u hồng đào , thêm một ít hoa văn cả họa tiết ở dưới chân váy nữa . C cao mà nhìn mặc váy maxi thì thôi rồi , trông cứ như hoa hậu phố núi ấy . Thấy ổn ổn rồi em đi xuống nhà , gói ghém đồ ăn , hình như mẹ em có dự tính là thêm người đi nên mua khá là nhiều đồ , cộng thêm một ít đồ trong tủ lạnh nữa thì chỗ này thừa ra rất nhiều . Cho hết tất cả vào một cái tui to khệ nệ khiêng ra ngoài xe để . Đánh xe ra đường đợi , lại dòm đồng hồ xem mấy giờ rồi , 9h20 rồi mà vẫn chưa thấy mấy ẻm xuống , chắc còn make up . Sốt hết cả ruột em lại phi vào nhà gọi với lên trên , thấy mấy em í ơi bảo xuống ngay . Lại ra ngoài đợi , rút điếu thuốc ra hút . Tự dưng có một con xe vespa màu da người phi vù vù , em tưởng là dân tổ nhưng không phải là cô gái . Cái xe càng ngày càng tiến gần về phía nhà em , và đúng thật cái xe ấy phanh trước cửa nhà em . Cô gái kia bỏ kính xuống , à hóa ra là nhà hàng xóm cách đây 3 nhà , cái con bé này nó học cấp 3 mà nhìn cứ như là thiếu nữ 22 rồi ấy các thím ạ . Nó bỏ kính xuống :
HX: cháu chào chú X ạ
Em: ờ chào cháu , rảnh rỗi đi đâu đấy ?
HX: cháu đi học thêm , chú về khi nào đấy ?
Em: ờ chú về mấy hôm rồi , dạo này không thấy mày chạy bộ buổi sáng nhỉ ?
HX: hứ , chú dê nó vừa vừa thôi cứ về là sáng sớm lại ra dòm mấy em xinh xinh chạy bộ à
Em: ô hay cái con bé này , chú mày già rồi không tán được gái xinh thì ngắm gái xinh , thưởng thức cái đẹp chứ ai bảo mày là tao dòm , láo thế
HX: xí , cháu biết chú rồi khỏi chối
Em: ờ , mày giỏi , thế không đi học đi còn đứng đây chém gió à ?
HX: cháu chào chú mà , chú đuổi cháu đi
Em: ờ đi học đi , học hành tử tế vào cứ suốt ngày bar bủng hỏng người đấy
HX: cháu bỏ lâu rồi , cháu giờ tu chí năm cuối rồi mà chú
Em: ờ , biết thế là tốt đấy , tao thấy mày lông bông tao cốc đầu mày cho chết
HX: chú cốc đau bỏ xừ ra , ơ mà chú định đi đâu à ?
Em: ờ , chú đi vịnh với các mẹ trẻ của chú bây giờ
HX: ơ sao lại các vợ ?
Em: máy nán lại dăm ba phút là thấy ngay ấy mà
HX: thế cháu hết có cơ hội rồi , cháu là cháu kết chú lắm đấy
Em: cái con dở người này , mấy thằng trẻ trâu chả tán mày suốt , mấy hôm tao lại thấy mày ôm eo thằng khác mà mày bảo là kết chú
HX: tại không bắt được chú , cháu bắt tạm cho đỡ cô đơn . Tối tối nhắn tin , đi ăn cho đỡ buồn
Em: mày thật là , cứ vớ vẩn nó lại đánh cho sưng bụng ra đấy rồi ăn vạ
HX: đố chúng nó dám ấy chú , cháu giờ khôn lắm không ngơ như trước đâu
Em: đúng là cái lũ trẻ bây giờ
Thấy tiếng động đằng sau , hóa ra là mấy ẻm đi xuống rồi . B ra đứng cạnh em
Em: đấy , mày thấy chưa , đếm xem bao nhiều người chú nói " các " có chính xác không ?
HX: uồi , chú sát gái thế ?
Em: gái nó sát chú chứ chú sát gì , thôi đi học đi không muộn rồi
HX: chú đuổi cháu cháu đi , chào chú ạ , cháu chào cô ( nhìn ánh mắt của nó có chút gì đó thất vọng và buồn )
Nói xong nó nổ máy dông thẳng luôn . B quay qua nhìn em
B: sao em nó lại gọi em là cô hả anh ? nhìn em già lắm à ?
Em: không nó gọi anh là chú , thì chả gọi em là cô , có sai đâu
B: nhìn em nó trông cũng kém em có tí thôi mà
Em: hâm , nghĩ làm gì . Mấy mẹ trẻ kia xong chưa đi nhanh lên muộn rồi . Lề mề quá
C: đây đây em xong rồi đây , D ơi đóng hộ chị cái cửa nhé
D: vâng , em cũng ra đây . Đợi em tí
Mãi mới một lúc sau mới yên vị trên xe , em đánh xe vào bà gọi mọi người đi luôn . Không tí lớ ngớ lại mất thời gian tìm nhau . Cuối cùng 9h55 mới xuất phát đi , muộn hơn dự tính vì cái thói lề mề của đám vịt zời . Hôm nay con cháu ra đông thế tính tổng số đầu người lên đến gần 20 người . Em cứ thế thẳng tiến ra bến tàu . Đi mất mịa nó 20p nữa ra đến bến tàu , quanh co mãi mới có vị trí đẹp để đỗ . Ngỡ ngàng nhìn góc bãi có một con R8 màu xám . Máu mê xe nổi lên , chạy ra xem xét mọi góc độ cho thỏa mãn , cũng tiện tay chụp lại cho vào bộ sưu tập ảnh xe . Chán chê em đi ra chỗ mọi người đang đứng :
Em: mọi người xong chưa nhỉ ? ta xuất phát thôi chứ ?
C: vầng đi thôi anh không muộn
Bỗng dưng có một bàn tay che mắt em , tưởng là D trêu em vì không thấy D ở quanh đấy. Cơ mà cái mùi nước hoa không lẫn đi đâu được , em đoán ngay ra là ai :
Em: bỏ tay ra đi L , anh biết là em rồi
L: ơ sao anh biết là em ( vừa bỏ tay ra )
Em: cái mùi dior này chỉ có em dùng , lẫn đi đâu được
L: anh vẫn nhớ em dùng gì cơ à ?
Em: sao không , em thích dùng dior và channel mà , cái mùi này là mùi addict summer litchi anh tặng em chứ ở đâu xa .
L: anh thính hơn cẩu rồi đấy ?
Em: em chưa về HN à ? còn lảng vảng ở đây làm gì ?
L: anh K muốn em cả anh ấy đi chơi cho khuây khỏa ấy mà , anh K đang mua mấy thứ tí ra bây giờ
Em: anh đoán không nhầm thì là em là cô em họ quý hóa mà D từng có lần nói hớ với anh
L: chuẩn rồi đồ ngốc
Em: chị em em đúng là ...
D: đúng là gì ?
Em: à không có gì , em vừa đi đâu đấy ?
D: em đi mua giấy ướt . Mình đi chưa anh ?
Em: đợi ông K luôn rồi đi
K : đợi làm gì , anh đứng ngay sau chú đây còn gì ( vãi cả ông anh , đứng sau lưng lúc nào em không biết )
Em: ơ anh , anh ra từ khi nào đấy ?
K: ngay trước cái câu chú bảo chị em họ quý hóa
Em: sao mấy người cứ như ma ấy nhỉ ? thoắt ẩn thoắt hiện
D: đi đi ông tưởng lắm chuyện quá
Em: rồi thì đi , em xách cái này cho anh , mấy đứa kia ra phụ bác xách đồ nhanh lên . Đứng trố mắt ra nhìn cái gì , chưa nhìn gái xinh bao giờ à mà cứ nhìn mãi thế ?
Mấy thằng cháu bị em quát , vội vội vàng vàng ra xách đồ cho em . Em lấy máy gọi cho ông anh xem thuyền ở bến chưa . May mà ông ấy đợi từ lúc nào rồi , em đi trước dẫn đoàn lên thuyền . Bắt đầu một chuyến đi chơi gọi là giải ngố với cả để vơi bớt nỗi buồn trong lòng . Thuyền rời bến , bắt đầu mấy đứa cháu có hiện tượng say sóng nhìn khổ sở lắm ( say sóng đứng sau say xe thôi các thím ạ , mà nó còn ghê hơn cả say xe ) . Mấy ẻm kia thì bắt cạ bắt đầu ngồi chém gió linh tinh , mấy ông cháu thì lôi bài ra sát phạt nhau , chúng nó đánh chắn các thím ạ (món bài bạc thì ít nhiều em cũng biết , em thích poker hơn , còn chắn thí chú em kèm cặp em mấy tháng mà em vẫn mù tịt dù đánh rất nhiều rồi ) . Tò mò ngồi nhìn chúng nó đánh chán , em đeo kính râm lên tìm chỗ ngủ , cơ mà thuyền nó lắc lư khó ngủ . Thôi thì đành ra lấy lon ken tự kỉ ở đầu thuyền . Đang ngồi ngắm cái cảnh núi non , nước biếc thì ông K ra bên cạnh em ngồi :
K: sao , buồn chuyện gì à ?
Em: em không anh ?
K: không buồn thì sao không vào kia , ra đây tự kỉ làm gì ?
Em: à đâu lâu rồi không về , muốn ngắm cảnh tí thôi ấy mà . Anh với L tiến triển tốt chứ ?
K: cũng hơi chậm , có đà dậm chân tại chỗ
Em: sao lại thế ?
K: còn sao trăng gì , chú biết lý do rồi đấy ?
Em: em làm sao mà biết được ?
K: vì chú chứ ai ?
Em: em có làm gì đâu anh , em còn chẳng nói chuyện với L từ sau đợt ấy .
K: uhm , anh biết cơ mà tình cảm của L với chú lớn quá , anh muốn đập vỡ nó cũng khó . Giờ chỉ biết kiên trì làm cho L biết anh yêu cô ấy biết nhường nào .
Em: phụ nữ mà anh , đàn ông càng phũ bao nhiều , thì đàn bà họ lại mang nặng tình cảm bấy nhiêu .
L: ờ , đúng rồi đấy ( giọng L làm em cả ông cả giật mình )