80s toys - Atari. I still have
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Bị 4 em gái thích và những tình huống khó đỡ Chap 81 - 116

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
nóng ruột ấy khiến em cảm hơi khó chịu quá . Nốc hết cốc rượu , em thả mình xuống ghế thiếp đi . Bây giờ thì không còn mộng mị nữa ,một lúc sau em bị đánh thức bởi một cảm giác lành lạnh ở mặt . Mở mắt ra thấy C đang lau mặt cho em , thấy em mở mắt C cười nhẹ nhàng như ánh nắng mùa thu

C: dậy đi anh , ăn bữa nhẹ sắp đến nơi rồ

Em: còn bao lâu nữa em

C: cơ trưởng vừa báo còn gần 1 tiếng nữa là đến London rồi

Em: uhm

Tiếng leng keng của xe đẩy phía đằng sau , ngoái đầu lại thấy cô bé tiếp viên đang đi từng ghế để dọn bữa nhẹ cho hành khách . Khi cái xe đến bên chỗ em , cô tiếp viên mỉm cười rồi dọn ra một khay thức ăn có bánh mì , ít sốt , một ít cái gì đó giống như cháo ngô làm theo kiểu của Nga , v.v... Em chỉ ăn một ít rồi thôi , vì chẳng thể nuốt được với cái tâm trạng nay . Ngồi nắm tay C rồi nghịch ngón tay thon thả ấy , ngắm chiếc nhẫn trên tay C . Cuối cùng tiếng trên loa phát báo máy bay hạ cánh xuống phi trường Healthrow của London , yêu câu hành khách thắt dây an toàn và chúc có một chuyến đi vui vẻ . Em cũng làm theo hướng dẫn của cơ trưởng rồi đợi máy bay đáp xuống . Mất đến gần chục phút để máy bay đi vào khu trả khách . Xong xuôi em tháo dây an toàn rồi đứng lên nhìn C , C đang quàng cái khăn vào cổ vì buồi chiều tối ở London thời tiết khá là lạnh . Em cũng khoác cái áo khoác măng tô lên rồi nắm tay C đi ra chỗ cửa . Xuống đến cửa phòng chờ , em cùng C đi vội ra ngoài . Qua mấy cái thủ tục an ninh xong xuôi , em chạy ra chỗ lấy đồ . Xách cái vali lên, mở điển thoại về chế độ bình thường , rồi đi ra ngoài cổng phi trường . Có mấy cái taxi đã đỗ ở ngoài , em gọi vội một cái rồi để đổ vào trong cốp . Leo lên xe , nói nhanh địa chỉ nhà bà chị ở khu gần Trung tâm London . Từ sân bay về đến nhà chị em là khoảng tầm 20p , chiếc xe cứ vùn vụt lao đi trên con đường hướng thẳng về phía Trung tâm London, gặp một số đoạn có tắc đường vì có mấy vụ va chạm trên đường . Nghe tay lái xe taxi nói mấy câu chửi bằng tiếng lóng em mới ngờ ngợ ra không phải là người Anh mà là người Mỹ . Em cũng bắt chuyện hỏi linh tinh , hắn cũng vui vẻ trả lời . Đến khu nhà chị em , em xuống xe rồi trả tiền taxi mà không lấy tiền trả lại . Hắn nói mấy câu cảm ơn tiếng Mễ làm em buồn cười . Đi vội băng qua khu vườn nhà chị , em bấm chuông . Đợi 2 phút sau , bà vú người Anh ra mở cửa ngạc nhiên nhìn em rồi hỏi em gặp ai . Em đang định trả lời con nhóc con nhà chị em tên là Mít chạy ra thấy em nó hét lên " uncle " rồi chạy thẳng ra chỗ em . Em bế bổng con nhóc lên thơm vào má nó , em cũng không gặp nó gần 1 năm nay nó rồi mà còn nhớ cậu nó nữa . Chị em nghe thấy con bé hét nên chắc cũng tò mò liền thò đầu từ trong bếp ra nhìn . Thấy em bà ấy cưởi tươi đi ra

CE: Ôi cậu , sao cậu sang không bảo chị

Em: em sang có việc ấy mà , anh đâu chị

CE: anh đi làm sắp về rồi , đây là C hả ?

Em: dạ

C: em chào chị ạ

CE: ui chà , đẹp người thế này bảo sao cậu X nhà mình chết mê , cái thằng toàn chết vì gái thôi

C: anh ấy toàn thế ạ

Em: chị ơi , lát anh về em mượn xe nhé

CE: cậu có việc gì gấp vậy

Em: em có tí việc thôi , chắc em ở nhà anh chị mấy hôm đấy

CE: thoải mái thôi , dạo này nhà khỏe chứ , hôm ông cậu mất chị không về được , thấy có lỗi quá

Em: không sao mà chị , em biết chị bận với cả mít nó bé chị về làm gì lỉnh kỉnh

CE: con bé nó cứ suốt ngay luôn mồm hỏi cậu X , lại đây mẹ bế để cậu với cô cởi áo con

Con bé nũng nịu thơm lên má em , chả thèm xuống cứ ôm rịt lấy cổ , em dỗ nó qua bà vú vì hình như con bé đang ăn thì phải . Nó ngoan ngoãn sang bà vú bế vào bếp để ăn tiếp , cởi áo treo lên mắc rồi đi vào trong phòng khách . Tầm này là giờ trà chiều ở bên Anh nên em thấy chị em đang pha trà ở phòng khách , có cả một đống bánh trên cái khay cao cao nhiều tầng nữa .

CE: hình như là , cậu chuản bị cho chị ăn kẹo hỉ hả ?

Em: à dạ , ơ sao chị biết

CE: cái nhấn kia kìa , nhìn qua là chị biết , C uống trà đi em , cứ tự nhiên coi như đây là nhà em nhé

C: dạ vâng , em cảm ơn chị ạ

Ngồi nói chuyện với chị một lúc thì thấy tiếng nói ở ngoài cửa " Im home " . Anh rể em về rồi thì phải , anh rể em là người Anh gốc Pháp , làm ở một công ty CNTT cỡ bự ở London , còn chị gái em thì làm Luật sư ở một văn phòng cũng khá lâu đời ở London , anh chị gặp nhau khi chị sang tu nghiệp ở trường luật bên này . Mới đó mà đã 6 năm rồi . Anh rể đi vào phòng trên tay bế Mít , nhìn thấy em ông ấy cười sảng khoái , đi thẳng vào chỗ em vỗ vỗ vai hỏi thăm em rồi quay sang ngạc nhiên nhìn C . Ngồi nói chuyện vui vẻ , em bỏ máy ra gọi cho số của D , vẫn không thể liên lạc được . Em đành nháy C đứng lên để đi tìm D . Anh rể nghe em bảo mượn xe đi có công việc thì tung chìa khóa cho em , hẹn về ăn tối với cả nhà . Ra ngoài sảnh , mặc áo rồi đi ra phía cửa . C bám sát ngay sau em thôi , cả hai đi ra xe , em bật cái find my friends lên để định vị vị trí của D , cũng không xa chỗ em lắm , tầm khoảng 30p đi xe thôi . Bật cái GPS hướng dẫn lái xe lên , đọc địa chỉ con phố chỗ vị trí hiện trên máy . Bắt đầu chuyên đi tìm D . Lái xe vòng vèo qua bao nhiêu con phố , công nhận giao thông ở Anh thật sự là có quy củ , vẫn có bị tắc đường nhưng không thường xuyên xảy ra như ở Vn lắm . Nhưng mỗi tội là cũng có kha khá nhiều đèn giao thông , chẳng khác gì đi đường phố Huế ở hà nội cả . Cuối cùng cũng đến đúng cái vị trí mà GPS định vị , em kéo kính xe xuống nhìn ngó xung quanh , bỏ điện thoại ra nhìn xác định chính xác căn nhà ấy , cơ mà ở khu này thế quái nào nhà nào cũng như nhà nào , cùng một kiểu dáng , cùng một màu sơn . Có khác chỉ khác hàng rào và bãi cỏ trước của nhà thôi . Bỗng điện thoại rung lên , là D gọi qua viber .

Em: alo , anh đây em

D: anh ơi , anh đến chưa , em mệt quá , em sợ lắm ..( giọng nặng nề , mệt mỏi của D làm em như bị cái gì đó đâm vào tim )

Em: anh đây , anh đến rồi , nhưng anh không biết em ở đâu cả

D: em ở , xxx, phố xyz , căn nhà có cái hộp thư màu đen ấy anh

Em: em đang ở đâu ?

D: em đang trốn trong nhà vệ sinh , thằng kia nó uống rượu rồi đập phá ở ngoài , em chốt cửa trong rồi , nó không vào được . Hux ... huxx ... hu hu

Em: ( bỗng có vật gì đó làm vỡ cửa sổ ở cái căn nhà D chỉ ) mẹ em đâu ?

D: em không biết , bà ấy bảo đi cả bà Y , đi từ hôm qua rồi để em ở nhà với thằng này , ý muốn em và thằng ấy chính thức .

Em: mẹ kiếp , thôi được rồi , chuyện đó để sau , bây giờ anh vào bấm chuông nhé , em đợi nó xuống mở cửa thì em chạy thẳng xuống dưới nhà , anh đứng ngoài cửa chờ

D: dạ , em biết rồi

Em: yêu em

D: hix , em yêu anh lắm X ơi , em sợ lắm ( lại bắt đầu khóc )

Em: nào thôi , anh đây rồi mà . Anh vào đây

D: vâng ạ

Em cùng C ra khỏi xe rồi từ từ tiến về phía cái nhà đó , bấm chuông hai lần và chờ đợi . Vẫn không thấy có tiếng gì cả , bấm thêm lần nứa , vần không có gì , em đang định ấn thêm lần nữa thì cánh của bật mở ra . Trước mặt em là một thằng con trai , kha khá đô và cao ngang với em .

T: what the fuck ?

Em: nói tiếng việt đi

T: mày là ai ?

Em: tao đến đón người

T: đón ai ?

Nó vừa nói thì em thấy D đứng lấp ló ở phía cuối cầu thang , áo rách và tóc tai bù xù . Nhìn sao xót ra thế , chẳng nói chẳng rằng em đạp mạnh một phát vào ngay bụng nó , nó ngã lăn quay ra đất . D thấy thế liền chạy thằng xuống chỗ em , lao thẳng ra khỏi của đứng sau em và C . Thằng kia lồm cồm bò dậy , mắt gườm gườm nhìn em , nh
<<1 ... 2223242526 ... 39>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: