AR: anh tưởng ở Vn chỉ được lấy 1 người vợ
Em: dạ , nhưng mà em thì không trốn được anh ạ
AR: vậy chuẩn bị cả chưa ? cậu đã suy nghĩ kĩ chưa ?
Em: em sẵn sàng rồi , chắc là đợi cô ấy xuống là em sẽ cầu hôn . Mọi việc em đều đã suy nghĩ rất kĩ rồi mà anh yên tâm đi
AR: vậy thì tốt , anh thấy cậu được đấy
Đang đứng nói chuyện thì thấy bé Mít chạy đến bên em gọi em cả bố nó nữa . Thấy bóng dáng C và D đang đi lại gần , em bảo Mít chạy nhanh ra kéo D lại đây . Con bé ngoan ngoãn nghe lời chạy ra chỗ D rồi làm động tác như đẩy đẩy chân D để đi nhanh hơn . Em đợi D lại gần rồi nhìn nhìn D , D cũng ngó em tò mò như kiểu chưa hiểu chuyện gì xảy ra . Em làm bộ đĩnh đạc nhìn D
Em: D à , thời gian qua không phải là ngắn nữa em nhỉ , đã từ lâu rồi anh muốn nói rằng anh yêu em rất rất nhiều . Em là cô gái mà có lẽ nhiều thằng đàn ông như anh mong muốn có em . Hôm nay anh muốn nói với em một điều ,có lẽ sẽ khá là shock đấy , có lẽ là một tin sẽ khá là buồn . Em có muốn nghe anh nói không ?
D: anh đã chọn lựa được ai sẽ là người cùng anh đi hết con đường rồi sao
Lúc này em nhìn ánh mắt D rõ là buồn , hình như là D đã nghĩ quá rồi . Chị em và C đang thì thầm ở bên cạnh gì đó , bà chị em làm bộ hoảng hốt . D càng lo hơn , còn ông anh rể em cùng nhìn D rồi thở dài rít một hơi thuốc . D giống như sắp vỡ tan ra rồi ấy , em phải cố nín cười để không làm hỏng kế hoạch
Em: anh muốn em phải thật bình tĩnh nghe anh nói nhé
D: vâng anh cứ nói đi ( nước mắt bắt đầu chực rơi ở trên mắt rồi )
Em: em sẵn sàng chưa ?
D: rồi anh ạ ( một giọt nước mắt rơi )
Em quỳ xuống trước mặt D bằng một chân , tay thò vào túi ao rút ra cái hộp nhỏ đó , mở ra
Em: có lẽ em sẽ gặp nhiều điều phiền toái trong cuộc sống , anh mong em sẽ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho những gì sắp tới nhé . Em có đồng ý làm vợ anh không ?
D: ( nước mắt tuôn ra khỏi hai hàng mi , đưa tay trái về phía em ) Em , em đồng ý , X ạ
Lồng chiếc nhẫn vào tay D , D ôm chặt lấy em , xung quanh bỗng dưng có tiếng vỗ tay , rồi cả một đống người đứng đó từ bao giờ rồi . Họ nhìn em rồi huýt sao , rồi vỗ tay , khen ngợi . C chạy đến bên D rồi giơ giơ tay trái
C: đấy nhé bà hai , vậy là em có nó rồi nhé , đừng có lo lắng nữa , nhìn này
D: chị này , cứ trêu em
Đâu đó có ánh mắt nhìn em từ phía xa ...
Đêm hôm ấy D khóc nhiều , hạnh phúc có , vui có , và cả buồn nữa . Em thì chẳng biết nói sao chỉ biết nắm chặt tay của cả 2 . Một đêm rực rỡ anh đèn và niềm vui trôi qua yên ả . Sáng hôm sau em dậy tiện bảo chị em book vé để cả 3 về Vn vào chiều hôm ấy . Đang ăn sáng D chạy từ trên nhà xuống giơ cái điện thoại trước mặt em là mẹ D đang gọi
Em: dạ con nghe ạ
MD: thế lát nữa gặp nhau ở đâu X
Em: dạ ở quán cf đi ạ , bác cứ vào trong trung tâm đi rồi bác ở đâu con ra đó ạ
MD: vậy cũng được
Vừa cúp máy đưa cho D thì D thơm cái chụt vào má em
D: bố em sang rồi đấy anh
Em: hả ? ( rơi cả cái nĩa đang cầm )
D: em gọi cho bố hôm qua , bố sang đây luôn rồi , tiện tí nữa nc luôn về việc cưới hỏi nhé anh
Em: sao lại vội thế , để về Vn rồi tính sau
D: tại lúc đấy bố bảo là có linh tính k lành nên gọi cho em , em cũng khoe luôn là anh cầu hôn em rồi nên ..
Em: lần sau những việc như thế thì bảo anh nghe không ? , đừng tự ý quyết
D: dạ , em biết rồi anh à , thế lát nữa mình gặp bố luôn ha
Em: uhm , C đâu em ?
D: chị ấy đang thay đồ , chắc xuống bây giờ, em chuẩn bị đồ cho anh luôn rồi đấy , ăn xong anh lên thay đi
Em:rồi , em ăn sáng đi , anh lên thay đồ luôn
D: dạ , mà chị đâu anh ?
Em: bà ấy chạy đi đâu rồi ấy
D: vâng
Để cái đĩa vào trong bồn rửa bát , Em lò dò lên trên tầng , C đang ở trong nhà vệ sinh .
Em: em vẫn chưa xong à ?
C

ạ , đợi em xíu anh
Em: uhm
Em quay ra thay đồ trong lúc đợi C , vừa xong thì C cũng ra ngoài . Nhìn mặt C hơi xanh xao thì phải
Em:sao thế em , nhìn em hơi xanh đấy
C: em không sao , chả biết hôm qua ăn gì mà hôm nay cứ buồn nôn anh à , mà không nôn được khó chịu kiểu gì ấy
Em: để anh xem nào
Em lại gần C , sờ má rồi nhìn lom lom vào mặt . Cầm tay C lên bắt thử mạch theo như lời mẹ em dạy , ôi thôi ..
Em: không có gì đâu em , chắc là em ăn linh tinh thôi
C: vâng
Em:về Vn để anh thử hỏi mẹ xem ntn
C: hỏi gì ạ ?
Em:à không có gì , thôi chuẩn bị đi gặp mẹ D đi em
C

ạ vâng
Thật sự là quái lạ , mạch của C lạ lắm , hơi loạn và có phần như là có hai mạch đập ngắt nhịp nhau xen kẽ . Kệ , chắc tại em lo lắng quá . Đợi C mặc xong cái váy , em hôn lên gáy của C rồi kéo cái phec mơ tuya lên cho C . Đi xuống nhà thì D đang ngồi ở bếp chơi với Mít , anh rể cũng đang ăn sáng . Em hỏi thăm qua loa rồi ngỏ ý nhờ anh chở vào trung tâm . Ông anh rể cũng đồng ý rồi bảo đợi ông ấy chút . Em sẵn tiện bước luôn ra ngoài hút thuốc . Cắm cái tai nghe vào tai bật nhạc của skrillex lên nghe , cái cảm giác sáng sớm hít thở không khi thật là thoải mái , thêm tí thuốc lá thì khỏi chê luôn . Đang phiêu thì có cái vỗ nhẹ vào vai , quay lại thấy cả hai đang đứng ấy rồi , ông anh rể cũng đánh xe ra khỏi gara rồi . Em lên xe luôn với C và D , cả hai vẫn đang ngồi khoe xem nhẫn ai đẹp hơn , mà em thấy cả hai cái nhẫn cũng na ná nhau chứ có khác gì mấy , tại mua ở cùng một cửa hàng mà . Một lúc sau xe đến trung tâm .D gọi điện cho mẹ , hình như bác ấy đang đi ăn sáng với mẹ con bà kia nên hẹn một lúc . Em cùng cả hai đi lang thang trên những con phố cổ của London , D và C hình như thích ăn vặt nên cứ thấy chỗ nào có hàng ăn vặt là lại xà vào , nào kem , nào bánh , nào trái cây đủ các loại . Em thì đi đằng sau chỉ biết hút thuốc và cầm cốc cf vừa uống vừa ngắm nhìn thành phố . C mua hẳn 10 hộp bánh Lauduree để mang về làm quà . Chỉ khổ mỗi em tay xách nách mang một đống thứ , cuối cùng mẹ D cũng hẹn bọn em tới để nói chuyện . D cũng gọi cho bố xem ông đang ở đâu rồi cũng em đi luôn . Taxi đưa em đến chỗ hẹn , đúng là những người có tiền có khác đến cái chỗ hẹn gặp cũng sang chảnh chả kém. Em gửi đồ ở chỗ lễ tân rồi đi vào khu nhà hàng . Đập vào mắt em là mẹ D , T và mẹ nó . Thấy em mẹ D chỉ đưa tay lên ra hiệu cho bọn em ra bàn . Em đi ra rồi kéo ghế ngồi xuống .
Em: con chào bác , chào T và chào bác ạ
Thằng T thì hằm hằm nhìn em , mặt mũi nó cũng được trang điểm bằng băng cá nhân và nhất là cánh tay đang treo ở trước ngực . Bà mẹ nó thì nhìn em bằng ánh mắt nửa khinh vừa cau có , em thây kệ chả quan tâm . Vẫy tay gọi bồi bàn ra rót trà , mẹ D mở đầu câu chuyện luôn
MD: rồi , giờ thì X nói bác nghe xem mọi chuyện là ntn
Em: thì cũng như con kể với bác rồi đấy thôi ạ , mọi chuyện chỉ có thế chẳng có thêm gì đâu ạ
MD: vậy , cũng đâu đến nỗi đánh nhau để T như thế kia
Em: đấy là còn khá là nhẹ với một người học võ , chuyện này bình thường đúng không T ?
T: mày ..
Em: bác nhìn D đi , xem đứa con rể hụt quý báu của bác nó làm gì với D , D em vén tóc lên cho mẹ em xem
D: dạ ( D vén cái mái tóc uốn lọn để lộ ra bờ mắt vẫn còn tím và ở khóe môi vẫn còn vết xước )
Em: đấy , như bác thấy đấy , nó làm D ra như thế này , thì đến ngay cả người ngoà