nhà được. - Chị nói với e.
- Ủa ông ba ( ông ba là a ông ngoại e) bị sao vậy chị e có hay gì đâu. - E lại gần hỏi.
- Ông bị lên máu thôi cũng đỡ rồi, mà hôm qua mẹ nhóc có qua vơi ông năm mà nhóc không biết à? - Chị e nói.
- E có hay trời trăng gì đâu. - E gãi gãi đầu.
- Ừ thôi chị vào nhà tắm đã nói chuyện sau. Mà ai đây? - Chị e nhìn qua L rồi hỏi e.
- À đây là L bạn e, còn đây là chị H chị họ a e chào đi L. - E quay sang L.
- E chào chị. - L gật đầu cười chào chị H.
- Ừ chào e. Mà e là n.y thằng nhóc này hả. - Chị e cười hỏi.
- ..........- L không nói gì chỉ mĩm mĩm.
- À thôi chị zô nhà đây. - Chị nói rồi chạy zô luôn bọn e chưa kịp nói tiếng gì.
E với L nhìn nhau cười trừ rồi thả bộ tàn tàn đi hóng gió sớm, buổi sáng ở đây hơi lạnh nhưng không khí trong lành hơn ở CT. Đi chọc ghẹo nhau qua lại e thì chém L thì cười híp mắt, lâu lâu L cũng chém lại. Hai đứa đi gần nhau vô tình tay e với tay L chạm nhau, e chụp lấy rồi nắm tay L luôn. L quay qua nhìn e không nói gì cũng không rụt tay lại e nhìn L cười rồi cứ để yên như thế. E với L nắm tay đi lâu lâu thì thấy một vài cô chú trong xóm đem hàng hóa ra chợ để họp chợ sớm, ai cũng nhìn bọn e cơ bản cũng vì lạ. E cứ nắm tay L đi cảm giác đi bên L như là bình yên lắm cứ muốn được như thế mãi, có lẽ tình cảm của bọn e cứ phát triển dần như thế. Ông bà ta thường nói " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" đúng thật. Nhưng tình cảm của e với L ở thời điểm hiện tại chỉ có thế, tuy biết trong lòng đôi phương đang nghĩ gì nhưng không ai nói ra thôi mà lan man quá. Hai đứa đi vòng vòng hồi thì về nhà, gần tới nhà thì e chủ động buông tay L trước L vội đút hai tay vào túi áo khoát. Vừa về tới thì thấy bọn kia cũng thức rồi đang tụm lại ở mấy cái ghế đá trong sân gặp e thằng T nói với mấy đứa kia.
- A chị ấy về rồi kìa.
- Làm gì xôm tụ thế bây. - E hỏi mấy đứa nó.
- Xôm tụ chi đâu a ơi, mà a chị đi đâu sớm thế đánh quả lẻ à. - Thằng H chen vô.
- Kiểu này chắc cũng 2 shọt rồi mày nhễ. - Thằng T thêm zô.
- Shọt cái đầu tụi bây, tối ngày có nhiêêu đó đầu bây chữa tàu hủ thay não à? - E nói tụi nó.
- Nhìn là biết rồi sắc mặt con L hồng hào thế mà. - Thằng T nói như đúng rồi.
- Hông cái đầu ông linh tinh. - L kênh mặt lên nói với thằng T.
- Thôi éo chọc bây nữa đi ăn sáng đi đói chệt mợ rồi. - Thằng H nói.
- Tụi bây ăn gì? - E hỏi.
- Bún cá đi hai. - L.A nói.
- Ừ tao thấy cũng được. - Con P gật gù.
- Ừ lấy xe đi rồi đi. - E nói với bọn kia.
Cả đám dẫn xe ra rồi lên chợ ăn ở đây chợ nhỏ không biết kêu băng chợ gì chạy qua cầu Ông chủ chạy về hướng bền phà nhìn tay trái có quán bún cá tuy quán cốc nhưng ngon giá lại bình dân. Ăn uống xong thì mama gọi,.,
- Dạ con nghe mẹ.
- Đang ở đâu vậy con về chuẩn bị về CT nè.
- Ủa về sớm thế mẹ.
- Ừ về ba mẹ con chuẩn bị đi HN nữa.
- À dạ con về liền.
Cúp máy tính tiền bún xong bọn e té về nhà, mấy đứa kia thì thu xếp đồ đạc chuẩn bị về đồ e thì mama thu dọn sẵn rồi nên đỡ phải dọn. E tranh thủ té qua chào bà chị H cái.
- Chị H ơi. - E gọi
- Ơi gì đó nhóc? - Chị H từ trong phòng thò đầu ra.
- À e qua chào chị e về dưới Ct luôn. - E cười.
- Ba mẹ về luôn hả? - Chị H đi về phía e hỏi.
- Dạ về để ba mẹ e chuẩn bị bay đi HN nữa.
- Ô để chị ra chào cô với dượng. - Chị H mang dép rồi đi sang nhà ông e.
- Cô với dượng về hả. - Chị H hỏi ôbz e.
- Ủa H đó hả? Cô với dượng mày về còn co việc. - Mẹ e nói.
- À dạ
Blabla e chào ông bà vs bà chị họ rồi lên đường về C. Ở đây mấy ngày mà biết bao là vui, suy nghĩ rồi tự cười một mình bỗng nhiên đt thoại rung có TN móc ra thì là
............
Móc đt ra thì ra là của con trời đánh Th " đang làm gì vậy con trai qua đi với chị ăn đám cưới nè "
E đt lại cho nó. - Alo nhắn tin nhãm gì đó gái.
- Nhãm tía mày, đang làm gì vậy qua nhà đi đám cưới chị tao nè. - Giọng con Th sang sảng.
- Thiệp đâu không có thiệp a đéo đi. - E nói với nó.
- Thì qua đi tao đưa cho. - Giọng con Th nhớt nhớt.
- Đùa mày tí chứ tao đang trên đường về CT rồi tới Ô Môn gần đường tẻ về 91b rồi gái ơi. - E xạo nó chứ chưa qua đò nữa éo gì tới Ô Môn.
- Èo đi sớm vậy, zậy mày không có ăn rồi. - Nó chọc quê e.
- A đây éo thèm, mà khi nào m xuống gái. - E hỏi nó.
- Chắc chiều 5h hay gì đó t xuống. - Nó nói.
- Ờ zậy thôi next đê. - E đểu nó.
- Ờ chúc mày thượng lộ bình an, hạ lộ nằm im nge con cờ hó. - Nó cười.
- Ờ con hôi h*ng hôi nách há há. - E cười đểu nó rồi cúp luôn không nó chữi bm.
- Ê con Th đt mày làm gì ế. - Thằng T hỏi e.
- Éo có gì wan trọng mời đi đám cưới chị nó thôi mà a m từ chối rồi. Thôi phà tới rồi té đê. - E nói với nó.
Xuống phà ngắm trời mây sông nước một hồi cũng tới bờ bên kia, quay đầu lại nhìn cù lao quê ngoại rồi phóng xe CT thẳng tiến. Mà mới phóng ra đường QL thì ôi đệch mấy a CAGT ngoắc lại, e nhan xe định tấp vô thì a CA đẹp zai dễ mến nói.
- Không kêu a a chạy đi tôi kêu chiếc xe tải phía sau. - A nói rồi ngoắt cây ba tó chỉ e đi.
- Vâng vâng. - E gật đầu lia lịa tưởng bị hốt rồi, đây đúng là hy hữu từ nhỏ tới lớn e mới thấy một đồng chí CAGT tốt như thế hêhê.
- Hên a nhỉ. -- L vỗ vai e.
- Tay lái lụa mà hêhê. - E cười.
- Xạo vừa thôi ông. - L đấm e phát nhẹ thôi rồi cười.
E phóng thẳng luôn để a CA đổi ý kêu giấy tờ + bằng lái xe đê e ơi. E chạy trước tụi kia luôn đến đoạn cầu Ô Môn gặp xe đụng các thím ợ, hai xe nằm cặp bờ lề một a thì đo đất một a thì té sông cơ mà không sao ko có gì hót nên e đi luôn. Rẽ về QL91b chạy tèn tèn hóng gió CN nên cũng không gấp, L kêu.
- N.
- Hả? - E quay lại nhìn L.
- Khùng. - L nhăn răng cười.
E ngớ luôn e đưa tay xoa xoa đùi L, L chưa kịp phản ứng e vỗ cái chát.
- Này thì khùng.
- Á đau e. - L lấy tay xoa xoa đùi.
- Khùng nữa ko. - E cười.
- Đỏ hết rồi nè thấy gét. - L nhìn vô đùi rồi xoa xoa xong lườm e phát.
- Hêhê. - E nhăn răng cười.
L không nói gì chắc dỗi, thôi kệ để tính sau e cứ thế mà chạy thôi. Bông L đặt tay lên eo e e kệ không nói gì cứ nghiêm túc cơ mà tim thì đập nhanh vãi ra. Chạy tới nội ô thành phố thì L kêu đói e tấp vô lề đợi mấy đứa kia, mẹ chạy gì mà lâu vl đợi mẹ nó 5p. Cả đám chạy ghé quán hủ tiếu làm shọt.
- Ăn xong về luôn ghé đâu không? - Thằng H hỏi.
- Về luôn đi đéo đâu nữa. - Thằng T nói.
- Ừ zậy chút t chở zk tao về luôn. - Thằng H nói.
- Ờ về đi mệt lắm rồi. - Con P nói.
Bỗng e có đt móc ra là của lão Tr e ra hiệu im lặng. - Alo e nghe a.
- Mày đang làm gì đó chiều qua a làm lai rai chơi ku. - Ông Tr nói giọng khàn khàn.
- Mới về quê ngoại đang trên đường về CT đây mệt bỏ mẹ lai rai gì nổi a. - E nói.
- Ờ zậy thôi định rủ mấy đứa qua chơ ở nhà chán. - Ông Tr than.
- Ờ bà sư tử à không vợ a đâu mà buồn lôi nhau zô phòng làm vài hiệp đi. - E xoáy ổng.
- Èo chú mày cứ đùa chị mày đi qua chị hai nó rồi nên a mày mới chán đây. - Ông kể lể.
- Thôi để chiều qua cha ơi than quài mệt thấy mẹ. - E nói.
- Ừ tầm chiều mày với tụi nó qua đi rồi đt a. - Ổng nói giọng tươi hẳn lên.
Đánh giá của bạn là
góp ý quan trọng giúp
Admin nâng cao
chất lượng bài viết !
Đánh giá :
₪ Cùng Chuyên Mục
₪ Bạn xem chưa ?
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: