L: biết hai ông tướng định nói gì rồi , nên mang thêm bia ra cho mà uống . Ngồi đấy mà tâm sự như hai người đàn ông đi .
Em: này , đàn ông sờ sờ ra đấy , có cần kiểm tra không mà bảo như hai người đàn ông
L: ai biết được anh chứ , thôi em vào không lại làm kì đà cản mũi tí có người khóc lóc ( nói xong nguẩy mông đi vào , giớ em mới để ý L cũng mặc váy maxi cơ mà ngắn , để lộ cặp giò trắng nuột nà ngày nào )
K: em đừng chấp L , cô ấy tính khí hơi trẻ con
Em: không trẻ con đâu anh , L tinh tế lắm , nhưng đứng trước anh thì làm ra vẻ đấy .
K: anh cũng từng nghĩ thế , anh chẳng biết làm sao để cô ấy hiểu được cái tình cảm của anh dành cho cô ấy là xuất phát từ trái tim , chứ không phải vì một lí do vớ vẩn nào đó .
Em: anh cả nghĩ rồi , cứ thoải mái đầu óc ra đi anh .
K: anh đã cố rồi , nhưng nhiều lần nhìn L khóc , rồi thức đêm thức hôm , anh lại chạnh lòng . Anh biết L đến với anh nhưng vẫn không quên được hình bóng của chú .
Em: từ từ rồi sẽ qua anh , thời gian là liều thuốc tốt nhất cho những cặp yêu nhau .
K: anh cũng biết thế , nhưng anh thương L
Em: à mà , anh có cảm thấy khó chịu khi L đối với em như thế , và những gì em và L làm cái hôm ấy ?
K: anh không , anh biết L là người như thế nào mà , cứng đầu quyết làm bằng được những gì cô ấy muốn . Anh cũng tìm hiểu về chú qua bạn bè anh , một số người biết chú , một số người nhận xét chú " quá khó đoán , quá khó để hiểu , và quá khó để có thể tóm được sơ hở " . Đến ngay cả L còn nói chú G còn coi trọng chú hơn cả những thân tín của chú ấy thì anh hiểu sơ sơ con người chú như nào .
Em: em có gì mà khó đoán , chẳng qua mọi người chưa hiểu hết em là con người như nào thôi . Chỉ có hai người em thấy là cho đến nay có thể thấu tâm can em nghĩ gì .
K: là hai cô bé kia đúng không ( chỉ về phía C và D )
Em: đúng rồi đấy anh , à mà anh uống đi , để tí nữa nó đắng uống chán lắm .
K: uhm ( tu một hơi hết luôn ,kinh vãi )
Em: Mà sao anh không cho L về hà nội luôn
K: à , D có gọi cho L hỏi có muốn đi chơi không , L bảo anh ở lại đi chơi . Tối hôm trước anh định về rồi nhưng phải đi gặp mấy tay buôn bán dưới này nên định về tối qua nhưng L lại bảo là ở lại muốn ngắm cảnh Hạ Long trước khi về .
Em: à , thế thì là L quyết tâm rồi đấy
K: nghĩa là sao ?
Em: nghĩa là anh có một chỗ đứng trong tim L rồi , L chấp nhận anh như một người yêu của L .
K: anh vẫn không hiểu ?
Em: con gái họ thường muốn quên đi một ai đó , họ sẽ không quên ngay , họ muốn ghi nhớ những kỉ niệm đẹp nhất ,những thứ gắn bó với người họ yêu nhất , để họ bước tiếp anh à . Anh có tin nếu như anh về rồi , L sẽ bám dính lấy anh , mà có khi anh sẽ quyết cưới L sớm đấy . Em nói chẳng bao giờ sai đâu
K: Anh không thể nghĩ xa như thế được , quả thật là không ngoa khi người ta nói chú là một thằng biết nhìn trước người khác 10 bước , và luôn đi trước người người khác 3-4 bước . Anh thấy thích chú rồi đấy
Em: em chẳng có gì đâu anh , em cũng chỉ là một người bình thường . Học và sống trong cái xã hội này mình không biết trước có lẽ mình sẽ chỉ mãi là người tụt hậu phía sau . Em còn phải học hỏi ở anh nhiều lắm
K: ( vỗ mạnh vào vai em ) Rồi uống đi , uống với anh , anh là anh thực sự thích chú thật rồi đấy . Nếu chú không chê , anh và chú kết nghĩa anh em , sống chết có nhau .
Em: anh cứ nói quá , anh uống đi
K: chú vẫn chưa nói cho anh nghe ý kiến về việc kết nghĩa anh em đấy ?
Em: ( tu một hơi hết luôn lon ken ) Cái đấy thì hôm nào đó rảnh rang anh em ta ngồi rồi nói sau anh . H ở đây nhiều người cũng không tiện
K: Hà hà , được được . Anh chờ chú đấy . Cái ngày đầu tiên gặp chú , anh quả thật là chỉ muốn đấm vào mặt cho chú một phát . Anh thật sự ghét cái kiểu thái độ của chú , nhưng giờ thì anh mới biết trước kia những suy nghĩ đấy hoàn toàn sai . Anh cũng gặp chú G và hỏi về chú , chú ấy chỉ nói " gặp nó đi thì biết nó như thế nào , đừng nghĩ nó dễ chơi " . Giờ thì anh hiểu sao rồi , cảm ơn chú nhiều lắm .
Em: Vâng , ai ban đầu gặp em cũng có ấn tượng xấu về em , nhưng hiểu rồi thì sẽ nghĩ khác .
K: thế chú giúp anh một chuyện nhé ?
Em: anh cứ nói đi em đang nghe
K: chú làm quân sư cho anh
Em: em không hiểu ?
K: quân sư trong việc giúp anh chiếm lấy trái tim L , với cả môt số công chuyện làm ăn anh muốn chú cho anh ý kiến
Em: em mới ra đời , chưa hiểu biết nhiều nên công việc thì em có thể giúp anh phần nào đó . Còn việc tình cảm thì phải là do anh cố gắng , mà thôi em sẽ giúp anh được đến đâu hay đến đó . Chỉ mong anh đem lại hạnh phúc cho L thôi .
K: quân tử nhất ngôn , anh hứa với chú . Nào uống đi , mừng cho cuộc nói chuyện hôm nay .
Cùng nhau mở lon rồi cùng nhau uống hết , thật sự anh K cũng là một người dạng dạng như em , nhưng có lẽ cái cách nhìn người được ông truyền lại , em nghĩ rằng ông ấy là một người rất có chí khí quân tử . Đang nói chuyện về kinh tế và một số vấn đề bất động sản linh tinh trong thời thế bây giờ thì L đi ra chỗ em , xách cổ đá đít ông K vào trong để nói chuyện với em . L ngồi xuống , rất phóng khoáng :
L: hôm nay trời đẹp anh nhỉ ?
Em: ờ , ở đây sắp đến mùa mưa bão rồi , đẹp nốt thôi
L: em sẽ quên anh đi
Em: ờ , em nên thế
L: anh đừng có ờ nữa được không ?
Em: không , thói quen khó bỏ .( L lườm lườm kiểu rất chi là ghét )
L: em sẽ đến với K
Em: ờ
L: em sẽ là người yêu tốt , người vợ tốt của anh ấy . Anh không hối hận khi đẩy em về phía K chứ ?
Em: anh là người chưa bao giờ biết hối hận khi anh đã quyết định một điều gì đó.
L: nghe anh nói vậy là em yên tâm rồi , em sẽ để anh ở một khoảng nho nhỏ trong tim .
Em: thôi khỏi ,đá anh ra khỏi chỗ đấy được rồi đấy
L: không , vì anh sẽ làm anh rể em nên em sẽ để anh ở đó
Em: chưa biết được em ạ , không ai nắm được tương lai đâu
L: em hiểu rồi , nhớ chăm sóc chị em cho cẩn thận nhé . Chị ấy cũng gần giống như anh đấy . Khi nào cần gì cứ gọi em , em sẽ luôn ở bên anh . Em sẽ không bao giờ bỏ anh dù ở bất kì tình huống nào cả .
Em: anh cảm ơn , anh sẽ nhớ những lời em nói .
L: nhớ đấy , đừng để chị em buồn
Em: anh biết rồi mà , em đừng cố kìm nén nước mắt nữa , cứ khóc đi trước mặt anh không cần phải như thế làm gì .
Vừa nói ra câu đấy thì L bật khóc , nước mắt chảy dài trên má , đôi môi kia cắn chặt lại . Em vỗ vỗ vai L , rồi đứng dậy đi về phía ông K đứng gần đấy :
Em: anh ra với L đi , lúc này L cần một bờ vai , em nghĩ L cần em nhưng có lẽ anh nên là người bên cạnh L lúc này hơn em .
K: anh cảm ơn chú rất nhiều , người anh em
Ông K đưa tay ra bắt tay em , rồi vỗ vỗ vai , xong đi ra chỗ L ngồi cạnh . Nhìn thấy L dựa vào vai K lòng em hơi có gì đó nhói lên ....
Tin mật báo cho em biết là có một số thím ở nhà em đã lập một team truy info của em rồi . Vậy là các thím vẫn cố tìm tung tích của em à , vậy em xin chúc các thím ấy thành công nhé . . Dù có truy ra rồi public lên đâu đi chăng nữa em sẽ vẫn và tiếp tục viết .
Trời hiu hiu gió , nắng nhẹ trải đều trên mặt biển , lấp lánh từng tia sáng thật là đẹp . Thuyền chở em vẫn đạp sóng để ra ngoài vịnh . Ngồi cạnh C cắm tai nghe vào nghe nhạc , bỗng dưng ông K vác ở đâu ra quả đàn ghita đ