Lamborghini Huracán LP 610-4 t
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Quen và thịt gái cà phê

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
i phải đứng dậy để xoay tua, và CLGT, 1 con tiếp viên lạ hoắc từ đâu bước lại bàn, nhưng may là nó ngồi vào ghế giữa thằng Long với thằng Vũ. Bàn em buổi sáng hôm đó có 4 người nên sẽ có 2 con tiếp viên ngồi tiếp chuyện. Phút chốc một con khác bước ra, lần này cũng không phải là Duyên, mà là con chị của con Nhi. Con này thì nó như thấy em đẹp zai nhất trong đám nên chọn ngồi gần em. Sau một vài phút hỏi thăm sơ sơ thì nó giới thiệu nó tên Hà, chị ruột của cái con Nhi vô duyên.
Đúng là em nào chị nấy, ý quên chị nào em nấy, con này thì cũng vô duyên không kém gì con em nó, các bác nghĩ sao vừa mới nói chuyện lần đâu mà nó hỏi em "tướng tá anh nhìn bố đời, ăn chơi vậy" (Ơ đkm kệ tao).
Em thấy con này nói chuyện rất bố láo, nhưng vì tướng tá nó cũng ngọt nước nên em cứ giả vờ nói chuyện vui với nó, tiện thể xoa tay, xoa đùi nó, thoả lòng khao khát tình dục của em. Con này thì có vẻ khá râm nên em cứ vậy mà làm tới ạ

Tâm sự với con Hà được hơn 15 phút thì nó cũng vác đích đứng dậy để xoay tua cho đứa khác đến. Em Duyên lúc này cũng đã cố tình đi lại gần bàn em rồi ngồi vào ghế, tất nhiên là ghế bên cạnh em. Hôm nay trông nàng thật đẹp và duyên dáng đúng với cái tên của nàng, nàng mặc một chiếc áo đỏ hoa hoè, váy ngắn cứ như thể lòi cả lông ra. Nhìn nàng em chỉ muốn phập phập tại chỗ.
Đặt đích xuống ghế, nàng hỏi em "Xin lỗi anh, sáng giờ em cũng muốn lại chỗ anh nhưng mấy con kia nó ngồi trước rồi nên em phải ngồi vào bàn khác" (buồn làm éo gì được, nãy giờ được sờ đùi con Hà cũng phê rồi)
"Không sao đâu em, anh hiểu công việc của em mà, thế sáng giờ em ăn gì chưa, anh ra mua cái gì cho em ăn nhé" 0
"Ơ anh tốt quá, em đang bị đau bao tử anh ạ, tối qua em cũng chưa ăn"
"Ờ vậy để anh ra mua cái bánh bao cho em ăn"
Nói như cắt em chạy ra khỏi quán, nhìn dáo dắt thì không thấy chỗ nào bán bánh bao cả, thế là em quyết định mua cái bánh mì ngọt cho nàng.
Đưa nàng cái bánh, thì nàng đem bánh vào trong và 5 phút sau trở ra. Em hỏi nàng "Sao em không ăn ở đây đi"
Nàng đáp "Dạ. không được anh ạ, chủ quán không cho, muốn ăn thì đem vào trong ăn, cám ơn anh vì cái bánh" (Anh cũng cám ơn em vì đã ăn cái bánh của anh)
Sự việc tiếp theo xảy ra cũng hết sức đen tối và đầy dâm tà, tay em và tay nàng đang nắm lấy nhau dưới mặt bàn, tránh những cái nhìn ghen tỵ. Như được nước làm tới, em liều mạng đặt tay em lên đùi của nàng, một cảm giác phê phê lan toả trong con người em. Nàng cũng có vẻ thích thú khi cứ mặc em tự tung tự tát. Va chạm xác thịt là thế nhưng miệng em cũng không quên trò chuyện với nàng nhằm đánh lạc hướng. Lũ bạn thì lúc đó cả đám bu vào chọc ghẹo cái con tiếp viên lạ hoắc kia, cơ mà em ứ thèm quan tâm chúng nó. Thời gian trôi qua và cũng đến lúc nàng phải đứng dậy để xoay tua, em vì đang "nóng trong người" nên quyết định hôn trộm vào má nàng. Nàng chỉ cười nhẹ và thoáng phút chốc đứng dậy đi qua bàn khác, để lại trong em cảm giác khó chịu vì đang bị kích thích.

Quá giờ trưa, em và chúng bạn tính tiền ra về. Cả bọn kéo nhau vào lại trong trường để điểm danh, em thì mệt quá nên đã tót thẳng về nhà luôn.
Chờ đợi đến buổi tối hôm đó thì em quyết định gọi điện cho nàng, ở đầu dây bên kia nàng thủ thỉ khóc thầm, alo....

(To be continued)
Tắm rửa sạch sẽ, em liền móc điện thoại ra gọi cho Duyên, khi ấy là tầm 12h khuya.

"Alo em yêu hả" (liều gọi nàng bằng em yêu luôn)
"Dạ anh, em đang buồn lắm ạ"
"Sao vậy em yêu"
"Dạ, nãy em bị bà chủ la vì lỡ làm bể ly ạ" (Nàng thút thít kể lể)
"Mẹ, cái bà này, em bảo với bả là mai anh mua chục cái ly trả lại cho bả"
"Thôi chuyện qua rồi bỏ qua luôn đi anh, giờ này anh chưa ngủ à"
"Anh mới ngủ dậy em à, chắc tối nay anh thức vì nhớ em mất" (Xạo vl)
"Ơ anh này, mới gặp em có 2 lần mà đã nhớ nhung rồi, có nói xạo với em không đó" (nàng có vẻ dò thăm)
"Anh bị tiếng sét ái tình đánh trúng em à, tự nhiên thấy nhớ em da diết" (nói xong nỗi da gà)
"Hi, anh đừng có điêu, em không tin đâu"
"Được rồi anh sẽ từ từ chứng minh cho em thấy"
"thế a chứng minh bằng cách nào"
"Giờ anh chưa kịp suy nghĩ ra, mai anh lại cúp học lên thăm em nhé"
"Anh đừng có khùng, anh cúp học ba má la đó, cứ đi học đi, bữa nào rãnh anh chở em lên trường anh chơi là được rồi, từ lúc em lên saigon đến giờ chưa có đi chơi đâu xa" (Ơ địt, sung sướng vl các bác ạ)
"Hi, em hứa rồi đó nha, vậy cuối tuần anh lên đó một mình thăm em, không đi chung với lũ bạn nữa" (mê gái quên cả anh em)
"Dạ vâng, giờ em phụ dọn dẹp quán cái đã, anh ngủ trước đi" (Tội nghiệp nàng)
"Ok em, chúc em ngủ ngon heng, thương em nhiều nhiều" (sến vl)

Cuộc trò chuyện kéo dài được tầm 10 phút thì kết thúc, em vì mới ngủ dậy nên giờ mất ngủ, thế là mở audition ra chơi và tán dóc với mấy con "điếm" trên game cho đến tận 3 giờ sáng.

Những ngày sau đó thì cứ tiếp diễn, tối nào em cũng trò chuyện tâm sự với Duyên, và thời cơ cũng đã đến khi ngày thứ 7 gõ cửa. Qua những cuộc tin nhắn trước đó, em đã bàn với duyên là sáng thứ 7 qua đón nàng đi chơi, bởi vì ngày hôm đó nàng chỉ làm ca chiều và tối.

Mặc cho hôm ấy là ngày lớp em phải học lý thuyết quân sự, bọn bạn cứ hù em là "mày mà nghỉ là bị cấm thi đó", cơ mà em ứ thèm quan tâm, chỉ biết rằng hôm đó "tao" phải đi chơi với em Duyên.
7 giờ hơn sáng hôm đó, tâm trạng hết sức phấn khởi vì sắp được đi chơi với nàng, em tắm rửa sạch sẽ, kỳ tay kỳ trym bóng loáng (nếu có cơ hội thì lấy hàng ra khoe với nàng liền). Em mồi điếu thuốc hút cho ấm người rồi vi vu lái xe đến quán, trước đó em hẹn nàng là sẽ đón nàng ở đầu ngõ, chứ không có vào quán. Đến nơi, em alo cho nàng ra, và rồi, chảy máu cam khi thấy nàng diện một cái áo sơ mi trắng ngắn tay, mặc cái váy xanh trông cứ như thể một cô học sinh thời cấp 2, cấp 3. Khi thấy nàng, cơ thể em như bất động trong vài giây, mắt nhìn nàng mà tờ rym em cũng giựt giựt. Nàng bước ra nhìn em và nói "hôm nay trông anh đẹp zai hẳn ra"
"Ơ thế mấy ngày trước anh xấu trai lắm à" (em đáp lại nàng cùng giọng cười đểu)
"Không ý em là hôm nay anh đẹp hơn ngày thường một chút hi, giờ mình đi đâu vậy anh"
"À bữa em có hỏi anh chở em lên trường anh chơi, thì giờ anh sẽ chở em lên đó"
"Dạ vâng, vậy giờ mình đi nhé"

Nói dứt lời em ga lăng đội mũ bảo hiểm cho nàng, mùi thơm phưng phưng như mùi trái dâu tây từ nàng phát ra khiến con tim em xao xuyến.
Đi trên đường mặt em vênh vênh đúng kiểu trẻ trâu, trông bố láo hết sức, cố tình cho người khác chú ý tới mình, bởi vì sao, bởi vì "tao đang được chở gái đẹp, bọn mày gato tao chứ gì"

Khi đến gần vòng xoay Nguyễn Oanh thì tự dưng xui vl các bác ạ, xe em hết xăng. Lúc đó vì muốn nàng khỏi mệt nên em có kêu nàng đứng ở trạm xe buýt gần đó chờ, rồi em dắt bộ 1 đoạn khoảng nửa cây số thì thấy trạm xăng, mừng vc, mồ hôi mồ kê chảy ra như suối, đầu tóc lúc sáng có chải keo bóng mượt, thế mà khi giở mũ bảo hiểm ra thì như cái ổ quạ, trông thảm thương hết sức. Đổ 50k xăng xong em quay lại trạm xe buýt đón nàng, nàng nhìn em cười rồi an ủi "anh có mệt không". Em vì quê quá nên ngượng ngùng đáp lại "chuyện này anh quen rồi em à" rồi cười nhạt một cái, nhục vl các bác ạ.

Từ vòng xoay em đi thêm 10 phút nữa thì tới trường công nghiệp, tới trường em chạy thằng vào hầm gửi xe luôn. Phút chốc thằng bạn gọi điện cho em "Mày lên lớp nhanh, đang điểm danh"., chưa kịp nhờ nó điểm danh giùm thì nó cúp máy (mẹ cái thằng chó này)
Em tuy trẻ trâu nhưng cũng sợ bị cấm thi, rồi mất tiền đóng học lại này nọ, nên cũng đã cố lếch lên lớp để điểm danh. Lúc đó em bảo nàng ngồi ngoài hành lang đợi và không quên kêu nàng giữ hộ cái cặp, bọn cờ hó sinh viên trong trường nhìn nàng đắm đuối
<<123456>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: