì đâu, a khuyên thật, chú hiện tại chưa xin đc việc chứ theo ý anh về quách quê mà làm công nhân cho nó lành đất !
Thắng ngạc nhiên, hắn k tưởng tượng rằng cái tư tưởng đơn giản này lại được chính một ông anh từng mắng hắn sống chết cũng phải đi theo nghề nói ra, dĩ nhiên là hắn cũng từng có ý như thế, cơ mà bôn ba trong cái đất Sài Gòn này từ năm 20 tuổi , nay lại quay về nhà vói 2 bần tay k thể trắng hơn, thật sự hắn k dám nghì tới cảnh này.
- Anh nghĩ vớ vẩn, dẫu sao cũng phải theo cái nghề mà mình đã đc đào tạo chứ, học 5 năm chứ có ít đâu, về làm công nhân thì tự nhiên 5 năm kia bọc túi bóng cất vô tủ rồi bày cho đẹp hả anh?
- Anh nói thât mà chú bảo a nói chơi, a nói thật, cái nghề đi gõ đầu, à k, giờ mà gõ đầu chúng nó đánh cho bỏ mẹ, cái nghề bán đi sĩ diện này bạc bẽo lắm.
Thấy ông anh mình có vẻ sắp sửa quắc cần câu tới nơi, Thắng ngán ngẩm, hắn gọi cô chủ quán tính tiền, rồi lại vất vả nhét Lâm vào một cái taxi sau khi năn nỉ gãy lưỡi thì người lái xe mới chịu đưa một tên say khướt khượt về nhà. Đứng nhìn chiếc taxi chạy mất hút, Thắng thở dài, qua câu chuyện của một kẻ say mèm, hắn bỗng thấy thất vọng vô cùng, cái mà hằng ngày lên mạng đập vào mắt hắn bây giờ là “ thầy giáo đánh học sinh, học sinh bật cô giáo…bla bla…”, chắc sau này gã đi làm công nhân cho rồi.
Suy nghĩ miên man một hồi, cuối cùng Thắng cũng quyết định rẽ vào quán bi-a khi trong đó đang có 1 đám tạp nham đang vãy gọi hắn ầm ĩ.
Thắng vừa mới biến mất vào quán bi-a thỳ ngay đầu đường, Ngân xuất hiện, xuất hiện với một bó hoa hồng to bự trên giỏ xe, cô bé đạp ra sát bờ kênh rồi thẳng tay liệng xuống k thương tiếc, cô bé quay xe lại rồi đạp hối hả trước ánh mắt ngạc nhiên của hầu hết của người đi đường.
- Mày nghĩ sao về con nhỏ này, có vẻ nó kiêu vô cùng nhỉ ?
Trong một góc tối khác, một tốp thanh niên 5,6 đứa đang nhìn theo hướng Ngân đạp xe mà bình luận. Một thằng mặt ngựa, tóc tai vàng khè xỏ tay túi quần, cười nói :
- Tao thấy thú vị chứ, con nhỏ đó có cá tính đấy tụi bây.
- Tao thấy mày chả có tí gì gọi là thích nó cả.
- Đương nhiên, tao k có hứng thú với những đứa con gái nghiêm túc, chẳng qua….
Nói tới đây, nó dừng lại, nó chẳng phải ai khác xa lạ mà chính là cái thằng hôm trc đã gây sự với Thắng ở hội trại, sau đó nó đã đc đo sân trường một lần. Sau lần đó, nó cay cú vô cùng, nhưng k có cái gan tìm Thắng hỏi chuyện nên tìm một cái cách khác để trả thù, và trời xui quỷ khiến thế nào hắn lại học cùng trường với Ngân….
Chuyện Chàng Gia Sư -16
Đức và mấy thằng e ở xóm đang mải mê chơi bóng ở sân, sau những ngày tháng làm việc ở quán bar đầy thị phi, tự làm mình thư giãn bằng những trận đá bóng cũng là 1 cái thú vị đáng để quan tâm, tuy rằng sân bóng chỉ là cái sân xóm trọ nhỏ bé và trái bóng nổi tiếng chỉ là 1 quả bóng rẻ tiền nhập từ Trung Quốc về, đang mải mê, hò hét thì Thắng ở đâu mò về.
- Ê, vô thay quần áo rồi ra đây đá với tụi tao bay.
Thắng đưa nhìn Đức một cái rồi lập tức quay đi, có vẻ như chẳng để ý đến những gì mà Đức vừa nói, hắn lầm lì bỏ vào trong phòng , đóng cửa cái rầm khiến cả lũ tròn mắt ngạc nhiên. Đức hầm hừ, vẫy mấy thằng e tiếp tục chơi và mặc kệ cái thái độ dở hơi của thẳng bạn thân.
Nhưng bạn thân thỳ vẫn là bạn thân, một lát sau Đức đẩy cửa vào phòng, gã biết Thắng chẳng bao giờ chốt cửa, đó là 1 cái thói quen của Thắng rồi, ngồi xổm nhìn thằng bạn đang hầm hầm nhìn lên trần nhà.
- Cái mẹ gì mà mày đi học về lại hầm hứ như thế? Mất tiền à?
- Mất cái gì chứ? Mày nghĩ tao chỉ buồn vì tiền thôi à?
- Thỳ sự thật là thế mà, ai tao k biết chứ thằng như mày chỉ rầu rĩ khi trong ví k còn một xu thôi,
- Việc này chả liên quan gì đến tiền cả, thật ra …tao đang ghen…..
Đang khát nước sau khi làm thanh niên lười một thời gian rất lâu mới vận động, Đức đang cảm nhận cái mùi vị lành lạnh của nước uống đóng thùng, gã thủng thẳng :
- Tưởng cái gì té ra là ghen, vớ vẩn….
Rồi gã vươn vai đi ra ngoài, có vẻ như cái vấn đề rằng Thắng đang ghen với một ai đó là một việc vô cùng lạ lẫm nên hoàn toàn k thu hút đc Đức, gã cho rằng đó là một vô bổ và….gã đứng sững lại, gã chợt nhớ ra một cái gì đó, đưa tay lên day day trán, gã quay lại nhìn Thắng, hỏi :
- Mày bảo mày đang ghen á? Thật k?
Đang chán nản vì thằng bạn thân lại coi cái việc mình đang ghen là k đáng quan tâm thì chợt Đức lại tỏ ra quan tâm một cách đáng ngờ, Thắng nheo mắt gật đầu xác nhận.
- Nói với tao là thật sự mày ghen đi !
- ừ thỳ đúng là tao ghen, mà gật đầu với tao nói khác nhau cái gì vậy?
Thắng chưa nói hết câu thì Đức đã rú lên, gã chạy ra ngoài đập tay bôm bốp với đám em rồi chạy về, hớn hở nhìn Thắng, vừa…lắc mông, vừa nói :
- Ôi, tao mừng quá, cuối cùng thì tao cũng nghe đc chữ “ ghen “ từ cái mồm mày, ôi ông bà ông vải ơi, thằng Thắng nó biết ghen nầy …..
Thắng nổi cáu, hắn với quyển từ điển dầy cộp liệng vào đầu Đức là gã kêu oai oái , gầm gừ :
- Mày khùng hả bay? Tao đang nóng hết cả ruột đây mà cái mặt mày còn ở đó mà hô hố cười à?
- Đương nhiên tao phải cười chứ, cái sự kiện mày biết ghen còn to hơn ối việc khác đấy !
- To cái đầu mày hả?
- Lại còn k to, điều đó chứng tỏ mày đã để ý đến một đứa con gái nào khác, cũng đồng nghĩa rằng tao k phải nghe mày than ngắn thở dài hằng đêm rằng mày thế này, thế kia bla bla……mà màu ghen với ai thế?
- Tao đang ghen với…….
Nguyên do xâu xa của viếc ghen tuông của Thắng có lẽ đã bắt đầu từ thời gian trc, tuy nhiên, lúc ấy, hắn đang có một mối bận tâm khác thú vị hơn, hắn mới xin thêm đc một công việc là quản lý tại một quầy bar cỡ bự, quầy bar này so với quầy bar mà Đức làm việc thì lớn hơn nhiều, vì thế hắn giành hầu hết sự quan tâm của mình vào đó, mà bỏ ngoài tai hầu hết những lời cảnh báo mà Ngân đã cảnh báo với hắn.
Ta nên biết Ngân mới chỉ là 1 cô bé 17 tuổi, o cái tuổi của cô bé, thật sự khó mà xác định một mối quan hệ lâu dài, mà thật sự đối với những người lớn tuổi hơn cũng rất khó để có 1 mối quan hệ lâu dài. Tùng, thằng lỏi con gây sự với Thắng ở hội trại, kẻ đã bị hắn cho đi khám vài ngày ở trạm xá quận. Thằng này tuy nhìn có vẻ đẹp trai nhưng lại là kẻ hẹp hòi, có tính để bụng. Sự việc xảy ra đã gần 2 tháng nhưng nó vẫn nhớ, vẫn tìm cách trả thù, và nó cũng biết cứ dây dưa với Thắng thì thế nào cũng đc đi khám ở viện lần nữa, và nó chọn Ngân. Hơn Ngân 2 tuổi, học đúp mấy năm, lại quen biết k ít những thành phần bất hảo của xã hội, từ lâu, Tùng đã sở hữu trong mình k ít mánh khóe tồi tệ.
Nhưng có một điều ta phải công nhận rằng Tùng là 1 kẻ tán gái rất tót, chi tiền cực kỳ mạnh tay, nói thật, dẫu những chi tiết này là hư cấu, nhưng với những cô gái đang giai đoạn giận dỗi với ny mà gặp phải một anh chàng ga-lăng , sẵn sàng đưa mình tới những chốn vui chơi tuyệt vời mà bình thường mà hằng ngày k dám mơ anh chàng ny nghèo đói của mình đưa tới, mấy ai có thể giữ mình. Còn những gì mà Thắng đã làm thì ae đọc hãy tự tưởng tượng ra nhé.
Cái mà người viết mu