/>
C: hì hì , em đợi anh mà , anh nói gì mà nó chạy như mà đuổi thế
Em: có gì đâu em , dùng tí kích động thôi em
C: nhưng em sợ nó trả thù lắm , nhà nó quen biết nhiều
Em: đừng có lo , anh tính cả rồi em nhé , mình về thôi em
C nhỉ nhảnh đứng dậy khoác tay em đi ra , hai đứa phi lên Mã Mây ăn bún đậu mắm tôm giải đen rồi đi về công ty . Cả buổi chiều loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ giải quyết nốt đống hồ sơ mà thôi . Gần đến giờ tam tầm thì em chán chả muốn làm việc nữa , vì đau đầu vì chuyện của C và phải làm sao để mọi chuyện chỉ nằm trong bàn tay em thôi , không thể để cho bố cả mẹ C biết được những gì C đã phải trải qua . Bỗng thấy một vòng tay ôm từ đằng sau , em đoán chắc là C nên chẳng buồn nhìn xuống
Em: sao thế ?
??:....
Em: em buồn gì vậy ( dụi dụi đầu vào lưng em ) ?
??: anh có yêu em không ?
Em: tất nhiên là có rồi
??: nhiều không ?
Em: vừa đủ , không nhiều mà cũng không ít
??: em yêu anh , quay lại ôm em đi
Em quay lại đằng sau thì ôi zổ ôi đập vào mắt mình là mấy bà 8 ở công ty , cạnh đấy là C còn người đang ôm là CG . Tất cả mọi người cười phá lên , cả C cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo . CG vẫn ôm em chặt giọng kiểu nũng niu:
CG: em yêu anh lắm X ạ , anh đánh cắp con tim của em rồi , hí hí
Em đẩy nhanh cái tên chết tiệt ấy ra ngay , vẫn cái giọng cười khả ố , hí hí hé hé nghe rợn hết cả người ấy .
Em: ông làm cái trò gì đấy , tởm bỏ mẹ ra
CG: ấy ấy đừng đổ tội cho tôi , kia kia X phu nhân bảo tôi trêu ông
Em: ơ mà ông giả giọng C à
CG: ông điên à , C đứng ngay cạnh tôi lúc tôi ôm ông ấy , sao có chuyện gì à
Em: không , à mà ông nhà có người bên bộ Nội vụ à ?
CG: uhm có , sao ?
Em: May quá , tôi đang đau đầu , sắp tới có việc nhờ tới ông
CG: việc giề , liên quan giề đến tôi
Em: ông là bạn thân của tôi cả C , mà hai đứa tôi đang gặp rắc rối ông phải giúp bạn chứ
CG: chỉ thế là giỏi , zồi để tôi xem , mà chuyện gì
Em: à ông tạm biết thế đi , ông đóng vai trò quan trọng cực kì luôn
CG: nhớ trả công đấy nhá
Em: rồi rồi , tôi sẽ nhờ C đưa ông đi shopping nhá , mua mỹ phẩm nhá , à tôi còn lọ Mil mai tôi mang cho ông dùng nhá , hàng xịn đấy
CG: thế á , nhớ đấy
Đang ngồi chém gió thì C lại gần em từ khi nào quàng tay qua cổ em , đặt lên má một nụ hôn .
CG: cắt , cắt ngay , không có đóng phim gì ở đây hết nhé
C: bà im đi , thích tôi ...( dùng động tác cắt cắt bằng hai ngón tay )
CG: ấy ấy , thôi xin , né đây không chung đụng được với bà , trả X cho bà đấy
C: biết điều đấy , cẩn thận không chết với tôi té nhanh lên
Thấy C lấy lại được tinh thần em cũng thấy vui vui trong lòng , may mà không sầu thảm lắm , thật là đáng yêu .
C: anh
Em: hử ?
C: tối rủ D ăn buffet đi anh ?
Em: ăn ở đâu ?
C: à mà thôi , đi ăn mỳ gà tần đi
Em: ở đâu ?
C: ở Hàng Bông ấy , anh không biết à ?
Em: em đánh đố anh à , anh có bao giờ để ý đến mấy thứ ấy đâu ?
C: rồi , thế để em gọi cho D nhé , ăn xong đi bộ ở phố cổ luôn
Em: ở đấy có cái quái gì mà thích đâm đầu lên nhỉ , vừa nóng vừa tù
C: kệ anh , xí , anh dọn đồ đi về thôi 5h hơn rồi
Em: ok
Dọn dẹp đồ trên bàn cho gọn rồi xách đít ra ngoài thang máy với cả C , em xuống hầm lấy xe còn C xuống sảnh đợi . Phi xe lên chỗ C , đội mũ rồi đi về nhà . Đúng là Hà nội mà , lần nào cũng đông đúc và bon chen cái giờ này . Tắc đường dài hẳn 1 km , không khí ngột ngạt và khó chịu quá . Mãi em mới lách ra khỏi cái đoạn đường đang tắc để thoát thân về nhà . Vòng vèo về gần đến khu nhà C thì em có cái cảm giác rờn rợn , lạnh sống lưng ( mỗi khi sắp sửa có việc gì không tốt em toàn thế ) . Vừa rẽ vào ngõ để đi về nhà C thì có một con dream phi từ đâu đến với tốc độ thần thánh , và phanh trước đầu xe em , rồi thêm mấy chiếc xe nữa , nhìn thấy toàn thanh niên xăm trổ và đầu tóc lởm chởm ....
Thấy bị chặn em đành phải dừng xe lại để xem có chuyện gì xảy ra . C nắm chặt tay em run run , đúng thật là con gái lúc thì mạnh mẽ mà lúc thì yếu đuối quá . Em định thần lại kiểu này hai đứa song kiếm hợp bích thì chắc cũng dẹp được đống này nhưng mà nếu lỡ may C có bị làm sao thì khổ , đành lựa chọn phương án nhẹ nhàng nhât là thương thuyết . Dựng xe đứng nhìn nhìn một lượt em mới nhận ra là có đến hơn 10 thằng và thằng nào thằng nấy cũng to cả nhìn kinh đi được ấy. Một thằng lại gần chỗ em và C
ĐG : mày có phải tên là X đúng không ?
Em: vâng , đúng rồi
ĐG: mày có biết hôm nay mày động vào ai không ?
Em: anh nói gì tôi không hiểu
ĐG: hôm nay ở quán nước mày đánh ai thể ?
Em: quán nước nào ?
Em thấy hắn lù lù tiến gần hơn về phía em , nắm chặt tay vào sẵn sàng thủ thế . Bỗng dưng có một nhóc bé bé người đi vào gần cái người đang đi lại gần em . Nó kéo hắn lại rồi thì thầm gì đó vào tai hắn . Nghe cái thằng nhóc kia nó nói gì mà hắn có vẻ hoang mang , thái độ thể hiện sự sợ hãi ra mặt .
ĐG: anh X em xin lỗi em không biết anh là em anh N , em xin lỗi người nhà với nhau cả anh bỏ qua cho em
Em: ơ
ĐG: Em xin lỗi anh chị , chúng mày về mau lên không có gì cả hiểu nhầm thổi giải tán tránh đường cho anh chị ấy đi
Lục tục mấy cái xe ấy bắt đầu di chuyển đi , lúc này em và C chẳng hiểu chuyện gì chỉ phá lên cười và thở phào nhẹ nhõm . Bỗng dưng điện thoại em đổ chuông . Bỏ máy ra xem là ai gọi thì hóa ra là ông N
Em: em nghe đây
N: may quá chú mày có bị bọn đệ của anh nó luộc không thế ?
Em: em không sao anh , mà sao người của anh lại tìm em làm gì ?
N: à chuyện là thế này , hôm nay có một thằng nó tìm đến chỗ anh , bỏ ra 5 tr để giải quyết một đứa . Nó có mang ảnh qua để cho xem mặt , lúc đầu anh bận không để ý , lúc nãy mới xem ảnh nhận ra là chú , may mà mấy thằng đệ anh nó chưa làm gì chú đấy . Không thì chắc là chú lại lên viện như hôm rồi thì chết anh
Em: thằng thuê nó đi con merc biển xanh phải không anh ?
N: anh không để ý lắm , nhưng nó cao , hơi gầy một tí , tóc bóng mượt , và trông có vẻ như là dân tri thức
Em: tai nó bị mất một miếng bên phải đúng không anh ?
N: uhm đúng rồi đấy , chú quen biết nó à ?
Em: nó là cái thằng đang phá em anh ạ , em đang tính xử nó nhưng chưa biết như thế nào
N: thế chú bảo với anh G chưa ?
Em: em chưa chú thì em không muốn chú biết , việc này em tự giải quyết , mà chắc có lẽ em phải nhờ đến anh rồi
N: được nếu chú cần anh giúp gì chỉ cần nói một câu anh sẵn sàng giúp chú , người nhà với nhau đừng có ngại nhé
Em: em cảm ơn anh
Bảo C lên xe rồi về nhà thôi , cứ cái kiểu đi đường mà nơm nớp lo thế này thì mệt óc quá . Về đến nhà dựng xe ngoài cổng , bỗng dưng bố C đùng đùng đi từ trong nhà ra . " Chát " một tiếng chát chúa của cái tát vào mặt C , em cũng không thể phản ứng kịp để đỡ . Em và C chỉ biết trố mắt nhìn mà không biết nói lên lời :
BC: mày , tao cho mày ăn học , tao cho mày đủ điều kiện mà mày làm như thế ?
C: dạ, con có làm gì hả bố , con có làm gì đâu ?
BC: mày vào trong nhà nhanh lên , tao thật không ngờ tao lại có đứa con gái như mày đấy
Em: em vào nhà đi , xem bố có chuyện gì mà cáu như thế
Đánh giá của bạn là
góp ý quan trọng giúp
Admin nâng cao
chất lượng bài viết !
Đánh giá :
₪ Cùng Chuyên Mục
₪ Bạn xem chưa ?
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: