D xuống giường và không quên tặng em cái véo vào hông , xong nguẩy mông đi thẳng ra ngoài . Tranh thủ lúc D tắm cả vệ sinh cá nhân em đi xuống nhà hâm lại bát phở cho D. Điện thoại kêu lên báo hiệu có tin nhắn đến là của C
" anh ơi , nó hẹn hôm nay 11h trưa em gặp nó , anh có đi với em không ? "
" em cứ đi đi , có gì tí nữa gặp em anh bảo sau "
Vừa đút máy vào túi quần thì D đi xuống , dạo này D hay để mặt mộc hơn là make up vì em bảo em thích như thế nên D cũng không make up nhiều trừ khi đi đâu công việc còn lại toàn mặt mộc đi . Dù có make hay không nhìn D vẫn xinh xắn như thường . Đợi D ăn xong em cũng thay quần áo chuẩn bị đi qua nhà C. Hôm nay sẽ là một ngày cực kì vui đây ...
Sửa soạn xong đồ đi ra dắt xe thì D chạy theo
D: anh , đưa em ra ngoài nhà con bạn em với , em gọi nó mà không nghe chắc nó lại ngủ nướng rồi
Em: uhm, nhà bạn em ở đâu ?
D: gần nhà chị C ấy anh
Em: hả ?
D: hả hở gì , nhanh đi anh , để em khóa cổng cho
Em: mà đi học mặc váy như công sở thế
D: ơ hay , sáng sớm ra đã soi là thế nào ? hãm cả ngày em hả chồng yêu ?
Em: đâu ra
D: thôi không đôi co nữa , nhanh chở em qua nhà con điên kia, hôm nay em có kiểm tra
Em: rồi , lên xe thôi
D khóa cổng xong D ngồi lên xe em , D sợ nhất là ngồi nghiêng người trên xe , vì thế vừa ngồi lên xe là ôm chặt lấy em luôn . Nổ máy và bon bon cho xe chạy . Hóa ra nhà bạn D cách nhà C có một đoạn không xa lắm , thả D trước của nhà bạn D thơm phát vào má rồi đi vào nhà bạn. Em đi thẳng qua nhà C , đến cổng thì thấy C cũng vừa ra rồi .
C: em đang định gọi cho anh , thiêng thật
Em: uhm , có đứa bảo sau này chết đốt rác anh cũng lên mà
C: phủi phui cái mồm , đi thôi anh
C ngồi lên xe rồi cả hai phi lên công ty , gửi xe rồi lên phòng làm việc . Hôm nay nhiều việc lắm đây . Chạy đi chạy lại để hoàn thành nốt cái hợp đồng với công ty nước ngoài cho cái event của công ty ấy . Mãi đến trưa mới xong , đang ngồi trầm ngâm trước màn hình khi nhận được file chứa Aurora , con thú từng làm một số phần mềm anti virus bó tay vì độ phá hoại của nó . Jo cải biên thêm một vài tính năng để có thể khống chế máy tính . Mệt mỏi vì quá nhiều việc rồi nhưng thôi dù sao cũng sẽ phải làm chô một số người chịu những gì họ gây ra , âu cũng là " gieo gió gặt bão " . Đang miên man suy nghĩ thì C qua chỗ em từ khi nào rồi . Nhận ra sự có mặt của C em vội đóng cửa sổ mail lại
C: anh ơi , nó nhắn tin bảo em gặp nó bây giờ
Em: uhm , em cứ đi đi , anh xuống bây giờ
C: sao anh không đi cùng em luôn , gặp nó rồi cho nó biết
Em: anh muốn tạo sự bất ngờ nho nhỏ cho nó
C: nhưng em sợ gặp nó lắm ( tay nắm lấy tay em hơi run run trong giọng nói )
Em: anh lúc nào cũng ở ngay sau em mà , em cứ yên tâm đi đi
C: vậy em đi nhé
Em: uhm , em đi trước đi anh xuống sau em một lúc thôi
C: vâng , em yêu anh ( đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng , chỉ là thoáng qua thôi )
Em: uhm , anh cũng yêu em
C líu ríu quay lưng bước đi , em cũng tắt máy tính rồi đi ngay sau C một lúc , xuống hâm lấy xe và lái xe lên trên đường . Thấy thằng kia đang đứng mở cửa cho C lên xe , em rút bao thuốc và châm một điếu thuốc . Chiếc merc chạy nhanh về phía Hồ Tây , em cũng lái theo luôn . Dăm mười phút sau con merc đỗ tại trước của quán Bean. C và thằng đó đi vào trong quán , em cũng nhanh chân đỗ xe rồi vào quán luôn . Chọn một góc khuất sau một cái chậu cây cảnh chiếu thẳng về phía C và tay kia ngồi , dường như C muốn tìm ra em nên cứ ngó quanh , em thì ngồi góc khuât rồi nhưng vẫn có thể theo dõi được nhất cử nhất động của bàn đó . Hình như thằng kia có chuyện gì đó cáu tiết với C hay sao em chỉ thấy hắn hoa chân múa tay suốt cả buồi . Còn C thì ngồi im . Mọi chuyện cứ tưởng chừng như chỉ có nói chuyện và nói chuyện nhưng cho đến khi thằng kia đứng dậy và hất cả cốc nước vào mặt C , em đứng dậy đi lại phía đó luôn . Vừa kịp cái lúc nó giơ tay lên định tát C thì em tóm gọn cánh tay
Em: mày dừng lại được rồi đấy , thằng chó ạ
???: mày là thằng nào mà dám cản bố ?
Em: tao tưởng mày mày phải nhận ra tao chứ ?
???: Mày là...
Em: mày có nhớ tối hôm nọ , tao xin mày lửa để hút thuốc đấy
???:....
Em: và tao cũng là cái thằng mà mày gọi điện và gửi clip sang cho tao đấy
???:...
Em: mày làm trò này đủ rồi đây ? giờ là lúc tao cần nói chuyện với mày , ngồi xuống đi
???:....
Em: chắc có lẽ mày nhận ra tao là ai rồi đúng không ?
???: mày là thằng X
Em: đúng rồi đấy , và tao cũng là người yêu của cái người mà mày gọi là điếm đấy , tao muốn gặp mày lâu rồi , và tao cũng muốn cho cả quả đấm vào mồm mày . Nhưng thôi nếu tao làm thế thì tao sẽ chẳng ra gì , mà thôi vào chủ đề chính luôn . Mục đích của mày khi mày gửi cái clip đó cho tao là gì ?
???: tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi , tao không muốn mày bị một con đĩ như nó lừa thêm ai nữa
Em: vậy sao , tao nghĩ không phải vậy đâu nhỉ ?
???:...
Em: tao vẫn nghĩ mục đích cuối cùng của mày là cái ghế của bố C đúng không ?
???: mày ...
Em: tao nói đúng rồi chứ gì ....
Có vẻ như bị em nói trúng tim đen nên thằng đó mặt đỏ gay nhìn em với anh mắt căm thù đầy vằn vện . Nở một nụ cười khinh bỉ vào mặt nó làm em cảm thấ thoải mái hơn , quay sang bên nhìn C đang lau tóc và áo , khẽ vuốt tóc mai đang còn dính nước của C thật sự nếu không phải đang ở nơi công cộng thì em đã có thể cho thằng kia thăng ngay tại lúc ấy rồi.
Em: em có sao không
C: dạ , em không sao anh à chỉ là hơi ướt một tí thôi , hì
Em: Vậy tốt rồi , em ra xuống dưới mua bánh cho anh đi , xong đợi lát mình về luôn, anh cần nói chuyện với thằng này
C: vâng , em biết rồi
C đứng dậy rồi đi xuống tầng 1 luôn , lúc này chỉ còn 2 người em và nó ngồi nói chuyện với nhau mà thôi .
Em: Giờ chúng ta ngửa bài luôn nhé , mày muốn hại bố C và gia đình C phải không
???: ....
Em: tại sao mày không dám trả lời , hay là vì mày là một thằng hèn
???: đỵt mẹ , mày nói cái gì ?
Em: tao bảo mày là một thằng hèn đấy , mày nghĩ mày là ai thế ? mày nghĩ mày chơi tao , chơi nhà vợ tao mà được à ? Mày có biết mày đang làm một cái việc mà mày sẽ phải gánh cái hậu quả nặng nề không ? Tao cảnh cáo mày lần thứ nhất , đừng để tao phải thật sự sờ đến mày , lúc ấy mày hối không kịp đâu
???: ha ha ha , mày nói cái gì thế hả thẳng ranh con , mày nghĩ mày dọa được tao sao , mày nghĩ mày làm gì được tao chứ ?
Em: làm gì thì mày sẽ biết nếu mày còn cố tình chọc ngoáy và phá hoại , đến lúc ấy thì tao nói thẳng là mày sống không bằng chết đâu
???: thằng oắt con ( túm lấy cổ áo em ) , mày đừng tưởng tao dễ chơi
Em nắm lấy cổ tay của nó và bóp mạnh , mặt nó nhăn lại và bắt buộc phải buông tay ra
Em: đừng dở trò bạo lực , chúng ta là người lớn cả rồi , dùng đầu đi
???: được , mày sẽ phải hối hận vì những gì mày nói
Em: tao chưa bao giờ biết hối hận vì những gì tao làm
Thằng đấy quay đi rồi đi thẳng xuống nhà không ngoái đầu lại nhìn dù chỉ là một giây thôi . Cười khẩy , cẩm cốc cà phê lên uống một hớp rồi đi xuống dưới . C đang ngồi ở dưới tầng 1 ngay cửa ra vào , đang ăn bánh kem một cách ngon lành thấy em đi xuống C vẫy vẫy tỏ vẻ vui mừng .