- đệch .. mà thôi coi như hòa , trước mình lỡ nhìn nhỏ giờ cho nhỏ nhìn lại ..huề vốn - tôi lẩm bẩm rồi phi vào wc làm mấy cái nhu cầu của đàn ông để còn xuống ăn sáng rồi đi học
- L , 2 bác đâu rồi , còn ngủ hở , thế gọi 2 bác xuống ăn sáng lun đi - tôi hỏi khi không thấy ai dưới nhà
- bố mẹ L đi từ sớm rồi , hôm nay không có về , ai như ông ngủ như heo điện thoại reo ầm ĩ mà không biết đường dậy nữa - nhỏ trách tôi cơ mà thấy ngọt ngào ghê
- này ăn lẹ lên còn đi học - nhỏ tươi cười rồi chuyển tô mỳ qua cho tôi
- ừm tks , mà Đ hỏi nè
- sao Đ ?
- thì …thì .. hum qua đó .. L đùa hay thật vậy - tôi ấp úng
- ô ce, bấy bì …hề hề - thay cho lời đồng ý
- quỷ , ăn lẹ rồi còn chở người ta đi học nữa - nhỏ đập nhẹ vào vai tôi nhắc
Mọi hôm đi trên đường toàn phải ngó ngang ngó dọc , rình mò xem có lũ bạn nào đi qua không để còn né ,không bọn nó bắt được thì ngại bỏ mợ lại còn bị trêu nữa chớ nhưng hôm nay khác mọi hôm , chọn ngay lối đường lớn đông học sinh đi , tay thì vòng luôn ra đằng sau nắm tay nhỏ đi từ từ cho thiên hạ ngắm mặc kệ những lời xì xào bàn tán , ghen tị ( cái này là em CDSHT ra thôi chứ ai quan tâm mình có ny hay không ) tôi dóng xe hướng thẳng đường đến trường , bỗng thấy bóng dáng ai quen quen phía đằng xa tôi nhấn mạnh pê đan
- a , Băng đi cùng ha - tôi nói với qua khi bắt kịp nhỏ
- ơ , Đ … 2 cậu đi học hả .. tình tứ ghê ha - nhỏ ngạc nhiên
- hì hì ..chả nhẽ đi chơi - tôi móc nhỏ như mọi bữa
- ừm hì .. – nhỏ rầu rầu
- sao tự dưng cái mặt xị ra thế , cười cái coi nào , hốt gơn lớp mà mặt mếu xẹo ra vậy – tôi chìa hẳn tay qua chọc chọc nhỏ nhưng coi bộ chả xi nhê
- ông này , trêu không trêu bạn nha , con zai gì mà zô duyên - Ly nhắc khéo
- không sao đâu mình quen rồi , ở lớp hắn toàn zậy à ..hihi – nãy cái mặt rầu rầu khó coi tự dưng giờ tươi hẳn lên
- á à, thằng này láo , ai là con dân của mày mà bình với chả thân , a e đập nó cho tao - thằng Hoàng hét lớn kéo theo lũ bạn hùa vô