Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
Lượt Xem :
(1 / )
₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
i bạn mới , mỗi tội là gái
Còn ngày nghỉ tết nên giờ là thời gian làm bài tập tiện thể ngồi nhắn tin vs nhỏ Nhi ,Băng với mấy đứa cùng lớp , mấy cái môn văn hay anh thỳ em chịu nhìn chả hiểu chữ gì nên bài tập cứ vứt đấy , được mấy môn toán lý gì gì đó em còn biết vài chữ cái đầu nên em làm cái rèo ngoáy bút cái vèo đang trong đà chiến thắng thỳ nhỏ Ly thập thò ngoài cửa với với
- Đ này có rảnh không
- you dont say - không tháy ông làm bài à
- Đ làm xong btvn môn lý với hóa chưa - nhỏ hỏi vì mấy lớp chọn toàn học chung thầy cô giáo thui
- à sắp xong roài còn xíu xíu ý mà
- Thế sang giúp mình vài bài được không , mấy bài khó mình chưa làm được
- ờ cũng được - tôi sắp sách vở sang phòng gái
Ngoài phòng nhỏ Nhi ra thỳ chưa lần nào tôi vào phòng của con gái , kể cả nhỏ gái bạn thân nhất là nhỏ Băng tôi cũng chưa ghé qua thế mà giờ tôi lại được qua phòng nhỏ lớp trưởng A1 , được cái phòng nhỏ này không màu hồng , mà bao phủ toàn màu trắng ( có thể liên tưởng đến nhà tang ) , ở giường thỳ chất đầy gấu bông các loại , mà đúng là con gái , phòng lúc nào cũng thơm tho ngăn nắp và em tạm gọi đấy là mùi thơm của con gái . Mấy bài nhỏ hỏi cũng kho khó cơ mà tôi làm ngon ơ , mang tiếng lớp trưởng mà mấy môn này nhỏ có vẻ chậm hiểu , thông mãi mà nhỏ cũng chả hiểu cho lắm, nên tôi làm luôn ra vở rồi nhỏ ngồi chép được 1 tiếng thỳ dưới nhà có tiếng í ới gọi
- Bông ơi có người gặp kìa con
- dạ
Nhòm qua cửa sổ thỳ hóa ra là nhỏ đi gặp zai , đứng trên gác thỳ cũng chả nghe thấy gì chỉ thấy cười cười nói nói ra vẻ vui lắm , đứng nói chuyện hẳn 15p sau thỳ nhỏ hớn ha hớn hở chạy lên khoe với tôi hộp quà gì đó
- Đ nè , cái này đẹp không hở - nhỏ giơ cái quả cầu mà trong đó có nước nước gì ý
- ờ đẹp , mà bạn zai L hở
- bậy , bạn cùng lớp đó
Nhỏ nói thế thỳ tôi cũng kệ , chả quan tâm cho lắm , bạn cùng lớp gì mà chả phải ngày lễ liếc gì tự dưng đi tặng quà , họa hoằn nhà thằng kia tỷ phú thừa tiền hay cũng là thằng nào đó mắc bệnh tâm thần FA lâu năm dẫn đến CDSHT . Giao lưu trao đổi 1 lúc thỳ cũng chập chập tối xuống ăn cơm ăn nước rồi lên nghỉ ngơi đẻ mai còn dậy sơm đi học
- ơ chết quên mấy bữa trước hok về lấy xe qua rồi - tôi xách cái cặp đứng thẫn thờ ngoài sân , mấy bữa nghỉ chả nhớ gì xe cộ cả
- Đi học thôi Đ , muộn giờ
- à ờ , hôm bữa đâu mang xe qua đây - tôi nhăn nhó
- thôi , đi chung xe với Ly cũng được nè , hay thích đi bộ - mời tử tế chưa chắc ông đã đi mà mầy dục thế à
- đi , đi liền , đi bộ xa thấy mồ
Lại một lần nữa , lại là tôi và đằng sau là 1 đứa con gái , đến trường muộn nên phải đi qua 1 tá người , chả nhẽ mình là đàn ông con zai lại để xe cho nữ nhi dắt nên túng quá làm liều tôi dắt luôn xe của nhỏ vào luôn khu gửi xe của A1 bên ngoài đầy những tiếng xì xào bàn tán của mấy đứa bạn . Tưởng chạy vào lớp là thoát miệng lưỡi thế gian ai dè nó còn gian truân hơn
- đêtttttt nghỉ tết cái hốt được bạn gái luôn nha mầy - thằng lý kề vô mặt tôi gầm gừ
- bậy , không phải t đi nhầm xe ... à mà mới tết xong mày đã ám quẻ tao rồi - tôi giơ tay dọa nó làm thằng cu chạy mất dép
- Thằng Trung có ny thỳ anh không tính , thế giờ chú đèo nhỏ kia là ý chú nàm thao - thằng Hoàng quyết không buông tha
- hì hì - nhắm thấy 2 nhỏ bạn đã vào chỗ đầy đủ nên tôi nhảy thẳng vào giữa nhằm lấy 2 nhỏ làm bia đỡ đạn
- a chào 2 cô nương năm mới vui vẻ chứ .. - tôi quay qua cười cầu tài
- ờ khỏe .... mà sao Đ lại đèo Ly đến vậy - chưa gì nhỏ Nhi đã quay qua xoáy tôi
- bạn gái hở Đ - nhỏ Băng cũng chả kém quay ngoắt qua tôi
- đâu , Đ đi nhờ đi nhờ
- xe đâu mà phải nhờ - 2 nhỏ đồng thanh
- bình tĩnh nghe tui kể nè - thấy tui nói mấy nhỏ xung quanh với mấy thằng cha xung quanh xúm lại
- ờ thỳ .. blah ..blah...ông anh bị bò đá .. blah..blah ..ổng phải đi nắn lại bi ...blah...blah... mẹ bán Đ để lấy tiền cứu ông anh .. blah blah.... thế đó - tôi kể đến đâu bọn bạn mắt chợn chừng đến đấy , đứa nào cũng ngạc nhiên duy chỉ trừ nhỏ Châu chắc nhỏ nghe mẹ tôi nói hết roài
- ghê vậy mầy - thằng Lý vs thằng Hoàng mắt chữ A mồm chữ B
- Tội Đ ghê ha - nhỏ Băng nói
- tết gặp may gớm hớ hớ hớ - bà ú phán
Đầu giờ cô hớn ha hớn hở vào chúc tết mấy đứa học trò , mừng tuổi mỗi đứa hẳn 2k , rồi trong giờ lại đâu vào đấy , chửi bới ầm ầm những đứa nói chuyện trong giờ , ra chơi đang ngồi chém gió với mấy thằng bạn
- Đ ơi có người gặp kìa - thấp thoáng ngoài cửa là bóng con nhỏ Ly
- Ờ , qua gọi Đ chi vậy , bộ họp lớp hay họp đoàn gì à
- à không có gì , nãy Đ để quên phù hiệu trên bàn Ly cầm nhưng nãy quên mất nên giờ qua đưa nè , mà cuối giờ có cần L chờ không hay Đ tự về
- thôi , Đ đi với thằng bạn cho vui , anh em lâu lắm mới gặp mà
VÀo lớp mà bọn quỷ nó hét um sùm , nào thỳ gái đẹp quá em ơi , nào thỳ lớp phó đã có bồ , nào thỳ anh chị đưa nhau gì gì tình củm quá .. nghe mà nổi hết gai ốc , vào chỗ thỳ nhỏ Châu chỉ ngồi cười hì hì , nhỏ Băng thỳ chả thấy động tĩnh gì vẫn ngồi im , nhỏ Nhi thỳ đi đâu rồi cũng chả biết , mà kệ đang 8 với mấy thằng bàn dưới nên tôi bỏ ngoài tai hết lại tiếp tục câu chuyện của cánh mày râu . Ra về tôi níu kéo thằng Lý bắt nó đèo tôi về nhà trong khi nhà nó ở cuối sông còn chỗ tôi đang ở thỳ đầu sông , mới đi một đoạn thỳ có 1 2 thằng đẹp mã chặn xe tôi lại và lừ lừ tiến lại gần ...
Chương 30 :
- Cậu là Đ lớp A3 đúng không nhỉ - một bạn rất ư là đẹp trai đến hỏi làm con tờ im tôi xao xuyến
- ừm, có gì không bạn - cố tỏ ra lạnh lùng zai nó mới thích
- à không , tớ là bạn Ly ý mà , cậu là bạn trai Ly hả - quỷ sứ , đã đập chai còn lịch sự
- Hở , bạn trai gì , không phải bạn bình thường thôi , mà có sao không bạn
- à , ờ không có gì , bạn bè nên mình hỏi thăm thôi - anh ý nói rồi zọt đi luôn
- mày quen nó hả Đ - thằng Lý níu áo tôi
- tao giao du gì với mấy thằng tóc xanh tóc đỏ ấy , tự dưng có thằng ngáng đường , tao tưởng mình bị chấn tiền chớ .. hê hê
- tốt nhất là mày không nên giao du với nó , thằng này ăn chơi rồi toàn kết giao với bọn lưu manh thôi , nó học A1 đó , bố mẹ nó quen thầy cô trong trường nên nhét nó vào được lớp chọn .. tài ghê - nó lầm bầm
- đệch , mày nghĩ gì tao đi kết bạn với nó , tào lao quá
Tưởng hành xác được thằng Lý khi bắt nó đèo mình về ai dè cái xác bị hành lại là mình , chuyện là cái ghi đông xe nó bị gãy mất 1 bên , lấy lý do mình béo , ngồi lên thể nào chả gẫy mà nghe nó nói cũng có lý nên cắn răng cắn cỏ lên đèo nó , mà ai chế tạ
Đánh giá của bạn là
góp ý quan trọng giúp
Admin nâng cao
chất lượng bài viết !
Đánh giá :
₪ Cùng Chuyên Mục
₪ Bạn xem chưa ?
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: