Ring ring
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Bị 4 em gái thích và những tình huống khó đỡ Chap 81 - 116

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
/>
TP : ơ cậu X đấy à ?

Em: không em thì ai

O: em chào anh X ( mặt đỏ bừng )

Em: vâng , không dám chào lại em O

TP: có chuyện gì mà hôm nay lại mò vào đấy thế ?

Em: không có chuyện gì quan trọng , chỉ là muốn xem phim tình cảm việt nam tí thôi anh

O: anh đừng trêu bọn em nữa

Em: "hai người nên nhớ đây là công ty , đừng có làm gì quá đà để xảy ra chuyện " câu này nghe quen quen anh nhỉ ?

TP: cậu đừng trêu anh nữa được không ? Thế có vấn đề gì bẩm đi

Em: ái chà , quen con gái ông Tổng có khác nhỉ , oai như cóc

TP: trình bày nhanh , loằng ngoằng quá

Em: thôi thì em trình bày vậy , em với C xin nghỉ làm hôm nay anh ạ , bọn em đi có tí việc gia đình

TP: chuẩn bị cưới à ?

Em: ô sao anh biết tài thế ?

TP: cậu làm sao múa rìu qua mắt tôi được

Em: hôm nay ông thợ bị ăn rìu vào đầu rồi , em với C đi công việc cho nhà C thôi , em xin nghỉ hôm nay nhé , không tính lương cũng được

TP: thôi , không tính lương cậu tôi lại bị hỏi mệt ra , cứ đi đi

Em: vâng em cảm ơn anh , hai người cứ tự nhiên tiếp tục nhé , nhớ đừng đóng phim 18+ đấy

O: cái anh này vô duyên

Em: thì anh vẫn vô duyên mà , thôi chào hai người nhé .

Đóng cửa phòng lại, rồi đi qua chỗ C đang ngồi

Em: xong rồi em , mình đi thôi kẻo muộn

C: vâng , à mà bây giờ đi đâu anh

Em: cứ đi đi đã rồi em sẽ biết

Kéo C xuống gara công ty , lái xe đi đến nhà " át chủ bài " quan trọng trong cái kế hoạch của em . Với cái kế hoạch hoàn hảo và tường tận như thế này thì làm sao mà tay N có thể thoát khỏi cái tròng em sắp tung ra . Lái vào đến cái ngõ tụ điểm của giới cave hà nội . Tìm đến cái phòng số 4 trong cái dẫy nhà ẩm thấp ấy , em đưa tay gõ cửa . Đợi một lúc 2p mà không thấy có tiếng trả lời . Gõ thê hai ba cái thật mạnh vào cửa , trong nhà có tiếng càu nhàu và gắt gỏng vang ra .

M : biết rồi , biết rồi gõ lắm thế ầm ĩ đau cả đầu

Cánh của bật mở , là cô đào ca ve nổi tiếng ở đất Hà nội này , cái đường dây gái gọi của học sinh cấp 2 và 3 của em nó thì thôi rồi hoành tráng .

Em: chào em , lâu lắm rồi mới gặp nhỉ

M: a anh X , lâu rồi mới thấy anh qua

Em: em khỏe không , dạo này làm ăn thế nào

M: chán lắm anh ạ , anh vào nhà đi , chị này là

Em: à , vợ anh

M: khiếp anh tôi , dẫn cả vợ đi tìm gái à

Em: thì có sao đâu

M: đừng nói với em là thích some nhé

Em: some trổ gì , anh có việc nhờ em đây

M: anh chị ngồi đi , nhà em không có nước nên thôi ngồi nc suông vậy

Em: nước non làm gì em , anh có việc này em giúp được anh không ?

M: anh cứ nói đi , em đang nghe mà

Em: anh cần tìm một đứa khoảng tầm 14-15 tuổi , em có hàng đấy không ?

M: có nhiều lắm anh , anh muốn tìm đứa như thế nào

Em: trông nọ phải teen teen một tí , thông mình , với cả nhìn phải thật ngon hàng

M: cái này thì hơi khó , ngon thì có , nhưng thông minh thì em nghĩ khó lắm

Em: uhm thôi , thì tìm cho anh hàng ngon đi

M: nếu thế giá cả hơi cao đấy

Em: bao nhiêu ?

M: qua đêm hay shot anh ?

Em: Thôi cứ tính qua đêm cho anh

M: vậy thì 5 củ nhé

Em: ok , em làm anh tưởng đắt nữa cơ

M: biết thế em trả cao hơn

Em: à , thế anh trả em 5 củ , tiền anh đưa nó không phải trả hoa hồng cho em nữa nhé

M: vâng , tùy anh thôi , anh em với nhau em tính toán làm gì

Em: đảm bảo hàng sạch sẽ tí cho anh nhé , không lại hỏng hết cả

M: anh yên tâm , em tìm là toàn mấy con đú đởn chịu học hành gì đâu , muốn có tiền để đi đú thôi ấy mà , chúng nó toàn bảo em liên hệ bắt khách cho chúng nó .

Em: ok em , thế có luôn không ?

M: để em gọi xem đã

M đứng dậy cầm điện thoại gọi phải đến 5-6 cuộc mới thấy quay lại gật gật với em . Vậy là xong rồi , lấy số điện thoại và địa điểm hẹn rồi em đứng lên chào M xong cùng C đi ra

C: ngày trước anh hay làm trò này lắm à ?

Em: nghĩa là sao ?

C: anh đi chơi gái thế này này ?

Em: em nghĩ cái gì trong đầu vậy ? anh sao phải khổ chứ , cái gì thì cái anh cũng chẳng đến mức như này

C: vậy thì tốt , sau này lấy em rồi đừng có ltinh đấy nhé

Em: uhm , biết thế

Ra lấy xe rồi lái qua chỗ hẹn , chỗ hẹn là gần một trường cấp 2 trong thành phố . Đỗ xe cách cổng một đoạn , em gọi điện cho cái số mà M cho em . Máy bận luôn , không thèm nhấc máy . Bỗng dưng có tin nhắn đến

" ai đấy ạ "

" à , anh là bạn cái M em ơi "

" vâng , em đang học anh ạ , tầm một tiếng nữa anh qua nhé "

" ok em , anh đõ xe trước cổng trường em ấy , ra ngoài mà nhìn thấy con Audi biến 14 thì em ra đấy nhé "

" vâng "

Nghe giọng điệu nhắn tin sao có vẻ nai tơ thế không biết , chả biết là giả tạo hay là thật nữa . Giờ con gái thật giả lẫn lộn trong cái phong cách nói chuyện và ứng xử . Tranh thủ em dắt C qua đường vào quán cafe ngồi uống . C có vẻ hơi bồn chồn và lo lắng . Em chỉ biết vỗ vỗ vào vai để làm C yên tâm mà thôi . C cũng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai em , đôi khi cảm giác thấy C mạnh mẽ nhưng nhiều khi lại là một cô gái yếu đuối và cần sự che chớ . Trong quá khứ C đã bị hành hạ quá nhiều cả thể xác lẫn tâm hồn rồi , âu những việc em làm đều dành cho C , chỉ muốn cho C tim thấy sự thanh thản và bình yên nơi em . Đang ngồi thưởng thức cốc cafe và ngắm đường phố thì điện thoại rung lên .Bỏ máy ra thì là số của em kia

H : anh đang ở đâu thế em không thấy ai trong xe cả

Em: em qua quán cafe bên kia đường đi , anh ngồi ngay cạnh cửa ra vào ấy em

H: ok anh

Mấy phút sau thấy có một cô bé trông cũng được mỗi tội mặc bộ đồ học sinh nhìn trông có vẻ buồn cười , cao tầm gần 1m6 , ngực tấn công mông phòng thủ , nhìn thế này ai bảo là học sinh cấp 2 cơ chứ . Lớ ngớ nhìn quanh thì em giơ tay ra hiệu lại gần . Vừa đến gần em ấy nhìn nhìn em cả C với một anh mắt khó hiểu

Em: sao , lạ quá à , ngồi đi em

H: vâng anh có phải là anh X không ?

Em: phải rồi , em uống gì để anh gọi

H: cho em một sinh tố dưa hấu

Gọi với vào trong nhà order một cốc sinh tố dưa hấu cho em ấy rồi quay lại nói chuyện

Em: em bao nhiêu tuổi nhỉ ?

H: em học lớp 9 anh ạ

Em: à thế mà anh cứ tưởng em phải học lớp 12 cơ

H: hì , chị M có nhắn tin bảo với em là anh cần qua đêm

Em: uhm , nhưng không phải anh là người khác cơ

H: vâng , giá cả thì anh chắc biết rồi

Em: anh chưa , em cho anh biết đi

H: em đi nhanh thì là 700k/ lần còn đi qua đêm thì là 2 triệu anh ạ

Em: được anh trả em hẳn 10 triệu không cần trả hoa hồng cho cái M nữa, và anh cần em làm giúp anh một việc

H: việc gì ạ , em không nhận đi some hay là gì gì đâu đấy

Em: em nghĩ thế à , anh chỉ cần em đóng cho anh một vở kịch , nếu em diễn tốt anh thưởng thêm cho em , chịu không ?

H: là như thế nào em không hiểu ?nhưng mà chị đây

Em: em kệ chị ấy đi , đừng để ý làm gì cả , giờ anh cần em đi với một ông , chắc cũng tầm khoảng gần 60 đấy . em chỉ cần cùng lão lên giường để lão ấy làm như em vấn đi khách , một lúc sau sẽ có người gõ cửa , em sẽ thấy hai người đừng tuổi , em gọi hai người ấy là bố mẹ . Xong mọi việc cứ để cho anh và họ giải quyết , đến lúc đấy coi như em xong việc .

H: để em suy nghĩ đã ạ , em chưa l
<<1 ... 910111213 ... 39>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: