Người con gái ấy cho tôi biết thế nào là hạnh phúc , biết thế nào là chờ đợi từng tin nhắn , chờ từng cử chỉ nhẹ nhàng , những lời nói yêu thương nhưng người cgai ấy cũng là người kéo tôi xuống địa ngục , cho tôi nếm mùi đắng cay đầu đời .... rồi 1 người khác sắn lòng rộng vòng tay ôm tôi , an ủi tôi , kéo tôi thoát khỏi địa ngục ............
----------------------------------------------
Sơ lược tý rồi vào truyện cho dễ nhỉ ???
Lớp 1 >>> 8 : như bao hs bình thường khác đến trường >> về nhà >> ăn >> ngủ >> đến trường .blah blah ..... ( số em nhọ mỗi hồi lớp 8 có 1 nhỏ gửi thư làm quen em , mừng như bắt phải vàng chạy ra ngay xem mặt thỳ vớ ngay nhỏ lát cốt )
Thành phố tôi là vậy bất cứ hs nào học hết cấp 3 đều phải qua 1 cuộc thi tử thần mang cái danh : thi chuyển cấp chọn trường : đối với nhìu người nó là cuộc thi mơ cmn ước , có thể chọn trường mình quý , các đôi dai gái dắt tay nhau thi chung 1 trường , còn đối vs tôi ( nói thẳng ra là 1 hs lười , xấu zai , thấp , học dốt , blah blah ) thỳ nó trở thành ác mộng , cho nên tôi chọn 1 trường gần như thấp điểm nhất là 25đ >> may mà ăn ở hiền lành nên tôi thi được 24,5 điểm + thêm chàng la mắng của bố mẹ tôi vững tin bước chân vào trường gần dân lập

Ảnh Truyện teen Review Cấp 3 full
Mời bạn ghé xem ngay
Ảnh nóng 18+ tại wap
De9x.sextgem.com
ps 1 : chuyện này đối vs e là chuyện buồn , còn đối vs các thím thế nào e chả bít
____
Thấy hay thì ghé lại nhóe , ai lớp diu all
Chap 1 :
Thứ 2 , đầu trọc vuốt keo người xịt nước hoa đẹp zai xuống nhà ăn sáng để đi nhận lớp mới thỳ đã nhận ngay cái lườm nguýt của mẹ
- đớp đi còn đi học mầy - mẹ nói mà như quát trên tay cầm bát cơm rắc chút vừng
- ăn cái này hở mẹ - tôi thập phần bất ngờ vì bình thường bữa sáng ít nhất thỳ cũng là quả trứng + gói mỳ
- cử nhân mới đỗ đại học như mày thỳ chỉ ăn thế này thôi con - mẹ nói mà như muốn nhai đầu tôi
- dạ vầng :( tại con xui chứ bố - nhệu nhạo vừa nhai cơm tôi vừa nói ..
Thật hết biết mẹ , ngay ngày chủ nhật hum qua khi họ hàng đến hỏi thăm tình hình học tập của tôi , mẹ tôi còn vui vẻ kêu tôi xui này xui nọ chỉ thiếu có 0,5 điểm rồi bảo cháu nó dù học dân lập nhưng quyết chí học hành vẫn đc vs lại cũng là trường của bác tôi làm hiệu trưởng nên việc học hành sẽ giao cho bác tôi quản :| thế mà ngay sáng hum sau đã tra tấn tôi bằng món cơm vừng . Đang nghĩ vu vơ thỳ tôi giật mik xíu rơi bát cơm vì dường như có ai vừa phát vào đầu tôi :
- Này thằng mặt ngu ăn nhanh rồi còn đi vào trường " DÂN LẬP " nhận lớp đi mày , bác vừa gọi đt sang đoá , mày đc học lớp chọn của trường " DÂN LẬP " nha con - nhấn mạnh chữ DÂN LẬP ông anh trời đánh nhảy vào húp xùm xụp tô phở bò mẹ làm và chỉ vào bát cơm của tôi mang tính kỳ thị :(
Chạy thẳng xuống nhà , dắt con asama vừa đi vừa chửi thầm lão anh đang mở cổng thỳ mẹ goi giật lại
- 50k này ăn gì thỳ ăn tao mà bắt đc mày ở quán net thỳ m xác địn bò về = 4 chân nhá con - mẹ nhìn tôi trìu mến nói
- dạ con xin . hề hề
Phóng thật nhanh con xe chiến ra khỏi nhà sợ mẹ đổi ý , tâm trạng vui phơi phới khi nghe từ LỚP CHỌN tôi thầm nghĩ chắc có nhìu bạn ms , nhìu niềm vui mới khi vào cấp 3 đang miên man thỳ 1 giọng nói hết súc ngọt cmn ngào lọt qua tai tôi
- đi đi tao đâu có làm gì mày chứ - một cô gái xinh xắn dễ xương <3 ( chắc tầm tuổi tôi ) tay xua xua con chó trc mặt
chả nghĩ ngợi gì nhiều cái tính sĩ gái nổi lên tôi tông thẳng xe vào con chó )khiến nó rú len đau đơn rồi quắp đuôi chạy đi sau khi để lại trên đôi chân dài miên man của tôi 1 viết cắn rõ sâu chưa kể đến cái quần mới sắm bị rách
- cảm ơn bạn nhiều , hizz , bạn hok sao chứ - cố bạn nhìn tôi có vẻ cảm động lắm
- ừ mình hok sao đâu , sao mà sáng sớm đã có nhã hứng trêu chó thế bạn - tôi nhịn đau nói đang tính về nhà thay quần áo rồi để mẹ chở đi , cô bạn bật cười lộ nguyên cái răng chó vs double lúm đồng tiền nhìn chỉ mún đi tù :3
- ấy chết , chân bạn chảy máu kìa , mình xin lỗi nha nha - nàng nói như sắp mếu
- ây da , tại hạ hok sao đâu , vị tiểu cô nương này đừng lo chỉ như muỗi chích thôi mờ .. hờ hờ - bắt chước giộng kiếm hiệp đẻ trêu nàng vì nàng dường như sắp khóc
Sau một hồi giằng co quyết liệt , tôi đành khuất phục ngồi sau để cô bạn đem về nhà làm thịt ( đùa đó mang về nhà băng bó ) . Xuất hiện trc mắt tôi là 1 ngôi nhà to bự chảng ít nhất phải to gấp 4 lần cái ngôi nhà bé nhỏ của tôi :( cô bạn xuống xe lấy chìa khoá mở cổng mời tôi vào trong sân rồi chạy thẳng vào nhà chắc là lấy đồ y tế , tôi tranh thủ đại ngôi nhà đại khái thỳ cũng chả có gì đâu : gần cổng vào là 1 hồn non bộ cùng vs 1 bể cá lớn , một cây lộc vừng to và vô số cây cảnh khác , ngôi nhà đc sơn toàn bộ màu vàng nhạt , 2 tần rất lớn . ĐAng so sánh nhà họ to gấp mấy lần nhà mình thỳ nàng chạy ra
- đưa chân ra nào chàng trai trẻ - nàng cười khúc khích nói trong khi ngay nãy còn mếu máo
- uầy !!! sao giờ vui vẻ thế cô nương , chắc người ăn đợp là tui chứ hok phải bạn ha - tôi cũng hơi bất ngờ vì ngỡ tưởng cô bạn là 1 người trầm tính ai dè cũng vui vẻ đốp lại mình
- chứ sao hihihi
Nghe giọng cười mà chỉ mún xxxxx tôi ngồi yên coi cô bạn băng bó , rửa vết thương tiện thể địa nag lun . Nói thật cô bạn này cũng rất xinh , da trắng , lông mi dài cong, má hồng moi đỏ ,nhưng ánh mắt và khuôn mặt có vẻ buồn đang ngẩn ngơ chiêm ngưỡng thỳ nàng bỗng dưng ngẩng lên
- xong rồi ... ơ .. xong. đó - cô nàng ngại ngùng bằng chứng là đôi má ửng hồng khi biết có thằng đực săm soi nàng nãy giờ nhưng cũng hok quên đốp lại tôi
- nhìn gì nhìn ghê thế , bộ chưa thấy gái đẹp bao giờ hở ???
- ấy tại hạ đang nhìn mông lung chứ đâu dám đại cô nương đâu - tôi hơi ngại nhưng vẫn cái giọng kiếm hiệp học trong phim
- ồ, à mà 8h rồi mình ra chợ mua đồ ăn tý còn nấu vị đại hiệp này có thể quá giang ăn trưa với tại hạ bữa đc hok - cười cười nói lại tôi lại khoe đôi răng chó duyên chết người
Gật gật trong sự u me nhưng wait is minute : 8h >> đi nhận lớp 7h 30 tôi giật mình chạy nhanh ra xe rồi mở cổng
- chết cha tui rồi , hum nay đi nhận lớp 7h30 mà giờ 8h , mún rồi mở cửa lẹ cho tớ bạn ơi - nhìn cô bạn nói mà gần như mếu
- ớ thế à , thế nhanh đi hok muộn học giờ
Nhìn cô bạn ms gặp cười khổ : giờ 8h mịa nó rồi chứ còn sớm gì mà muộn , vãy chào nàng tôi gồng sức phi ra đường vs cái chân đau nhưng cũng hok quên ngoái lại nói
- cơ mà bạn tên là gì nhỉ ??
- mình là Nguyễn Trần Hải Băng ^^!
chỉ nghe đc thế mình cắm đầu phi như bay đến trường . nói qua về trường tôi dù là trường dân lập n