XtGem Forum catalog
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Lời trần tình của một cô gái

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
ng nói được, cũng sống được và cũng giả ngốc được. Con người gì mà....

Làm bạn với anh cũng hơn một năm rồi ý anh nhỉ? Hẹn gặp anh mấy lần rồi mà anh không bao giờ cho gặp. Muốn đi uống cafe với anh cũng khó, hỏi tại sao chỉ được nghe trả lời một câu rỗng tuếch: “Anh không thích ra ngoài”. Vậy chứ anh sống chỉ có ăn, làm và ngủ thôi hay sao thế? Sài Gòn đẹp như vậy anh không muốn khám phá à? Thế mà nhận được câu trả lời còn nhạt hơn nữa: “Anh đi hết rồi”. Thật chứ em cứng cả họng đấy.

Mà này anh này, em hỏi thật. Động lực nào khiến anh quyết chí viết lại cái hồi ký này vậy? Đến giờ đã được gần 50 chương truyện rồi. Càng đọc em càng bị cuốn hút, nhiều lúc chỉ là những cái tự tình vớ vẩn nhưng nó ẩn chứa biết bao điều và biết bao bài học cho chính con người đã ra trường đi làm như em đây này. Thế mới bảo sao truyện của anh có sức hút thế chứ.

Em ghét là ghét cái thói trăng hoa của anh thôi. Vả lại anh cũng thiếu đi một chút tự tin ở bản thân mình. Anh sống nghĩ cho người khác nhiều quá, toàn nhận đau khổ về mình, làm em thấy anh như kiểu người gì cũng chẳng định nghĩa được.

Em thật sự cũng chẳng muốn, hay nói đúng hơn là chẳng dám viết ra những dòng này gửi đến anh đâu. Chỉ là đêm qua lướt facebook của anh, em thấy người ta bắt đầu ghét con người anh rồi thì phải. Em thì với quan điểm của em. Em chẳng ghét được con người anh, em cũng sống thoáng như anh vậy, việc anh quen nhiều người cùng lúc mà người ta gọi anh hay chính anh cũng nói là “đểu” ấy. Em thấy chẳng có gì cả. Mà em cảm nhận như anh đang trải nghiệm thì đúng hơn. Anh dường như quá cô đơn, anh muốn quen nhiều người để tìm sự đồng cảm, thậm chí là thương hại chính anh. Chứ không phải là lăng nhăng. Vì từ đầu truyện tới giờ, em chưa thấy anh nói... “yêu” ai cả. Hình như cái chữ “yêu” của anh nó thiêng liêng lắm. Nhưng anh cứ cố tình né tránh không đề cập đến. Mà anh toàn hướng tới tình cảm gia đình, điều mà anh coi là thiêng liêng nhất thì phải.

Nhiều lúc đọc truyện của anh, nhất là đoạn anh sắp chết ấy, em bật khóc cả đêm đấy. Dù là biết anh tai qua nạn khỏi, nhưng những thứ anh phải trải qua làm em không sao cầm nước mắt được. Anh lại có một gia đình tuyệt vời nữa chứ, một ông bố bà mẹ, anh chị em trong gia đình ai cũng yêu thương anh dù anh là thằng... ăn hại nhất nhà. Cảm xúc cứ nghĩ tới thôi mà em muốn nghẹn hết cả lòng lại cơ.

Nhiều lúc trêu anh, hỏi anh hay là mình yêu nhau đi, anh lại toàn đánh trống lảng. Con người anh sao vô tâm thế? Nói một câu gì dễ nghe không được à? Hết đánh trống lảng lại... không trả lời tin nhắn. Ghét gì đâu không à. Rồi có lúc anh lại điên điên khùng khùng nói hay là mình yêu nhau đi làm em cứ run cầm cập. Biết anh giỡn thôi, nhưng cũng đủ làm em thao thức cả đêm đấy ngốc ạ.

Thôi em chẳng nói nữa đâu, em văn ngu chữ dốt, chẳng biết nói sao cho phải. Đến độ viết tới đây em còn không dám đọc lại để chỉnh lỗi chính tả vì sợ em sẽ lại xóa hết mất thôi. Thôi thì nhờ anh sửa lại rồi có gì đăng lên cho mọi người cùng đọc dùm em nhé. Xem như là một chút chia sẻ và cảm nghĩ của em đối với anh thôi. Nói thật là còn nhiều điều em muốn nói lắm nhưng chắc để lúc nào đi anh nha. Em sẽ nói cho anh biết hết tâm tư của anh.

Cảm ơn hồi ký của anh đã cho em biết anh. Cũng cảm ơn anh đã cho em biết đến truyện. Cảm ơn anh đã cho em những giây phút lãng mạn của cuộc sống, những bài học cho bản thân và cũng nhờ anh mà em thấy văn chương của em cũng lên được chút ít đấy. Hi hi.

Sắp 8-3 rồi, anh có định tặng gì cho em không đấy? Hay ít ra cũng cho em được gặp anh một lần chứ nhỉ? Anh em mình ngồi cafe nói chuyện chơi. Được thì nhớ nhắn tin cho em biết nhé. Buổi tối em rảnh, hay đi uống nước mía cho tiết kiệm anh đi. . Cơ mà đoạn này đừng có đăng lên đấy. Người ta đọc được em ngại chết. Nhớ dấu tên em đó nhé.

Chúc anh luôn khỏe và luôn giữ ngòi bút sắc sảo của mình nhé. Nhà văn nghiệp dư của lòng em ạ.

P/s: Em không biết làm thơ như anh. Cũng muốn làm một bài thơ ở cuối bài cho nó hoành tráng nhưng em chịu thôi. Hi hi. Anh đọc rồi cho em nhận xét nhé. Biết đâu sau này em cũng sẽ bắt chước anh làm nhà văn nghiệp dư thì sao?

......................................

[Notepad"> Các bạn thấy bạn gái này thế nào? Có đáng yêu không? Hề hề. Notepad mình thật may mắn khi có mấy người bạn thật sự hiểu những gì mình viết. Yêu thế cơ chứ lỵ

Cơ mà nói gì thì nói, 8-3 năm nay anh không ra khỏi nhà nhé baby. Em khỏi trông ngón đi. Anh năm nay... tu. . Những điều em viết có hơi lủng củng một chút nên anh chỉnh sửa lại khá nhiều. Cơ mà đại ý là đúng như ý em muốn nói rồi. Đừng có kiện cáo gì đấy nhé.

Cảm ơn em rất nhiều vì những suy nghĩ rất thật và đầy cảm xúc của em. Cảm ơn em đã dành cho anh một mối tình cảm thật trong sáng. Anh sẽ trân trọng những điều này, người bí mật ạ.

Chúc em và tất cả các bạn nữ ngày 8-3 thật vui và nhận được thật nhiều quà nhé. Nhưng nói gì thì nói, luôn luôn nhớ tới mẹ mình trước tiên nhé. Đôi khi chỉ là một lời chúc, một việc làm thay mẹ trong một ngày thôi. Nhưng sẽ làm mẹ mình vui cả ngày đấy.
<<12
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: