- ừ sao mà đủ , thiệp tầm 5k 1 cái cơ - mặt nó cũng không khá gì
Cô tôi - chủ tiệm lưu niệm nhỏ trong vùng nhug lại rất đông khách vì cô rất vui tính và rất biết cách ăn nói nên đã giữ đc rất nhìu khách quen - cũng là nơi ghét đến nhất ,chỉ nhớ lại hồi lớp 8 mua thiệp mời sinh nhật nhật của tôi mà cô tôi nhất quyết hok lấy 1 đồng lý do chắc ai cũng biết ''' người nhà ''' nên tôi hok bao giờ mua gì ở tiệm cô vì ngại thế mà lần này ma xui quỷ khiến thế nào tôi chỉ còn 1 chỗ đó đến . Để xe trc của tiệm tôi và con duy đi vào
- Con chào cô
- A , Đ đến chơi à con lâu lắm hok gặp đập chai ra
- da vâng !!! con đến đây mua thiệp để ngày mai xài đó cô - dù sướng nở hết lỗ ..... mũi vì lời khen nhưng tôi vẫn lạnh cmn lùng nói
- ừm !! mua bao nhiu cái cô lấy cho
- dạ !! lấy cho con 30 cái .. ái .. 31 cái cô ạ - chả là lớp em có 30 nữ nhưng e ếu tính con duy nên nó nhéo em nhắc nhở
- ừ đợi cô tý nhá
- Bao nhiêu tiền cô ơi con đưa
- Thôi tiền nong gì , anh lại khách sao vs tôi , anh đến mua là tôi mừng rồi - cô tươi cười từ chối
- Thôi hok đc đâu cô , buôn bán như vậy lỗ chết cô cứ tính tiền đi con trả
- rồi , cha bố anh , xem nào 5k 1 cái 30 cái là 150k - đệch cô nói 150k mà mồ hôi ở những bộ phận quan trọng ứa hết ra , nhăn nhó đá mắt qua con duy nhưng mặt nó cũng chả khác mặt tôi là mấy
- nhưng thôi cô lấy 50 ngàn thôi ha , coi như con mở hàng cho cô - zời ạ cô cứ đùa e , có biết 150k của cô suýt làm cho con ướt hết bỉm đây nè
Hào phóng đưa hẳn cho cô 80k còn lại tôi chào cô , trở con duy My về nhà , ăn cơm uống nước xỉa răng xong xuôi tôi chui tột lên phòng ngủ để mai dậy sớm đi lấy hoa trong ánh mắt ngạc nhiên của ông anh , chỉ thấy loáng thoáng ổng nói
- ế ở lại xem phim vs tao .. tập cuối rồi nè ..
Chap 8 :
Thức giấc đúng 4h30 chỉ vì cái đồng hồ đáng ghét mà mình hẹn giờ hum qua , tôi uể oải dời khỏi giường vệ sinh cá nhân để chuẩn bị làm đại sự . Chạy xuống xin tiền ăn sáng , rồi lại chạy lên phòng lấy cái cặp sách , nhìn sang giường bên thấy ông anh còn đang trùm kín mít ngủ bấm bụng đạp ông 1 cái chạy là vừa
Rút vội bông hoa trên giỏ xe tặng liền cho nó cho yên truyện , tôi lên xe nhằm thẳng đường tới trường mà phi tránh bọn bạn hoạnh họe nhiều truyện hoa cỏ .
- Hok có ai , chia hoa vs thiệp ra mỗi ngăn nữ 2 bông 1 thiệp cứ thế mà làm - tôi lén lét nhìn xung quanh nói
- thiệp nè đi phát đi - cái giọng kẽo cọt của con duy phát lên
An tâm mỗi ngăn bàn 1 thiệp 1 hoa , tôi chạy ra nhà xe lấy 2 bó hoa và 2 cái thiệp riêng cho 2 nàng , đúng là oan gia ngõ hẹp đang định tý dình ở cửa lớp đợi 2 nàng vào trc rồi mình phi vào tặng sau cho nó nãng mạng thỳ gặp ngay hai nàng đang dắt xe vào
- Ơ Đ cậu cầm hoa đi đâu đó , tính dình cửa tạng tui à hihi - chưa kịp nói gì thỳ B bắt chuyện
- Chắc đi tặng hoa cô nào rồi , tặng hẳn 2 bó cơ à ? sang ha - nhỏ N nói có vẻ bực dọc
- Tui canh tặng cho 2 bà đó , sao hok , chúc mừng ngày 20-10 ha , tui vào trước -nói vs khuôn mặt lạnh lùng , đẹp zai nhất rồi bố thí cho mỗi người 1 bó hoa 1 cái thiệp tôi dóng thẳng vào lớp
_____