Polly po-cket
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Cưa thím tại nhà

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
thông cảm nếu trình độ miêu tả về G của em chẳng ra đc cmg. Cơ mà tả về thím em thì khác nhé, toàn bộ tăm hyết của em đều được dồn vào để tả thím. )
G cũng được liệt vào danh sách hot girl của khối cũng như của trường, đầu năm em cũng chấm ẻm rồi, cơ mà nghe nói đâu ‘’cộc đã có trâu’’ nên tan tành giất mộng cưa nàng. G phải nói là cực trắng,nên lũ con gái hay gọi ẻm là ‘’ Bạch tạng’’. Nói thế thui chứ ẻm theo kiểu trắng hồng, nhìn làn da thì mịn màng lắm chắc xài mĩ phẩm nhìu. Mắt 1 một mí, nụ cười tít mắt vs đôi môi đỏ mỗi khi em chọc khiến cho G rất dễ thương. Ẻm để mái ngố, tóc nâu nâu mà hình như con gái đứa nào cứ da trắng là tóc nâu thì phải.
Sơ sơ về G thế thôi, ăn xong 2 dĩa cơm thì G lăn tăn chạy vào căn tin và đi ra vs 2 chai C2.
- Của T nà. – G nói rồi đưa chai C2 cho em.
Em tần ngần chút xíu.
- Nhiu? T trả cho.
Em nói vậy thì G xụ mặt xuống nhìn dễ thương thì thôi, cơ mà em nói gì sai à?
- T nói vậy kg sợ G buồn à?
Nói rồi ẻm quăng chai C2 lên người em luôn rồi bỏ về lớp. Em thì đơ ra chả hiểu cái Đell gì, ngồi 1 hồi thì trống cũng đánh. Em lủi thủi đi vô mà quên luôn chai C2. Vô tới lớp thì G chẳng thèm nhìn mặt em, kiểu như giận dỗi.
- Ê mày làm gì con G nó dùng dằng vô lớp vậy? – thằng A hỏi.
- Tao biết cái đell gì đâu? – Em ngu ngơ
- Đi xin lỗi ẻm đi con. Nó giận mày rồi. – Nó nói rồi nhìn em cười gian.
Em cũng chẳng hiểu gì cả, thôi thì cũng xin lỗi 1 tiếng mất công mất tình bạn bè thì khổ.
- Mới nãy T có nói gì sai, G đừng giận nha. – Em nói với giọng ngọt thôi rồi. Lâu lâu xài lại cái giọng cưa gái thì kết quả mỹ cmn mãn luôn.
G im một hồi rồi cũng quay sang nhìn em cười.
- Không sao đâu. T ún hết chai nước rồi à?
Đệc! Lúc này mới nhớ tới chai nước, không lẽ nói chưa khui rồi bỏ quên cmn ngoài bàn? Thôi đành cuốn theo chiều gió vậy.
- à…ừm T nốc hết luôn rồi…hêhê – Em cười giả nai.
- Hi. Thôi vô tiết ùi. T về chỗ đi. – G cười rồi nói em
Còn 2 tiết cuối, 2 toán 1 văn, toàn môn em ngán tận cổ. Vô tiết thì nhiệm vụ đơn giản… Ngủ. Lúc này bỗng nhớ tới thím, thím mới lên mà phải ở nhà 1 mình, tội thím gê. Nghĩ tới thím thì em lại nghĩ tới mấy chuyện hồi hôm, cười khúc khích như thằng bệnh.
- Bệnh lâu chưa? – Thằng A hỏi.
- Bệnh clg? – Em nói.
- Haiz… Đắng lòng thanh niên bị bệnh tự kỉ mà không hay.
- Mày gan!
Nói rồi em đè nó ra mà nện, ừ thì đắng lòng này… bố cho mày về húp cháo lòng luôn. Và kết quả là 2 tiết cuối em được nghỉ và được uống trà trên phòng giám thị.
Ngồi nghe ông giám thị ca cẩm triết học mác - lê – nin gì gì đó thiếu điều muốn nằm ra ngủ luôn. Và rồi trống trường vang lên, ăn 3 cây vào @ss xong, em tung tăng chạy ra cổng. Láy xe rồi chuẩn bị phóng về với thím nào…
Đi ngang qua quán thì tạt vào mua 2 bịch bánh tráng rồi 2 li trà sữa đem về cho thím thì best luôn. Đang đợi bà chị trẻ trẻ, xinh xinh làm bánh tráng thì…
- T! Vào đây nà. Đứng đó chi cho nắng! – Tiếng của G, đang ngồi trong quán với 3 nhỏ bạn nhìn cũng được. Đệc đi đâu cũng đụng.
- Thôi! Sắp xong rồi! T về luôn! – Em nói. Bụng thì khấn bà chị làm bánh tráng lẹ lên nếu không thì…
- T cho G quá giang về với. – Đệc! Đúng ngay điều em lo.
Nói rồi G lăng xăng ôm cặp chạy ra. Em chưa nói gì thì ẻm đã tọt lên xe luôn.
- T biết nhà G đâu? – Em nói.
- Thì chở G về rồi thì biết.
Nhìn đồng hồ thì mới 11h kém. Em miễn cưỡng chở ẻm giề.
Chở đi giữa trưa nắng, đã mệc còn em G cứ ríu rít đằng sau nói huyên thuyên đủ chuyện em nghe mà chóng mặt.
- T mua trà sữa với bánh tráng cho ai nữa hả? – G hỏi em.
- À. Có bà thím mới lên chơi nên T mua đãi bã ý mà – Em thành khẩn khai báo.
- Thím T trẻ lắm hả? Mua trà sữa rồi bánh tráng cho thím luôn?
- Ờ cũng trẻ…
Và cứ thế, G hỏi em tl, hỏi tl 1 mồi thì cũng tới nhà G. Đệc! Nhà bự thôi rồi, biệt thự chứ chẳng chơi. Hèn chi nghe nói G là tiểu thư nhà giàu. Nghe uy danh thế thôi giờ mới chứng kiến tận mắt nhà ẻm. Đúng là ngôi nhà mơ ước…
- Vào chơi kg T?
- Thui! Khi khác. Giờ T phải giề.
- Ừm. Về cẩn thận nha.
Em đề xe lên rồi chạy luôn, chào hỏi cmg. Trễ rồi! Để thím ở nhà đợi nữa.
Chạy 1 đoạn ra đường lớn thì có 1 thằng nhìn em như đúng rồi, kiểu như muốn nện cho em 1 trận ý . Thằng này nhìn cũng trẻ, đi Ex ( Con xe mơ ước của em). Em đi ngang qua nó, cũng chẳng thèm qan tâm. Nhìn kệ cmm, chưa thấy zai đẹp à.
Rú ga chạy thẳng, 12h kém về tới nơi.
Chập 3 phần 2 sẽ có trong vài ngày. Bây giờ em ngồi type rv oánh nhau hồi hôm cho các thím hóng đây!


Tính type rv oánh nhau như đã hứa cơ mà để về sau đưa vào chap luôn cho nó liền mạch. Đừng gạch em!
Chập 3 p2
Giữa trưa nắng, em phi như bay về nhà. Bay thế thôi chứ cũng 12h hơn mới về tới nơi. Loay hoay mở cổng rồi dắc xe vào, cầm 2 bịch bánh tráng với 2 li trà sữa đã tan đá tự lúc nào lật đật chạy vào nhà. Thím ngồi trên sofa phòng khách xem tivi, lại là con chuột và con mèo nude dí nhau chạy. Thím đang cười thấy em bước vào, làm mặt lạnh.
- Tưởng đi luôn trưa không về rồi chớ? – Nói mà không thèm nhìn em…
- Hì hì! Thì giờ về rồi nà. – Em nói rồi lại gần thím.
- A! Trà sữa ! – Nói rồi thím lao tới chụp ly trà sữa em đang cầm trên tay. Cái mặt hớn hở hệt như mấy đứa con nít được mẹ mua quà về.
- Bánh tráng nữa nè! – Em nói.
- Trời. Mua tính không ăn cơm lun hả? – Thím nói rồi cầm trà sữa với bịch bánh tráng lon ton chạy xuống bếp.
Em bỏ cặp trên nhà rồi xuống bếp , thím đang loay hoay đập đá cho vào li …
- Trà sữa tan hết đá rồi. Uống không ngon đâu. – Em nói.
- Tan thì sao? Không ngon thì sao? Không lẽ đổ. Dù sao cũng là công sức của T lặng lội đi mua mà. Hi – Thím nói rồi quay ra nhìn em cười.Chỉ cần 1 nụ cười của thím thôi, bao nhiêu cực nhọc, mệt mõi sáng giờ dồn nén em cã đã tan biến hết. Kể cũng đáng khi mua bánh tráng với trà sữa để đổi lại 1 nụ cười của thím.
Trên bàn ăn thì đồ ăn đã được bày ra tự lúc nào. Nhìn bình dị lắm, cơm , trứng chiên rồi canh rau muống mì, các thứ tất cả đều từ 1 tay thím làm cả. 1 thứ cảm giác gọi là hạnh phúc trong em lúc này, sao giống viễn cảnh vk ở nhà làm cơm trưa cho ck về ăn thế nhỉ. Dù ATSM nhưng em lại thấy vui vui . Thường thì trước giờ em chẳng khi nào về nhà ăn trưa, toàn ăn ở trường. Đơn giản về thì có mệ gì đâu mà ăn,nhà đi làm hết ai đâu mà nấu, mấy bữa viêm màng túi thì lết về nhà cứu đói nhờ mì thôi. Bữa nay có thím ăn chung nữa, chỉ có 2 người, sao mà thấy…
- Thím ăn cơm luôn đi.
- Thôi! Thím uống trà sữa với ăn bánh tráng là được rồi. – Thím nói rồi mở bịch tráng ra… bánh tráng để lâu giờ nhìn nhăn nheo dính lại, mất cả hấp dẫn.
- Trưa ai đời đi ăn bánh tráng trừ cơm. – Em nghiêm mặt nói.
- Có sao đâu. T ăn đi! Thím thíc ăn bánh tráng hà. Hihi!
- Ăn vậy sao được. Thím ăn cơm với con đi, con ăn 1 mình buồn lắm. – Em chuyển sang chế độ năn nỹ ngay lập tức.
Kì kèo năn nỹ một hồi thím cũng xụ mặt xuống mà ăn cơm. Em đang đói muốn xỉu, quất liền 2 chén mà thím vẫn cứ ngồi nhơi chưa được nữa chén, vừa ăn vừa liếc nhìn bịch bánh tráng thèm thuồng kiểu như chưa được ăn bao giờ ý. Mặt thấy thương thôi rồi.
- Thím ăn hết chén đi, rồi ăn bánh tráng. – Em thấy tội quá, kể cũng động lòng.
- Hi. T nói á nha. – Thím nói rồi ăn láy ăn để, làm như ai dành với thím không bằng.
Ăn xong chén cơm thím lấy bịch bánh tráng, nhìn thím ăn mà cứ như con nít vậy. Cái vẻ mặt xụ xụ khi ăn cơm bây giờ ăn bánh tráng bây giờ hí hửng như đúng rồi. Em cũng thôi ăn cơm, ngồi ngắm thím ăn bánh tráng thôi đủ no rồi (Hậu qả là cả biểu chiều đi học vật vờ như con nghiện
<<1 ... 678910 ... 13>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: