- Châu à , lớp mình nhiều anh đẹp zai thế đã nghía đc anh nào chưa - tôi đá đá mắt qua hỏi
- đệch , em tao còn bé nha mày đừng dụ dỗ nó - như chạm phải nọc thằng Trung nó giãy nãy lên
- uầy , thằng này im xem nào tao đang khảo sát thị trường để mai sau còn bảo vệ em mày , nhỡ mai sau có thằng nào lớp khác sang tán mà em mày không thích thỳ tao còn bảo vệ hiểu chưa - nói 1 lèo cho nó chóng mặt luôn
- ờ ờ - nó có vẻ xuôi xị
- tớ á , có chứ cơ mà ai thỳ ngày mai mới nói - giờ nhỏ mới lên tiếng đính chính
- ai nói nghe coi , nói biết đi mà , tui có quen hok , nó có đẹp zai hơn tui hok .. blah blah blah -dí cái mặt gần gần nhỏ tui hỏi dồn cmn dập
- ăn xong rồi lên gác chơi đi , tui còn rửa bát à - nhỏ có vẻ ngại nên chuyển ngay chủ đề
- thôi kệ nó , lên phòng tao chơi tam quốc đi mới mua đĩa mà chơi kịp chơi
- ô cê con dê , đúng game tủ của tao -khoái mê tơi vì ps2 đâu phải ai cũng có
Phi vội lên phòng nó , xí ngay cái tay cầm chính , đợi nó bỏ đĩa tam quốc 5 zô , tôi chọn ngay ma chao ( em là e thích nhất con này ) , còn nó thỳ nó chọn con béo ị cầm cái chùy ,éo biết là con gì nữa ... Chơi được mấy màn và đã đến cái màn đánh thằng lubu , tôi vs nó quyết định pause game bàn kế hoạch tác chiến
- con trùm này khó lắm à , mày đừng có ra chém bo vs nó , chém bo vs nó là phải đọ sức vs nó à mà nó mạnh lắm hok lại đâu - mặt tôi ngầu ngầu quay qua nó nói
- ừ ừ
- nhớ là cứ ra luyện chưởng rồi vào uýnh nó , uýnh xong ra luyện tiếp
- ừ ừ
- tao có chưởng rồi giờ tao vào trc hen , tao quẩy xong rồi mày điều con béo ị của mày vào lăn nó , cứ thế mà chiến
- ừ ừ
RESUME - tôi điều ngay thằng tướng của tôi vào , quẩy được nó xuống ngựa rồi ấn ngay nút O lia nó được 1 milimet máu thỳ thằng trung có vẻ làm y như kế hoạch nó thấy tôi lùi ra nó dí con béo của nó vào ngay cơ mà hok biết nó ngu bẩm sinh hay ngu do đào tạo thay vì ấn O để chường thỳ nó lại ấn nút VUÔNG đánh bo làm thằng lubu bắt được nó quật vài quật lòi hết cả mỡ thằng béo ra thế là GAME OVER bực quá éo biết nói gì để đỡ bực tôi vứt cái tay cầm xuống đè nghiến nó ra giường vỡ cái gối ôm ở cạnh phang liên tiếp vào người nó
- đờ mờ sao mày ngu quá vậy mày , tao bảo ấn chưởng chứ ai bảo mày ra chém nó - vừa giã nó tôi vừa nói
Chuyển từ chơi game qua chơi người , vì bực tức quá mức so vs quy định tôi vs nó quần thảo trên giường hàng giờ liền và nó chỉ ngừng khi
- Đạt ơi có nhà không , bọn tao đến rồi nè - giọng thằng con trai nào đó hú tên tôi
- Đây đây - tôi buông thằng trung ra rồi hét vọng qua
- chúng mày , chúng mày làm gì nhau trông đấy mà ... - thằng Tùng chiều tia nhìn xuyên thấu khi thấy tôi bước ra từ nhà thằng TRung mà quần áo sộc sệch , đầu tóc bù xù
- hihiih - tại thằng lol nó khơi truyện bậy bạ nên mấy nhỏ đi theo cười ghẹo tôi
- mày mày cái bíp tao à , tao qua nhà nó ăn cơm trực 1 bữa vs lại chơi game thôi có gì mà địa tao ghê vậy - gõ đầu nó thật mạnh chữa thẹn tôi đốp lại
- đúng rồi đó , 2 ổng chơi game rồi đánh nhau trên gác à - nhỏ châu xuất hiện làm dập tắt mọi nghi ngờ ( Châu ơi ai lớp diu )
- thôi đi lẹ lẹ đi mày 2h rồi đó , giờ qua hàng lấy quần áo , rồi qua xóm trên rủ tụi nó đá bóng hok muộn - hối bọn bạn , tôi nhảy lên xe thằng duy
Thế là 14 đứa lục tục kéo nhau đi theo sự chỉ dẫn của thằng lý , Nhỏ Nhi đèo nhỏ băng , thăng trung thỳ đèo em nó , thằng duy thỳ đèo em my , thằng tùng thỳ đèo tôi và cơ số người khác vừa đi vừa chém gió về đội bóng , chém chuyện quốc gia đại sự blah blah blah nhộn nhịp ca