XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
)
Truyện teen Bỗng dưng anh yêu em thiên thần bé nhỏ fULL
i, tính tiền xong té lẹ để cái trụy hồi nảy ra níu kéo ở lại thì khổ. Lấy xe ra lần này nhìn mặt của L tươi rói các thím ợ không chầm dầm nữa, chạy zô khu trung tâm gửi xe đi bộ zô chợ. Ở đây chợ cũng đông vui ì xèo, P hỏi.
- Lẩu gì bey?
- Lẩu thái đi. - Thằng H đưa ra ý kiến.
- Vote. Bốp bốp. E với thằng T bụp zô đầu thằng H.
- Đù. - Thằng H ôm đầu.
- Ờ zậy đi mua đồ nào. - Con O kêu.
Đi vòng vòng mua đủ thứ trên đời, mấy ẻm cứ soi soi lựa lựa trả giá các kiểu. Bọn e thì làm cu li xách đồ, mấy ẻm thì tung tăn thôi rồi đi tới đâu um sùm tới đó. L cũng lanh chanh trả giá, có mấy thứ không đáng bao nhiu L cũng trả giá cho được người ta không bớt giá thì éo mua. Đúng là đi chợ cái khoản trả giá này thì đàn ông chúng ta thua xa bọn phụ nữ các thím nhỡ. Đi cũng tầm 1 tiếng đồng hồ, nào rau, tôm cá diêu hồng đủ hết. Mấy e xách muốn rụng tay, còn bốn nhỏ kia thì mồ hôi mồ kê tùm lum mà vẫn nhăn răng cười. Cuối cùng buổi đi chợ cũng xong kéo nhau ra lấy xe, cơ mà e éo thích thằng giữ xe gặp mấy đứa con gái nó cứ soi đùi mãi. Lấy xe lẹ rồi té, 4 chiếc mà nó chém 20k thôi kệ té luôn. Xuống phà về, phà ít người cũng đỡ khổ cơ mà bộ L rút kinh nghiệm hay sao ý lần này ngồi trên xe luôn éo xuống nữa. Blabla hồi cũng về tới nhà, lạ ôbz vẫn chưa về zô nhà thấy dì ba với bé T đang luyện phim tàu e hỏi luôn.
- Ủa ôbz con chưa về hả dì.
- Ủa mấy đứa về rồi hả, ba với mẹ con đi với ôbnngoaị lên LX mua cái gì đó trưa mới về. Mà tụi bây mua gì mà nhiều zậy. - Dì e soi mấy cái bọc trên tay e rồi hỏi.
- À mua đồ về làm lấu thái á dì. - E nói với dì
- Ờ dì mua đồ ăn rồi kìa canh chua cá kho. - Dì đứng lên xách mấy cái bọc tiếp bọn e.
- Để chiều ăn đi dì, lẩu thì làm luôn cho nóng. - Thằng T phát biểu.
- Ừ thôi cũng được, T tắt tivi đi lại làm tiếp a chị kìa. - Dì ba quay qua nói với bé Tr.
- Dạ. - Bé Tr cười với tay tắt tivi.
- Mấy bây bu zô làm đê, bọn t xách nảy giờ mệt gần chết. - Thằng H nhìn mấy ẻm nói.
Cũng lu bu lăng xăng, mấy thằng đực bọn e thì té khỏi phải làm. Ra trước sân ngồi chơi, đang chém gió thì có đt. Móc con đập đá ra nghe
- A nô.
- N hả tao Th nè nảy t đi chợ gặp thằng kia giống mày, mà tao không có kêu không biết phải mày không. - Con Th làm nguyên laphan.
- Chợ nào chợ TN hả. - E hỏi nó.
- Ừ, zậy là mày đó hả? - Nó hỏi e.
- Chính a. - E cười trả lời nó.
- Ủa mày làm gì trên đây thế. - Nó hỏi.
- Quê ngoại tao trên này về chơi với ôbz tao, mà mày không học về trên này làm gì con gài con lứa mà bày đặt cúp học à. - E nói với nó.
- À tao về đám cưới bà chị họ tao. Hihi. - Nó cười.
- Ai zậy. - Thằng T hỏi e.
- Con Th chứ ai. - E nói
- Ai t nghe giống tiếng thằng T vậy N. - Con Th hỏi.
- Đưa tao. - Thằng T giật Đt e. - Alo Th hả e a là T đây.
-.........
- À a về quê chơi với nó chứ có gì, mà cúp hỗm nay nhớ e gần chết hay tối nay mình đến với nhau đi. - Giọng thằng T cười cười.
-..........
- Bê đê cái đầu cha mày. - Thằng T nói
- Đưa đây mày. - E giật cái đt lại.
- Khi nào con đi xuống dưới con gái. - E hỏi con Th.
- Chắc Cn, à N tối dẫn mấy đứa qua bên TN chơi. - Con Th nói.
- Thôi tối nay t định rủ bọn nó đi LX chơi rồi mày đi không. - E nói.
- Xe đâu tao đi. - Nó hỏi.
- Tối con e tao chạy xe qua mày chở nó đi nó không có bằng lái.
- Ờ để tao hỏi má tao đã. - Con Th nói giọng cười cười.
- Ôi vl ngoan mại, giờ đi hay không đi hỏi má cái cục shit. - E hỏi nó.
- Ờ thì đi.
- Ờ zậy thôi tối liên lạc. - E nói.
- Ừ tối cỡ 5h đi được rồi nha, có gì đt tao.
- Ok bye, yêu e. - E nói.
- Yêu ông nội mày, bye yêu a. - Con Th cúp máy e nghe cái bụp không biết con dỡ hơi đó nó làm gì.
Ngồi blabla thì ôbz lái xe về, ông e mở cửa ra rinh cái gì đó to đùng. E chạy lại phụ thì ra cái tivi 42inch ba e mua tặng ông thế mà cứ mờ mờ ám ám. Hai thằng kia thì cũng lại phụ bà e xách mấy thứ linh tinh ra, zô nhà thì dì e với bọn gà mái cũng xong đâu đó dọn ra là quất. Sẵn ông với ôbz về thì làm luôn cho nóng, ngồi xuống chợt nhớ l ăn lẩu thì phải có bia nhưng hok có bia thì chơi trà đá vậy hiahia. Ăn vui vẻ cả nhà, ăn xong dọn dẹp. Mẹ e từ trong phòng bước ra cầm cái túi gì đó.
- Đây bác nảy đi thấy cái này đẹp trông hơp với con bác mua nè con xem coi hợp ko. - Me e đưa cái túi cho L.
- À dạ con cảm ơn. - L đưa hai tay đỡ lấy túi xách.
- Woa sướng ngen. - Con O thụt vai L 1cái.
- Hihi. - L cười mắc cở đỏ cả mặt.
Cũng éo có gì hót cái áo sơ mi trắng thôi nhìn cũng đẹp. Bọn e làm dĩa xoài rồi đem xuống kho ăn chém gió chơi. Blabla giỡn các kiểu e cũng éo nhớ chi tiết thôi next. Blabla e ra thấy trời cũng mát không có nắng rủ bọn nó đi ra đồng chơi. Ở đây đồng người ta vụ này éo trồng lúa xả nước ngập hết như một cái hồ vậy nước thì cũng ngang đùi thôi. Cả bọn kéo nhau ra vườn lấy xuồng bơi ra đồng chơi, gió mát không có nắng, nước lại trong, đồng lại rộng đúng là toẹt zời thím mặt trời. Chiếc xuồng ba lá mà bảy đứa lên cũng không đến nỗi chìm. E thì lanh trách nhiệm bơi khổ vãi, mà lúc nảy quên lấy đồ băng chống thắm nước vết thương của L lại lỡ nước thấm zô lại lâu lành. Bơi cũng ra xa khỏi vườn mận một tí e với hai thằng kia cởi áo ra, lúc nảy đi thì mặt quần đá banh không thôi. E làm mặt đểu.
- Ở đây không có ai cho a yêu phát coi nào L kute hiahia. - E cười đểu nhất có thể.
- Á . - L đẩy e ra. - Quỷ sứ.
- Hihiyêu tí thôi mà ngại ngùng gì không biết. - E tiếp tục chọc L.
- Thôi hok giỡn té bây giờ. - L chỉ chỉ chiếc xuồng.
Thằng T nheo mắt với e. - 1.....2......33333
Đùng đùng đùng......
Ba đứa đực bọn e phóng xuống nước chiếc xuồng lắc lư bốn ẻm la oái oái. Nước trong veo bỗng chốc bị 3 thằng bọn e quậy cho đục ngầu hết, công nhân nước mát thật thêm ngoài đồng trống gió hiu hiu thật là toẹt vời. Con P con O hai đứa cũng nhảy xuống luôn ảo vãi, còn L.A thì cũng muốn nhảy cơ mà sợ e thấy thế liền nói
- Xuống đi hok sao đâu nhóc.
- Có đĩa không hai? - L.A mặt ngu ngu hỏi e.
- Làm gì có đỉa xuống đi. - E tát nước nó.
-......- L.A nó im im cơ mà mắt sáng lên bay xuống luôn.
- A nước mát. - L.A lặn xuống rồi ngoi đầu lên.
Mấy đứa e quẫy thôi rồi, quay qua nhìn L ngồi lấy tay vọc vọc nước mặt cười cười coi bộ cũng muốn xuống lắm thấy tội tội, e bơi lại gần lắc chiếc xuồng L hết hồn.
- A làm gì đó. - E trợn mắt nhìn e.
- Hì thấy mặt buồn buồn lại chơi vơi e cho đỡ buồn hi. - E cười.
- Hứ. - L nguýt e.
- Xuống tắm nè ngồi đó chi. - E vừa nói vừa lôi chiếc xuồng đi vòng vòng.
- Chân e đau sao xuống được thấm nước thì sao? - L chỉ chỉ zô vết trầy ở đầu gối.
- A nghỉ chắc ko sao đâu xuống đi. - E nói với L.
- Chắc hok sao hok. Mà thôi kệ tắm luôn hihi. Đỡ e xuống cái. - L cười rồi đưa hai chân xuống nước.
E lấy hai tay vịn eo L rồi kéo xuống nước, L thấy cái mặt cũng thích lắm cơ mà cứ ôm lấy e không dám đụng chân xuống đất
- Làm gì ế đứng xuống đi. - E nhìn L.
- Sợ. - L câu cổ eo đáp tỉnh bơ.
- Sợ gì? Mà sợ xuống đây chi? - E hỏi L.
- Thì tại thích hok được hả. - L nghênh mặt lên.
- Xuống đứng đi có gì đâu, ở đây ruộng đất sét nên cũng hơi cứng không có như đất sìn dưới sông đâu. - E g
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!