quan trọng nhất là em sẽ ở bên anh X thế thôi , dù chị sau này có là người rời bỏ anh ấy , em sẽ không bao giờ bỏ anh ấy dù có thế nào đi chăng nữa
C: ( nắm lấy tay D ) vậy chị yên tâm rồi , cảm ơn bà nhỏ . Giờ mình chỉ nghĩ cách làm sao để nói chuyện với cả ba nhà thôi
D: việc đấy để anh X lo , nếu như không xong thì em với chị mới là người được tham gia . Mình đã là gái có chồng rồi , việc này phải thử xem người đó có xứng với chị em mình hay không ?
Em: ơ ơ , gì đấy , kéo bè kết đảng dìm anh à ?
D: xí ai thèm , em muốn biết ông chồng có xứng đáng với những gì bọn em tin tưởng không thôi chị nhỉ ?
C: uhm, chị cũng muốn xem X nhà mình giải quyết nó thế nào , có lẽ là ..
Em: là gì ?
C: anh tự nghĩ đi , em không bật mí đâu . thôi mình ra đi không hai bác lại nghĩ
Em đón cái cốc từ tay C rồi bước về phía quầy Bar để trả lại họ . Xong quay ra chỗ bàn bố mẹ D đang ngồi . Bố D tự dưng nhìn em bằng anh mắt rất lạ , giống như kiểu đã đoán ra được chuyện gì , và đang dò xét em . Em hơi giật mình vì cái nhìn như muốn xoáy vào tận trong tâm can em . Em vẫn nhẹ nhàng mìm cười và ngồi xuống
BD: X này , bác có chuyện cần nói với cháu , ra ngoài đi . D , con với mẹ cả bạn con đi đâu đó mua sắm đi . Bố cần nói chuyện với X
D: ơ dạ , chị C đi mua túi xách với em đi , mẹ mẹ đi luôn với bọn con nhé
MD: uhm , cũng được từ hôm sang đấy chẳng khi nào được thoải mái , thôi hôm nay đi với con gái mẹ lâu rồi hai mẹ con mình chưa đi
Em: em cầm lấy thẻ của anh mà mua , cứ mua thoải mái đi , nhưng đừng qua đến lúc xách về không hết đâu
D: vâng em nhớ rồi
Em: nhớ cầm mấy cái túi ở ngoài chỗ lễ tân nhé , không tí lại quên
D: dạ
Em đứng dậy cầm áo khoác rồi quay ra cùng bố D đi ra ngoài . Ra đến ngoài của , cái không khí se se lạnh của London làm em tỉnh cả người . Đi bộ cùng bố D , em vẫn không dám mở lời chỉ biết cứ thế đi theo ông . Rồi
BD: X này , cậu nói cho tôi nghe , với D cậu là như thế nào ?
Em: dạ con thật ra thì cũng khó nói ạ , con yêu D và con muốn D là người con gái của con suốt đời
BD: nhưng theo như tôi thấy thì cậu giống thằng sở khanh hơn đấy ?
Em: dạ
BD: cậu bịp được ai chứ làm sao bịp được tôi , cô gái kia cũng mang chiếc nhẫn gần giống của con gái tôi . Nếu như tôi đoán không nhầm thì cậu cũng có cảm tình với cô ta ?
Em: vâng , chính xác là con yêu cả hai người đấy bác ạ
BD: cậu yêu cả hai ?
Em: dạ vâng
BD: vậy cậu có dám chắc cậu mang đến hạnh phúc cho con gái tôi ?
Em: con chắc chắn
BD: bao nhiêu phần trăm ?
Em: con không dám khẳng định là bao nhiêu phần trăm , nhưng có điều con chắc chắn , với con hiện tại con có thể đem đến cho cả hai nhiều hơn những gì mà những người đàn ông khác có thể đem lại
BD: cậu có biết rằng các cụ có câu " chém cha cái kiếp chồng chung " không ?
Em: con biết
BD: vậy cậu vẫn cố tình ?
Em: con không cố tình , nhưng duyên số đã đưa bọn con đến với nhau , con có muốn tránh cũng không tránh được
BD: vậy tôi có một yêu cầu này thôi , cậu có làm được không ?
Em: dạ , bác cứ nói con nghe ạ
BD: cậu tránh xa con gái tôi ra , tôi không muốn cậu đến với con gái tôi mà có thêm một người phụ nữ khác , tôi không đồng ý cho cậu cưới con gái tôi . Tôi kịch liệt phản đối việc này
Em: vậy thì điều này con không làm được bác ạ , dù có thế nào đi nữa con đã hứa với lòng mình không bao giờ buông tay D và cả C nữa . Đó là cả hai người vợ của con , dù bác có phản đối con vẫn sẽ làm mọi cách để không rời xa D
BD: tôi nghĩ bằng này tuổi , cậu đủ thông minh để có thể biết chẳng ai chấp nhận chuyện đó ?
Em: thời buổi xã hội này , cái chữ phong kiến không còn nữa bác ạ . Bác cũng nên nghĩ cho D , trải qua bao nhiêu khó khăn , con và hai người đó hiểu và chấp nhận nhau . Dù bác có là người sinh ra D con cũng không bao giờ để bác là người ngáng đường con đến với D .
BD: cậu được lắm , cậu nghĩ cậu là ai ?
Em: con là ai không quan trọng , nhưng con biết con sẽ phải làm gì ?
BD: đừng khua môi múa mép trước mặt tôi , cậu là thẳng chả ra cái mẹ gì , vậy cậu lấy đâu ra tự tin để có thể nói những câu như thế ?
Em: bằng tất cả những gì con có , con biết rằng bác không chấp nhận con ,con biết bác biết mọi thứ về con , những việc con làm chắc bác cũng biết . Con là một thằng giả tạo , trên khuôn mặt con mang nhiều mặt nạ khác nhau để đóng kịch . Nhưng với C và D con luôn là chính bản chất con người con , điều đó là quá đủ để con tự tin làm những gì con nói với bác
BD: hừm , cậu nói thì hay nhưng cậu đã làm được những gì ? Cậu tưởng gia đình cậu đẹp đẽ lắm sao mà còn nói thế . Cậu nghĩ bố cậu sẽ chấp nhận chuyện này à ?
Em: con hiểu , gia đình con chẳng đẹp đẽ hơn ai , nhưng con sẽ làm tất cả để ngay cả bác và gia đình con cũng như C chấp nhận chuyện này . Bác yên tâm rằng con là một thằng biết điều và là một thằng đủ bản lĩnh để những lời nói của bác không tác động đến con
BD: được , coi như câu giỏi đi . Vậy cậu nghĩ cậu sẽ làm thế nào để tôi chấp nhận cậu ?
Em: cái đó , có lẽ bây giờ bác chưa thể , nhưng con nghĩ những gì con làm với D và bác gái cũng phần nào chứng mình con có thể làm bác chấp nhận rồi
BD: vẫn chưa đủ đâu nhóc con ạ , ếch ngồi đáy giếng cậu đừng tự phụ quá
Em: đúng trong con mắt bác thì tất cả bọn con đều là lũ trẻ con , nhưng ếch ngồi đáy giếng đợi con mưa đến để nó có thể tự bơi ra khỏi cái giếng . Điều đó chắc bác cũng hiểu rồi , con thì cũng không thích lắm những ông lão đạo mạo , nhưng đằng sau họ còn đầy rẫy những thứ không đạo mạo lắm . Cũng giống như là , con xin lỗi nếu con nói láo quá mong bác bỏ quá cho con . Như là một thằng trẻ con trong lốt ông lão vì cổ hủ và quá ư là ngu ngốc .
" Bốp " một cú đấm ngay vào má em , em không còn kịp phản ứng gì khi bố D đấm thẳng vào mặt em như thế . Em chỉ biết lùi lại , trong miệng cái vị tanh của máu ộc ra , bên trong miệng ùa ra những máu . Em cố gắng nuốt ngược nó vào trong để không tỏ ra yếu thế . Đứng trở lại tư thế ban đầu , nhìn bố D mặt hằm hằm nổi cơn lôi đình . Mắt long lên sòng sọc , tay vẫn nắm chặt , em chỉ mỉm cười
Em: con biết là con nói hơi láo và quá , nhưng mong bác hiểu rằng con không có ý xúc phạm bác đâu
BD: được , cậu khá lắm , cậu cứng rắn và giỏi mồm mép lẫn đầu óc hơn những thằng ngoài kia . Có lẽ tôi đã già rồi
Em: với cú đầm vừa rồi thì bác chưa già đâu
BD: ha ha , được , thằng con rể này được , mày làm bố bất ngờ đấy X ạ . Nhưng mày thuyết phục được bố rồi , vậy để bố xem với gia đình con bé C và gia đình mày . Mày sẽ làm được gì để cho họ đồng ý , nên nhớ lúc này mới chỉ là 50% thôi đấy con ạ , còn 50% nữa nếu mày không làm được . Thì đừng hòng mày đến với được con gái bố , dù bố có nằm xuống thì mày cũng không bao giờ có được cơ hội này lần thứ 2 đâu .
Em: con biết , con sẽ khiến bố tâm phục khẩu phục con
Bố D rút điếu xì gà từ trong túi ra đưa cho em , rồi vỗ vỗ vào vai.
BD: mày là người thứ 2 khiến bố phải đấm để thử mày , cũng khá là cứng đấy . Vậy thì mày thử làm bố tâm phục khẩu phục đi . Ở đời chưa thằng nào dám mạnh miệng như mày với bố đâu con ạ . Thôi hút đi , loại xin của lão tướng Fidel hay hút đấy , bố biết mày nghiện thuốc nặng , hút đi . Đúng là con bé D nó k