Duck hunt
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện Teen Tôi đã yêu 1 em gái xếp bi-a như thế nào!!

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
, cúp cúp đi order nước mà mình vừa cười hả hê, phần cũng thấy tội…mà thôi cũng kệ. Tất nhiên là phải vào mục đích chính của tối nay thôi.

- “Sao nóng máy chưa mập, 2 bi tới 5 thắng nha” – tụi mình đánh 9 bi, chấp nó bi 8-9, ai tới 5 trước thắng.
- “Rồi đề pa trước đi con trai”

Mịa, hôm nay đi ko coi ngày rồi. Giờ đầu óc cứ suy nghĩ sao mà gù đc e đây, éo tập trung vào bàn bi-a được. Lúc e bưng nước ra với xếp bi có cố gắng vận dụng đầu óc, miệng lưỡi chém gió xin info của e. Nhưng con nhỏ này nó chảnh hay khờ mà sao có vẻ làm lơ, trả lời ko đi vào mục đích chính mà mình cần biết vậy ta. Lại tự đặt trong đầu bao nhiêu câu hỏi : hay mồ hôi mix với Aqua ra cái mùi kinh dị ? sờ xuống khóa quần, à trym vẫn trong lồng. Hỏi lại thằng mập, bữa nay tao nhìn bảnh ko mày?...Thôi chắc chắn con nhỏ này nó ko thích trai, les mịa nó rồi. Một nỗi thất vọng về cái xã hội này, gái xinh đã ít mà lại còn les nữa thì thật bất công. Mà thôi, cứ test thử gái les xem nó có gì khác gái bình thường ko. Nghĩ là làm, trong cái khó nó ló cái liều, bàn với thằng mập 1 kế hoạch mà nó ừ ừ, mặt ra vẻ…éo đc đâu.

Lúc em gái ra xếp bi lần nữa, mình cầm đt giả bộ hì hụi làm gì đó rồi quay sang.

- “Ê mập mày nhá máy vào số tao thử, sao bà chị tao kêu gọi hoài ko đc, nhắn tin thì đc. Chắc đt tao bị rồi.”
- “Tao ko mang đt, nãy để ở nhà sạc rồi pa”
- “Bé ơi, e có đt ko, a mượn xíu đc ko” – hỏi em mà hồi hộp éo biết nó có đồng ý ko, mà ko biết có đt ko, chứ mặc váy thế này… cất ở đâu. Làm mình cứ nghĩ đen tối.
- “Mượn làm gì a”
- “À a thử cái máy a xíu, sao người ta gọi vào số a ko đc, chắc trục trặc gì” – a huỵch toẹt ra vậy còn cố giả ngơ nữa hả cưng. Có cho số đt ko, ko bố tính tiền đi về.
Cũng may em nó chịu…vén váy lấy cái đt. Thì ra còn cái quần đùi thun nhỏ ở trong, làm mình cứ tưởng.

- “A đọc số đi e nhá quá”
- “Thôi e đưa đây a làm cho lẹ, 1p a trả e liền” – a cẩn thận lắm e ơi, định chơi a là: e gọi rồi ko đc hả.
Thằng tui cầm cái Nokia C3 của e bấm số mà tay run run. Chắc tại vì chưa bao giờ phải làm quen gái bằng cái kiểu lừa lọc dối trá kiểu này. Nói ra thì nó vầy: làm quen gái, chém gió nó thấy thích, có cảm tình rồi xin số đt, hoặc là vô tình có số đt. Chứ éo ai lại cái kiểu đường đột hỏi sđt vô duyên thấy bà, nó ko thích nó từ chối thì mang nhục.

- “A, đổ chuông rồi nè, cảm ơn em nha” – mình giả bộ hết sức có thể.
- “Dạ ko có gì a, vậy chắc đt ko sao rồi ha”
- “Ừ chắc tại mạng bị sao đó, nghĩ sao kiu đt a hư, Nokia 1280 thần thánh mà, hả thằng mập” – quay sang nó, nở 1 nụ cười chiến thắng.

Thằng mập này hôm nay ăn nhằm phải gì, sao nhìn bộ coi thường mình dữ ta. Mà cũng đúng, đang dẫn mình 3-2 cơ mà. Chẳng qua nãy giờ a mải tập trung cái khác nghen chú, giờ thì chú xong rồi nhé. Nói là vậy, nhưng tự nhiên giờ lại cứ mải miết ngắm em, dù cho đã qua bàn khác xếp bi hay chia bài. Cái giọng nói lớ lớ nhẹ nhẹ tui đã nghe ở đâu, làn da trắng ko phải kiểu mấy em tắm trắng nó thu hút lạ lùng. Thôi, bữa nay coi như nhường cho thằng mập nó thắng đi, thua non về nhà nghiên cứu binh pháp nào, giờ có wanh tiếp cũng ko tập trung đc. Thằng mập thì đc thể mặt nó vênh lên như kiểu vừa làm 1 cú cumshot, chú con non lắm L à – hậu quả của việc thằng tui: mắt lim dim mê trym bỏ bạn.

Về tới nhà, vệ sinh cá nhân xong, leo lên gường trùm mền, lướt web. Bà già chắc có lẽ đang thắc mắc: sao thằng này bữa nay nó về nhà sớm thế, chưa tới 9h đã đóng cửa phòng. Trong đầu giờ cứ miên man suy nghĩ lát nói chuyện với em sao đây. Ôi, cái điều mà vốn xưa nay mình vẫn xem là bản năng, giờ thì lại quíu, nó chạy đi đâu hết cả. Em nào thoải mái thì chém gió vô tư, gặp mấy đứa nó khó chịu 1 chút là mình cũng hơi khớp. Đúng là còn yêu thì còn mãi dại khờ…

Gần 10h, bắt đầu lôi cái đt ra viết 1 tin nhắn, nghĩ mãi rồi quyết định viết ngắn gọn, súc tích:

- “Hi e, e làm xong chưa. Cảm ơn em lúc nãy nha”
- “ Xin lỗi, cho hỏi ai zây?” – tn trả lời tới liền.
- Ơ bà nội cha nó, thế ko xem call history mà thấy số a à “A nè, lúc nãy mới chơi ở chỗ e đó”
- “Một ngày nhiều a quá ko nhớ hết đc, sr”
- A đù, e…mạnh dữ “A nãy mượn đt e đó, tự nhiên thấy phải cảm ơn e. Sao mau quên zữ zậy cô bé”
- “Cảm ơn mươn đt hay cảm ơn cho sđt. Đùa xíu thôi chứ nãy mượn đt là ta nghi rồi. E về nãy giờ rồi”
- “Cả 2 e ơi, sao về sớm vậy? Nt cho e mà sợ e đang làm, bị đuổi việc ko à. Lúc nãy nói chuyện thì làm lơ, a mới phải xin sđt kiểu vậy”
- “Vậy vẫn có ng liều xin sđt đó. E làm ca 3h -9h. Làm nhiều mệt lắm”
- “Vậy có ng mới cho đó hihi. Làm nhiều thì tiền nhiều chứ sao e. E ngày nào cũng làm hay sao? Mà a hồi giờ chơi sao ko thấy e, bữa nay gặp lần đầu đó”
- “E mới chuyển qua đây gần 1 tháng, trc làm bên chi nhánh kia. E làm đổi ca sáng chiều. Mà cảm ơn xong rồi giờ đi ngủ nha”
- Trời con nhỏ này sock hàng à “Thì cảm ơn miệng xong rồi, giờ trả bằng hiện vật nè. Mai e làm ca sáng hay chiều, a mời e uống café đc ko”
- “E mắc đi học rồi a, 12h trưa thì rảnh”
- A đù, đi học nữa mới kinh “Ui, e là sv à. SV gương mẫu quá, vừa học vừa làm. E học trường nào, A cũng sv nè, mà ko đc như e”
- “E học bên X, năm cuối rồi, còn a”
- “A học xây dựng, sau này xây dựng gia đình, e chắc cũng vậy hả”
- “Tui ko rảnh giỡn đâu à, còn nếu là sv thiệt thì thôi nha cưng. Lo học đi, chị ra trường rồi, nhưng học ngu nên bị giữ lại.”
- Chết mịa, tính đùa xíu mà hố rồi ta “A đùa xíu mà, a đi làm rồi. A tin e sv thiệt mà. Vậy mai 12h, a nghỉ trưa rồi mình gặp nhau”
- “Tui cũng đùa mà làm thiệt hả cha nội, 12h trưa nắng đi đâu”
- “Tại a đi làm mà, trưa mới rảnh xíu. Chứ e rảnh lúc nào ?”
- “Trời ơi, nhất quyết đòi cảm ơn mới chịu hả, vậy tối mai đi nghen, sáng tui làm rồi, có gì mai tui gọi lại sau”
- “Ok e hihi, vậy giờ e ngủ sớm đi, con gái thức khuya hết đẹp đó, chúc ngủ ngon”
- “Cảm ơn, tui đẹp sẵn rồi, xấu bớt chút ko sao. Ngủ ngon”

Thế đấy, cái lần đầu làm quen của thằng tui nó cực khổ như vậy. Nhưng ko sao, kiên trì quay tay, vận may sẽ đến phải ko ae vozer. Cũng may là lúc nc ý ở đâu nó tuôn ra ào ào, mặc dù có hơi hố 1 chút. Nằm miên man về buổi hẹn ngày mai, mình chìm vào giấc ngủ lúc nào ko biết. Đúng là có ng chúc nên ngủ ngon thiệt ta ơi…
Thế đấy, cái lần đầu làm quen của thằng tui nó cực khổ như vậy. Nhưng ko sao, kiên trì quay tay, vận may sẽ đến phải ko ae vozer. Cũng may là lúc nc ý ở đâu nó tuôn ra ào ào, mặc dù có hơi hố 1 chút. Nằm miên man về buổi hẹn ngày mai, mình chìm vào giấc ngủ lúc nào ko biết. Đúng là có ng chúc nên ngủ ngon thiệt ta ơi…

Hôm sau quả thật là một ngày đẹp trời với thằng tui. Trời nhẹ trong xanh, thiệt đúng với tâm trạng của người vậy. Sau khi ăn sáng, uống ly café cóc trước cty, mình tự thưởng cho bản thân 1 điếu thuốc, lân la 8 chuyện với chú bảo vệ.

- “Sếp tới chưa chú, thấy xe ổng đậu ngoài trong sân kìa”
- “Ổng tới rồi, nãy thấy đi honda ăn sáng với ông Tr ( trưởng phòng mình ) rồi, chắc lát mới vô. Bữa nay vô sớm vậy mày”
- “Dạ, tối qua con ngủ sớm. Làm điếu thuốc cho tỉnh chú”
- Mình châm lửa cho ổng rít 1 hơi rồi mới nói: “Tao dạo này hút ít lắm, thấy người nó yếu đi hẳn. Chắc bỏ dần là vừa. Mà bữa nay có qua sân bay ko,để tao dep chỗ lát lấy xe ra cho dễ”
- “Chưa biết nữa chú, lát chú hỏi thầy Tr xem sao, mà chắc là có. Hôm qua ngồi cả buổi sáng vẫn chưa thống nhất xong”
Tàn điếu thuốc, mình vào phòng làm việc ngồi cho đúng 1 nhân viên gương mấu. Vừa đi vừa nghêu ngao mấy câu “Em trong mắt tôi”, cuộc đời thật là đẹp. Chưa đi tới bàn đã nghe mấy mụ đờn bà con gái ph
<<12345>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: